KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Blu-Ray Short Story + Short story tổng hợp của Kono Suba!

Akatsuki Natsume Blog - "Party short story" (Chưa được đặt tên)

6 Bình luận - Độ dài: 1,368 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Akatsuki Natsume Blog - "Party short story" (Chưa được đặt tên)   

[Ban đầu được đăng lên Blog của Natsume vào ngày 2/5/2014, câu truyện này (Và vài câu truyện khác!) chưa bao giờ được chính thức tung ra. Có lẽ họ đã bỏ qua nó, hoặc lược bỏ nó (Hoặc đơn giả là viết ra để cho vui?). Dù sao thì, câu truyện này diễn ra vào tầm Volume 4 của mạnh truyện chính, nên những tình tiết và các mỗi quan hệ nhân vật có phần khác với các Volume hiện tại]

ーAqua, Megumin và Darkness đang lên kế hoạch để làm tôi bất ngờ như một lời cảm ơn vì đã giúp đỡ họ suốt thời gian qua.

Tôi tình cờ nghe được điều đó từ một mạo hiểm giả mà tôi quen biết.

Và một ngày sau cuộc trò chuyện đó, Aqua bỗng dưng gọi tôi đến mà không nói lý do.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của mọi người khi biết trước rằng bạn của họ đang làm tiệc sinh nhật bất ngờ cho họ hay không.

Bước ra sân sau với trái tim đang đập tình thịch trong lồng ngực, tôi thấy những người đồng đội của mình đang chơi một trò chơi kỳ lạ.

_"A há, Darkness, chị "bị ra" rồi!"

_"Không thể nào, chị đã mém an toàn rồi mà!"

_"Từ chỗ em đứng thì chị đã thua rồi. Vậy là tới lượt Aqua tiếp theo."

Theo như những gì tôi nghe, thì có vẻ như họ đang chơi bóng chày, nhưng không ai trong số họ cầm một dụng cụ nào cả.

Sau đó, Aqua thấy tôi và liền vẫy tay gọi tôi đến.

_"Cậu đến đúng lúc lắm. Kazuma, cậu làm trọng tài nhé. Bọn tôi không thể xác định đàng hoàng nếu chỉ có mỗi ba người chúng tôi."

...Cô ta muốn tôi làm trọng tài ư?

_"Làm thì cũng được thôi, nhưng 3 người đang chơi trò gì thế? Không phải bóng chày đâu đúng chứ?"

Tôi hỏi Aqua một cách bình thường, nhưng không chỉ Aqua, Megumin và Darkness làm một ánh mắt tỏ vẻ đầy bất ngờ.

_"Thôi nào, Kazuma, cậu có thấy mọi người hiện tại đang như nào không? Cậu đã ở đây được khá lâu rồi, nếu cậu vẫn không biết trò này thì tôi không biết phải giấu mặt đi đâu nữa."

_"Thôi nào, Aqua. Kazuma rõ ràng là đang đùa thôi mà. Không đời nào cậu ấy lại không biết cả."

_"Đúng vậy, Kazuma lúc nào cũng đi ra ngoài để thu thập thông tin, nên không đời nào nào anh ấy lại không biết nó hết."

Họ đang chơi cái trò gì thế?

Quan trọng hơn, tôi không biết bọn họ đang định làm gì cả.

Không nhẽ đây là trò giải trí nổi tiếng của thị trấn này, hay trên toàn thế giới này ư?

Trong khi tôi đang vắt óc suy nghĩ nên trả lời họ như nào, Aqua nắm lấy hai người kia và thì thầm vào tai họ.

_"Này, không nhẽ cậu ta thực sự không biết sao? Nếu thực sự là vậy, thì tôi thực sự thất vọng về cậu ấy đấy."

_"Không, không thế nào như vậy được. Đây là Kazuma mà, cậu ta không thiếu sự hiểu biết thông thường như chúng ta đâu..."

_"Đối với Kazuma, người luôn luôn đối sử với chúng ta như những đứa trẻ rắc rối mà lại không biết trò này thì..."

Mặc dù ba người họ đang thì thầm với nhau, nhưng tôi lại có thể nghe thấy rõ những gì họ đang nói.

Không nhẽ không biết trò này là một vấn đề to tát lắm sao?

Chết tiệt, tôi bắt trở nên đầu lúng túng rồi.

_"Tất-Tất nhiên là tôi biết rồi. Quan trọng hơn, mấy người có chắc là ổn khi để tôi làm trọng tài không? Ý tôi là, tôi chưa làm trọng tài bao giờ, nên có lẽ tôi nên nhìn ai đó làm trước để học tập..."

Tôi tỏ vẻ như thể tôi biết tất cả về nó.

Có lẽ bây giờ tôi nên tiếp tục diễn để lừa họ, rồi tìm hiểu về nó sau vậy.

