KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Blu-Ray Short Story + Short story tổng hợp của Kono Suba!

Vanir Spin-Off short story 1: Hôm nay như một trợ lý Harem!

6 Bình luận - Độ dài: 1,670 từ - Cập nhật:

Trans: Đặng Minh Quân

Editor: Đặng Minh Quân

Hôm nay như một trợ lý Harem!

Khi Ngộ tiếp đang tiếp tục làm công việc tư vấn như bình thường ở góc của Guild, Ngộ nhìn thấy bóng dáng của một người rất quen thuộc.

_"Này Vanir, ta muốn nhờ ngươi nhìn thấu vận mệnh của mình."

_"Cút đi."

Người này tên là Satou Kazuma.

Là một ác quỷ nhìn thấu mọi thứ, hắn ta là con người duy nhất mà Ngộ không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.

_"Này ta là khách hàng đấy ngươi biết không? Trong kinh doanh, khách hàng là tiên là phật đúng chứ? Vậy hãy đối xử với ta như vậy đi!"

_"Nếu ngươi yêu cầu ta đối xử như phật như tiên, vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc ngươi muốn nếm 'Vanir style - Death ray' của ta đúng không?"

Khi Ngộ vừa nói xong điều đó, cái tên được chuyển sinh từ thế giới khác, thận trọng lùi vài bước.

_"Mặc dù những ý tưởng của ngươi biến ngươi thành một trong những đối tác kinh doanh tiềm năng, nhưng những mặt khác của ngươi thì dẹp đi. Tại sao ngươi lúc nào cũng đến tìm Ngộ mỗi khi gặp rắc rối vậy? Những người duy nhất có khả năng khiến cho Ngộ - người tạo ra quỷ dữ - cảm thấy khó chịu vì bị giới hạn đó là con nữ thần đó và ngươi, thằng nhóc."

_"Này, đừng có so sánh Kazuma nhân từ với con rắc rối đó. Này, ta xin ngươi đấy, chẳng phải đây là một cuộc làm ăn có lợi sao? Ý ta là, ta sẽ trả tiền cho ngươi, vậy tại sao ta là người duy nhất không được chấp nhận?

_"Đó là bởi vì ngươi lúc nào cũng tìm đến ngộ để hỏi về mấy thứ ngu ngốc. Lần trước ngươi đến đây, ngươi đã hỏi ta 'Tại sao tôi đang sống chung với khá nhiều cô gái trẻ, vậy tại sao không ai trong số bọn họ trèo lên giường tôi vậy? Tại sao tôi lại không có cơ hội để nhìn trộm bọn họ thay đồ? Liệu đây có phải là một lời nguyền không?' Đó là một trong số những chủ đề ngu ngốc ngươi đã hỏi ta!"

 _"Ta thực sự không nghĩ đó là một chủ đề ngu ngốc... Hmm, ta đoán chắc là do đây không phải là Nhật Bản mà là một thế giới khác? Lý do mà không có chuyện gì xảy ra mặc dù bọn ta sống cùng với nhau, chỉ đơn giản là bởi vì suy nghĩ ở đây khác với Nhật Bản. Không có các nào khác để... Hmm.... thôi, để chủ đề này sang một bên đi." 

Là một người bị chuyển sinh từ thế giới khác, tên này dúi đầu lại gần tôi, và nói với một giọng nhỏ nhẹ.

_"Tôi muốn biết có bao nhiêu cô gái trong thị trấn này đang có tình cảm với tôi."

_"Cút đi."

Tên đến từ thế giới khác - lại một lần nữa - lại nói mất thứ ngu xuẩn. Tôi quẫy tay để ra hiệu hắn ta cút đi.

_"Cái gì chứ? Ngươi đang cố làm cuộc sống của ta khó khăn hơn hay gì!? Ta đã nói là sẽ trả công đàng hoàng rồi mà!?"

_"Ngươi đúng là tên nhóc con phiền phức! Ngươi là thằng lỏi chỉ muốn dùng sử dụng sức mạnh của ta để làm mấy việc vô nghĩa! Không có một cô gái nào lại thích một người như ngươi cả!"

_"Người đùa ta sao!? Làm sao mà không có đến nổi một người thích ta chứ!? Ta là người đã đánh bại rất nhiều tướng quỷ, và là cứu tinh của thị trấn này, mạo hiểm giả vĩ đại Kazuma-san ngươi không biết sao!? Sẽ chẳng có gì lạ nếu như có ai đó muốn xin chữ ký của ta đâu!"

_"Ngộ đã nói rồi! Không có một cô gái nào như thế tồn tại trên thế giới này cả! Còn bây giờ thì biến đi cho nước nó trong, ngươi chỉ đang làm phiền ta thôi!"

Dù vậy thì việc Ngộ nói tên này đến từ một thế giới khác là sự thật, hắn ta không chấp nhận câu trả lời của Ngộ, sau đó hắn liền ngồi xuống kế bên tôi.

Sau đó, một khách hàng nữ trẻ tuổi - không liên quan đến vụ lộn xộn này - đến chỗ ngộ và nói.

_"Um, Tôi có một vấn đề nên tôi đến đây để được tư vấn..."

_"Hmpf, không quan trọng cô đang gặp vấn đề gì, Ngộ sẽ làm hết sức để giải quyết nó ngay lập tức. Giá cả của cuộc tư vấn này sẽ tùy thuộc vào độ khó của vấn đề cô gặp phải. Vậy cô có chấp nhận điều khoản của ngộ không?"

Sau khi nghe ngộ nói xong, vị khách hàng đang ngồi đối diện bàn của ngộ gật đầu và nói.

_"Thật ra thì... gần đây ngực của tôi cảm thấy hơi đau nhói... vào ban ngày thì không có chuyệ gì xảy ra, nhưng cứ đêm xuống là tôi lại cảm thấy có thứ gì đó đè lên ngực tôi..."

