The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 39: Onee-sama rất cẩn trọng

10 Bình luận - Độ dài: 2,431 từ - Cập nhật:

Bằng cách nào đó mà bây giờ tôi đang tay trong tay với Tiana Olgren, em gái của Ariane Olgren.

Bây giờ đang là kỳ nghỉ, nên cũng không có nhiều người cho lắm, nhưng vòng loại của Đại hội ma kiếm sư cũng được tổ chức ở học viện này.

Có lẽ buổi chiều sẽ có nhiều người hơn. ……

Tôi muốn tiếp cận được Ariane Olgren trước lúc đó. Và nếu có thể thì tôi cũng muốn xem thử các trận đấu vào buổi chiều.

Nhưng ngay cả khi không xem được thì thông tin mà tôi thu thập được bằng cách tiếp cận cũng khá là nhiều. Vì nhiều tin đồn đã được lan truyền về ma pháp đặc kỹ và cách chiến đấu của đương sự, tôi cũng muốn có được vài thông tin riêng tư về cô ấy.

“Nè, Lily onee-chan, chị cao thật đó!”

“Phải ha. Chị nghĩ mình khá cao so với con gái.”

“Đôi chân chị cũng rất thanh mảnh và đẹp!”

“Fufu. Cảm ơn vì lời khen. Tiana cũng rất dễ thương đấy?”

“Thật ư!?”

“Phải. Một ngày nào đó em sẽ trở thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp.”

“Yay!”

Lý do mà tôi cao là vì tôi là đàn ông…..và không thể nào tôi nói ra cái lý do đó được, nên tôi đi cùng với Tiana trong khi nắm tay em ấy. Đôi khi những học sinh đi ngang qua nhìn tôi với ánh mắt khá đáng sợ, nhưng tôi rất biết ơn việc họ chỉ tiếp tục đi chứ không đứng lại hỏi thăm.

Nhưng mà…….cái ngoại hình này mà đi cùng một bé gái sẽ dễ bị để ý.

Tôi cần phải tìm ra Ariane nhanh nhất có thể …….

“Mấy em đang đi đâu thế?”

Trong khi đang đi dạo xung quanh và nói chuyện, chúng tôi đụng phải một nhóm đực rựa. Và người đi ra bắt chuyện với tôi là một học sinh nhìn khá điển trai……..Với cái cách cư xử đấy thì chắc kèo là quý tộc rồi.

“Bọn tôi đang đi tìm người.”

“Được rồi. Để xem….có cần tụi anh đây giúp đỡ các quý cô xinh đẹp này không?”

“Không cần đâu ạ. Bọn tôi chỉ làm phiền các anh thôi. ……”

“Không, sao lại phiền được. Bọn anh sẽ làm hết sức để những đóa hoa đẹp như cách em được nở rộ trong học viện này.”

“…… Vậy à. Cảm ơn rất nhiều.”

Tôi mỉm cười và khuôn mặt của đám đực rựa đó đồng loạt chuyển sang màu đỏ.

Cảm giác tuyệt thật.

Cảm giác giống việc tôi đang khám phá một cánh cửa không nên mở ra vậy, nhưng…….điều này càng chứng minh thực lực của tôi trong việc giả gái.

Và cứ thế, lúc tôi đang kéo dài cuộc nói chuyện,......một nhóm nữ sinh xuất hiện.

“Này đám đực kia! Onee-sama đang cảm thấy bối rối đấy!”

“On…… onee-sama ……hmm?”

“Mấy người cần khóa cái mồm đó lại đấy!”

Một nhóm nữ sinh đến trước mặt bọn tôi, sút đám đực rựa đang cản đường. Rồi họ nắm tay tôi, mỉm cười dịu dàng và nói

“Onee-sama, em có thể biết quý danh của người được không ạ?”

“Tên mình là Lily White.”

“Lily onee-sama ……”

Đôi mắt ấy đảm bảo là đê mê tôi rồi. Nhưng không chỉ là khác giới, cả cùng giới cũng có thể bị tôi thu hút…….., vẻ đẹp này thật rắc rối mà.

Lúc mà tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên có một thứ làm tôi để ý.

“Umm, cà vạt của bạn bị méo rồi kìa”

Vừa nói thế, tôi vừa sửa lại cái cà vạt, nó bị hỏng một chút….và vì thế nào đó mà các nữ sinh đồng loạt ngã gục xuống đất với sự biết ơn lộ ra trên mặt.

“Lily onee-sama ……Người thật là danh giá……!”

“Thật là một quý cô tuyệt vời!”

“Và vẻ quyến rũ này ……! Mình muốn bị giẫm lên bởi cặp giò tuyệt diệu đó quá……..”

Ừ …… Hình như hơi quá đà rồi.

Trong khi đang tự kiểm điểm lại về hành vi vừa rồi, Tiana bỗng kêu lên và víu vào tay áo tôi.

“Chị đúng thật khó cưỡng lại, Lilly onee-chan!”

“Đúng ha, …… có lẽ chị là một cô gái tội lỗi.”

“MỘT CÔ GÁI TỘI LỖI ……?”

“Um. Nhưng điều ưu tiên bây giờ là tìm onee-sama của Tiana nhỉ.”

Tôi không có nhiều thời gian, nên tôi lịch sự cúi chào mọi người và rời đi.

“Một sự đẹp đẽ ……”

“Aan! Onee-sama! !”

Tôi sẽ giả vờ mình chưa nghe thấy cái đó.

Mà ……umm……Có lẽ tôi đã có hơi làm quá lên rồi.

Hãy hối lỗi nào …….

“Ah! Onee-sama của em kìa!”

Tiana nói thế và bỏ tay tôi ra rồi chạy lon ton, cứ như thế.

Một góc ánh nhìn của tôi xuất hiện một cô gái đang ngồi trên sân thượng uống trà trong khi đeo một cái kính mát.

Chắc chắn đó là Ariane Olgren, ngay cả với cái kính mát đó cũng không thể che dấu thân phận của cô ấy khỏi tôi.

Mái tóc xoăn màu bạch kim, và ngoại hình đặc biệt đó khá là ưa nhìn. Và chỉ cần nhìn qua cũng biết cô rất cân đối, chỗ to cần to chỗ nhỏ cần nhỏ.

Tôi bày tỏ một sự ngưỡng mộ vô bờ bến bởi tôi biết rằng để có thể có được thân hình đẹp đẽ đó, cô ấy đã dành ra rất nhiều sự nỗ lực.

Và thế là tôi chạy ra khỏi khu vực tòa nhà, đi theo Tiana…...đến chỗ mà Ariane Olgren đang ngồi ở trên sân thượng.

“Chuyện gì vậy?! Không ngờ Tiana lại ở đây!”

“Heh, heh,~~, em ở đây rồi~.”

“Cha mẹ có biết việc này không vậy?”

“Em lẻn đến đây đó!”

“Huh ……Em đúng là một cô bé năng động đấy nhỉ?”

“Em muốn thấy chị cơ! Vì thế em đã đến đây! Ah! Và nhân tiện, onee-chan này đã giúp em đó!”

“Onee-chan đó ao……?”

Tiana-chan vừa nhún nhún trên đùi của Ariane vừa nói thế rồi chỉ vào tôi. Và ánh mắt của Ariane-san quay sang chỗ của tôi.

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.

Tôi cúi đầu lịch sự và tiến đến chỗ các cô gái để tự giới thiệu bản thân.

“Rất vui được gặp, mình là Lily-White.”

“Bạn đưa em ấy đến ư?”

“Phải. Mình thấy Tiana đang ngồi khóc ở cổng trường. Bọn mình đã cùng nhau đến đây.”

“Maa! Làm như thế thật lịch sự…...và bạn cũng đã giúp em gái của mình rất nhiều.”

“Không có đâu. Mình cũng thấy vui mà. Tiana là một cô bé ngoan nữa.”

Ariane-san tiến tới và không ngần ngại cúi đầu để cảm ơn tôi.

Qua phân tích của tôi…...lại một cô nàng mạnh mẽ nữa……, thường không cần mạnh đến thế đâu. Đột nhiên cô ấy đề nghị tôi.

“Mình muốn cảm ơn bạn, nên bạn có muốn ngồi đây cùng uống trà với mình không?”

“Bạn chắc chứ?”

“Dĩ nhiên. Mình muốn đãi bạn lần này để tỏ lòng biết ơn bạn đã đưa Tiana đến.”

“Nếu vậy thì mình cũng không khách sáo nữa……..”

