Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 5 - Điềm báo chiến tranh

Chương 5: Kẻ phục thù và Chân tổ

73 Bình luận - Độ dài: 967 từ - Cập nhật:

Kẻ xuất hiện là cô gái mặc bộ đầm đỏ như máu.

Dung mạo quá sức chuẩn chỉnh đến mức không cảm nhận được bản sắc của con người.

Bờ môi đỏ mọng đang nở nụ cười làm hé lộ cặp răng dài như nanh sói.

Không -- đó chính xác là nanh.

“Franjuras…!”

Tôi lẩm bẩm.

Một trong mười ba Thống lĩnh của Quân đoàn Ma vương, Franjuras.

Hình như tôi nghe ả đã bị Yuno tiêu diệt rồi mà nhỉ.

6niXfao.jpg

“Mị là Ma cà rồng thuộc dòng họ bất tử -- vả lại còn là công chúa [Chân tổ] cấp cao nữa. Dù có chết ngàn lần hay bị tiêu diệt vạn lần đi chăng nữa cũng có thể vượt qua.”

Công chúa Ma cà rồng mỉm cười như đã đoán được tôi đang nghĩ gì và trả lời.

“Franjuras… một trong hai chỉ huy của tàn dư Quân đoàn Ma vương sao!”

Harold hét lên.

“Ta nghe Nagios đã bị Anh hùng Yuno diệt trừ! Vậy nếu tiêu diệt ngươi thì đám tàn dư sẽ tan rã hoàn toàn!"

Yuno đã đánh bại Nagios…?

Trước khi gặp nhau ở [Qliphoth] sao, hay là sau?

“Đánh bại Thống lĩnh của Quân đoàn Ma vương và Ma tộc thần bí… chắc chắn chúng ta sẽ vang danh khắp thế giới.”

Harold nhìn tôi và Franjuras rồi cười nham hiểm.

Cùng với biểu cảm là đó là tính kiêu căng mãnh liệt.

Sau khi Yuno đánh bại Ma vương, sáu Anh hùng khác phải sống dưới cái bóng của thằng đó.

Đứng trước cơ hội lên hương nên ý chí chiến đấu của hắn bùng cháy đây mà.

“Gầm lên, Thánh kiếm [Garland] -- [Hasagi]!”

“[Vòi rồng]!”

“[Lôi đình]!!

Nhóm Harold tấn công đồng loạt theo hiệu lệnh của hắn.

Dao gió từ Thánh kiếm cùng Ma pháp đủ thể loại thuộc tính, cả thuật thanh tẩy của tu sĩ bay về hướng của Franjuras.

Đứng trước cơn mưa Ma pháp, Franjuras khẽ cười.

“[Sương hóa]”

Cả bộ đầm đỏ cùng với ả hóa thành sương, xuyên qua tất cả đòn tấn công.

“Chậc, kỹ năng đặc thù của Chân tổ à!”

Harold hét lên tiếc nuối.

“Nếu trúng thì mị cũng phải nhận chút sát thương đấy. Quả nhiên Tổ đội Anh hùng tuyệt quá.”

Franjuras đột ngột xuất hiện phía sau lưng nhóm Harold, vẫn giữ nụ cười điềm nhiên.

“Giết thì tiếc lắm.”

Ả nói và đưa tay vào trong phần ngực lộ ra khỏi bộ đầm.

Chân tổ Ma cà rồng khiến bộ ngực khủng bố rung lắc đầy quyến rũ và lấy ra thứ gì đó.

Trên tay ả đang cầm một phiến đá.

“[Ấn chương mị ma - Mind Crest]. Bảo vật của Ma vương để lại đấy. Và hiệu ứng là--”

Ánh sáng phát ra từ hoa văn khắc trên phiến đá.

“Tạm thời giảm thiểu 90% phòng hộ tinh thần của mục tiêu. Rồi, từ giờ các ngươi -- hãy phục tùng mị nhé.”

“Uuu…!?”

Cả nhóm Harold bị ánh sáng bao bọc và bắt đầu nao núng.

“Anh hùng chúng tôi, xin thề trung thành với ngài Franjuras.”

Tất cả bọn họ quỳ gối trước công chúa Ma cà rồng.

Cặp mắt họ đã trở nên vô hồn.

Một trong những kỹ năng chuyên môn của ả, [Mê hoặc].

“Vậy không còn ai cản trở nữa nhỉ. Bắt đầu lại lần nữa thôi.”

Franjuras hướng về phía tôi.

“Mị đến để đón ngài. Chủ sở hữu [Bóng tối] -- anh Chrome Walker.”

“... Gì?”

“Ma tộc là loài chung sống cùng với [Bóng tối]. Ngài mang trong mình [Bóng tối] nên đã gần với tồn tại của chúng mị hơn là con người rồi đó?”

Franjuras cười khúc khích.

“Anh Chrome, hãy bỏ phe con người và sát cánh cùng chúng mị đi.”

Ả nói vậy và tiến đến gần.

Hiện giờ khoảng cách là 15 mét.

14… 12… và rồi, 10 mét.

Franjuras tiếp tục bước đi nhưng [Sát thương chuẩn] không có phản ứng.

“Ý cô là, hãy trở thành đồng minh của Ma tộc?”

“Có thể nói vậy. Ngài sẽ có cơ hội lấy được sức mạnh ngài cần đấy?”

Franjuras nhìn tôi.

Trong đôi mắt to long lanh đó, là ánh sáng mạnh mẽ --

Cứ như ánh sáng thấu tận tâm can tôi.

“Ngài Chrome!”

Và, Yurin đột nhiên chạy ra phía trước như để che chắn cho tôi.

Shia cũng nhận ra điều không ổn và tiến đến cạnh Yurin.

“[Phản quang]!-- [Giải trừ Mê hoặc]”

Giữa Yurin và Franjuras lóe lên tia sáng và nhanh chóng biến mất.

“Ôi, bị phá rồi sao.”

“Dám [Mê hoặc] ngài Chrome sao.”

Yurin gay gắt hét lên.

“Chỉ là đùa thôi. Ngay từ đầu, nếu dùng [Mê hoặc] mức độ cao để điều khiển anh Chrome thì kĩ năng của ảnh đã xóa bỏ mất rồi đúng không.”

Franjuras vẫn giữ nụ cười thích thú

Vậy là ả đã dùng [Mê hoặc] và đã bị kỹ năng Ma nhân của Yurin phát hiện và phòng thủ.

Quan trọng hơn là giả thuyết của ả là chính xác.

“Trò đùa sao…”

“Không sao, Yurin.”

Tôi xoa dịu cô gái đang cộc cằn ra mặt.

“Franjuras không thật sự muốn điều khiển ta. Ả -- không có ý thù địch.”

Tôi đã nhận ra từ sớm.

Ả đã vào phạm vi 10 mét nhưng [Sát thương chuẩn] không hề có phản ứng.

Thế có nghĩa là Franjuras không có chút ý định xấu nào với tôi.

“Cô thật sự muốn ta làm bạn đấy nhỉ.”

“Vâng. Thành thực, mị mong ngài gia nhập vào giai cấp thống trị như mị và Nagios. Và chỉ huy Quân đoàn Ma vương sau khi Ma vương qua đời.”

Bình luận (73)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

73 Bình luận

Speedrun lm ma vương, đồng nhất ma nhân và nhân tộc để 2 phe sống hóa bình go brrrbrrrr
mà tận diệt nhân tộc lm phản diện cx ổn phết :))))
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Main làm ma vương???
chắc ko nhỉ ko chắc
Xem thêm
Quào hấp dẫn
Xem thêm
Nhìn đôi gò không thể nào chấp nhận được.
Xem thêm
Có nha, ta thử rồi :))
Xem thêm
@Ly Sam: Không nói đến xúc cảm đâu bác. Về mặt thẩm mỹ thì nó quá mất cân bằng.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
t thì chỉ mún dú <(")
Xem thêm