Ngay khi tôi vừa nghĩ như thế ー

_"Cậu đang nói gì thế? Cậu cần một người làm trọng tài trước ư? Làm trọng tài dễ lắm, cậu cứ cởi giày ra rồi 'ngồi quỳ' đằng kia là được."

Aqua nói thế.

Tôi biết là thế giới này rất kỳ lạ, nhưng cái luật đó là sao?

Tôi làm theo bọn họ cởi giày ra và ngồi quỳ lên cỏ.

Khi tôi làm thế, Megumin và Darkness quay lưng rồi co rúm lại. Tôi có thể nhìn thấy vai của họ đang hơi run lên từ đằng sau.

Không nhẽ họ bắt đầu trò chơi rồi ư?

_"Có vẻ tất cả chúng ta đã sẵn sàng rồi. Được rồi, bắt đầu thôi!"

Aqua la lên rồi chạy đến Darkness, lấy đà trước khi nhảy nhảy qua cô ấy.

Tiếp đất bằng hai chân, cô ấy quay sang tôi với một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

_"Thấy như nào? Cậu thấy nó đáng mấy điểm!?"

Tôi phải chấm điểm nó ư?

_"Này, không công bằng, Aqua! Chị làm nó trước khi mọi người sẵn sàng, nên cái đó không tính!"

_"Không, theo như những gì tôi thấy thì như vậy là an toàn rồi. Đúng không Kazuma?"

Cái "an toàn" với "bị ra" này là như nào? Mà cái này phải tính làm sao?

Có hỏi thì tôi hoàn toàn không biết nó như nào nữa!

Khi tôi đang vắt óc suy nghĩ, Aqua nói.

_"À đúng rồi, trọng tài nè, bọn tôi không có nước trái cây cho trận chúng kết. Cậu đi mua cho chúng tôi nhé?"

_"Eh, tôi phải đi mua á!?"

Cái trò chơi vô lý gì thế này!

ーMà đây cũng là cơ hội của tôi.

Tôi có thể hỏi mọi người trong thị trấn về cái trò này trong khi đang đi mua nước.

Khi tôi vừa rời đi và tiến vào thị trấn, Aqua và đồng bọn quay lưng và chụm người lại. Tôi có thể thấy vai của họ đang run lên từ đằng sau.

ーÀ chết, mém quên.

Tôi quay lại và tiến đến bọn họ, tôi đang định hỏi xem bọn họ muốn uống loại nước ép hay nước trái cây cụ thể nào...

_"Cái trò này tuyệt quá! Tôi không thể tin được là Kazuma không nhận ra rằng chúng ta đang trêu cậu ta và cậu ta thực sự đi mua nước kìa! Sau tất cả mọi thứ mà cậu ta đã làm với chúng ta, thì đây đúng là màn trả thù hoản hảo mà! Hahahaha chmúa hmề!"

_"Bộ anh ấy không thấy lạ khi chúng ta bắt anh ta ngồi quỳ với chân chần sao? Heh.. hehehe, em không thể ngừng cười được..."

_"Tôi-Tôi chưa bao giờ thấy Kazuma vâng lời như thế nào bao giờ cả! Mà mấy cái "Bị ra" với "An toàn" này là gì thế!? Dù sao thì, hãy cười cho đã trước khi cậu ta quay lại đi..."

Trong khi Aqua và Darkness vẫn đang quay lưng cười sặc sụa, Megumin bỗng dưng quay lại trong khi vẫn đang cười khúc khích và em ấy chạm mặt tôi.

ーNhìn Megumin bỗng dưng đứng hình, Aqua và Darkness quay lại, nhìn theo ánh mắt của em ấy và rồi cũng bị đứng hình theo.

_"Được rồi, hay là ba người chơi một trò chơi mà tôi vừa nghĩ ra đi. Khi tôi nói bắt đầu.. Tôi sẽ bắt đầu đuổi. Còn ba người thì chạy. Tôi sẽ dùng Steal cho đến khi ba người lột sạch thì thôi. Còn bây giờ thì, hãy sẵn sàng đi...!"

_"Này, tại sao cậu bỗng dưng lại nói với cái giọng cà khịa đó là sao!? Đàm phán trước đã! Cậu đang đùa thôi, cậu đang đùa thôi đúng không!? Ah, đợi chị với, Megumin! Darkness nữa! Kazuma vẫn chưa nói bắt đầu mà...!"

Bắt đầu.

-END-

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Có ai để ý là aqua ko mặc pantsu trg cái illu ko
Xem thêm
Chmúa hmề :))
Xem thêm
Các chị đã nhờn với chú.
Xem thêm
Nhờn vs đấng thì chỉ có ăn steal
Xem thêm
nhờn với đấng à
Xem thêm