The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 40: Cô bạn gái quý tộc

9 Bình luận - Độ dài: 2,398 từ - Cập nhật:

Sau đó, Ariane một mình đi tới sân tập cho trận đấu. Mặt khác, cô ấy nói rằng tôi có thể xem, nhưng điều kiện là phải chăm sóc cho Tiana, nên tôi sẽ nhận việc coi sóc cho cô bé này.

“Onee-sama ấy nhé. Chị ấy mạnh lắm!”

“Vậy à?”

“Umm! [Ta sẽ cho ngươi thấy được sức mạnh của Tam gia]… chị ấy hay nói thế!”

“Hmm. Quả nhiên là Ariane-san.”

“Chị biết không? Này nhé. Em cũng muốn mạnh mẽ, ngầu và dịu dàng như Onee-sama vậy!”

“Umm. Chắc chắn rồi. Chị biết rằng em sẽ làm được.”

“Thật ư!?”

“Phải. Chị có mắt nhìn người tốt lắm đấy.”

“Wow! Lily-oneechan cũng rất ngầu!”

Cả hai chúng tôi đang nắm tay nhau đi và trò chuyện mấy cái như thế. Mặc dù Tiana toàn nói về những thứ dễ thương về Ariane, nhưng Ariane cũng là một nữ quý tộc đầy phẩm giá.

Và cô ấy cũng là đại diện cho giới quý tộc nhưng theo hướng tốt hơn.

Ngay cả khi biết rằng tôi là thường dân, tôi không hề cảm thấy một chút thái độ xem thường, và cô ấy nói chuyện với tôi bình đẳng như bao người khác.

Vẫn có sự kiêu hãnh trong cô nàng quý tộc này. Nhưng nó không phải là tự cao.

Tôi tự hỏi rằng đây phải chăng chính là hình mẫu lý tưởng của quý tộc mà cô ấy đã mài dũa từ độ tuổi này. Giờ tôi có thể hiểu được tại sao Amelia lại dè chừng cô ấy.

Hai người họ trái ngược nhau.

Nếu Ariane là mặt trời thì Amelia có thể tượng trưng cho mặt trăng nhỉ?

Và Amelia thì đang chiến đấu nội tâm. Ariane thì ngược lại, có vẻ là đang liên tục tiến bước tràn đầy sự tự tin.

Nhưng tôi thì nghĩ rằng Amelia vẫn có thể trưởng thành hơn nữa. Vì thế nên tôi cần phải khắc cho kỹ trận đấu này vào mắt.

“Ah! Onee-sama kìa!”

“Ta xem thôi nhỉ.”

Khi tôi đến chỗ sân tập, hai hình bóng trên sân đang đối mặt nhau.

Đối thủ của Ariane là một nam sinh, có vẻ anh ta khá mạnh. Chiều cao chắc phải trên 1m9, và cơ bắp lộ rõ qua lớp quần áo. Lượng cơ bắp đó không phải tự dưng mà có….., anh ta chắc chắn cùng hội với anh em cơ bắp rồi.

So sánh với đối thủ như thế, Ariane trông khá nhỏ con. Không phải là cô ấy không hề tập luyện chăm chỉ, nhưng…..có một sự khác biệt không hề nhẹ giữa phái nam và phái nữ.

Quả nhiên là phải cần một lượng ma pháp lớn để có thể bù đắp lại sự khác biệt này.

Giờ thì …… trận đấu này sẽ diễn ra thế nào đây?

“Ah! Bắt đầu rồi! Onee-sama! Cố lên!”

“……”

Tiana liên tục nhảy lên và cổ vũ, còn tôi thì lại quan sát trận đấu với thái độ cực kỳ nghiêm túc.

“Oooohhhh!”

Đã có đòn mở màn. Cậu nam sinh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách lại và chém vào Ariane với một lực đáng kinh ngạc từ sức mạnh thể chất. Quả nhiên, từ ngoại hình thế này có thể đoán ra được rằng đây là loại kiếm kỹ chuyên về đánh giáp lá cà.

