The iceblade magician rul...
Mikoshiba Nana Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 24: Băng kiếm pháp sư

20 Bình luận - Độ dài: 3,506 từ - Cập nhật:

“Cái gì vậy chứ…? Mày rốt cuộc là ai…?”

Gray-sensei nhìn tôi với vẻ mặt chẳng khác nào gặm phải bả chó.

Một vẻ mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng nó là thế mà. Bình thường thì chả ai hiểu được…. bản chất của khả năng này mà.

“Waa waa ha ha ha ha haaa!!!!”

“…”

Không cần nói gì nữa rồi. Cả hai đều đã dùng hết khả năng của mình. Cô ta dùng code vật chất, còn tôi dùng code phản vật chất..

Cô ta chỉ...đang sợ hãi.

Làm sao có việc Băng kiếm pháp sư lại ở đây chứ. Nhưng mà người đang hiện diện ở đây chính là Băng kiếm. Không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó thôi.

Ray White là một Ma kiếm sư đúng nghĩa.

Và… cô ta đã chứng kiến hết rồi. Ma pháp của cô ta đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa..

“Đừng đến đây! Đừng có đến đây! Ah ah ah ah ah ah ah ah!”

Gray-sensei hoảng hốt tung ra hàng loạt ma pháp.

Không thể nào thoát khỏi cảm giác sợ hãi khi bị kẻ khác áp đảo hoàn toàn. Vì mấy ma pháp này chỉ là hàng hạng 2 được tung ra trong lúc sợ hãi thôi.

Đó là những ma pháp được cấu thành từ một Lý thuyết code đang trên đà sụp đổ.

Nó là một đống bùi nhùi chả giống những loại ma pháp hiện hành như Cấp tốc, Kìm hãm, Chuỗi, Biến đổi, Diện rộng hay Chuỗi diện rộng, nó chỉ là một ma pháp được tạo ra nhất thời không hề có một chút quy tắc nào.

Và với cấp độ đó thì chẳng là gì so với Code Phản vật chất của tôi.

<<Antimatter Anti-Material Code: restoration.>>

<<Substance material = anti-materials code>>

<<Material: Reduced Restoration =Prima Materia>>

Giờ thì tôi có thể dùng nó một cách khá là thoải mái, không còn mệt mỏi như hồi nãy nữa.

Chỉ một khoảnh khắc, thứ ma thuật tạp nham ấy hoàn toàn bị tiêu hủy bởi Prima materia. Các phân tử trắng xanh trôi nổi trên không trung giờ đây đậm đặc đến mức nó có thể được nhìn thấy bằng mắt thường.

“Ah…ah…wow ah ah ah ah ah ah!”

Hết cách cứu chữa, Gray-sensei bắt đầu bỏ chạy. Cô ta quay lưng lại và chạy thục mạng với khuôn mặt kinh hãi. Và dĩ nhiên, tôi không định để việc đó xảy ra.

<<First Pledge Prima Materia = Encoding = Supplies Material Code>>

<<Material Code = Decoding>>

<<Material Code = Processing = Deceleration = Fixed Lock>>

<<Embodiment = Material.>>

“Ngàn lưỡi băng kiếm”

Đó là một thanh kiếm samurai được kết hợp với khả năng làm chậm. Nhưng lần này tôi kết hợp hai thứ đó lại với độ chính xác cao hơn rất nhiều.

Vốn dĩ, nhiệt độ được tạo ra dựa vào sự rung động của các phân tử. Những pháp sư chuyên về ma pháp băng hệ được phân loại dựa trên khả năng giảm rung động phân tử. 

Nhưng nhiều pháp sư không thể kết hợp nó với việc vận hành Lý thuyết code. Việc làm chậm hoàn toàn là một quá trình tự nhiên, và những pháp sư bình thường chỉ dùng nó như là ma pháp băng hệ.

Giá trị thật sự của Băng kiếm pháp sư nằm ở nơi xa hơn thế.

Kiến tạo code một cách chính xác, và kết quả là những thanh băng kiếm. Đến cuối cùng thì khả năng của một pháp sư đều dựa vào mức độ tinh vi trong việc kết hợp với Lý thuyết code.

