Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 5 - Điềm báo chiến tranh

Chương 1: Anh hùng vs Lam Long

48 Bình luận - Độ dài: 1,017 từ - Cập nhật:

Lề: Yuno

SknTc3H.jpg

“Nơi đây là--”

Khi nhận ra, hắn đã ở trong lâu đài.

Trước mặt hắn là bóng dáng khổng lồ của con rồng màu xanh.

Cựu Thống lĩnh Quân đoàn Ma vương, hiện giờ là Ma tộc cấp cao chỉ huy tàn dư của Quân đoàn Ma vương, Nagios.

Và bên cạnh Yuno là Nữ kiếm sĩ xinh đẹp hở hang.

Cô ta là Farah, thành viên trong Tổ đội Anh hùng.

6ucl0hg.png

“Ta tưởng ngươi bay màu rồi, giờ lại xuất hiện à…”

“Yuno…!?”

Nagios và Farah ngạc nhiên gọi hắn.

Cuối cùng hắn đã nhận ra sự kiện dịch chuyển đến [Qliphoth] đó không phải là mơ.

Và -- sau một khoảng thời gian ngắn, hắn đã quay trở lại.

“Cậu, cánh tay đó…!?”

Farah nhìn cánh tay phải của Yuno và nuốt ực một hơi.

Không, chính xác là nơi từng là cánh tay phải mới đúng.

Hiện giờ [Ánh sáng] đã giúp hắn sơ cứu và cơn đau đã thuyên giảm.

Thế nhưng tay đã mất thì làm Dương Quá chứ không mọc lại được.

“Hn, tên nhát gan bỏ trốn dám quay lại.”

Nagios gầm lên.

“Lần này ta sẽ giết ngươi. Kẻ thù của Ma vương.”

Con rồng chuẩn bị phóng ra hơi thở một lần nữa.

“Farah, lùi lại.”

Yuno giương thanh [Ark Weiss] lên bằng tay trái và bảo.

-- Thế trận vẫn không hề thay đổi.

Nagios đang trang bị [Ấn chương hàn ma].

Món bảo vật sẽ đỡ hộ sát thương cho chủ sở hữu.

Tổng cộng phải hơn 30000 sát thương mới đủ phá vỡ nó, một món đồ lợi hại.

Thánh kiếm của Yuno dồn hết sức cũng chỉ khoảng 6000 sát thương.

Lúc nãy đã quất một đòn rồi, giờ cần ít nhất bốn đòn nữa mới sơ múi được Nagios.

Nhưng trước hết phải xử lý hơi thở này đã--

“Bỏ cuộc đi. Trước khi chạm đến ta thì ngươi bay màu rồi.”

Ánh sáng mãnh liệt kết tụ trong miệng con rồng.

"Đúng là ngươi nhanh hơn.”

Yuno rên rỉ.

May mắn chạy được khỏi Chrome nhưng giờ phải đối mặt với rắc rối này nữa.

(Đừng hòng ta bỏ mạng tại đây!)

Hắn dốc quyết tâm và nắm chặt Thánh kiếm.

Trong lâu đài này, không gian rất hạn chế nên không có cách nào tránh né đòn hơi thở.

Nếu đến được nơi rộng hơn thì--

【Không cần chạy trốn, Chủ nhân】

Bỗng có giọng nói vang lên.

Không biết từ khi nào, bên cạnh hắn xuất hiện một ông béo.

Hiện thân của ý chí của [Ánh sáng] -- là [Điểm cực] và tự xưng là Vayu.

【Nhờ trận chiến với [Bóng tối] mới nãy nên sức mạnh của Chủ nhân đã tăng lên. Vì, [Ánh sáng] và [Bóng tối] ảnh hưởng lẫn nhau】

“Sức mạnh, của tôi…”

【Nói cách khác, ngài đã có thể sử dụng kĩ năng mới】

Cùng lúc với lời nói của Vayu phát ra, trong đầu Yuno xuất hiện một cảnh tượng.

Vayu đã làm điều đó thay cho lời giải thích về kĩ năng.

“... Ồ, ra là vậy.”

Cặp mắt của Yuno ánh lên ý chí mạnh mẽ.

Quả thực không cần chạy trốn.

“Chuẩn bị chết đi, Anh hùng!”

Nagios gầm lớn.

“Ha.”

Yuno cười nham hiểm.

“Chuẩn bị bước lên cảnh giới mới, ấy nhỉ.”

“Nhảm nhí! Biến đi!”

Rồng xanh phóng ra chùm sáng rực rỡ.

“Khởi động--”

Cùng lúc đó, Yuno giương Thánh kiếm.

Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng màu vàng, rồi bùng lên ngọn lửa màu đen tuyền hòa trộn vào nhau.

“[Hỗn độn Anh đào Thuẫn - Aegis]!”

Trước mặt Yuno xuất hiện một chiếc khiên phát sáng.

Chiếc khiên màu vàng đen cao hơn năm mét dư sức chặn mọi thứ trước mặt.

Hơi thở của rồng ngay lúc chạm vào khiên đã hoàn toàn tan biến.

“Biến mất sao!?”

“Biến mất? Nhầm rồi.”

Yuno cười toe toét.

Không lâu sau, một vụ nổ xuất hiện sau lưng Nagios.

“Gah…!”

Rồng xanh chao đảo vì chấn động.

“Đòn đánh của ta--”

Đúng, chính đòn hơi thở của Nagios đã tấn công chính hắn.

Xuất hiện ngay sau lưng con rồng khổng lồ và phát nổ.

“Khiên của ta không phải [Xóa bỏ] đòn tấn công. Mà là [Dịch chuyển] đòn tấn công đến địa điểm khác--”

Thứ này lẽ nào có thể đối phó được với Chrome?

【Không, chỉ chiếc khiên này thôi là chưa đủ】

Hắn nghĩ nhưng Vayu đã phản bác.

【[Dịch chuyển sát thương] tuy mạnh nhưng có nhiều hạn chế. Một trong số đó là không thể dịch chuyển Ma pháp hoặc kĩ năng bằng cấp độ trở lên】

“... Vậy cần nhiều sức mạnh hơn mới đánh bại được Chrome nhỉ.”

Yuno thở dài rồi tiếp tục quan sát Nagios.

Đối sách chống Chrome để sau.

“Trước hết phải xử lý ngươi đã.”

“Nhảm nhí. Tưởng ăn may một đòn là đòi giết ta à.”

Nagios giận dữ.

Do chấn động nên hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại.

-- Trận chiến khốc liệt bắt đầu.

Yuno dùng Thánh kiếm để chiến đấu nhưng do đã mất đi tay phải nên sức tấn công giảm mạnh.

Phía đối nghịch, Nagios đề phòng hoặc do lý do khác nên tốc độ lẫn uy lực đã giảm xuống.

Trận chiến đã rơi vào thế giằng co.

Và cuối cùng, yếu tố quyết định thắng bại đã xuất hiện.

“GUAAAA…!”

Đột nhiên, Nagios gầm lên đau đớn.

Từ phía sau lưng, có tiếng giày lộp cộp lớn dần.

“Xin lỗi vì đến trễ nhé. Yuno.”

Người vừa phát ngôn là Hiệp sĩ trung niên tay đang cầm kiếm.

“Bác Margo!”

Thấy đồng đội thân thiết đã đến, Yuno tươi vui thấy rõ.

---------

Yomi: Mấy phần lề này tau sẽ bớt mặn nồng, do… mệt lắm, ông Asa cũng vậy, chẳng chú tâm nhiều vào phần lề nên skip skip skip không à…

Từ giờ tiến độ giảm xuống ngày nào cũng có chương, nhường bớt qua bên chú Undead.

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

Nhìn thua mấy em châu phi nữa. Mà nó miêu tả hơn tiên nữ
Xem thêm
Vl anh hùng gu mặn ://
Xem thêm
Thằng anh khùng được buff ảo vậy :v
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Sao mình cảm thấy truyện không còn cuốn lắm, kiểu nhân vật gì được buff nghe vô tội vạ quá, gặp kẻ đối đầu mình thì tự dưng mạnh hơn??? Và sức mạnh Bóng tối và Ánh sáng là cân bằng, thế thì như thái cực rồi, cả 2 sẽ không thể đánh bại nhau chỉ có thể tự triệt tiêu lẫn nhau (đã gọi là trả thù mà cùng chết thì chán phết), cuối cùng chỉ có một trạng thái sống sót sau tất cả, Hỗn độn.
Xem thêm
Cứ gáy đi :))
Xem thêm
Dm Lam long thế đéo nào cứ nhìn ra dâm long
Xem thêm