Và thế là chúng tôi ngồi vào bàn, Ariane đi ra để mua nước ở một quầy hàng gần đó. Tôi nghe đồn rằng cô ấy thường sẽ có người đi cùng…..nhưng có vẻ hôm nay cô ấy ở một mình.

Nhưng quả này hơi toang …….

Bởi vì nếu tôi trực tiếp nói chuyện với cô ấy, vỏ bọc này có thể bị lộ. Tôi đã định là sẽ lẫn vào đám thuộc hạ của cô ấy và điều tra từ khoảng cách an toàn…….

Nhưng khi tôi quyết định giúp đỡ Tiana vào lúc đó, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Giờ nếu bỏ đi sẽ dễ gây nghi ngờ.

Kệ đi, nếu họ phát hiện ra tôi, cùng lắm là tôi sẽ bị đá ra khỏi học viện.

Trong lúc suy nghĩ như thế, cô ấy đã quay lại.

“Cậu có muốn uống trà không?”

“Vâng. Cảm ơn.”

Và thế là tôi nhận lấy ly trà của mình và uống từ từ, nhưng tôi cảm thấy……..ánh mắt của Ariane bỗng sắc lạnh đi một chút.

“Tiana. Em có thể ra chơi ở đằng kia được không, nếu muốn thì em có thể luyện tập ma pháp cũng được”.”

“Thật ư?!”

“Phải. Chúc vui vẻ.”

Vẫn là những bước chạy lon ton, Tiana tiến ra xa chỗ này.

“Được rồi. Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé? Cậu không phải học sinh ở đây phải không?”

Bị phát hiện rồi.

Tôi đã biết được rằng cô nàng không chỉ là một cô gái bình thường, mà cô ấy cũng rất thông mình.

“…… Không, mình khá dễ ốm nên ít khi mình đến học viện ……”

“Nói dối. Cách đi lại, cư xử, không thể nào cậu dễ bị ốm được. Hơn nữa, nếu có một cô gái ưa nhìn như cậu trong học viện, không thể nào tôi lại không biết?”

“…… Cô đúng là thông minh đấy, Ariane.”

“Phải. Tôi là người phụ nữ có tất cả mọi thứ. Tôi mong cậu không xem thường Ariane Olgren đến thế.”

Cái cách cô ấy vuốt mái tóc bạch kim ấy ra đằng sau, không phải cô ấy hơi quá tự tin à. Hoàn toàn trái ngược với Amelia luôn.

Amelia đôi khi vẫn có chần chừ. Tôi có thể nhận ra điều đó sau vài tuần huấn luyện.

Nhưng Ariane Olgren không như thế. Mọi thứ cô ấy nói ra đều chứa đầy sự tự tin. Chắc chắn không phải dạng kiêu căng. Cô ấy đang nói ra như thế đó là điều hiển nhiên. Cô ấy hiểu rằng như thế nào là một trưởng nữ của một trong Tam gia, gia tộc Olgren.

Không lừa được nữa rồi…..tôi quyết định thành thật đối diện với cô ấy. Dĩ nhiên điều này đã nằm trong dự tính nên tôi không quá chần chừ.

Cái kiểu xâm nhập này không quá thường xuyên, nên….cô ấy sẽ hiểu.

Những kẻ xâm nhập thường sẽ bị đuổi đi.

Nếu tôi không gặp Tiana-chan, mọi thứ có vẻ đã suôn sẻ hơn, nhưng…..đây chắc cũng là định mệnh. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giúp đỡ cô bé.

“Thế, cậu ở học viện nào? Dạo này có khá nhiều người, nhưng…..tôi sẽ không bỏ chạy hay bỏ trốn. Nên tôi nghĩ cậu cũng nên thành thật.”

“Được rồi. Tôi sẽ nói. Xin lỗi vì đã lừa dối cô như thế. Ariane Olgren. Cô đúng là một nữ quý tộc chân chính. Tôi ngả mũ thán phục cô.”

Tôi dừng nói với giọng nữ và cư xử đúng theo của Ray White. Nhưng đúng cái lúc tôi đổi giọng lại thành giọng nam, Ariane đưa ra một vẻ mặt đúng chất poker face

“Cái đó ……?”

“Sao thế?”

