Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arifureta After IV

Chương 393: Arifureta After IVTortus lữ hành kí㉔Cảm xúc này, đích thị là tình yêu desuwa! by hoàng nữ

6 Bình luận - Độ dài: 7,229 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 393: Arifureta After IVTortus lữ hành kíCảm xúc này, đích thị là tình yêu desuwa! by hoàng nữ

Nhân vật bất thình lình xâm phạm vào phòng ngai vàng, dị thường theo nhiều nghĩa.

Trong bầu không khí như thể thời gian đã ngừng lại vì điều đó, từng người trong nhà Nagumo bất giác cất cao giọng nói.

「Ojou-sama tóc vàng xoắn theo chiều dọc, sao!?」

「Tiếng cười hào sảng! Thêm vào đó cuối câu là “desuwa”!」

「Hệ lộng lẫy với mắt hạnh nhân! Lại còn dáng vẻ mặc váy và mang theo lưỡi hái thần chết!」

Thứ tự từ trên xuống, là Shuu, Sumire và Hajime. Ba người cuối cùng hợp giọng lại và la lên.

「「「Thật là một người mang thuộc tính tuyệt vời làm sao!!」」」

Là cái chỗ đó đấy, nhà Nagumo――họ bị những ánh mắt kiểu vậy đổ dồn vào từ các vị ở mấy gia đình khác.

Trái lại, Myuu lại có vẻ không cam tâm ở đâu đó, rằng dù chắc chắn là một người của nhà Nagumo vậy mà lại không thể đồng thanh với họ được. Ánh mắt của Remia-mama hiện lên sự quan tâm cho tương lai của con gái.

Rồi, Gahard cùng mọi người trong quý tộc đế quốc-san thì trông như đang đau đầu. Khuôn mặt của họ kiểu, Aa, đã đến mất rồi à......

「Thật vinh hạnh khi nhận được lời khen ngợi của mọi người desuwa-!!」

「Không hề dao động, sao!?」

Tomoichi đang rúng động. Thật sự thì, không phải vì khoảnh khắc cô ấy ưỡn ngực ra ngạo nghễ *mun-*, bộ ngực đầy đặn thậm chí chẳng hề thua kém Tio đã rung lắc *barun-* hay gì đâu. Nếu ông rúng động với điều đó thì sẽ nhận phải KANKIN――cơ mà không phải, OSHIKARI của bà xã mất. Ông sẽ không ngờ nghệch đến thế. (TN: 監禁 - kankin - giam giữ, お叱り- oshikari - la mắng)

Thân ông vẫn chưa thể quen được với sự lập dị của nhà Nagumo. Ấy vậy mà, ông vẫn thấy run rẫy cùng với cảm giác thất bại một cách lãng phí vì lí do gì đó, trước thiên kim tiểu thư bí ẩn đã đón nhận điều đó một cách đường đường từ chính diện ở lần gặp mặt đầu tiên.

「Saa-, Shia Hauria! Là thời gian của cuộc chiến vui vẻ, đầy thích thú desuwa! Ngay bây giờ, như mọi thường!」

Trước Shia đang tròn mắt trong khi gối đùi cho Yue vẫn còn trợn trắng mắt *dero~n*, mỹ nữ tóc mũi khoan vàng thuộc hệ lộng lẫy thúc lưỡi hái đen tuyền ra *bishi-*.

Có vẻ như, thiên kim tiểu thư không rõ danh tính này, định phớt lờ hoàn toàn tình trạng trước mắt mình, chẳng hạn như quỷ vương, gia đình của cậu hay đang diện kiến hoàng đế bệ hạ đi nữa.

Cơ mà, là dáng vẻ không để mấy chuyện đó vào mắt. Thứ mà cô ấy đang nhìn, chỉ có một mình Shia thôi. Và đôi mắt của cô ấy đang dần dần hiện lên tơ máu. Chính vì là một mỹ nhân nên áp lực rất khủng khiếp.

Shia bị ánh mắt của nhóm Hajime cưỡi trên nghi vấn rằng「Ể, người quen à? Cái cô thiên kim tiểu thư cảm giác có phần nguy hiểm này」đổ dồn vào, song dường như cả Shia cũng chẳng nhớ ra nổi. Cùng với đôi tai thỏ, cô lắc đầu nguây nguẩy *bun bun-*.

Và, lúc đó, người biết danh tính của cô ấy――Liliana vừa hiện lên biểu cảm hoang mang, vừa bước ra trước.

「A, ano, Tracy hoàng nữ điện hạ. Đột nhiên lại làm chuyện――」

Phải, chính nhân vật nguy hiểm này là đệ nhất hoàng nữ của đế quốc Herusha Tracy・D・Herusha.

Nhóm Sumire sửng sốt. Còn nhóm Hajime thì liếc Gahard một cái, rồi ngược lại còn gật đầu tỏ vẻ lĩnh hội.

「Cha nào con nấy, ha. Hiển nhiên.」

「Là ý gì vậy hả, kora.」

Thì y nguyên cái ý nghĩa đó chứ còn gì nữa đúng chứ, Gahard hừ mũi tỏ vẻ khó chịu *fun-* với giọng nói ngầm ám chỉ như thế.

Hoàng nữ điện hạ đó, ngó Liliana đã cất tiếng gọi mình một cái *chira-* và,

「Không phải việc của cô đâu. Lui ra đi. Công chúa bụng dạ đen tối!」

「Ai bụng dạ đen tối vậy ạ!」

「Là nói tới cô, kẻ lúc nào cũng cười xuề xoa cho có, còn trong bụng dạ thì chỉ toàn tính toán để chiếm được lợi ích đó. Trước đây tôi đã nói rồi đúng chứ? Tôi, ghét cô desuwa!」

「T, Tracy-sama cũng thẳng thừng như từ trước đến giờ nhỉ......」

「Nếu cô kết hôn với Onii-sama và trở thành hoàng thái tử phi, thì tôi đã định tiên hạ thủ vi cường chỉnh đốn lại cái bản tính của cô nhưng mà, nếu cả chuyện đó cũng xôi hỏng bỏng không rồi thì tôi chẳng còn mấy thứ như hứng thú với cô đâu desuwa! Hơn nữa, hiện giờ là Shia Hauria đó!」

Liliana vốn quen với lối xử sự thẳng thừng của Tracy ở các nghi thức hay buổi tiệc từ lúc còn ấu thơ, nở nụ cười khổ với dáng vẻ nhu mì khi nghĩ rằng cô ấy y hệt như trước.

Mặt khác, Shia nghe thấy cụm từ「Onii-sama」, thì bằng cách nào đó đã đoán ra lí do mà Tracy thách đấu mình.

Nếu là đối tượng mà Liliana sẽ trở thành hoàng thái tử phi, thì không lầm đi đâu được là hoàng thái tử đã từng bị cắt phăng đầu――Bias・D・Herusha, nếu thế thì, là lẽ tự nhiên khi cô ấy có sự căm thù dành cho Hauria. Vậy nên, biểu cảm của cô trở nên cực kì phiền hà.

「Cô nói là quyết đấu?」

「Là đánh sống chết với nhau desuwa! Đấu tranh nghiêm túc khiến máu sôi thịt nhảy desuwa!」

「Đằng nào cũng được nhưng mà...... Như cô đang thấy, hiện giờ tôi đang công việc ngập đầu đó.」

Dù nói là có vẻ như đã phục hồi được một chút nhưng Yue vẫn trong trạng thái gối đùi mà, và hơn tất thảy hiện giờ đang giữa chuyến du lịch gia đình. Nếu không có lí do gì để dính dáng tới chuyện đổ máu như thế, thì cô cũng chẳng có nghĩa vụ lẫn trách nhiệm.

Giả như, dù cho điều đó có dựa trên nên tảng của lòng phục thù mà hoàng nữ bị buộc phải lựa chọn đi nữa.

Bởi vậy, Shia hướng đôi mắt lạnh lẽo tới Tracy, và vứt bỏ yêu cầu đó.

「Vì chẳng có lí do gì để chấp nhận cả, nên tôi từ chối.」

「Tôi đã hiểu! Giờ thì, khai chiến ngay thôi!!」

「Cô, có nghe lời tôi nói không đấyy!?」

Zudan-, thể hiện một dợm bước sắc bén chẳng thể tưởng tượng nổi là cô ấy đang mang giày cao gót, chẳng hiểu sao vừa gieo rắc bầu không khí nên nói là hoan hỉ thì đúng hơn là lòng phục thù, Tracy vừa lao về phía trước.

Ngay lập tức, từ chiếc lưỡi hái mà cô ấy mang, aura đen sì dày đặc và khủng khiếp tràn ra, ngay lập tức, Hajime, Kaori, Shizuku, Tio bốn người đã để cho các phụ huynh (trừ tất cả mọi người trong nhà Yaegashi) và nhóm Myuu sơ tán.

Nhát chém ngang của lươi hái sắc bén vượt trên tưởng tượng tạo ra tiếng xé gió, trong khi ập đến tấn công Shia.

Tuy nói là thế, nhưng đối phương là Shia. Con thỏ chiến thần khiến ngay cả nhóm Hajime cũng phải run rẫy sợ hãi với nào là bug, nào là cheat. Dù có là nhất kích cực hạn chẳng thể tin nổi thuộc về một hoàng nữ, cỡ chừng né tránh thì Shia vẫn có thể ôm Yue ngang hông, và dễ dàng bước lui một cách nhanh chóng.

Và, vào khoảnh khắc đó

「Đây là lúc chém đầu desuwaa-――Exesssss!!」

「Wawawa!?」

Aura phun ra từ lưỡi hái, đột nhiên, vẽ ra một hình trăng lưỡi liềm và truy kích Shia.

Shia bất giác bị đặt vào một tình huống không lường trước.

Ở thời điểm nó giải phóng ra aura giống như chướng khí thì cô đã hiểu rằng lưỡi hái là một tạo tác. Tuy nhiên, uy lực đó thật kỳ quái. Trảm kích đen tuyền bay ra, y hệt như “Tenshousen được dũng giả giải phóng”.

Trên cơ sở Tracy là người của Tortus, thì chắc chắn không thể so sánh với chỉ số của dũng giả, nếu thế thì nguồn uy lực đó không ở đâu khác ngoài chiếc lưỡi hái.

Không phải tạo tác của Hajime. Hơn nữa, kẻ sử dụng lại là người của Tortus. Nếu vậy, không đời nào nó có thể tạo ra mấy thứ như uy lực vượt ngoài sức tưởng tượng――định kiến đó đã khiến Shia rơi vào tình huống không lường trước.

Tuy nhiên, dẫu vì thế đi nữa thì Shia không ngay thơ đến mức cho phép một đòn trực diện trúng mình.

Cô né tránh trảm kích bằng cách bật người nhào lộn *pyon-*. Sau lưng cô, của Gahard,

「Đừng có bắn qua chỗ này! Nếu trúng tấm màn phía sau thì cái bức tranh kia sẽ...... uoooo-」

Là giọng nói nghênh kích một cách trối chết, và của mọi người trong quý tộc-san,

「Nắm xuốngg!」

「Không muốn bị chẻ đôi đâuu-」

「Nhìn bức tranh đó còn không muốn hơnn-」

「Cuối cùng đã có thể giấu nó bằng rèm buông nhưng vẫn không có ai đến hỏi tội vậy màà!」

「Bệ hạ! Fightoo!」

Là những tiếng la hét (?) như thế vang vọng, nhưng vì họ là nhóm người của đế quốc nên mặc kệ.

「Tôi đã đọc trước rồi đó!」

Tới ngực của Shia vừa mới tiếp đất, với căn giờ tuyệt diệt như cô ấy thật sự đã đọc trước, Tracy bước vào. Giữ nguyên lưỡi hái đã quét ngang, cô ấy tập hợp aura đen tuyền vào nắm đấm và thọc tới. Nhất kích với chuyển động xoay hông một cách tuyệt vời, cộng thêm giậm chân mạnh đến mức khiến mặt sàn xuất hiện những vết nứt.

Khoảnh khắc đó.

「......Nn, mou! Có chuyện gì vậy! Nhẹ nhàng hơn――」

「A, Yue-san không được desuu.」

Lúc này lại là Yue-sama đã hồi phục với căn giờ tuyệt diệu và bắt đầu càu nhàu. Phải chăng định bay khỏi đó mà cô còn phát động cả Ma thuật trọng lực. Chẳng những thế, còn là phương hướng ngược hẳn với chỗ mà Shia định di chuyển.

Nếu nói là chẳng còn cách nào khác thì đúng như vậy. Vì đó là cách tỉnh giấc tồi tệ nhất khi vừa mới ăn xong một đấm vào bụng (Liver blow + sức mạnh thiếu nữ burst), lại có gì đó cực kì ồn ào, rồi sự rung lắc *pyon pyon guru guru* về mặt thể cảm mà.

Tuy nhiên, tại vì điều đó mà sự thăng bằng của Shia đã sụp đổ, và cú đấm thẳng đang áp sát, giả như cô có phòng ngự đi nữa, thì trên đời hết người lại nhận một đòn từ hoàng nữ đế quốc, là điều mà phẩm cách của Hauria không cho phép vì lí do gì đó――

「Sooi!」

「Nn!?」

Ngay lập tức, cô biến thứ ở gần mình nhất thành tấm khiên.

Cô đã lỡ làm vậy.

Phải, dưới dạng chộp lấy gáy của Yue định bay đi, và lôi cô tới gần. Kết quả cho điều đó thì đương nhiên.

「Hebuu!?」

Yue-sama, đã ăn một đấm vào bụng lần thứ hai trong ngay hôm nay.

Tracy dừng chuyển động「A-」, và từ nhóm Hajime cũng bật ra giọng nói「A-」phảng phất cảm giác ý nói rằng đã làm mất rồi.

「......H, hôm nay là, ngày, tai họa? Gaku-」

Yue-sama, bất tỉnh nhân sự lần thứ hai trong ngày hôm nay. Đính kèm mắt trợn trắng.

Bầu không khí lặng ngắt phảng phất. Bị Shia thọp gáy và treo lơ lửng giữa không trung, Yue đung đưa một cách thiếu sinh khí *pura~n pura~n*.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Shia, nhẹ nhàng chỉnh lại thế ôm Yue ngang hông, quét ánh mắt qua xung quanh đang khiếp đảm, ngẩng mặt lên trời, rồi hạ ánh mắt xuống Yue đang mềm nhũn *dara~n*――cô la làng.

「Quả là một chuyện quá đáng-. Đây là-, đây là cách làm của đế quốc àà-! Desuu!」

「「「「Gắp lửa bỏ tay người, bẩn thỉu! Không hổ danh Hauria, dơ bẩn!」」」」

Cứ như giữ lời hứa với nhau, mọi người trong quý tộc đế quốc-san nhất tề tsukkomi.

Tuy nhiên, từ khuôn mặt kiểu, Quả nhiên Hauria vãi chưởngg~, mấy thứ như lấy vợ cả của quỷ vương làm tấm khiên thì thiệt sự là đầu óc có vấn đềề~, thì quá rõ ràng cho việc họ không tsukkomi để tung hứng theo kiểu nghệ nhân.

「Fu-, quả không hổ danh nhỉ, Shia Hauria! Nếu cần thiết thì sẵn sàng dùng người thân làm khiên chắn! Thật sự là một Usagi-san cuồng loạn! Tôi đang đổ đứ đừ đấy!」

Chẳng thèm đoái hoàng tới ánh mắt của nhóm người lớn lương thiện Tomoichi rằng, Cái phát ngôn đó thật vãi chưởng đấy, xốc lại tinh thần, Tracy chém nhứ lưỡi hái, và nở nụ cười kinh dị *niiiii-*.

Có vẻ như cô ấy thật sự rất vui vẻ. Rồi, vì lí do gì đó đôi mắt nhìn Shia của cô ấy...... cực kỳ nồng cháy.

Bằng cách nào đó, Shia nghĩ. Rằng, dù vector thì khác nhưng, lại gợi nhắc cô tới công chúa biến thái của lâm nhân tộc nào đó......

Sự e ngại đầy khó chịu và nhộn nhạo sượt qua *zowa zowa-*, Shia bất giác gằn giọng.

「Khoan, hoàng đế! Là con gái của lão đúng chứ!? Xin hãy dừng cô ta lại!」

「A~, xin lỗi nhưng hãy làm đối thủ của nó giùm ta. Kể từ sau trận quyết chiến, thì nó đã luôn có bộ dạng đó ha. Ta nghĩ rằng nếu không sớm cho nó giải tỏa thì sẽ rất vãi chưởng haa. Và cảm giác như nó sẽ một mình đột kích làng của Hauria.」

Nếu thành ra thế, thì rốt cục thì họ sẽ đến hỏi tội theo cách ngoại đạo và đê tiện thế nào đây. Sợ vãii~, Gahard lắc đầu.