_"Có thể là do tình yêu đấy~~"

_"Đừng có làm phiền ta thằng lỏi con! Cút ra đằng kia ngồi và đừng quay lại!"

Ngộ đuổi tên đến từ thế giới khác đi - Người bỗng dưng nhảy vào cuộc nói chuyện giữa bọn tôi - và sau đó, Ngộ sử dụng sức mạnh nhìn thấu mọi thứ lên vị khách.

_"... Hmpf, bà mẹ kế của cô đã qua đời tháng trước đang lởn vởn trong nhà cô mỗi đêm để làm phiền cô. Bà ta thường hay nhảy múa trên ngực cô để làm phiền cô mỗi đêm.

_"Bà ta không để tôi yên cho dù bả đã chết sao!? Làm ơn hãy chỉ cho tôi cách chống lại linh hồn tà ác!"

Ngộ đưa một tờ giấy cho vị khách đang tức giận.

_"Cô nên đi đến địa điểm được ghi trong đây và tìm một cửa hàng có tên là 'Cửa hàng ma cụ Wiz'. Cửa hàng đó bán một loại nước thánh tên là 'Nước của nữ thần', nếu cô đổ nó ra nhà, thì những linh hồn ma quái sẽ bị thanh tẩy và được gửi lên thiên đàng."

_"Tôi hiểu rồi! Đây là tiền tôi gửi thêm vì đã giúp tôi, xin hãy nhận lấy nó! Lần này, tôi sẽ cho bà ta xác định một lần và mãi mãi!"

Cô gái đó đập mạnh đống tiền lên bàn, và nhanh chóng chạy ra khỏi Guild mạo hiểm giả. Đúng như lời cô ấy nói, giá trị của số tiền còn nhiều hơn cả những lần tư vấn thông thường.

Tên đến từ một thế giới khác nhìn thấy chuyện vừa rồi, mở miệng và nói:

_"Này, chẳng phải ngươi vừa mới dễ dàng giải quyết vấn đề của cô gái ấy sao? Sao ngươi không thử giúp giải quyết vấn đề của ta? Không phải là bởi vì ngươi làm thế vì cô ta là nữ đâu đúng chứ?"

_"Vậy là ngươi vẫn ở đây à thằng nhóc. Nếu ngươi có vột vấn đề nghiêm túc nào cần trao đổi thì Ngộ sẽ sằng lòng giúp ngươi. Vậy nên đi kiếm cái vấn đề nào đàng hoàng tí đi, rồi hẵng quay lại tìm Ngộ. Nếu ngươi không có cái nào thì cút đi, ngộ còn phải tiếp vị khách kế tiếp nữa."

Đúng vậy, trung tâm tư vấn của ngộ sắp vào khung giờ vàng.

Và tên đến từ thế giới khác đó lùi ra đằng sau hàng chờ của những vị khách đáng quý của Ngộ.

_"Này đợi đã. ta có một vấn đề đàng hoàng và muốn trao đổi. Lúc nãy ta đùa thôi nên cho ta xin lỗi. Dù sao thì, ta không muốn bị khinh đâu, ngươi sẽ giúp vấn đề của ta chứ?"

Với mấy lời đó, tên đến từ thế giới khác cho ta thấy một biểu hiện tha thiết.

Vì thằng lỏi này luôn gặp phải một số rắc rối, lỡ đâu lần này là vấn đề thực sự thì sao?

Ngộ chúi về phía trước và hỏi với một giọng nghiêm túc:

_"... Vậy cậu có vấn đề gì?"

_"Không quan trọng việc đó là trai hay gái, mọi người xung quanh tôi đều rất kỳ lạ theo một cách nào đó. Nên tôi hay gặp rắc rối vì chuyện này."

_"Cút đi."

Ngộ đưa ra câu trả lời cuối cùng, mặt của tên đến từ thế giới khác bỗng biến sắc.

_"Tại sao lại thế? Chẳng phải đây là một vấn đề đàng hoàng sao!? Ngươi lại trở nên vô dụng khi đối mặt với một rắc rối thực sự!"

_"Sao ngươi luôn luôn hỏi Ngộ về mấy thứ vô nghĩa vậy? hay là Ngộ sẽ nguyền rủa cho phần dưới của ngươi mọc nấm nhỉ? Cõ lẽ sau đó ngươi sẽ có một rắc rối để tìm đến ngộ đấy!"

Người hắn ta bỗng trở nên run rẩy, và hắn ta nhanh chóng lùi lại khỏi Ngộ.

Khi hắn đã lùi lại một khoảng cách an toàn, hắn ta quay lại và la to:

_"T-Ê-N-N-G-Ố-C! T-Ê-N-N-G-Ố-C! Ta nói là ta bị bao quanh bởi mấy người kỳ lạ, nhưng người kỳ lạ nhất chính là ngươi đấy! Ta sẽ lan truyền mấy lời đồn về trung tâm tư vấn của ngươi cho đến khi ngươi dẹp tiệm thì thô-! Này ta đùa thôi! Ta chỉ đang đùa thôi! đừng có đến gần đây!"

Với tất cả sức mạnh của Ngộ, Ngộ đã đuổi theo hắn ta đang bỏ chạy sau khi phun ra mấy câu hèn nhát như vậy.

Thằng lỏi con đó có lẽ là người kỳ lạ nhất trong thị trấn này.

-END-

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Vẫn còn cay vụ Succubus :))
Xem thêm
????????????????
Xem thêm
Mấy vấn đề thế mà chưa ăn Vanir style death ray à
Xem thêm
Biến thành gái đi lừa nó giờ nó phải chơi lại :v
Xem thêm