KonoSuba Yorimichi
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Blu-Ray Short Story + Short story tổng hợp của Kono Suba!

Vanir Spin-Off short story 2: Hôm nay như một trợ lý tình yêu!

7 Bình luận - Độ dài: 1,407 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Hôm nay như một trợ lý tình yêu!

Sau khi đã qua buổi trưa, số lượng khách trong Guild bắt đầu giảm xuống —

_"Oh, thật không dám nghĩ đến chuyện cô lại tìm đến Ngộ để tư vấn đấy. Thật là bất thường, cô bé đến từ bộ tộc hề."

_"Ngươi gọi ai đến từ bộ tộc hề hả? Ngay cả ta cũng gặp rắc rối mà ta muốn được người khác tư vấn, ok!?"

Một cô gái đến từ cái tộc hề - hay còn gọi là Hồng ma tộc - đến tìm Ngộ để tư vấn.

Với đôi mắt đỏ phát sáng, cô bé tới từ cái tộc hề đó nói.

_"Thật ra thì, Ta nghe nói rằng những tiên đoán vận mệnh của ngươi khá là chính xác, vậy nên hôm nay ta đến đây là để nhờ ngươi giúp một số chuyện."

Nói xong, cô ấy ngồi xuống đối diện tôi và tỏ ra một khuôn mặt nghiêm túc.

_"Ngộ không ngại gì nếu cô trả tiền cho Ngộ... Vậy cô muốn biết gì? Cô muốn biết một địa điểm lý tưởng để xả Bộc phá thuật?

_"Không phải là thế! thì ta cũng muốn biết lắm nhưng hôm nay ta đến đây không phải vì chuyện đó. Thật ra thì, ta muốn biết khuôn mặt của một người."

Khuôn mặt của một người?

_"Cứ mỗi lần tôi nhìn thấy anh ta, anh ta luôn đeo một chiếc mặt nạ và có cảm giác như của một 'anh hùng trong bóng tối'. Anh ta thực sự rất ngầu, nhưng, umm, tôi biết nói sao đây nhỉ... từ lần đầu gặp anh ta, tôi có cảm giác như anh ta không phải là một người xa lạ, tôi cũng đã nghĩ về nó được khá lâu rồi... dù có thế nào, thì tôi nhất định phải biết mặt anh ta."

_"Vậy là cô muốn biết khuôn mặt của Ngộ sao? hm, được thôi, đằng nào thì Ngộ cũng đã cho mấy bà nội chợ gần nhà thấy rồi, và cô đang yêu cầu Ngộ một cách tha thiết. vậy nên chẳng có vấn đề gì để Ngộ cho cô nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ này cả."

_"Ta muốn biết khuôn mặt của ngươi để làm gì!? Cái mà ta muốn biết là khuôn mặt của một người trong một băng cướp."

khuôn mặt của một người trong một băng cướp?

_"Cô đang nói đến tên trộm tài năng, đang bị truy nã và đeo mặt nạ giống Ngộ ư? Nếu là nó thì trước đây Ngộ đã nhận được một yêu cầu giống vậy từ Guild rồi, nhưng bằng một cách nào đó mà Ngộ đã không thể xác định được gương mặt thật của hắn."

_"Thật đáng thất vọng. Ngươi đã tỏ tự tin một cách ngạo mạn trước đó, nhưng khi gặp chuyện thực sự, ngươi chỉ là tên vô dụng."

_"Để nghĩ đến việc bị gọi là vô dụng bởi cô, người chỉ sử dụng được một lần một ngày. Kể cả Ngộ cũng không thấy được sự phát triển cô đâu."

_"Này, đừng có nói như thể ta chỉ dùng được mỗi bộc phá ma pháp... nhưng vẫn thật đáng xấu hổ. Nếu có thể, ta muốn được nhìn thấy tên trộm mặt nạ đó một lần nữa, và ta muốn cái mặt..........nạ.......... ngầu lòi đó..."

Cô gái đến từ cái tộc hề bỗng khựng lại khi nói điều đó.

_"Đúng rồi! Cái mặt nạ đó! Ta đã muốn cái mặt nạ ngầu lòi đó từ lâu rồi! Ta có thể mua một cái ở cửa hàng của Wiz đúng không?"

_"Thật đáng khen ngợi khi cô lại muốn cái mặt nạ của Ngộ đấy, dù sao thì, mặt nạ Vanir đã bán hết từ lâu rồi. Để duy trì độ hiếm có của nó, Ngộ đã quyết định sẽ không sản xuất nó nữa."

_"Ngươi nói gì thế? Đừng có keo kiệt như vậy, đưa ta một cái đi! Chẳng phải là ngươi vừa mới khoe khoang về nó sao? Đừng có làm ta ngứa mắt nữa, thôi nào!"

_"C-con nhỏ này, đừng có lấy của ngộ, cô đang cố bắt cóc một ác quỷ sao! Nó sẽ được tái sản xuất vào một ngày nào đó, nên kiên nhẫn mà đợi đi!"

Cô gái đến từ cái tộc hề nắm lấy mặt nạ của tôi và cố kéo nó đi.

Và khi tôi đang kéo cô ta ra,  cô gái đến từ gia tộc hề bỗng vỗ tay và nảy ra một thứ gì đó.

_"Đúng rồi, cái mặt nạ! Anh ta đeo một cái mặt nạ được làm ra bởi ngươi! Nếu là vậy thì anh ta chính là một khách hàng của ngươi sao?"

_"Hmpf... trong số những người mua mặt nạ của ngộ, tất cả bọn họ đều hơi lạ. Ngộ không nghĩ rằng có ai trong số bọn họ là một tên trộm tài ba cả..."

Theo những gì Ngộ được nghe kể, thì tên trộm đó đã xâm nhập vào sự bảo mật chặt chẽ của cung điện hoàng gia, hắn đã ngay lập tức đánh bại nhiều hiệp sĩ khác nhau cũng như một mạo hiểm giả khá nổi tiếng, và cuối cùng hắn ta đã đánh cắp một kho báu.

Nó là một sự nhục nhã, nhưng ngộ thực sự không nhớ rằng mình đã đưa nó cho mội mạo hiểm giả nào mạnh mẽ đến như vậy.

_"Tên trộm đó có lẽ đã nhận được chiếc mặt nạ đó từ ai khác. Từ khi mà bọn họ đặt một cái tên trang nhã như 'băng trộm mặt nạ', Ngộ cũng đã muốn được một lần nói chuyện với họ.

_"Khi ngày đó đến, nhớ gọi tôi nữa đấy! Được rồi, ta phải đi đây, ta vẫn còn phải đi làm thói quen hằng ngày của mình."

Nói xong, cô gái đến từ cái tộc hề đứng lên. Sau đó ngộ nói với một giọng trống vắng.

_"Còn điều gì khác khiến cô muốn hỏi Ngộ không? Chắn chắn, hắn phải có thứ gì đó khiến cô thực sự nghĩ vì nó, đúng chứ?"

Khi tôi hỏi cô ấy, cố ấy quay lại và nói.

_"Đúng rồi! Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết địa điểm lý tưởng để xả Explosion!"

Nói xong, cô gái đến từ bộ tộc hề quay lại ghế, nhưng đó không phải ý ngộ muốn nói.

_"Mấy cái chuyện tầm thường đó không quan trọng. Điều quan trọng hơn, cô không muốn tôi nhìn trước tương lai người đàn ông trong tim cô sao?"

"!"

Sau khi nghe Ngộ nói, cô ấy trông sốc thấy rõ.

_"Người đàn ông trong tương lai đó chưa được quyết định. Oh, để nghĩ đến mấy chuyện như vậy.... Ngộ chưa bao giờ nghĩ anh ta lại là một người nổi tiếng đấy. Ngộ vẫn chưa chắc lắm nếu mới nhìn sơ qua."

_"C-cái gì vậy? Kể cả khi ngươi đang cố bẫy ta bằng cách nói mấy lời đó, thì ta cũng không để bị lừa đâu... nhưng nghe một tí cũng không sao đâu nhỉ, ta đoán vậy. Chỉ một chút thôi đấy?"

_"Cô phải trả tiền để biết chuyện gì xảy ra sau đó."

... Khi nghe xong điều đó, cô gái đến từ cái tộc hề mở ví ra rồi nhìn vào bên trong nó.

Sau đó cô ấy trích ra một khoản trong đó và cẩn thận trao nó cho Ngộ.

_"... Không quan trọng cô định nói gì, ngộ không thể - lấy thẻ tích điểm và thẻ giảm giá - thay thế cho tiền được..."

Như để trả lời, cô gái đến từ cái tộc hề bắt đầu đỏ mặt, và sau đó cô ấy nói.

_"Tên ta là Megumin! Là pháp sư số một Axel và là người tự sắp đặt số phận của mình, ta đặt bước trên con đường chông gai này! Không đời nào ta lại có một người đàn ông trong tim mình, hay phải nhờ ngươi tư vấn về những thứ nữ tính!"

Nói xong, cô ấy chạy ngay ra khỏi cửa Guild.

Cảm xúc bối rối của một cô gái mới lớn, điều đó sẽ khiến cho bất cứ ai nở một nụ cười theo phản xạ, đó đúng là những cảm xúc ngon miệng. 

-END-

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ỏoo megu kwaiii
Xem thêm
Dễ thương nhỉ :))
Xem thêm
T nhớ vanir cố tình đưa mặt nạ cho kazuma sử dụng vào đêm hôm đó mà.
Xem thêm
nửa tiếng r không ai cmt à '3'
tem
Xem thêm