Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 9 - Kết thúc hành trình phục thù

Chương 1: Buổi thành hôn của QuÝ nGàI Yuno

13 Bình luận - Độ dài: 683 từ - Cập nhật:

Lời tác giả: Đây là Hồi cuối. Mong các bạn đi cùng tôi đến chương cuối cùng. m(_ _)m

Yomi: Đêú muốn đâu nhưng đã dằn lòng mình làm cho xong rồi.

---------------------------------

Lề: Yuno

Thủ đô Đế quốc Rufas

Bên trong dinh cơ hào nhoáng, Yuno và Farah đang ở đó.

“Hợp với cô lắm Farah.”

“Cám ơn, Yuno… à không, ngài Yuno.”

Nghe thấy lời của Yuno, cô ta mỉm cười hạnh phúc.

Cô không còn mặc bộ giáp hai mảnh quyến rũ như bình thường nữa mà đang khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi.

Bên cạnh cô là Công chúa Anh hùng Farnia.

Giống như Farah, cô cũng đang mặc váy cưới.

Hôm nay là buổi ra mắt của của Yuno, Anh hùng đã cứu thế giới hai lần, và cũng là lễ thành hôn với hai cô gái xinh đẹp.

Vốn dĩ Đế quốc Rufas không công nhận đa thê, thế nhưng Yuno được xem là trường hợp ngoại lệ,.

Vả lại không chỉ hai người thôi, sau này chắc chắn hắn sẽ lấy bao nhiêu vợ tùy thích.

(Chỉ lấy hai người thôi thật phí. Mình có thể độc chiếm tất cả gái đẹp trên thế giới này cơ mà.)

Yuno cười điếm.

Hắn cảm thấy dục vọng của mình ngày càng lớn.

Muốn đoạt lấy tất cả ‘của ngon vật lạ’ trên đời này. 

Muốn được thế giới tung hô.

Muốn có được tiền tài phú quý.

Và muốn được ghi tên vào truyền thuyết để con cháu đời sau biết đến--

Hắn không hề cảm thấy xấu hổ chút nào với những dục vọng đó.

Y như Vayu đã dạy, Dục vọng là cội nguồn của [Ánh sáng].

Bản thân hắn cần phải như vậy mới duy trì được sức mạnh “Anh hùng” ưu việt hơn người khác. Bởi vì không có gì đảm bảo Ma tộc không tấn công con người lần nữa.

Nếu thời điểm đó xảy ra, tất nhiên Yuno sẽ là người đứng ra chiến đấu.

(Từ giờ trở đi mình phải duy trì [Sức mạnh cứu thế] này… Thế nên phải thành thực với dục vọng nhỉ)

Hội trường của buổi lễ sẽ là quảng trường giữa lòng thủ đô.

Ở đó, một bức tượng đồng của chàng trai hùng dũng đang cầm kiếm đã được đúc nên.

[Đại Anh Hùng Cứu Thế Yuno]

Bên dưới tượng đài có khắc dòng chữ đó.

Nhìn thôi đủ buồn nôn cmnr.

Nhìn quanh, mọi người đang đổ dồn về từ đường lớn.

Tôi cùng Shia và Yurin đang hòa lẫn vào trong dòng người.

Tôi đang đeo mặt nạ nhưng chắc chắn không ai để ý đến và nhận ra tôi là kẻ bị truy nã.

Bởi vì Yurin đã dùng ma thuật lên xung quanh khiến mọi người khó nhận ra sự tồn tại của tôi -- miễn không làm gì quá nổi bật, không ai có thể nhận thức được tôi.

Cơ mà ma thuật này có thời gian hiệu quả không được lâu.

Thế nên không thể giữ ma thuật này trong suốt hành trình được.

Nhưng trận chiến lần này sẽ bắt đầu không lâu sau buổi lễ bắt đầu nên đó không phải là vấn đề.

Tôi quan sát xung quanh một lần nữa.

Ai ai cũng mang trên mình bộ mặt tươi tắn.

Gương mặt tràn đầy sự cảm tạ và an tâm với người AnH hÙnG đã cứu thế giới hai lần.

Và AnH hÙnG đó đã xuất hiện.

Trên khán đài rộng rãi giữa quảng trường, chàng trai tóc vàng kim xuất hiện, bận trên mình bộ giáp vàng lấp lánh.

Nhìn kĩ thì, cánh tay phải chắc chắn đã bị chém đứt của hắn vẫn đang ở đó.

“... Thế là thế nào.”

Tay giả sao.

Hay là ma thuật nào đó từ [Ánh sáng] hay [Hỗn mang] đã chữa lại cho hắn.

Thành thực mà nói, tôi không biết năng lực của hắn mạnh đến đâu.

Vậy là phải đề phòng cả cánh tay đã phục hồi đó nữa...

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

cả bóng tối lẫn ánh sáng đều xấu nhg ánh sáng lại xấu hơn (vì bóng tối còn giữ ddc nhân tính và lí trí của mình-bù lại là tâm hồn đen tối-còn ánh sáng thì ddc cái vỏ bọc còn lại xấu tất-đánh mất cả lí trí, trong đầu chẳng có j hơn dục vọng-nói chung bóng tối vẫn hơn)
Xem thêm
cả hai đều gioomsh nhau muốn bao phủ cái "màu" lên toàn bộ thế giới mừ
Xem thêm
vậy lí trí thì là bóng tối còn ánh sáng thì nghe theo tiếng gọi của con ku à
lần đầu tiên ko còn tồn tại sự phân biết chủng tộc việc bên bóng tối là ĐộK áC còn bên ánh sáng là lƯơNg tHiỆn à
Xem thêm
Đúng vậy, cái gọi là dục vọng nhìn kiểu j cũng của bóng tối lại cho ánh sáng - đặc điểm của các antihero
Xem thêm
Kiểu bóng tối nghe tiếng gọi sâu thẳm trong tâm trí còn ánh sáng thì nghe tiếng gọi từ con ku ấy :)) hài vl
Xem thêm
pay đầu nào
*Cắn
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn trans nhiều
Xem thêm
Dự là....
Tks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Shinou Yomi