Mặc dù hiện thời ma kiếm sư được chia làm ba nhóm là loại kiếm thuật, loại cân bằng và loại ma pháp, nam nhân thường sẽ theo hướng kiếm thuật. Lý do là vì họ có thể tận dụng được lợi thế về sức mạnh thuần túy và vì chỉ chuyên dùng ma pháp nội thể, lượng áp lực mà họ phải chịu sẽ ít đi nhiều.

Dĩ nhiên là không có loại nào hoàn hảo cả.

Bởi vì tùy thuộc vào loại đối thủ, cũng như là các yếu tố tính cách liên quan của họ.

“Giờ liệu cô sẽ nhảy múa cho tôi xem nhỉ?”

Khi những từ ấy lọt vào tai cô ấy, Ariane liền rút kiếm ra đấu trực diện. Thay vì né đi thì cô ấy chấp nhận nó. Việc này cũng cho thấy được rằng sức mạnh của cô ấy ngang bằng hoặc mạnh hơn đối thủ của cô.

Code nội thể cũng có thể dùng được trong thực chiến thế này à? Nhưng với khả năng như thế này, Ariane thuộc lớp kiếm thuật sao? Khá lạ đối với con gái, nhưng …….

Và những đòn kiếm của họ ngày một dày đặc hơn. Không còn có sự can thiệp của ma pháp nữa, và tốc độ của họ gia tăng không ngừng.

“Fufu ……”

Trong làn sương của những đường kiếm, tôi đã thấy Ariane mỉm cười với tôi. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số tinh thể băng xuất hiện dưới chân nam sinh. Anh ta không thể giữ được thăng bằng và té ngã.

Dĩ nhiên là cô ấy không bỏ lỡ cơ hội đó. Nhanh chóng áp sát, cô ấy chém đứt bông hoa hồng trên ngực của nam sinh.

“Ooohhhhhh!”

Ngay khi trận đấu đã ngã ngũ, có một tràng những lời thán phục và ngưỡng mộ xung quanh cô ấy. Có vẻ cô nàng nổi tiếng cả về tên tuổi lẫn thực lực, vẫy tay chào khán giả trong khi bước chậm ra khỏi sân đấu. Mái tóc bạch kim bao phủ và trông cực kỳ đẹp đẽ. Và tôi một lần nữa cảm thấy được rằng cô ấy biết cách tự ứng xử với bản thân như thế nào, rằng cô ấy biết cách cư xử với người khác.

“Tuyệt thân! Onee-sama đánh bại một người to lớn như thế!”

“Phải. Tuyệt thât. Chị nghĩ rằng chị của em là một người tuyệt vời đó.”

“Hehehe! Đúng chứ! Onee-sama của em tuyệt lắm!”

Tiana đứng ưỡn bộ ngực hiện tại có cũng như không ra.

Cái đó không phải là tôi nịnh cô ấy hay gì. Nhưng thật sự là tôi đánh giá cô nàng này có kỹ năng thuộc hàng top trong số các học sinh. Có thể dùng được lượng ma pháp lớn đến thế vào đường kiếm cực kỳ khó. Nhìn qua thì đó có vẻ chỉ là quang tốc ma pháp, nhưng…….chắc chắn không phải.

Trong trận đấu đó, Ariane khá tự do sử dụng ma pháp. Đối thủ của cô ấy không có được khả năng đó và cũng chưa nghĩ ra cái đó nữa cơ.

Đó chính là thực lực của Ariane Olgren.

Sức mạnh thực sự của cô ấy có lẽ vẫn còn là ẩn số, và tôi đã có thể mường tượng ra rồi, nhưng…...tôi không thể tưởng tượng ra được một tương lai nào mà Amelia có thể thắng được cô nàng này.

“Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Thật mừng khi thấy Tiana về nhà an toàn.”

“Tôi không phiền đâu. Tôi cũng mừng vì Tiana vui vẻ rời đi mà.”

Nơi bọn tôi đang ở là phòng riêng của Ariane. Căn phòng cũng không khác ký túc xá của chúng tôi là mấy, nhưng có lẽ vì là một trong tam gia và là phòng đơn nên nó khá rộng. Trang trí cũng không hào nhoáng gì lắm nhưng họ có vẻ đã chăm chỉ dọn dẹp căn phòng.

Sau vụ đó thì Tiana đã liên lạc với bên phụ huynh và đã được người đến đón đi, và cô bé về nhà cùng người đó.

“Tạm biệt! Gặp chị sau!”

Cô bé mỉm cười, vẫy tay và rời đi.

Nhân tiện tôi đã chuyển giọng lại thành giọng đàn ông vì hai đứa đang ở riêng. Trước đó thì cô ấy nhờ tôi để giọng nữ, nhưng cô ấy lại thấy nam nữ chả ra đâu vào đâu.

Với cái biểu cảm chán nản đó.

“Tiana đúng là một cô bé ngoan. Chắc chắn rằng em ấy lớn lên sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp và cá tính như cô vậy.”

“……”

“Sao thế?”

Làn da trắng tinh của cô ấy có hơi nhuốm màu đỏ son khi tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Khuôn mặt cô ấy cũng trầm xuống và cố tình né ánh mắt của tôi.

Mu…… Hình như tôi vừa đắc tội cô nàng hay sao ấy?

Đó là suy nghĩ của tôi, và cô nàng ngay lập tức mở miệng.

“Không phải vấn đề gì to tát cả. Cậu…..luôn nói thế trước mặt phụ nữ à? Trông cậu cứ như quen rồi ấy……”

Cô nàng lườm tôi và tôi chỉ còn cách thành thật.

“Dĩ nhiên rồi. Này nhé, tôi đã từng được dạy là luôn luôn phải khen ngợi phụ nữ.”

“…… Vậy à. Đúng là vẻ đẹp của tôi là hàng chất lượng cao nhỉ.”

“Oh. Chắc chắn rồi.”

“……Điên mất thôi.”

Thế rồi, vừa uống trà ở trên bàn, Ariane hít thật sâu và bắt đầu nói chuyện. Nhận tiện bọn tôi đã đến mức độ gọi nhau bằng tên.

Cô ấy nói, “Tôi thích cậu. Chỉ đặc biệt là cậu thôi đấy? ” .

“Thế cậu nghĩ thế nào? Về trận đấu của tôi.”

“…. Phải ha.. Kỹ năng nhận đòn trực diện của đối thủ. Cách cô sử dụng code nội thể thật sự rất tuyệt. Nhưng cái đáng nói nhất là ma pháp được sử dụng. Tôi khá ngạc nhiên là cô có thể dùng ma pháp trong một trận đấu kiếm…..Thật ra đó là ma pháp gián đoạn. Có lẽ là trong khoảnh khắc trận đấu bắt đầu, mặt đất đã đầy những ma pháp được kích hoạt. Và cái cần làm lúc đó chỉ là lùa kẻ địch vào vị trí và kết thúc….. Đó là cách chiến đấu của một người thông minh và khéo léo với khả năng lập chiến thuật.”

“Ngạc nhiên thật …… cậu nhìn ra tới mức đó luôn?”

“Nói về ma pháp gián đoạn thì đó là nhờ vào dòng chảy của prima thôi.”

”Haha ……Cái đó cũng tuyệt nữa. Quan trọng hơn, cậu có chắc là cậu không muốn tham gia Đại hội ma kiếm sư không?.”

“Vì một vài lý do. Giờ tôi đang làm trong ban quản lý, nhưng thời gian khác thì tôi cũng huấn luyện cho Amelia.”

“Amelia? Amelia Rose đó á?”

“Ừ. Amelia và tôi là bạn.”

“….. Vậy à. Vậy là cậu đến học viện này để điều tra tôi cho Amelia.”

“Phải.”

Đôi mắt của Ariane mở to ra và trông có vẻ cô nàng khá ngạc nhiên.

Việc này đáng ngạc nhiên đến thế à?

Hơn nữa, cô ấy không hề thấy ngạc nhiên khi tôi nhìn ra ma pháp của cô ấy, nhưng lại phản ứng khi tôi nói tôi là bạn của Amelia. Lúc nói về ma pháp thì cô ấy chỉ hơi hứng thú, nhưng lần này cô ấy lại rất bất ngờ…...Đó là cảm giác mà tôi thấy về cô nàng này.

Họ chắc phải biết nhau từ thuở nhỏ. Không thể nào Ariane lại không biết về Amelia. Vì thế nên cái phản ứng này làm tốt có chút tò mò.

Quá khứ của Amelia chăng? Có lẽ tôi có thể hỏi Ariane tại đây…..nhưng tôi không nên làm thế. Tôi nghĩ rằng nên để cho Amelia tự mình bày tỏ ra. Đó là việc mà bạn bè nên làm, và tôi tin vào nó.

“……Vậy à. Ra là Amelia đã làm bạn với người như cậu.”

Cô ấy có vẻ khá xúc động, và đó chính là thứ mà cô nói với tôi khi đang nhìn vào một khoảng không vô định. Chắc chắn là liên quan đến quá khứ.

Thế rồi Ariane dừng lại một chút, mỉm cười và tiếp tục nói.

“Tuy nhiên, …… cậu nên biết rằng tôi chỉ biết cậu như một người đã ăn mặc như con gái đấy. Fufu”

“Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày đó, nhưng là tôi với tư cách là một người đàn ông. Và tôi sẽ ở bên ủy ban quản lý.”

“Huh ……Cậu lạ thật đó.”

“Vậy ư?”

“Phải đấy. Dĩ nhiên là một tên kỳ quặc chả bao giờ nghĩ rằng mình kỳ quặc cả. Nhưng…….tôi có hơi ghen tị với cậu và cô bạn Amelia của cậu đấy. Cậu là một người rất vui tính.”

Cô ấy cười với tôi.

Dễ dàng nhận ra rằng nụ cười đẹp đẽ đó không phải là để nịnh hót tôi mà nó bắt nguồn từ cảm xúc của cô ấy.

“Được thôi. Tôi vốn đã định làm bạn với Ariane rồi. Liệu cô có đồng ý?”

“Huh. ……Mà thì, thêm cả phần đó nữa, …… Ray là một người kỳ lạ mà. Thông thường, khi cậu đứng trước một trong Tam gia thì tay chân cậu sẽ bắt đầu rã rời ra đấy”

“Vậy à, …… nhưng mà tôi chấp nhận làm thân với nhau như những người bạn bình đẳng.”

“Hmm. Vậy thì, vì tôi là bạn cậu, từ giờ rất vui được gặp cậu.”

Mỉm cười, cô ấy giơ tay qua cái bàn để cùng tôi bắt tay. Mùi hương phụ nữ lan tỏa trong mũi tôi đến từ mái tóc bạch kim đung đưa của cô ấy.

Dĩ nhiên tôi cũng phải đáp lễ rồi.

“Amelia sẽ mạnh lên. Và cô ấy sẽ chiến thắng trong vòng tân binh. Đáng tiếc nhưng Ariane lần này sẽ cảm nhận vị đắng của thất bại.”

“Tôi mong chờ đấy. Và tới lúc đó tôi sẽ trả lại cậu cả vốn lẫn lãi”

Hai đứa hướng thẳng địch ý đến nhau, nhưng không hề có sự thù ghét gì ở đây cả.

Chúng tôi chỉ lườm nhau với tư cách là đối thủ.

Ariane Olgren. Phải có một phép màu nào đó để vượt qua cô ấy, nhưng tôi tin rằng Amelia sẽ đủ sức hạ được cô nàng. Buổi luyện tập phiên bản Ainsworth chỉ mới bắt đầu thôi. Thứ Amelia còn thiếu là sự tự tin. Nếu cô ấy có thể có được sự tự tin vững chắc thì cô sẽ tiến được xa hơn nữa.

Và rồi Amelia sẽ có thể tung cánh và bay lên bầu trời rộng lớn.

Đó là điều tôi tin, và đó là thứ tôi sẽ làm.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Cho hỏi lịch ra 1 chương là bao lâu vậy mn
Xem thêm
Tán gái lúc dell nào cx ez khi m là main
Xem thêm
ủa ủa từ từ sao truyện có vẻ mất đoạn nào hả ??
Btw, tks
Xem thêm
Haizzz, ít illustration quá. Cần gấp thêm nữa. Bác nào có link illu nữa ko cho tui xin
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Càng ngày càng hay
Xem thêm
Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm