Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After IV

Chương 381: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảChuyện ngày sau①Tán gẫu

19 Bình luận - Độ dài: 5,650 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 381: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảChuyện ngày sauTán gẫu

「Với cảm giác như thế, bởi kiếm thuật khiến người khác liên lụy đã được tôi luyện một cách lãng phí của tên dũng giả ngu ngốc khốn kiếp, mà bọn tôi lại bị triều hồi tới dị giới đó.」

「......Koukee~」

Trở lại thời gian lúc đầu, tại buổi tiệc trà đã được tổ chức lại ở ban công của vương cung vương đô Synclea.

Cùng với hình ảnh dạng hologram mà Egari-san đã quay phim lại thật sự ngay từ lúc đầu của vụ triệu hồi, mất khoảng một giờ đồng hồ để những gì đã xảy ra một cách dày đặc trong 4 ngày rưỡi ở thế giới SF, đã được kể lại bởi miệng Hajime.

Sau khi ảnh trình chiếu đã tắt phụt, thì người đầu tên phản ứng là Ryuutarou. Cậu ta đang ôm đầu.

Niềm lo lắng rằng liệu cặp đôi bạn thân và thánh kiếm đang toàn lực chạy nước rút về phương hướng của ngày mốt sẽ tới tận đâu, và sự đồng cảm với nhân sinh black không thể chạy thoát khỏi love-call mang tầm vóc thế giới quá gay gắt, có vẻ như đang dâng lên tràn trề *futsu futsu* trong cậu ta.

Chẳng thể tưởng tượng nổi không lẽ nào Kouki đó lại nói mấy thứ như「Tự mình cố gắng đi!」với đối phương là nữ thần, cảm xúc thì những người khác với Shizuku đứng đầu danh sách cũng tương tự.

Chuyện đó thì để sau hẵng nói, Yue khoan thai đứng dậy khỏi ghế với cảm giác như thế, ôm chặt lấy đầu của Hajime và kéo vào sát trong lòng cô.

「......Hajime. Anh đã rất cố gắng ạ. Một lần nữa, mừng anh đã về.」

「Aa...... Mình đang được chữa lành.......」

Cũng bởi vì đã được cho xem trận tử chiến ở trạng thái của một trò chơi bó buộc đến mức phát khóc, mà Yue-sama hôm nay đang gia tăng 5 lần bầu không khí yêu thương. Tiện thể thì cô còn tặng kèm cả những cái xoa đầu để an ủi cho sự cực nhọc của cậu. Tất nhiên, Hajime đã trở thành bầu không khí giống như một chú mèo đang phơi nắng.

Việc cậu thả lõng căng thẳng đến mức này, ở một nơi có những kẻ khác ngoài người thân thì......

Dù trận đấu với cảm giác tử chiến với Mother đã được truyền tải nhiều hơn cả đủ bằng hình ảnh trình chiếu và lời kể, nhưng một lần nữa, họ đã cảm nhận một cách thực tế tình trạng khắc nghiệt mà nhóm Hajime đã bị đặt vào.

「......Cả Endou nữa, cậu làm tốt lắm. Quả không hổ danh cánh tay phải của Hajime.」

「Ussu. Cảm ơn ssu-」

Trong khi xoa xoa Hajime bằng một tay khiến cậu nhũn ra như ofumi trong bát súp miso, Yue với tư cách vợ cả cũng khen ngợi cấp dưới của ông xã mình.

Khi cô thumbs up *bishi-* với vẻ mặt chắc nịch, Kousuke cũng làm vẻ mặt cương nghi *kiri-*, đặt tay lên hai gối và cúi đầu thật sâu *bishi-*.

Nhóm Shia đã nghĩ. Rằng, cứ hệt như, một thành viên trong băng đãng và vợ của oyabun (Nee-san cực đạo) vậy.

Dĩ nhiên, họ không dị nghị gì với hành động của Kousuke, và cũng dành lời cảm thán trước cách mà cậu ấy đã hoàn thành một cách chắc chắn nhiệm vụ mà mình đã được giao cho. Rồi họ cũng gật đầu với lời khen ngợi hiếm hoi của Yue.

Kể cả việc từ nãy đến giờ cậu ấy đã lăn qua lăn trên sàn bởi sự xấu hổ khi thấy lịch sử đen tối (Abyssgate Kyou) trong hình ảnh trình chiếu, thì ý muốn tán thưởng cậu ấy vẫn được tất cả nhất trí.

Tuy nói là vậy, cảm giác bực tức khi thấy Hajime thương tích khắp người cũng lại là một điều hiển nhiên, Shia dẫu môi.

「Muu, dù nếu có em đi cùng thì em đã không để cho Hajime-san phải khổ cực hay gì cả vậy mà......」

「Vì một nơi không thể sử dụng ma pháp là sân chơi của một mình Shia mà nhỉ.」

「Kaori, nói thế là sai rồi. Với Shia cơ bản là, Giải quyết bằng cách đàn áp với vật lí và power!, thì mấy thứ như thế giới sẽ làm khó em ấy đã không còn tồn tại rồi đấy.」

「Khiến tất cả phải quỳ mọp xuống bằng “Khí thế!” “Trực giác!” haa. Dù ở nơi mà sinh vật không thể sống đi nữa, nếu là Shia thì cảm giác như em ấy vẫn có thể quẩy như bình thường với cái “Đã quen rồi!” mà.」

「......Ano, mọi người? Đang nghĩ em là cái gì vậy?」

Với Shia để tai thỏ của cô vung vẫy loạn xạ tỏ vẻ không thể tin nỗi rằng, Cả em thì đến lúc chết vẫn sẽ chết đó, Kaori, Shizuku, Tio, Suzu, và Ryuutarou nhìn mặt nhau.

「Ể, ức chỉ lực đấy nhỉ? Để thế giới không bị diệt vong.」(TN: 抑止力 – Chỉ việc sức mạnh nhằm kiềm hãm hành động của đôi bên, ví dụ như chạy đua vũ trang)

「Trong trường hợp sa đọa vào bóng tối sẽ là thử thách cuối cùng của nhân loại đó nhỉ.」

「Một con bug mà thế giới đã bất cẩn nhầm lẫn trong thiết lập, đấy ha.」

「Chẳng phải chỉ cần một chú thỏ này thôi là đủ rồi sao? Đấy nhỉ?」

「Siêu việt giả, tồn tại vô địch, chiến thần, siêu sinh mệnh thể nằm ngoài thế giới...... mấy đứa trong lớp cũng đang nói đủ thứ đó, tóm lại thì, nghe đâu cô cũng được nói mấy thứ như nếu trở thành đối địch thì sẽ là “Nỗi tuyệt vọng không thể kể xiết” đó ha.」

「Có vẻ tốt hơn nên nói chuyện cho đâu vào đấy một lần, về nhận thức của mọi người đối với em nhỉ!!」

Xin hãy nhìn đi! Chẳng phải nhóm Moana-san đang run rẫy hay sao! Giống như những chú thỏ!, con thỏ đặc dị điểm để tai thỏ vung vẫy càng thêm loạn xạ.

「Dù nói chuyện với nhau hay gì đi nữa, thì đó là nhận thức chính xác đúng chứ. Ở thời điểm người mà Mother triệu hồi là em chứ không phải Endou, thì anh nghĩ rằng bọn anh đã chắc chắn chiến thắng mà chẳng cần phải khổ cực rồi.」

「Thật sự là vậy ha. Nếu thế thì, tớ cũng đã qua chuyện mà không phải nào là bị mở một lỗ trên bụng, nào là trải qua nỗi đau không biết bao nhiêu lần khi làm người hòa giải cho mấy cuộc ẩu đả mà.」

「Kora-, Abyssgate! Anh tưởng rằng mình sẽ có thể trở thành một người trong Hauria với cái cách suy nghĩ yếu đuối như thế à! Thật đáng xấu hổ đó!」

「Là chuyện như thế đấy, Shia.」

「Là chuyện như thế đó, Shia-san. Và xin cô hãy dừng cái Abyssgate lại, làm ơn ạ.」

Hầu gái cá nhân là Anneal-san và nữ vương hiện tại Kuune thì dĩ nhiên rồi, nhưng đến cả chiến sĩ ra dáng nam nhi Liilin, và những chiến sĩ đứng đầu thế giới này là Spenser, Donar, và Linden cũng đang run rẫy *puru puru*.

Thêm nữa, Ojii-chan thuộc kiểu trông như muốn vụn vỡ là tể tưởng Brutt-san, vì bình thường cũng run bần bật đến mức sẽ vỡ tan tành bất cứ lúc nào nên không tính.

「Shi, Shia-oneechan thật ghê gớm nhỉ. Dù đến cả trận chiến của Kouki-sama và quỷ vương-sama, thì Kuune cũng đã khó lí giải được rồi vậy mà...... Được quỷ vương đó nói đến thế, đã không thể tưởng tượng chị là sinh vật nữa rồi ạ. Kuune nghĩ rằng, chị không phải là sinh vật ạ!」

「Ku, Kuune-tan shi~~-!!」

Kuune-tan, dù run rẫy, nhưng vẫn rất khéo léo trong sự độc mồm độc miệng.

Moana-oneechan, bịt miệng của Kuune lại với dáng vẻ y hệt như thường dân A đã đối mặt với nỗi tuyệt vọng. Đã chỉ còn có thể thấy đó là một con quái vật không thể xác định hình dạng đội lên lớp da của một chú thỏ đáng yêu!, là cái dáng vẻ kiểu vậy.

Shia trở nên rơm rớm nước mắt. Rằng, Tôi, không phải một nhân vật nguy hiểm nhưng thế đâu mon...... Là chú thỏ của rừng xanh mon......

Để thay đổi bầu không khí, nhóm Liilin ngay cả trong khi sợ sệt, vẫn thử chuyển hướng chủ đề.

「D, dù như thế đi nữa, thì thật sự là một trận chiến tuyệt vời nhỉ. Thứ nguyên của trận chiến thì khác biệt cơ mà...... Dù tôi nghĩ rằng kiếm thuật của Kouki-san cũng đang ở cực điểm rồi nhưng, lại thấy như trong trận chiến nó càng tiếp tục được mài giữa thêm vậy.」

「Thật vậy, cả vũ khí xạ kích và kỹ thuật của quỷ vương-dono cũng vậy, thành thật mà nói thì, tôi đã lạnh sống lưng đấy ạ. Nếu là tôi thì có lẽ sẽ sang thế giới bên kia chẳng có nổi thảnh thơi để chống trả ha.」

Với những lời chứa đầy sự cảm thán đến giới hạn của Liilin và Spenser, Donar với Linden cũng gật đầu sâu sắc.

「Hơn tất thẩy, sự phối hợp của hai người thật ghê gớm. Việc trông như đang giết nhau, nhưng thực chất lại những cuộc công kích liên thủ đã được tính toán một cách chính xác...... Tôi chỉ biết dùng từ cảm phục thôi ạ.」

「Vì đó là tình trạng bị phong ấn sức mạnh đến mức như thế, nên tôi đã chẳng còn lời nào để nói nữa. Thế giới thật rộng lớn làm sao......」

Ánh mắt của nhóm Kaori hướng vào Hajime. Hajime-san, ngoảnh phắt mặt đi *ba-*.

Thái độ hùng hồn hơn lời lẽ. Là cái thái độ có phần hơi khó nói mấy thứ như, đó là việc chăm chăm vào kết quả mà chẳng hề nhìn nhận quá trình rằng, cậu đã lỡ phát tiết và tung ra một đòn mang tính chí mạng cho đôi bên, rồi bằng cách nào đó phía kẻ địch lại nhận tổn hại.

Trong khi vố số ánh mắt nheo lại đâm vào Hajime, Shizuku bất chợt giãn nét mặt ra.

「Nhưng mà maa, việc có thể thấy cảnh hai người chiến đấu cùng nhau thì...... không hiểu sao em lại thấy thật may quá.」

Cô nở nụ cười mềm mại như nụ hoa hé nở.

Căm ghét lẫn nhau, và hễ có cơ hội là lại mạt sát, rồi liền động tay động chân với nhau.

Dù có mối quan hệ thật sự như cho với mèo. Nhưng khi nhận ra, thì họ lại đang giao phó lưng mình cho nhau.

Dù bất đồng ý kiến với nhau từng chút một, nhưng lại không quay lưng mà đối đối đầu với nhau từ chính diện.

Shizuku, có vẻ như rất vui mừng với mối quan hệ như thế của hai người.

Khi cô nói vậy, Suzu huých khuỷu tay vào bên sườn Ryuutarou *tsun tsun* như để trêu chọc.

「Kufufu, Ryuu-kun, có hơi thấy ghen tị không~?」

「Làm gì có chuyện đó-...... Maa, vì nếu là tớ thì, sẽ không thể ăn ý đến mức đó với đối phương là Kouki hiện giờ mà, nên tớ chỉ cảm thấy hơi ức chế thôi đó.」

Nếu nói về cộng sự của Kouki, thì từ xưa giờ đã luôn là Ryuutarou. Trên địa vị của bạn thuở nhỏ khiêm bạn thân, thì việc không thể sánh vai cùng cậu ta có vẻ như là một điều ức chế.

「Tên khốn Kouki, lại bức phá ở đủ thứ chuyện...... Tớ cũng phải cố gắng hơn nữa haa.」

Ngay cả trong khi làm ánh mắt xa xăm, thì Ryuutarou vẫn siết chặt nắm đấm *gyu-* và để nhiệt huyết bên trong sôi sục lên.

Lúc đó, Yue hoàn thành việc xoa đầu *nade nade* và quay trở lại chỗ ngồi của mình――ngay trước khi kịp làm thế thì cô đã bị Hajime tóm lấy, và đặt ngồi lên đùi của cậu trong tư thế ôm chặt từ phía sau, ngay cả trong khi tỏ ra hơi xấu hổ, vẫn mở miệng hỏi.

「......Thế thì, Hajime. Anh đã trực tiếp trở về từ thế giới của nữ thần sao? Anh đã làm gì với động cơ vĩnh cữu và mấy thứ xung quanh nó?」

Hajime, để thỏa sức tiếp tế lại nguồn chữa lành (Yuemonium) đã sắp sửa cạn kiệt với một tuần liền, vừa ôm chặt Yue như chưa từng được ôm, vừa trả lời.

「Anh tạm thời đã trở lại chỗ của G10 đó. Và cũng đã thu hồi cả động cơ vĩnh cữu (Grasp Gloria) và hệ thống chuyển đổi tương hỗ phối trí của tố tử một cách đàng hoàng.」

「......Còn đứa bé nhỏ đó thì?」

Cậu bị ánh mắt chằm chằm với vẻ cạn lời, một chút, hướng vào từ Yue đã ngoảnh nhìn lại qua vai. Nhóm Shia cũng rướn người tới như chỉ muốn nói rằng「Đúng rồi!」.

「Đúng vậy đó, Hajime-san. Anh định nói thế nào với Myuu-chan vậy? Có lẽ anh sẽ bị nói mấy thứ『Lại nhặt thêm con gái mới về! Hãy trả về chỗ cũ rồi quay lại đi nano!』đó?」

「Maa, có lẽ con bé sẽ cảm thấy không vui ha.」

「Cũng có lẽ em ấy sẽ hân hoan rằng, Đã có em gái!, một cách không ngờ tới đó?」

「Iya, vì không phải là con gái ha? Trước mắt là anh đã gác qua một bên những gì liên quan tới Risti. Anh định sau khi mọi chuyện đã lắng xuống rồi tới đón, và để cho con bé gặp Myuu. Vì có lẽ chúng sẽ trở thành những người bạn tốt, và hơn tất thẩy con bé đang khao khát gặp Myuu một cách cháy bỏng ha.」

Chuyện có lẽ họ sẽ trở nên bận bịu trong một thời gian với việc thích sự tình cho nhóm Aiko chắc hẳn là đang lo lắng đến sốt ruột ở Tortus, và thực hiện những đối ứng dành cho mấy thứ như vấn đề liên quan tới nhà trường khi họ đã vắng mặt những 7 ngày là quá rõ ràng.

Nếu là Hajime hiện giờ thì việc chuyển di đến bất cứ đâu và bất cứ lúc nào đã là khả thi, nên cậu đã hứa với Risti rằng sau này sẽ tới đón cô bé.

「Nói là khao khát gặp một cách cháy bỏng cơ mà, tớ có cảm giác rằng đó là gương mặt của một chiến sĩ đang nhắm đến việc lật đổ bề trên nhưng mà.」

Kousuke lẩm bẩm với khuôn mặt khá là tế nhị. Thực tế thì, Risti-chan bị nói rằng không thể ở cùng với cậu ngay được đã nước mắt lưng tròng, tuy nhiên, ngay khi cậu hứa rằng sau này sẽ để cho cả gia đình Jasper tham quan dị giới, thì cô bé đã vào tư thế chiến đấu và nói「Con sẽ chuẩn bị cho cuộc chiến và chờ sẵn」.

Dù nhìn thế nào đi nữa, thì cô bé cũng tràn đầy ý định cướp chiếc ghế của con gái từ Myuu.

「Đã nói là, anh không hề có ý định giới thiệu Risti là con gái mới đâu đó?」

「Vậy sao? Lúc trở lại Coltran, vì anh đã không đính chính dù có bị gọi là Otou-san, nên em cứ đinh ninh là......」

「Hajime-kun, cơ bản là sẽ ngọt ngào với trẻ con nhỉ.」

「Ano naa, không giống lời Shia nói nhưng con bé chẳng phải là chó mèo muốn nhặt về là nhặt đâu đó? Lúc đó thì quả nhiên là anh chỉ đọc bầu không khí thôi, làm sao có thể hời hợt mà trở thành cha người ta như thế chứ. Điều cần suy nghĩ nhất là chuyện của Myuu thôi ha.」

Với Hajime nói rằng không phải chuyện đơn giản như thế, nhóm Yue gật đầu「Maa, đúng thật」.

Hajime tiếp lời với cảm giác như đang cười khổ「Chỉ là......」.

「Anh đã nghĩ rằng, Phải nhận trách nhiệm khi đã không thể phủ định dứt khoát cảm xúc của Risti ha. Bởi vậy, anh mới muốn để con bé gặp Myuu. Nếu hợp tính với Myuu, thì có vẻ kể cả gia đình của chúng ta cũng sẽ có thể kết thân với nhà Jasper. Điều mà anh có thể làm thì ít nhất là như thế đúng chứ.」

Anh nghĩ vậy nhưng mà...... các em thấy sao? nghe Hajime yêu cầu ý kiến như thế, nhóm Yue cũng không có dị nghị nào, và quả nhiên, họ nở nụ cười ấm áp với Hajime bằng cách nào đi nữa cũng không thể bỏ mặc trẻ con.

Dĩ nhiên, trong khi nhóm Jasper chạm khắc một lịch sử mới, thì sự chú ý kỹ lưỡng để không đem vào những thứ không cần thiết là rất quan trọng. Jasper là thủ lĩnh mới, thế thì tất nhiên, toàn bộ thành viên trong nhà Jasper sẽ trở thành những tồn tại được nhận thức bởi toàn thể Coltran.

Do vậy, việc xác lập một mối liên kết với nhà Jasper, trong trạng thái được giữ bí mật với dân của Coltran, sẽ cần thời gian và công sức tương đương với điều đó nhưng......

Dù đường nào đi nữa, thì họ vẫn quyết định sẽ giữ liên lạc với G10 ở một cường độ tỉ lệ theo điều đó. Bản thân Hajime, cũng có hứng thú với Jasper, và sẽ không chần chừ trong việc nổ lực vì Risti. Thật sự thì, cậu cũng đã có ý tưởng cho một chiếc smartphone có thể truyền tin giữa các dị giới.

