Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4 - Hắc Vị

Chương 2: Ma kiếm của Shia - 1

33 Bình luận - Độ dài: 832 từ - Cập nhật:

Lề: Shia

Bên trong khu rừng tăm tối, bỗng một tia chớp đỏ lướt ngang qua.

Shia đang phóng như tên bắn nhờ kĩ năng [Gia tốc] của mình.

"Cơ thể… nhẹ quá!"

Cô cảm thấy tốc độ đã nhanh hơn hồi trước.

Nhìn xuống phía dưới, không biết từ khi nào đôi chân cô đã trang bị đôi giày cao cổ lạ mắt.

Đôi giày đen bóng mang cảm giác giống như làm từ kim loại.

Màu sắc và dáng hình kết hợp với những chi tiết khác, làm nổi bật đôi chân nõn nà của Shia.

Gần hai mắt cá chân có gắn phụ kiện giống như cặp cánh màu đen.

"Hình dạng mới của [Gia tốc]...?"

Shia dồn hết sức giẫm vào mặt đất.

Đất văng tung tóe như vừa đón nhận vụ nổ, ngược lại tốc độ Shia được tăng thêm nữa.

Sau khi Shia phóng đi, sóng xung kích bật ngược ra phía sau, làm rung động toàn khu rừng.

Tốc độ của cô Hiệp sĩ nhỏ đã gần chạm đến tốc độ Âm thanh.

"Lẽ nào là [Sức mạnh] của ngài Chrome đã mạnh lên nên ảnh hưởng đến mình…? "

Trong trận chiến với Valery mới nãy, [Sát thương chuẩn] -- không, sức mạnh được gọi là [Bóng tối] đã mạnh lên.

【Giá trị Hận thù và Tuyệt vọng của Chủ thể đang tăng lên… đã đạt đến trị số thứ hai】

【Tiến độ Nghi thức đạt mức 85%】

【Công suất của [Bóng tối] trong Chủ thể đã tăng 666%】

Shia nhớ lại lời của [Bóng tối].

[Bóng tối] mạnh lên và ảnh hưởng đến Kĩ năng của bản thân.

Khi mạnh lên, cô sẽ giúp ích cho Chrome.

Bản thân cô vui sướng vì điều đó.

Anh ta là người có ơn nghĩa sâu nặng, gần đây cô cũng đã nhận ra cảm xúc trong lòng ngày càng lớn dần.

Nhưng--

([Bóng tối] mạnh lên, có nghĩa là thù hận của Ngài Chrome cũng đã tăng lên nữa…?)

Cô lo lắng.

Sức mạnh [Bóng tối] sẽ được nuôi dưỡng đến đâu, và sẽ mạnh lên đến đâu -- và sau cùng.

Chuyện gì sẽ đến với Chrome.

Chrome sẽ biến chất như thế nào.

"Dù chuyện gì xảy ra, em nhất định sẽ bảo vệ ngài --"

Shia hạ quyết tâm rồi tiếp tục lướt đi.

Bỗng dưng -- ánh sáng màu trắng vàng lấp lánh ở phía trước lọt vào tầm mắt cô.

"Đó là…? "

Là Hiệp sĩ mặc giáp màu trắng vàng có tay chân to lớn bất thường.

Trên tay cầm cây búa rất lớn.

Tổng cộng bốn người.

Họ đang vây quanh một cô gái.

Có lẽ là người làng gần đây.

Cô ấy còn rất trẻ, thấp tuổi hơn Shia.

Không hiểu sao, Shia cảm thấy cô ấy có điểm giống với người chị quá cố -- Ria của mình.

"Hi, hii…"

"Tuyệt vọng la lên đi, hỡi đứa trẻ loài người. "

"Sợ hãi hét lên đi, hỡi đứa trẻ loài người. "

Đám Hiệp sĩ hung dữ tuyên bố.

Tiếp đến chúng đồng loạt nâng búa lên, đồng thời trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện chiếc vòng phát ra ánh sáng chói lòa.

Cặp cánh ánh sáng sau lưng chúng cũng giang rộng ra.

Đám Hiệp sĩ như đã hóa thành hình dạng Thiên sứ, không do dự giáng búa xuống đầu cô gái trẻ.

Thờ ơ giết người --

Thản nhiên như đi diệt côn trùng gây hại vậy.

"Đừng hòng! "

Shia dồn lực xuống chân và phóng lại gần.

Cô dùng [Chia cắt] nhằm chém phăng chiếc búa đang trên đà bổ xuống--

"Ơ!? "

Thế nhưng thanh kiếm chém đứt mọi thứ của cô lại bị ánh sáng của Hiệp sĩ đánh bật.

Và rồi, bốn chiếc búa tiếp tục đường đi.

"... "

Không kịp trăn trối, cô gái biến thành thịt vụn.

"A… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…! "

Shia thét lên.

Không thể tha thứ.

Tuyệt đối--

Không tha!

Cô gái bị làm hại và giết chết mơ hồ giống người chị quá cố của cô.

[Chia cắt] có thể chém đứt mọi thứ -- cô đã quá tự phụ và phạm lỗi lầm.

Dẫn đến, đã có người phải chết.

"Hạng người các ngươi -- đừng hòng được dung thứ."

Thanh kiếm trên tay Shia phát ra ánh sáng đỏ.

Lưỡi kiếm và cả những họa tiết tỏa ra lượng nhiệt khổng lồ như ngọn lửa đang bùng cháy.

"Gì thế…!? "

"Con người, làm sao có chừng này [Bóng tối]...! "

Đám Hiệp sĩ Thiên sứ bối rối lùi bước.

Kiếm của Shia đang biến hóa.

Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng màu đỏ trộn lẫn với màu đen rồi dần dần dài ra.

Độ dày lẫn bản kiếm cũng tăng gấp gần ba lần.

"Kiếm của mình. "

Shia sững sờ nhìn thứ trên tay.

Không nghi ngờ gì, là Ma kiếm.

"Dạng mới, của [Chia cắt] sao…!? "

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận


Thx trans
Xem thêm
Bọn nó là quỷ sứ chứ thiên sứ j
Xem thêm
Thiên sứ lìn gì bọn này
Xem thêm
Thiên sứ mà như kẹc vl
Xem thêm