“Không, không, không, không, ý tôi là…...cái giọng đó ……”

“Hmm? À. Xin lỗi. Tôi quên nói trước. Tên tôi là Ray White và tôi đến từ Học viện ma pháp Arnold. Giới tính của tôi là nam, nên mong cô nhớ giùm.”

“Đàn ông ……? Khoan đã. ……cậu, đúng là có hơi cao, nhưng…..cấu trúc xương và cơ bắp của một người phụ nữ không phải là thứ …… ?”

“Cái này là ma pháp từ code nội thể. Mặc dù nó không duy trì được lâu.”

“Cái…..giọng đó! Cậu làm sao ra được cái giọng đấy vậy!”

“Đây không phải ma pháp. Ở thời đại bây giờ thì nghệ thuật giả giọng nữ đã phổ biến rồi. Cách điều chỉnh thanh quản này có mẹo mà……..”

“Ha …… ha ……không, cậu ……thật sự là nam, thế quái nào?”

“Thế nào? Lý do tôi ăn mặc như phụ nữ là để che dấu thân phận, nhưng vì…..Tiana, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không muốn mặt đối mặt như thế này đâu.”

“Tôi biết ơn cậu, nhưng thế này sao tôi cảm ơn cậu nổi……..”

Đột nhiên cô ấy hắng giọng lên.

Như thể cô ấy vừa nhớ ra gì đó.

“….. Ray White. Tôi biết tên cậu. Hình như tôi có nghe đồn cậu là thường dân đầu tiên ở Học viện, nhưng sức mạnh của cậu lại rất lớn…….”

“Ồ. Không ngờ mấy lời đồn đó lại tới được học viện này. Khá là xấu hổ đấy. ……”

“Mức độ khác biệt giữa ngoại hình và giọng nói to quá…..nó khiến tôi muốn đau cả đầu.”

“Thế này thì sao?”

“Cậu có thể chuyển qua giọng nữ ngay lập tức luôn à…….Cậu rốt cuộc là ai?”

“Tôi vừa là thường dân vừa là thành viên của ủy ban quản lý cho Đại hội ma kiếm sư.”

“Vậy à …… thế thì cứ để là như thế đi.”

“Được.”

”Tôi khá là vui đấy, nhưng tôi thích…….cậu, tôi thực sự ngạc nhiên. Mấy tên gián điệp của các học viện khác trước giờ đều quá kín mít, nhưng tôi muốn cảm ơn cậu…….vì đã rất thoải mái với Tiana và nhờ cậu cho phép em ấy được xem trận đấu được chứ? Dĩ nhiên là cậu phải ở cùng với Tiana.”

“Đó là một lời đề nghị khá hấp dẫn đấy. Nhưng cô chắc chứ? Ngay cả nếu như mà tôi phải cho họ biết về cô.”

“Không sao. Vốn dĩ nếu tôi thua vì mức độ điều tra của cậu thì đó là giới hạn của tôi. Tôi sẽ cho cậu xem sức mạnh của nhà vô địch.”

“Phấn khích đây”

Không khí này đúng kiểu của nhà vô địch.

Tôi có thể mờ mờ ảo ảo cảm thấy khí chất ấy toát ra từ cô nàng này.

Với cái tính cách đó, ngay cả khi đã được tìm hiểu và phân tích thông tin rõ ràng từ các tin đồn thì cô ấy…….chắc chắn là thí sinh dẫn đầu trong cuộc thi này. Tôi hiểu rằng đối thủ mà Amelia phải vượt qua ghê gớm hơn tôi tường.

Tôi sẽ nhìn thấy tận mắt thực lực thật sự của Ariane Olgren.

Như thế và….Một lần nữa, cũng khá lâu rồi tôi mới mặc đồ con gái, và tôi không thể không thừa nhận rằng tôi đã hơi quá đà. Đến đây được rồi…...và kết quả cứ cho là khá ổn.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

I need illustration plz
Xem thêm
Pls cho xin tấm minh họa
Xem thêm
I need minh hoạ
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Khá buồn cho chúng ta là không có minh họa, hãy lấy hình main ở ngoài bìa tưởng tượng cho dễ hiểu nào
Xem thêm
Tại sao ko có minh họa ????????????
Xem thêm
Vẻ đẹp khiến cả đồng giới u mê à ;-;
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Bị lag sao nhỉ? Ghi là 0 bình luận vậy mà nhìn xuống thấy có nguồ bình luận rồi
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm