Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 5 - Điềm báo chiến tranh

Chương 6: Tàn dư của Quân đoàn Ma vương

59 Bình luận - Độ dài: 996 từ - Cập nhật:

“Ta từ chối.”

Tôi nhấn mạnh rõ ràng trả lời Franjuras.

“Ta đúng thực đang đối đầu với Anh hùng Yuno. Thế nhưng không có ý định tiếp tay cho Ma tộc.”

“Tiếc thật.”

Công chúa Ma cà rồng buồn bã thở dài.

Nét đẹp thật khó cưỡng nhưng không vì thế mà được phép xiêu lòng.

“Vậy thì, hợp sức với nhau để hoàn thành mục đích chung được hông?”

“Lằng nhằng thế không biết.”

“... Ngài muốn xóa bỏ mị sao?”

Franjuras tiến tới một bước.

Khoảng cách giữa tôi và ả hiện tại là 8 mét.

Đã trong tầm [Sát thương chuẩn].

Nếu tôi xem ả là kẻ địch thì kĩ năng sẽ phát động ngay lập tức.

Dù là Chân tổ đi cũng chưa chắc chịu được 9999 sát thương.

Có chăng vượt qua được thì vẫn còn Shia và Yurin bảo vệ.

[Sát thương chuẩn] sẽ gây 9999 sát thương sau mỗi ba giây.

Không có chuyện chịu được quá vài ba lần.

Franjuras hoàn toàn không có cơ hội thắng.

-- Giết luôn nhỉ.

Khi tôi định xem Franjuras là kẻ địch,

“[Ma thú hóa]”

Cả người ả đã được làn sương đen bao bọc.

Đồng thời, biến thành vô số con dơi.

Đàn dơi tung cánh bay ra xa tôi và không lâu sau đã rời khỏi phạm vi của [Sát thương chuẩn].

Đàn dơi tập trung thành bầy trên trời và biến lại thành hình dáng cô gái xinh đẹp.

Quả nhiên Chân tổ có khác, kĩ năng rất đa dạng và đáng gờm.

“Muốn chạy sao.”

Tôi giơ tay phải lên và phóng ra sợi xích đen.

“Ở căn cứ của mị có người ngài đang tìm đấy? Muốn gặp thử một lần hông?”

Franjuras đáp xuống mặt đất.

“Ngoài ra -- có cả mẹo giúp ngài mài dũa sức mạnh nữa.”

Ả cười tủm tỉm.

… Con ả này.

Tôi đang định trói ả lại nhưng -- đã nghĩ lại.

Thành thực, tôi có chút hứng thú rồi đó.

Nào, tính sao giờ.

Tôi rơi vào trầm tư.

Tất nhiên là tôi không có ý định hỗ trợ Ma tộc đối đầu với nhân loại.

Chỉ là tôi đang cần sức mạnh nhằm phục thù.

Margo hay Farah thì dễ nhai rồi nhưng Yuno lại khác.

Mặc dù trận chiến trước đó tôi đã áp đảo nhưng hắn có [Ánh sáng] đã đánh bại Ma vương.

Biết đâu lại thức tỉnh sức mạnh mới phía sau lưng tôi, hoặc là đã có bài tẩy nào rồi cũng nên.

Nói chung là tôi phải chuẩn bị cho thật kĩ lưỡng.

“... Được rồi, dẫn đường đi.”

“Ngài Chrome!?”

Shia và Yurin đồng thanh thốt lên.

“An tâm đi. Ta không trở thành đồng minh của Ma tộc đâu.’’

Chỉ là đi xem thử thôi.

Coi có giá trị lợi dụng không.

----

-- Nghe đồn căn cứ tàn dư của Quân đoàn Ma vương đã được thiết đặt tại rất nhiều nơi trên thế giới.

Địa phận lớn nhất, có thể nói là Cứ điểm nằm lại Đế quốc Rufas nhưng đã bị Anh hùng Yuno, Nữ kiếm sĩ Farah và Hiệp sĩ Margo tấn công và quét sạch.

Tôi cũng nghe Ma tộc cấp cao Nagios bảo vệ nơi đó đã tử trận.

Nơi tôi được dẫn đến là một căn cứ khác.

Sâu trong núi cách chỗ gặp Anh hùng Harold vài cây số.

Có một cánh cửa lớn ẩn bên trong hang động tự nhiên, phía bên trong là một Hầm ngục rộng rãi.

Và, ở tầng sâu nhất--

“Chào mừng đến với cứ điểm của mị.”

Là một căn phòng rộng như hội trường, Franjuras bước vào và dang tay mỉm cười.

Bên trong có hai chiếc ghế mô phỏng ngai vàng.

Chắc là Thống lĩnh của nhóm tàn dư -- Nagios và Franjuras chứ gì.

… Nhưng mà Nagios là rồng khổng lồ mà nhỉ, ngồi được cái ghế đó ư.

Hay là đặt cho có thôi.

Và rồi…

“Con người…”

“Khoan, có cả Ma nhân…”

“Ta ngửi thấy mùi giống chúng ta…”

Bên trong bóng tối của căn phòng xuất hiện vô số điểm sáng màu đỏ.

Nơi đây là cứ điểm của Ma tộc, còn ai khác ngoài chúng.

“Hehe, con người dám vào đây sao!”

Trong số đó, có một tên đã tiến về phía tôi.

Cơ thể mang hình dạng của sói dài tận 5 mét.

“Gaha… aa…”

Ngáo đá thế nhưng khi vào tầm kĩ năng của tôi thì liền hộc máu và tuyệt mệnh.

“Xin lỗi ngươi. Đám thuộc hạ tăng động quá.”

Bỗng dưng có tiếng rền vang làm rung động cả căn phòng.

Bất giác ngước nhìn lên trên, bóng dáng nguyên một con rồng đập vào mắt.

“Ngươi là--”

Lam Long, Nagios.

Giống như Franjuras, một trong 13 Thống lĩnh của Quân đoàn Ma vương.

Cơ mà theo chuyện của Harold thì hắn phải bị đánh bại rồi chứ...

“Đột nhiên tấn công [Khách] như thế, các ngươi không biết quản lý cấp dưới à.”

Tôi dẹp bỏ câu hỏi trong lòng và nói.

“Thật hổ thẹn.”

Nagios ngoan ngoãn nhận lỗi.

“Bọn ta hiện giờ vẫn đang cấu trúc lại Quân đoàn. Nhân sự đang rối loạn, tốt xấu lẫn lộn.”

Mà, phần lớn Quân đoàn Ma vương đã bị Yuno xử hết rồi.

“Các người thuận lợi dẫn hắn đến được đây à. Thế, hắn là chủ nhân của [Bóng tối] có thể đương đầu với Yuno sao?”

Trong khi tôi vẫn đang nghĩ vẩn vơ, có giọng nói cất lên cùng tiếng giày vang vọng đến.

Từ trong bóng tối, xuất hiện một Hiệp sĩ mặc giáp toàn thân.

“Ông là--”

Tôi trố mắt ngạc nhiên.

Tại sao hắn lại ở đây?

Tại sao một đồng đội của Anh hùng, lại ở đại bản doanh của Ma tộc--

“Margo…!”

“... Chrome… sao?”

Margo cũng nhìn tôi, ngạc nhiên ra mặt.

XAMVeFl.png

Bình luận (59)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

59 Bình luận

Bảo sao giết con rồng dễ thế hoá ra là diễn:))
Xem thêm
nó nói ở gần cuối chap rồi mà :) ông đọc lướt à
Xem thêm
Quả này gọi là cõng rắn cắn gà nhà. Ơ mai zing gút chóp bé Chân Tổ.
Xem thêm
Sợ teo vòi chưa
Xem thêm
Yare Yare show time báo thù :>
Xem thêm
*insert 6 anh da đên +quan tài*tèo tèo téo teo teo tèo tèo tèo téo teo tèo teo
Xem thêm