KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Blu-Ray Short Story + Short story tổng hợp của Kono Suba!

(Kỷ niệm 30 năm thành lập SNEAKER BUNKO): Phong cảnh mùa xuân ở một thế giới khác!

7 Bình luận - Độ dài: 681 từ - Cập nhật:

KonoSuba short story 

kỷ niệm 30 năm thành lập SNEAKER BUNKO!

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

kỷ niệm 30 năm thành lập SNEAKER BUNKO! Phong cảnh mùa xuân ở thế giới khác!

______________________________________________________________________________________________

TL note: Cho những ai chưa biết thì Sneaker Bunko là tên của nhà xuất bản Light Novel của Kono Suba, nó được thành lập vào năm 1988 và có trụ sở tại Tokyo Nhật Bản. Đây là chương truyện ngắn được tung ra để kỷ niệm 30 năm thành lập của Sneaker Bunko.

_______________________________________________________________________________________________

Sau buổi trưa, ánh nắng mặt nhẹ nhàng trời chiếu qua khe cửa sổ.

Tôi đang nằm ngủ gần đó, trước khi có một tiếng động lớn phát ra và thổi bay bầu không khí dễ chịu trong lành.

_“Kazuma-san! Kazuma-san! Hãy đi xem hoa nở đi! Hoa anh đào hôm nay rất đẹp đấy!"

Mỗi khi thấy Aqua đang trong tinh thần cao khiến cho tôi không khỏi cảm giác lo lắng, vậy nên tôi tiếp tục giả vờ ngủ.

_"... Cậu đang ngủ sao? Nè Kazuma, cậu đang thức đúng không?"

Và Aqua bắt đầu lắc người tôi,

_"Aqua, sẽ không hay lắm khi đánh thức một người đang ngủ. Cô có thể đi xem với bọn tôi mà."

_"Đúng vậy... Kazuma hẳn đã rất mệt sau khi làm nhiều nhiệm vụ liên tục đấy. Chúng ta cứ bỏ anh ta lại cũng được mà."

Megumin và Darkness thuyết phục Aqua từ bỏ việc đánh thức tôi.

_"Càng nhiều người càng vui hơn mà, nhưng.... Oh, đúng rồi. Chúng ta thậm chí đã bỏ tiền ra để mua đồ nhắm chất lượng cao và cả rượu nữa."

... Đồ nhắm chất lượng cao.

Không, không, không, đừng gục ngã chỉ vì một thứ như thế. Chẳng có thứ gì hay ho liên quan đến cây cỏ ở thế giới này cả.

Kể cả khi có hoa anh đào ở thế giới này, thì nó sẽ khiểu bắn nhựa cây vào mắt hay trói người lại bằng mấy cái dây leo sắc nhọn.

Và  Aqua sẽ khóc, Darkness ngồi ôm đầu, Megumin sẽ thổi bay cả miếng đất và cuối cùng là tôi phải đi dọn bãi chiến trường bọn họ để lại.

Tôi loại bỏ hết mấy cái suy nghĩ về đồ ăn ra khỏi đầu và vẫn quyết không cựa quậy...

_"Dù sao thì, Tinh Linh anh đào lúc nào cũng xuất hiện trong khi hoàn toàn khỏa thân mà. Kazuma sẽ trở nên hứng thú đấy nên..."

_"Này! Ba người làm gì thế!? Nhanh đi lấy đồ đi! Đừng quên mang theo rượu đấy! Được rồi, mau đi thôi!"

Khi tôi bắn ra khỏi giường và la lên với bọn họ, cả 3 bọn họ nhìn tôi như thể cái nhìn đống rác rưởi biết đi vậy–

...

– Hoa anh đào.

“Waaaaah! Kazuma-san! Kazuma-san! Cứu tôi với!"

Đó là một loài hoa như để báo hiệu một mùa xuân sắp đến, một loài hoa mà tất cả người Nhật yêu quý.

_"Kazuma, nhanh lên! đổ chai rượu xuống đất đi! Tinh Linh anh đào sẽ quay lại mặt đất để uống nếu cậu làm vậy đấy!"

– Hoa anh đào.

_"Một Hồng Ma Tộc như em sẽ không chịu thua trước một cái cây đâu! Câu cho em một chút thời gian! Em sẽ dùng Explosion để thổi bay nó!!"

Một loài hoa chỉ nở vào một khoảng thời gian ngắn, và điều này khiến nó rất được yêu quý.

_"Đừng có kinh thường người Nhật chúng tôi! Mặc cho hôm nay tôi có chết đi chăng nữa, thì tôi cũng phải nhìn thấy được cảnh đẹp nhất của Tinh Linh anh đào!"

Tôi cản lại Darkness đang định đổ rượu xuống đất.

_"Đến đây mà đối đầu với ta!!!"

Sau khi la lên, tôi lao đầu vào những cánh hoa đang bay đến—

...

—Và cuối cùng Aqua thì khóc, Darkness ngồi ôm đầu, Megumin dùng Explosion để thổi bay cả mảnh đất, và tôi phải bồi thường vì đã phá hủy cây anh đào.

-END-

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đã bt kết cục r còn ham hố ????
Xem thêm
suy tính xong y chang luôn ha ????
Xem thêm
Làm gì có chuyện ngon ăn như thế chứ :))
Xem thêm
vui nhỉ =))
Xem thêm