Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 3 - Truy cầu Cấm thuật

Chương 14: Chấm dứt tìm kiếm

52 Bình luận - Độ dài: 879 từ - Cập nhật:

Valery tiếp xúc lần đầu với Ma pháp vào năm năm tuổi.

Hắn có tố chất Ma pháp vượt trội và tài năng đó đã được khai phá triệt để.

Hắn trở thành Pháp sư Hoàng gia của Công quốc Riju vào năm chỉ mới tám tuổi.

Và sau đó, hắn vẫn tiếp tục luyện tập và nghiên cứu Ma pháp.

Hắn bị lôi cuốn.

Bởi sức mạnh thần bí mang tên Ma pháp.

Hắn muốn biết nhiều hơn tất cả mọi người.

Đúng, hơn cả những Pháp sư ưu tú trong lịch sử.

Đó là ước nguyện của Valery, là giấc mơ của hắn.

Và rồi, Valery đặc biệt quan tâm đến [Bóng tối].

Căn nguyên của Ma pháp, là ở [Bóng tối]--

Thế thì nếu giải mã được [Bóng tối] và chiếm hữu được thì chẳng phải sẽ chạm đến chân lý của Ma pháp sao.

Thí nghiệm đầu tiên diễn ra hai năm về trước.

Cấm thuật [Xiềng xích bóng tối].

Cho đứa đệ tử thời đó làm Vật tế và đưa [Bóng tối] đến thế giới này.

Đồng thời ban [Ánh sáng] cho Anh hùng Yuno.

Valery giải thích cho đội là [Để giúp Anh hùng mạnh hơn] nhưng mục đích thật sự của hắn là khiến [Bóng tối] xuất hiện.

Dựa trên nguồn dữ liệu đó, hắn đã vùi đầu vào nghiên cứu sâu hơn.

Sau khi đánh bại Ma vương, hắn tập trung mọi nguồn lực vào Cơ sở nghiên cứu giữa biên giới của Vương quốc Larva và Công quốc Ruji.

Thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người bắt được ở các ngôi làng lân cận, và nhận nhiều đệ tử để hỗ trợ nghiên cứu.

Nói thì nói thế, nhưng lý do lớn nhất là bắt đệ tử để thỏa mãn nhu cầu của hắn…

Trong hai năm qua, nghiên cứu đã đạt được bước tiến lớn.

Không lâu nữa, hắn sẽ giải mã được [Bóng tối] -- ngày giấc mơ của hắn thành sự thật không còn xa.

Nhưng rồi.

Giấc mơ của hắn.

Tan biến trong một khoảnh khắc.

“Không thể nào… Arr…!?”

Valery ngơ ngác rên rỉ.

Hắn không còn cảm nhận được -- nguồn ma lực tràn đầy cơ thể mới nãy nữa.

Thật không thể tin nổi.

Vô lý.

Từ chối hiểu.

Hắn cật lực phủ nhận thực tại như cơn ác mộng này.

Nhưng, hắn không cảm nhận được Ma lực trong người.

Mất rồi.

Sức mạnh Valery dùng cả đời để đuổi theo -- mất rồi.

Sức mạnh cần thiết để nghiên cứu Ma pháp, Ma lực đã mất sạch rồi.

“Đ, ĐỪNG CÓ ĐÙA…! Chỉ một chút nữa thôi là giấc mơ của ta thành hiện thực… Thế rồi đéo gì thế này!? Chrome, mày… sao mày dám làm vậy với tao! Ma lực của tao… giấc mơ của tao… TRẢ LẠI ĐÂYYYYYYYYYYYYYY!!”

“Đ, ĐỪNG CÓ ĐÙA…! Chỉ một chút nứa thôi là giấc mơ của ta thành hiện thực… Thế rồi đéo gì thế này!? Chrome, mày… sao mày dám làm vậy với tao! Ma lực của tao… giấc mơ của tao… TRẢ LẠI ĐÂYYYYYYYYYYYYYY!!”

A, đúng rồi.

Đúng cái chất giọng này rồi.

Thật thắm thiết và ngây ngất lòng người.

Hai năm trước tôi đã phải nếm trải mất mát, đau khổ, tức giận, và tuyệt vọng.

Hơi khác chút nhưng giờ mày cũng được nếm trải rồi đấy.

“Cảm thấy sao, Valery?”

Tôi nhìn hắn và cười không ngớt.

“Cảm giác, tự dưng thứ quý giá nhất bị chà đạp và cướp đi?”

“THẰNG KHỐNNNNNNNNNN…!”

Khóe mi Valery chảy ra dòng nước mắt màu đỏ.

Huyết lệ à.

“Giấc mơ đáng lẽ đã được khắc vào lịch sử của taooooooooooooooooooo!! AAAAAAAA, SAO MÀY DÁMMMMMMMMMMM!!”

Tiếng than vãn hóa thành tiếng thét không nên lời, tiếng rống, tiếng khóc và cuối cùng là biến thành tiếng thở dốc.

Tôi chỉ đứng cười.

“Đánh đổi cả đời để tìm tòi Ma pháp, nhưng thôi rồi, kết thúc thật rồi.”

Thật sảng khoái.

Cơn sảng khoái nhơ bẩn trào ra không ngừng từ sâu trong lòng.

“Thứ đáng quý nhất tan biến, mục tiêu và mục đích của cuộc đời bị người khác nghiền nát…Mà, cứ sống như thế này tiếp đi nhé. Sống để tận hưởng nỗi tuyệt vọng, nhé. Hahaha.”

Tôi cười, chắc hắn không còn sức để than vãn nữa đâu, nhưng tôi vẫn cười.

Tiếp theo làm gì đây -- đúng rồi, phải nhốt hắn vào đó.

Nơi hắn phải nhận đau đớn cả đời mà không được chết.

“Shia, giúp ta một việc nữa.”

Tôi gọi cô gái đầy tớ.

Ngon lành, sắp hoàn thiện rồi.

-------------

Bác Asa: Truyện đã trải qua được một tháng từ khi đăng.

Yomi: Còn tau dịch trong 11 ngày.

Bác Asa: Top Fantasy ngày hạng 1 và Top Fantasy tuần hạng 2. Kết quả và lượng người đọc vượt trên cả tưởng tượng. Cám ơn mọi người. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng viết.

╭( ・ㅂ・)و̑ Hự

Yomi: Chui được vào top 11 tháng 4 dù tới giữa tháng mới chạy. www. Nói chúng là bên này còn dịch nên còn rảnh, thế nên tiếp tục trans thôi, mong các bạn ủng hộ (tiền cơm)

╭( ・ㅂ・)و̑ Hự

Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

mà sao yomi dịch nhanh thật sự coi mấy cái kia dịch mất cả tháng
Xem thêm
Hay:)
thx trans
Xem thêm
Deny to understand
Xem thêm
Khóc k ra tiếng mán :))
Xem thêm
Tự nhiên t thấy mấy thằng main bị phản bội đi trả thù thì sao t cảm thấy sướng thế nhỉ, là do t bẩm sinh S hay là do xem quá nhiều truyện tàu ????
Xem thêm
Cảm thấy chưa thỏa mãn lắm :v
Xem thêm
Sau khi khử song . Main tìm được vũ khí trong 1 hòm 5 vũ khí thiên lí . Huyết tinh. Hỏa ngục. Trọng trường . Thăng hoa luân.
Xem thêm
là cái gì vậy?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời