Anh tưởng tái sinh là tho...
Kamishiro Kyousuke Kakeru Kirin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Quyết định của đứa bé sơ sinh - Sự chuyển sinh của 2 anh em

Chương 5: DERE

44 Bình luận - Độ dài: 341 từ - Cập nhật:

Trans & Edit: Ice

----------------------------------

Tôi nhận ra mình đang ở trong phòng khách.

Đây là…..Đúng rồi, đây là ngôi nhà của tôi ở kiếp trước.

Và là vào hôm trước khi những ngày tháng ác mộng đó diễn ra.

Tôi đang về nhà sau hoạt động câu lạc bộ với một chiếc cặp xách trên vai.

Ba mẹ tôi vẫn đang đi làm nên họ chưa trở về bây giờ được.

Vì thế, chuẩn bị bữa tối là công việc của tôi.

“……*ngân nga*…..”

Tôi có thể nghe thấy một tiếng ngân nga.

Em gái tôi trong bộ đồng phục học sinh cùng với chiếc tạp dề đang đứng trong bếp.

Tiếng dao va chạm vào mặt thớt đan xen với tiếng hát của em gái tôi.

Tôi ngáp ngủ và duỗi lưng.

“Hôm nay trông em có vẻ vui nhỉ. Bài hát gì đấy em?” (tôi)

“Nó có tên là [Dãy núi Alps dài 1 vạn Shaku]. Nhưng phần lời là nguyên gốc.”[note24072]

*trans: một bài hát truyền miệng của nhật

“Ừm, cho dù anh cũng không biết lời bài hát từ những tiếng ngân nga đó đâu.”

“Fufu. Em sẽ dạy anh vào một ngày nào đó. Chỉ riêng Nii-san là có đặc quyền đó thôi nha.”

Cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi đã thay đổi, và đó chính là “một ngày nào đó”.

Một căn phòng tối om trong khi các rèm cửa đã đóng.

Tôi, bị kẹt trên sàn và không thể nào cử động được.

Kawagoe, một học sinh sơ trung đang bị trói buộc.

Và, em gái tôi, đang cầm trong tay một cái khui chai hình chữ T.

“…Ses Ses Ses no yoi yoi yoi…”

“……Ánh mắt ngây thơ…Đôi mắt si tình….”

“….Hãy giết con đĩ lẳng lơ này nào…..”

“…Laaa la la la la la la la…”

“…laaa la la la la la la la la la la …..”

“….La la la la la la la la….” (Em gái)

—AAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!

-------------------------------

Ice: đây là độ dài nguyên gốc của chương 5.

Ghi chú

[Lên trên]
Shaku là đơn vị đo lường của Nhật Bản. 3,3 shaku = 1 mét
Shaku là đơn vị đo lường của Nhật Bản. 3,3 shaku = 1 mét
Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Cầu mong các vị thần có thể làm cho main ra đi thanh thản chút,amen
Xem thêm
bn quên nội tại haki nhân vật chính r ah
Xem thêm
Hmmmm.......
Xem thêm
thôi thắp hương cho anh main
Xem thêm
Thắp nến cho main :
Xem thêm