「......N, nếu cần thì cứ nhờ em? Ở Coltran cũng đã có thể sử dụng ma pháp được rồi đúng chứ?」

「Ou. Đến lúc đó thì nhờ em.」

「Nhưng mà, nói rằng đến cùng thì chỉ là kết thân giữa hai gia đình...... Risti-chan, chẳng phải sẽ buồn sao nhỉ?」

「Em ấy cực kì kính yêu Hajime-kun mà nhỉ?」

「Fufu, hình ảnh trình chiếu lúc em ấy chọn Hajime thay vì Kouki, thì thành thật mà nói, tớ đã cảm thấy hơi khâm phục đấy.」

「Chính vì điều đó mới khiến chị lo lắng đấyy.」

Với nhóm Shia tỏ vẻ hơi lo lắng như thế, Hajime mỉm cười khi cảm thấy kì lạ.

「Iya, anh nghĩ rằng con bé đó thay vì thấy chán nản thì ngược lại sẽ đốt cháy chiến ý đấy. Ở cái điểm là sự mạnh mẽ của con tim không bị bẻ gãy trong nghịch cảnh, thì anh nghĩ rằng đó là tài năng hiếm có ngang ngửa với Myuu đó. Ban nãy anh có nói rằng nếu hai đứa chịu trở thành bạn bè, nhưng mà thật sự thì anh nghĩ là chẳng phải sẽ rất hay nếu dù có quan hệ theo kiểu đối thủ nhưng hai đứa lại cùng nhau mài giũa phẩm chất và năng lực sao, ha.」

Dĩ nhiên, dù kết quả có thế nào, thì cậu vẫn định sẽ nói chuyện một cách tử tế về việc sẽ không thể trở thành cha của Risti, cho đến khi cô bé chịu chấp nhận.

「......Ra là vậy. Không có đứa trẻ nào cùng tuổi có thể cạnh tranh với Myuu cả. Có lẽ hai đứa sẽ có thể trở thành những người bạn tốt.」

「Ano! Vào lúc đó nhất định! Xin hãy cho cả Kuune cơ hội để trở thành bạn nha! Kuune cũng tha thiết muốn trở thành bạn ạ!」

Kuune nhấn mạnh khi nhảy cẫng lên *pyon-*. Hajime hướng tới cô bé ánh mắt hoài nghi.

「Vì muốn có sẵn một mối liên kết với bọn ta trên tư cách nữ vương nên vừa đúng lúc...... Nhóc không có nghĩ mấy thứ như vậy chứ?」

「Giku giku-!? Ku, Kuune không hiểu gì hết ạ. Nghi ngờ cảm xúc của một cô bé thuần khiết, quỷ vương-sama thật sự là quỷ vương-sama nhỉ!」

Hướng ánh mắt về phía của ngày mốt, Kuune huýt sáo không thành tiếng. Ánh nhìn chòng học của quỷ vương đâm vào nữ vương tí nị gan lì và bụng dạ đen tối nhưng......

「Đúng vậy đấy nhỉ, Kuune-tan, em không có nghĩ mấy chuyện như thế đâu nhỉ?」

「Đúng thế đó, Onee-chan. Xin hãy nói nhiều hơn giúp――」

「Tại vì, Kuune-tan không hề có dù chỉ một người bạn mà nhé!」

「......A, ano Onee-chan?」

「Tuy những đứa trẻ trong thành phố đang tiếp xúc một cách cởi mở với em, nhưng quả nhiên vẫn có thứ gọi là ranh giới cuối cùng mà, và dù có cố gắng kết bạn đi nữa, khi cự ly của trái tim sắp gần lại, thì Kuune-tan lại trở nên xấu hổ và lại làm ra vẻ một công chúa mất tiêu......」

「Onee-chan, xin chị hãy sớm ngậm miệng lại đi. Đây là mệnh lệnh của nữ vương――」

「Bởi vậy, em đã luôn muốn có một người bạn ngang hàng đấy nhỉ? Em đã luôn muốn được gọi trổng đấy nhỉ? Việc em nào là luyện kết bạn bằng cách diễn một người hai vai, dẫu thế vẫn bị gọi kèm theo sama như bình thường, và hễ mỗi lần như vậy là lại lén lút tỏ ra chán nản, Onee-chan biết hết đấy!」

「......」

Kuune, đã cúi gằm mặt, siết chặt ống tay áo bằng hai bàn tay *gyu-*, và bắt đầu vừa đỏ bừng mặt bởi sự xấu hổ, vừa run rẫy *puru puru*.

Sự nổ lực thầm lặng và vụng về của nữ vương cô đơn Kuune-tan, vì lí do gì đó khiến người ta cảm thấy dễ xúc động vô cùng.