Tôi sau đó kiến tạo nên một trường làm chậm và khóa nó vào code, rồi ép hai thứ đó vận hành, cuối cùng là tạo ra và kích hoạt 1000 lưỡi băng kiếm.

“…Gray-sensei, sẵn sàng đi.”

Khi tôi điều chỉnh những thanh kiếm, hàng trăm lưỡi dao tấn công Gray-sensei.

Cô ta sớm đã để ý đòn tấn công, nhưng thay vì né, cô ta lại phản công bằng ma pháp hỏa hệ…. Tôi lập tức kích hoạt Code phản vật chất.

Tôi tái cấu trúc ma pháp của cô ta lại thành Prima materia

<<Antimatter Anti-Material Code: restoration.>>

<<Substance material = anti-material code>>

<<Material: Reduced Restoration =Prima Materia>>

Sau đó tôi lặp lại ma pháp vừa rồi.

<<Prima Materia = Encoding = Supplies Material Code>>

<<Materia Code = Decoding>>

<<Material Code = Processing = Fixed Lock>>

<<Embodiment = Material >>

“—-Tái cấu trúc khóa định vị”

Tôi chỉnh sửa định vị mục tiêu là chân của Gray-sensei.

Ma pháp chỉnh sửa. Đây cũng là ma pháp đặc trưng của tôi. Tôi lựa chọn mục tiêu và tập trung Prima materia để tái cấu trúc lại mục tiêu của tôi.

Kỹ năng này không chỉ có tác dụng trên các vật thể như là kiếm, mà còn cả trên cơ thể con người.

Dĩ nhiên, tùy vào mức độ nhạy cảm của cơ thể với môi trường, độ khó khăn sẽ tăng dần, nhưng đối với Băng kiếm pháp sư đây thì không có vấn đề gì hết.

Tôi tái thiết lập lại nơi này trong một giả lập 3D và tùy chỉnh tọa độ cho ma pháp này.

Và, Gray-sensei là mục tiêu đó… Những thanh kiếm tấn công Gray-sensei không chút nhân từ.

“Ohhhhhhhhhhh!!”

Cô ta hét lên.

Vô số thanh kiếm đâm vào đôi chân của cô ta. Chúng xuyên thủng cặp chân đó, và máu vương vãi khắp nơi và dính vào những thanh kiếm ấy.

Cho dù có thấy máu chảy ra từ cô ta, tôi lại không thấy tức giận.

“…”

Khi Gray-sensei gục xuống, tôi hoàn toàn không cảm thấy gì cả. Ngay cả khi kiếm của tôi xuyên thủng cô ta, tôi vẫn cứ bình thản… mà tiếp tục.

Bản chất của Pháp sư của những thanh kiếm.

Đó chính là những gì mà ma pháp vừa rồi của tôi thể hiện.

Giảm tốc, tái cấu trúc, và tái tạo.

Nếu có một cái tên thì ma pháp này sẽ có tên như thế đấy.

Băng kiếm là ma pháp tôi tạo ra với Giảm tốc và tái cấu trúc là trụ cột..

 Tái tạo là kỹ thuật dùng Code phản vật chất để đảo ngược Lý thuyết code và đảo ngược ma pháp về trạng thái Prima materia..

Ba thứ này chính là “Bản chất” của Pháp sư của những thanh kiếm.

Và đó là lý do gọi Băng kiếm là một thuộc tính.

Mọi thứ được thêm vào. Băng kiếm pháp sư thời hiện đại này luyện tập ma pháp của mình với ba kỹ thuật này làm cốt lõi.

Giờ này, khi đã mở khóa…….không còn ai đủ sức ngăn tôi lại nữa.

“Giờ thì”

“Hi, hiiiii… oh, vậy ra… pháp sư đó….. !!!?”

Đôi chân của cô ta đã bị phế. Tôi cố tình nhắm vào đó để ngăn chuyển động của cô ta.

Có lẽ cơn đau vẫn còn, rất nhiều mồ hôi chảy trên khuôn mặt đó.

“Đúng, như tôi đã nói lúc đầu. Tôi là Băng kiếm pháp sư.”

“Uhhhhhhhhhhh…”

Không còn một chút sát khí nào từ cô ta nữa.

Cho tới giờ, cô ta đứng ở vị trí kẻ đi săn. Cô ta tận hưởng nó, tìm thấy niềm vui trong việc giết chóc và làm chuyện kinh khủng với não của họ. Nhưng thời thế đã thay đổi rồi… Giờ đây bản năng cô ta gào thét lên rằng cô ta không thể nào chạm được đến tôi

“Khoan...chờ đã, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giới thiệu cậu cho tổ chức nữa! Phải! Được đấy! Nên là làm ngơ vụ này nhé! Nghiên cứu của tôi chưa thể kết thúc tại đây được! “

Cô ta quỳ lạy và bò dưới chân tôi một cách sốt sắng… nhưng chỉ là đánh lạc hướng thôi. Cô ta ngay lập tức tạo ra một hỏa cầu nhắm thẳng vào đầu tôi.

Nhưng….tôi làm gì phải một tên tay mơ mà để bị lừa bởi trò này. Thế là ngay lập tức tôi sử dụng code Phản vật chất và vô hiệu nó. Còn không tốn tới một giây.

“Sao thế? Không tiếp tục nữa à?”

“Hi…hiiiiiiiii…!!”

Sự khác biệt rõ ràng về khả năng. Tôi chạm mặt cô ta trực tiếp.

Trong số bảy đại pháp sư, Băng kiếm pháp sư, được cho là người mạnh nhất trong cận chiến, không thể nào thua bởi loại kẻ thù này. 

“Uhhhhhhhhh…”

“Kết thúc được chưa, Gray-sensei?”

Tôi tạo ra một thanh băng kiếm và kề vào cổ họng cô ta.

“Kukuku… Ah… Quá kinh khủng… Ta thừa nhận…Bỏ qua cái cấp Bạch kim đi, ngay cả cấp Thánh cũng chả là gì với cậu….Và, trong số bộ bảy, cậu là người mạnh nhất về khoảng cận chiến…Ta không thắng nổi… Haha, ahahahahahahahahahahahahahahahahaha! !! !! “

Một lời thì thầm.

Thế là đến tuyệt vọng rồi à?

Dù thế, tôi vẫn không thể lơ là được.Tôi sẽ không hạ thanh kiếm này xuống đâu.

“Kukuku… Thế cậu tính làm gì đây? Tính dùng thanh kiếm đó và giết ta à?! Ah…!?”

“Không. Cô sẽ phải nhận hình phạt của mình..”

“Huh… muốn để ta sống, ra vậy… huh… Well… Này nhóc… Ta có vẻ không thể giả vờ được rồi…”

Vào lúc đó, một làn sóng màu đen xuất hiện…. Và một lượng lớn Prima materia bắt đầu chảy..

Cũng như tôi đang để Prima materia màu xanh nhạt bao phủ, cô ta cũng dùng cơ thể chính minh như là một vật trung gian để giải phóng lượng Prima materia đen tuyền kia ra thế giới.

“── Hệ thống Bộ ba bóng tối, Kích hoạt.”

Một giọng nói phát ra từ trong bóng tối của thực thể màu đen kia.

Hệ thống Bộ ba bóng tối.

Đó là thứ mà sư phụ đã nói. Đó chính là ba tội lỗi của con người.

Kiêu căng, Xảo quyệt, Tâm thần.

Tôi đã ngờ trước rằng chúng sẽ hệ thống hóa những thứ đó thành ma pháp và kết hợp nó với Lý thuyết code, nhưng… khả năng của nó vẫn là một bí ẩn.

Và khi vội vàng để thực hiện thứ đó, Prima materia chìm xuống và xuất hiện.…

…Đó là một con quái vật dị dạng.

“Fu… Huhaha… Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!!!!!”

Tôi không biết nó có còn được coi là con người không nữa. Có thể thấy được các đoạn dây đỏ đen chạy khắp cơ thể, và đôi mắt thì nhuốm màu đỏ rực.

Hơn nữa, đó là xương à… Một thứ gì đó trắng dài hoàn toàn lộ ra khỏi cái cơ thể đó.

“Ngươi bắt ta phải dùng thứ này… Tất cả những nghiên cứu của ta cho đến tận bây giờ...Và ngươi là người chứng kiến nó à? Này? Băng kiếm pháp sư… Kukuku, Hahahahahahahahahahahahahaha! !”

Cái cách mà cô ta duỗi tay ra và cười lớn, tôi chỉ có thể nghĩ rằng cô ta điên rồi.

Bởi vì tôi chưa từng nghe đến một ma pháp biến đổi cơ thể con người. Đúng là những ma pháp nội thể có thể giúp cường hóa cơ thể, nhưng… Tôi chưa nghe gì đến việc cơ thể có thể bị biến đổi dị dạng thế này bao giờ cả.

Truy vết ký ức Engram, Hệ thống bộ ba bóng tối.

Có vẻ lý do mà khiến nhân loại thoát khỏi cái xiềng xích mang tên đạo đức….và biến thành một thứ sinh vật không còn là con người.

Ngay cả ở trận chiến Viễn Đông, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy mức độ dày đặc đến thế này của Prima materia. Thứ này ngang tầm với Bảy đại pháp sư….Hoặc có khi còn mạnh hơn…….

“…Thế thì, hãy giải trí cho ta nhé? Băng kiếm…..”

Ngay khi tôi nhấc tay lên.

Bắt đầu từ dưới chân, một cột lửa xuất hiện.

Dĩ nhiên là được kích hoạt bằng Cấp tốc ma pháp….nhưng sức mạnh lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Khi tôi nhảy lùi lại để né, tôi cố gắng mở rộng khiên chắn ra để quan sát đối thủ…

“-Goo!!”

“Này! Này!!Sao thế hả! Tên thất bại này, Băng kiếm pháp sư! Ooooooooooooooooooooo!!”

Không thể thấy được cô ta.

Một tốc độ kinh hoàng. Cô ta cố gắng phát động ma pháp trước mặt tôi nhưng tôi cũng dùng Code phản vật chất để đảo ngược nó lại….và tôi dùng nó như một bàn đạp để tạo ra nhiều thanh kiếm hơn nữa.

Thứ vừa bị đảo ngược với Code tạp chất khác với những thứ bình thường.

Nó hiện hình trên thế giới này qua ma pháp. Thứ mà sư phụ nói là Truy vết ký ức Engram…. là truy vết ma pháp.

Vì thế tôi có thể sử dụng những ma pháp bậc cao nhanh hơn bình thường. Đây là sức mạnh thực sự của Code phản vật chất.

Cho tới giờ tôi toàn dùng nó trong vô thức, nhưng khi tôi đã nhận thức được nó, việc khởi tạo code rõ ràng hơn và sử dụng ma pháp.

“—Haaaaa!!”

Thở một hơi thật mạnh, cơ thể của Gray-sensei bị xé xác bởi lượng lớn thanh kiếm xuất hiện. Không hề có một chút do dự để vung thanh kiếm xuống.

Đây là sự thực….vì các pháp sư đang giết lẫn nhau.

Tôi bị lỡ một chút cảm giác, nhưng tôi không thể nào thua trong không gian này.

”Hahahahahahahahahaha! Đã đến mức này rồi mà vẫn không được à! Vui quá đi! Pháp sư của những thanh kiếm! Không hổ danh là pháp sư mạnh mẽ nhất thế giới!!!!”

Tôi loại bỏ hết cảm giác của mình.

Đang chìm.

Cũng như chìm xuống đáy biển vậy, quay lại những cảm giác thời đó… mài dũa nó. 

“─Ngàn Băng kiếm”

Một lần nữa, tôi liên tục tạo ra những thanh kiếm, nhưng lần này tôi lại kết hợp với một code khác. processing.

<<First fee Prima materia=Encoding=Supplies Material Code>>

<<SuppliesmaterialCode = decoding>>

<<material Code = Processing =Material shift>>

<< embodiment =Supplies Material>>

Code được dùng là Biến đổi vật chất… Tôi chỉ thay đổi băng của mình thành hình dạng thanh kiếm.

Biến đổi đơn giản chỉ là biến chất rắn thành chất lỏng và chất lỏng thành khí ga. Nó cũng có thể biến đổi hình dạng của sự vật.

“──Katana băng”

Một thanh katana xuất hiện trên tay tôi.

Pháp sư của kiếm có thể hiện hình tất cả những thanh kiếm đã và đang hiện hữu. Lần này, trong số đó, Katana băng đã được chọn.

Và khi tôi giữ thanh kiếm và nhìn Gray-sensei đang chật vật với các thanh kiếm. Quy luật chiến thắng đã được bảo toàn. Giờ chỉ cần động thủ thôi.

“Uh… guuuuuuuu… Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ahhh!!!!!!!!!!!!

Dĩ nhiên là với một cơn đau rồi.

Cô ta gục xuống và còn không kịp thời gian để lau máu trên cơ thể. Thứ chất lỏng chảy xuống đất là minh chứng cho tình trạng của cô ta bây giờ.

──Tôi phải kết thúc.

Duy trì một cơ thể như thế…. Hẳn là phải đau đớn lắm.

Vậy cho nên...Tôi sẽ cho cô một ít chỉ dẫn! !!

“── is ahhhhhhhhh!!!”

Chạy

Thứ Prima materia đen của cô ta bùng nổ như một cơn bão. Nó hoàn toàn bỏ qua Lý thuyết code và cứ thế điên cuồng.

Ma pháp cuồng loạn.

Quá khổng lồ. Không thể dùng Code phản vật chất để xóa bỏ nó…. Ngay cả khi tôi dùng Sửa chữa tọa độ, tôi cũng không thể đặt tọa độ vì thứ Prima materia đen này.

“Guuuu… Ah ah ah ah ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!

Thứ ma pháp đang rỉ ra từ cô ta. Tôi không biết nó có nhận thức hay không, nhưng một cánh tay đen tuyền vươn ra cố gắng bắt lấy tôi.

Tôi đã từng thấy ma pháp này rồi.

Can thiệp ý thức Abyss.

Thuộc tính cơ bản của ma pháp là hỏa, băng, thủy và điện, nhưng cũng có những thuộc tính khác. Trong số đó có một ma pháp can thiệp vào các tinh linh và chiếm hữu và hủy diệt tâm trí kẻ địch từ bên trong.

Đó là ma pháp can thiệp ý thức….Abyss.

Trên chiến trường, có những pháp sư bị nuốt trọn….một số người mà trái tim của họ bị phá hủy.

“…”

Cánh tay đen, sinh ra từ Abyss, phải có hơn một trăm cái. Nó hướng đến tôi như thể muốn nuốt trọn tôi vậy.

Tôi phản công bằng Code phản vật chất và dùng các Băng kiếm đang ở phía sau.

———Tôi có thể nhìn thấy cái chết.

Chắc chắn tôi sẽ chết nếu bị mấy thứ đó bắt được. Một cái chết tức thì. Đó là bản năng của các sinh vật sống.

Tuy nhiên, sư phụ đã dạy tôi như thế này.

Đừng bắt cái chết dừng lại.

Không nên lờ nó đi. Không nên làm ngơ nó.

Việc cần làm là có ý chí chiến đấu với cái chết.

Chấp nhận, chứ đừng từ chối.

Thế rồi, tôi ngừng run và các giác quan bỗng sắc bén hơn.

“Guuuuuu… Ah ah ah ah ah ah ah ahhh!!!!!!”

Tôi càng đến gần, nó càng đậm đặc và các đòn tấn công càng dư dội hơn.

Tôi vẫn cứ tiến lên. Tôi không được phép dừng lại.

Bởi vì tôi nhất định phải dừng cô ta lại với đòn này.

Và thế là……………đã bước vào vùng chết.

Vì tác dụng phụ của Code phản vật chất, cơ thể tôi giờ như đang gào thét. Những vết nứt bắt đầu lộ ra và máu bắt đầu chảy. Hơn nữa, máu từ trong mắt chảy ra không ngừng.

Nhưng ngay cả khi tầm nhìn bị nhuộm đỏ, tôi phải chắc chắn rằng đòn này trúng đích!!!

Thế là tôi lẩm bẩm:

 “──Băng hoa loạn vũ “

Một nhát.

Nó chém xuyên qua thứ Prima materia đen đó.

Nhưng……Thanh katana hoàn toàn vỡ vụn. Vì nó không thể chịu được lượng Prima materia của kẻ địch.

Và mảnh vỡ của nó bị nuốt trọn bởi màn đêm đen đó.

“H…Huhhhhhhhhh!!!!!! Dù có mạnh thế nào đi nữa, Băng kiếm pháp sư… ngươi không thể xuyên thủng nó!!!!!!”

Cô ta lên giọng như thể đã dành chiến thắng và chặn được đòn của tôi.

Thanh Katana băng này là một thứ đặc biệt tôi tạo ra để chém thứ đen tuyền kia. Chắc là cô ta nghĩ vậy. Tuy nhiên, cô ta không lường trước rằng đó là một sai lầm chết người.

“Giờ thì…chết đi!!!”

Một cánh tay đen khổng lồ tiếp cận tôi nhưng mọi thứ đã kết thúc. Khi tôi nhìn vào cánh tay đen tiếp cận, tôi kể cho cô ta một điều hiển nhiên.

“Không. Mọi chuyện đã xong rồi.”

“Ah…a…a…aa…?”

Băng hoa loạn vũ.

Giá trị thực sự nằm ở Chuỗi ma pháp và ma pháp gián đoạn.

Kỹ thuật này được kích hoạt bằng việc tái cấu trúc thanh băng kiếm với Chuỗi ma pháp và Ma pháp gián đoạn, rồi đính hàng lớp băng hoa chồng lên nhau với một tọa độ nhất định.

.

Tôi đã cố tình phá thanh kiếm.

Nó vốn dĩ không dùng để chém. Đó là giá trị thực của kỹ thuật này, không để kẻ địch phát hiện và bao phủ chúng với băng tái cấu trúc.

Thanh kiếm bị vỡ là có lý do cả.

Hơn nữa, khi kết hợp với hình ảnh tâm trí vào code, thì việc tưởng tượng nó trong não trở nên dễ dàng hơn. Vì thế, hoa chính là thứ phù hợp nhất cho kỹ thuật này.

Và chuỗi ma pháp tạo ra hàng ngàn bông hoa, và Ma pháp gián đoạn khiến chúng nở ra và bao phủ cơ thể cô ta.

“Cái gì đây… Chuyện gì vậy!!!!!!”

“Gray-sensei.Nhờ cô thiếp đi một chút nhé.”

“Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah!!!!!!”

Rắc, rắc, rắc, rắc, rắc, rắc, và cơ thể cô ta hoàn toàn bị những bông hoa bao phủ….

Một cơn mưa băng hoa được sinh ra và bao trùm lấy cô ta. Tàn dư của những bông hoa tỏa ra và tạo thành một cảnh tượng rất đẹp, cứ như thể trời đang đổ tuyết vậy.

“Hah…hah…haa…”

Tôi gục gối xuống tại chỗ.

Tôi ngay lập tức chịu tác dụng của Giảm tốc và tái phong ấn sức mạnh với Thời gian sinh thể - Khóa Chronos.

“RAY!!”

“Ổn không vậy!!!?”

“RAY-kun!!”

Chắc là họ đứng lên được rồi, và cả ba liền chạy đến chỗ tôi.

Ah…Tôi đã bảo vệ được họ. Không ai phải thiệt mạng.

Giờ thì con… nghỉ ngơi được rồi, nhỉ? 

Nè, sư phụ ──?

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

liên tưởng tới nhìu thứ
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
TRANS
Nếu chỉ ở ngưỡng này thì main hơi yếu :-?
Xem thêm
Nó tạm thời bị neft rồi, chưa hack đc, chờ đi bro.
Xem thêm
Sao thằng này spam từ "sư phụ" lắm thế
Xem thêm
thì chắc là crush sư phụ rồi?
Xem thêm
Tks trans :3
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Hình như tui thấy dạo gần đây Hako nó vắng vẻ làm sao ấy nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thời gian giờ có vẻ khá là cấp bách. Với học sinh thì là cuối kì 1, với người khác thì có nhiều vấn đề khác nhau kiểu Miền trung ấy.
Xem thêm