「Quỷ vương-sama! Nhất định, xin hãy cho cả Kuune-tan nhà tôi cơ hội để trở thành bạn bè với quý con gái của ngài! Vì Kuune-tan có rất nhiều ước mơ! Em ấy đã viết sẵn “Danh sách điều muốn làm lúc đã kiếm được một người bạn ngang hàng”――」

「Khoan đãã-!! Nee! Neee-! Tại sao chị lại biết hả!? Tại sao chị lại biết chỗ giấu trong ngắn kéo đã được khóa lại, chẳng những thế còn ở dưới đáy của hai tầng hả!?」

Kuune-tan thể hiện sự rúng động đến mức cách nói năng của cô bé trở nên rối loạn.

Tuy nhiên, câu trả lời cho việc chỗ cất giấu bí mật bị phát hiện thì quá rõ ràng. Rằng, nếu nhìn đứa siscon cấp S thấy em gái của mình la hét với khuôn mặt đỏ bừng, chẳng những không tỏ ra e sợ mà thậm chí còn đang say mê rằng「Aa, Kuune-tan nổi giận cũng thật đáng yêu......」, thì có lẽ cô bé đã bị bám đuôi mỗi ngày.

Nói tóm lại,

「An tâm đi, nữ vương tí hon. Nếu là Myuu nhà ta, thì chắc chắn hai đứa sẽ trở thành bạn bè tốt đấy.」

「Ư-, ưư~-...... Xin đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ như thế. Hơn nữa-, quỷ vương-sama! Kết cục thì, Kouki-sama đã làm sao ạ!? Thật sự có thể trở về không ạ!?」

Đứng lên trên ghế, Kuune nghiêng người về trước và vỗ loạn xạ vào chiếc bàn *tashi- tashi-*.

Có vẻ như cô bé không thể ngồi yên được nữa. Hajime nói đỡ rằng「Không sao đâu. Vì nữ vương nhà ta cũng đã từng là nữ vương cô đơn trước khi quen biết Kaori và Shizuku mà」, nhưng cô bé đã để cho cả twintail của mình quẩy loạn xạ「Tôi không có nói là mình cô đơnn!」.

Có vẻ như, đối với Kuune thì đây là một vấn đề khá tế nhị. Dù Anneal đã buộc cô bé ngồi xuống khi nói rằng đó là cách hành xử xấu, nhưng cô ấy thật sự muốn rơi nước mắt vì câu chuyện đang chẳng đi tới đâu cả.

Thủ phạm thì đang sợ sệt nhưng, Kuune rơm rơm nước quá quả nhiên rất dễ thương, nên liệu cô ấy có đang tự xem xét lại mình hay không. Ít nhất thì, không nghĩ ngờ gì là độ hảo cảm của cô bé đã tuột xuống. Vì Kuune-tan, nhất quyết không nhìn về phía chị gái mà.

「Việc trở về thì không thành vấn đề. Vì sau khi quay lại chỗ G10, thì tôi đã tạo ra Gate Key và Gate Hall dùng giữa các dị giới bằng vô hạn ma lực và gửi chúng đến chỗ tên đó ha.」

――Gate Key dùng để di chuyển qua dị giớiFairy Key

――Gate Hall dùng để di chuyển qua dị giớiFairy Ring

Tuy nó không thể di chuyển đến bất cứ đâu một cách tự do như Crytal Key, song, tạm thời thì, là tạo tác dùng để di chuyển qua dị giới có thể sản xuất hàng loạt.

Phải cần một chùm chìa khóa tương ứng với số Ring, và vì vẫn còn đang ở giai đoạn thử nghiệm, nên số lần sử dụng có thể cũng được quyết định theo lượng ma lực chứa bên trong.

Tuy nhiên, nếu chỉ cần có thể sản xuất hàng loạt Key tương ứng, thì bất cứ ai cũng có khả năng di chuyển qua dị giới tới chỗ của Ring, nếu so sánh với cách di chuyển từ trước đến giờ có tình trạng bắt buộc phải nhờ vả Hajime hay Yue, và sẽ không thể di chuyển thường xuyên được xét về mặt ma lực, thì sự tiện lợi của nó mang tính phá cách.

Dĩ nhiên, vì Ring cũng có thể sản xuất hàng loạt, nên chỉ cần có Key tương ứng, thì cũng sẽ có khả năng đi tới nhiều thế giới một cách tự do.

Một Ring đã được lắp đặt ở chỗ thánh thụ, và còn một chiếc nữa thì Hajime đang mang theo.

Và, vì cậu đã gửi Key tương ứng cho từng cách tới chỗ của Kouki bằng Crystal Key, nên Kouki sẽ có thể di chuyển tùy ý đến bất cứ chỗ nào.

Nếu tiện đây nói luôn là, khi nghĩ về tình huống xấu thì cậu cũng đã nhờ cả Nogari-san đã chuyển trang bị sang cơ thể tông đồ ở lại.

Ra là vậy, trong khi được bao bọc trong bầu không khí cảm phục và lĩnh hội, Kaori khẽ nghiêng đầu.

「Một cách đặt tên khá là fantasy với Hajime-kun đấy nhỉ?」

「A, tớ cũng nghĩ như vậy đó, Kaorin. Gu đặt tên của Hajime-kun về cơ bản là chuuni――」

「Nguy hiểm-!? ――Heburaa!?」

「Ryuu-kun!?」

Đầu Suzu đã bị phát rút súng khó mà đến cả xác nhận bằng mắt cũng khó, nhắm vào, nhưng linh cảm của chàng người yêu đã thành công trong việc trở thành tấm khiên một cách xuất sắc. Liếc Ryuutarou đã trở thành chiếc cầu đau đớn, và lờ đi cả những ánh mắt rùng mình sợ hãi của nhóm Moana, Hajime nhún vai.

「Có thứ gọi là Chiếc vòng của yêu tinh (Fairy Ring) đúng chứ? Chiếc vòng kỳ bí được tạo thành trong tự nhiên bởi thực vật hay nấm, theo dân gian hay gì đó thì――」

「Thứ được nói là dấu tích để lại sau khi yêu tinh-san khiêu vũ, hay lối vào yêu tinh giới nhỉ!」

Shizuku không cần chờ một giây nào để tiếp lời cậu. Vẫn như mọi khi, có vẻ như cô cực kì yêu thích những thứ đáng yêu. Ở cái chỗ thêm “san” khi gọi yêu tinh, thì chắc chắn chúng đang lọt hẳn vào trong phạm vi bảo vệ của cô.

Bị những ánh nhìn ấm áp đổ dồn vào, Shizuku dường như đã nhận ra việc bản thân có phần cao hứng. Cô vừa đỏ mặt, vừa phát động ponite guard. (TN: ポニテガード – Ponite Guard hay là pony-tail guard, rào chắn tóc đuôi ngựa)

Trong lúc Kaori giải thích cho nhóm Moana đang nghiêng đầu với ý hỏi, Tinh linh-san là gì?, cô xoay sở để chỉnh đốn lại tinh thần.

「Phải, lối vào tinh linh giới――nói cách khác, anh đã đặt tên từ ý nghĩa của lối ra vào dị giới đó.」

「Thiếp đã hiểu lí do rồi nhưng mà, Goshujin-sama này. Không thể trở thành lí do của tinh linh đâu đấy?」

「Aa, chuyện đó thì vì bằng lí do này nọ. Bọn anh vừa hay đã gặp gỡ với tinh linh mà.」

「Ra là vậy. Thế thì chuyện lĩnh hội là...... không thể đâu! Go, Goshujin-sama này, quả nhiên vì hậu di chứng chiến tranh mà chẳng phải chàng đã trở nên nhìn thấy ảo giác hay sao!?」

「Cứ để em! ―― “Zesshou”.」

「Oi, Kaori. Dừng cái việc khiến đầu anh phát sáng lại. Shia cũng cất Doryukken vào đi.」

Đầu của Hajime phóng ra ánh sáng thần thánh. Nhóm Moana đưa tay lên che mắt「A-, chói quá!?」.

「Nee, Hajime. Không lẽ nào, chuyện đó...... là thế giới mà mọi người đã bị nữ thần triệu hồi......」

Đồng tử của Shizuku đã giải trừ ponite guard đang lấp lánh sự kì vọng kira kira!

「Ou, là thế giới có tinh linh hay các tồn tại kiểu yêu quái đó.」

「T, thật sự tồn tại ư......」

「Shirasaki-san, đã trễ thế này rồi đó. Cả địa ngục lẫn ác ma đều được chứng minh ma.」

Ngay cả trong khi nói「Đúng thật là thế nhưng mà!」với chỉ đích của Kousuke, Kaori vẫn không giấu nổi sự sửng sốt. Đồng thời, cô cũng lấp lánh đồng từ cùng với Shizuku. Yêu tinh-san, chắc chắn không nghi ngờ gì sẽ có dáng vẻ vô cùng khả ái......

「Maa, vì đang ở trong cảnh tận thế theo đúng cái cách của nó, nên tên nào tên nấy đều phát cuồng nhưng mà ha.」

「Giống như phim zombie hạng B đấy haa. Chẳng những thế, còn toàn là những tên sở hữu năng lực vãi chưởng nhé.」

Hajime và Kousuke, đồng loạt làm ánh mắt xa xăm. Ngay khi nghĩ rằng liệu đó là một thế giới fantasy, có vẻ như nó lại là một thế giới giống với địa ngục của sự loạn lạc và hỗn độn.

「A, ano quỷ vương-sama? Ngài nói là để Kouki ở lại thế giới như thế...... Chẳng những vậy, lúc mới đầu ngài còn nói mấy thứ như anh ấy đang bận rộn chim chuột với nữ thần thì......」

Thật sự thì, đã luôn đứng ngồi không yên khi muốn nghe chuyện đó, Moana không thể nhịn được nữa và hỏi một cách trực tiếp.

Hajime búng ngón tay *pachin-* mà không nói lời nào. Nghiêm chào「I i !!」, Egari-san bắt đầu chiếu những thước phim đã được ghi hình một lần nữa.

「Nhắc mới nhớ Hajime-san, người bên trong Nogari-san và Egari-san thì......」

「Maa chờ đi. Vì em sẽ hiểu nhiều thứ về chuyện gì đã xảy ra ở thế giới của nữ thần, thứ bên trong của mấy đứa này hay thứ bên trong của thánh kiếm, nói tóm lại là cứ xem giùm anh.」

「A n? Thánh kiếm của Kouki? Thứ bên trong là gì vậy chứ, Nagumo.」

「Nhắc mới nhớ, nó đã biến hình rất nhiều đó nhỉ. Đáp lại Kouki-kun. Trông như nó cũng phản ứng với cả lời nói và hành động của Nagumo-kun mà...... Nghĩ cho kỹ thì, không hiểu sao lại rất hào hiệp đấy nhỉ. Khiến người ta muốn gọi là thánh kiếm-chan? thay vì thánh kiếm nhỉ?」

「Taniguchi, khá là nhạy bén ha.」

Ngay cả trong khi cậu nói thế, hình ảnh từ lúc gặp gỡ với nữ thần đã bắt đầu chạy trong dạng được trình chiếu giữa không trung.

Nữ thần-sama đã bị Kouki nói mấy thứ kiểu「Hãy tự mình cố gắng đi!」, đang cực kỳ bối rối.

Dáng vẻ thần thánh hệt như một lời nói dói. Và cả đôi mắt của cô ấy không ngừng bơi qua bơi lại ngang ngửa với cá di trú.

Cứ thế, trước Kouki đang làm khuôn mặt có phần thỏa mãn ngay cả trong khi thở đến nhấp nhô hai vai vì đã nói ra những gì muốn nói, cô ấy không hiểu sao lại có biểu cả như chực khóc......

『T, tôi đã cố gắng không ngủ không nghỉ khoảng 5000 năm rồi nhưng mà...... Vẫn chưa đủ lí do để nhận sự giúp đỡ thì...... A, xin lỗi. Không cố gắng thì không được đó nhỉ...... Đúng vậy đó nhỉ, vâng.』

Bằng đôi mắt giống như cá đã chết và ươn lên, cô ấy nói thế.

Ai nấy đều nghĩ,

「Có vẻ như nữ thần của thế giới này, thật sự có nhiệm kỳ và thông thường là sẽ thay đổi trong khoảng 1000 năm.」

Rằng Aa, với Kami-sama thì cũng có cái gọi là chỗ làm việc black haa.

Và đồng thời, cả, Hãy giúp cô ta đi chứứ!

「Dĩ nhiên, để giúp cô ta rồi trở về thì lại mất thêm 3 ngày nữa đấy?」

「Trong trường hợp của Nagumo, thì chỉ là cậu có hứng thú với thế giới đó thôi đúng chứ. Và, chính xác là một ngày ha? Hai ngày còn lại, cậu nói là muốn tìm ra cách sử dụng romance cho hệ thống chuyển đổi và động cơ vĩnh cữu ở chỗ của G10, và dù có thể trở về nếu muốn, nhưng lại say sưa nghiên cứu――」

「Endou, đã hứa là không nói chuyện đó đúng chứ.」

Dù cậu cắt ngang lời của cậu ấy, nhưng đã quá trễ rồi.

Và cũng chẳng cần nói đến việc ánh mắt chằm chằm của nhóm Yue đã ghim vào Hajime thế nào.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Hình như chưa có phần after nào có phần về địa ngục phải ko nhỉ?
Xem thêm
Có rồi mà bác phần của aby 2 ấy
Xem thêm
TRANS
Lúc chưa sang world tinh linh mà anh Hạ giải quyết trong 1 ngày thì Hạ bảo G10 đã biết đc 7/9 world, có TĐ-các tầng của ác ma, world main story tortus, world người-rồng, world 7 thần đến cùng shia, world đang ngồi nói chuyện, world máy móc coltran, thế còn world thứ 7 là gì nhỉ, và nếu thế thì world tinh linh là thứ 7 hay 8
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Địa ngục với Trái đất là hai thế giới riêng biệt nha.
Xem thêm
world 7 thần đến cùng shia là phần nào chap mấy v b ? hình như mình bị bỏ sót
Xem thêm
Khi thấy Hajime có vẻ chập mạch, Shia lấy búa ra...
Xem thêm
lmao nữ thần làm việc black 5k năm anh giải quyết 1 ngày 😂
Xem thêm
anh tôi không về luôn mà đi nghịch 3 ngày rồi mới về thì cũng ngầu đêý
Xem thêm
Có người từng nói rằng là để xây dựng một đứa trẻ cần cả một ngôi làng , vậy các bạn cho tôi hỏi nếu như muốn xây dựng một vị anh hùng thì cần những gì ?

Thực sự mà nói đến tận bây giờ thì bánh quy vẫn khó ưa được nhưng thật sự việc lòng tốt của cậu ta bị các vị thần lạm dụng như vậy sự mà nói rõ ràng là quá đáng
Xem thêm
Muốn có anh hùng thì phải có quỷ vương :v
Xem thêm