「Đừng có nhờn desuu! Tôi sẽ lén lút tiếp cận và triệt lông vĩnh viễn một cách cưỡng chế cho chỉ đám tóc ở phần đỉnh đầu của ông thôi đó!」

「Là chuyện như thế đấy! Bẩn bựaa! Quả không hổ danh Hauria bẩn bựaa! Hãy đến mà phân thắng bại mặt đối mặt đi! Khốn kiếp mà-」

「Shia Hauria! Lúc này xin hãy vui vẻ trong buổi hẹn hò với tôi đii!」

Phớt lờ Gahard ôm đầu với ý rằng, Đủ rồi cái đám này thật sự đáng ghét!, Tracy đột kích một lần nữa với đôi má ửng hồng cùng bờ môi vặn vẹo như chỉ muốn nói là, Vui quá, vui không sao chịu được!

Shia trừng mắt *ki-*. Đủ rồi tức mình quá, và định một đấm KO khi nghĩ thế.

Song, lúc đó một nhân vật không ngờ tới đứng ngoài nói xen vào.

「Shia. Xin lỗi nhưng mà hãy làm đối thủ của cô ta thêm một chút giùm anh. Một round 5 phút. Trong lúc đó không được KO ha?」

「Hajime-san!?」

「Quỷ vương-samaa, tôi xin cảm tạ desuwaa-!」

Né tránh trảm kích của lưỡi hái khi vẫn ôm Yue. Đồng thời khi cô thử nhìn về phía Hajime, thì cậu đang thả ánh mắt xuống thứ gì đó không rõ trên tay. Là một xấp giấy. Tiện thể thì, “Usamimi ear siêu địa ngục” ưu việt của Shia, đã lượm lặt được tiếng thì thầm của Hajime.

「......Ra là vậy. Ứng cử viên đội trưởng tập kích à. Cuồng chiến đấu và hiếu chiến cùng cực. Tuy nhiên, lại không phải não cơ bắp. Nếu không phải chiến đấu cá nhân thì sẽ nhận thức rõ ràng lúc nào nên rút lui nếu cần thiết, năng lực chỉ huy quân đội cũng cao...... Thiên chức “Madoushi”? Sở hữu tài năng thiên phú sẽ thành thạo đạo cụ ma pháp? Nói cách khác, chẳng hạn như sử dụng tạo tác. Fumu......」(TN: 魔導師 - Ma đạo sư)

Có vẻ như, cậu đang thẩm định hoàng nữ Tracy. Liliana ở cạnh cậu thì đang bật ra giọng nói rằng「A-, đó là tài liệu anh đã được Heliina đưa cho!」.

「Hajime-san!? Hajime-saa~~n! Em, không muốn làm đối thủ của hoàng nữ hay gì cả nhưng mà――」

「Nếu em chấp nhận giúp anh, thì lát nữa anh sẽ hợp sức giúp em khôi phục tâm trang cho Yue.」

「!? Đành bó tay nhỉ! Oraa-, nhào vào đây coii-, hoàng nữữ! Desuu!」

「Aha-! Thế thì còn gì bằngg-. Xin hãy làm đối thủ của tôi thật nhiều vàoo, Shia Hauriaa! Desuwaa!」

Hãy giải thích là anh có ý gì! Shia nài nỉ như vậy song, cô đã lập tức quay ngoắt 180 độ với những lời của Hajime.

Tại vì, sau khi Yue tỉnh giấc thì sẽ rất khủng khiếp mà, không thể trách được đâu nhỉ!

Với lí do như vậy,

「Tio-san-, pa~ssu!」

「Oou!? Cách đối xử thô lỗ ha!」

Shia po~i! Yue. Thật sự quá ư là thô lỗ. Nhưng, việc cô chọn Tio là cân nhắc tới khả năng làm gối đỡ của phần ngực. Tạm thời thì, cô đang thể hiện sự chu đáo.

Với chuyện đó chuyện kia thì “Đệ nhất hoàng nữ đế quốc VS Hauria mạnh nhất” đã bắt đầu một cách nghiêm túc ở giữa phòng ngai vàng. Hệt như, một khung cảnh chuyển thể lại của “Hoàng đế VS Đội quân tối tinh nhuệ của Hauria” trước kia.

「Em nghĩ rằng nếu là Shia-chan thì sẽ ổn thôi nhưng mà...... Hoàng nữ-sama kia, chẳng phải cảm giác hơi nguy hiểm sao?」

「Đúng đấy haa. Oi, Hajime. Con, cứ chốc chốc là làm mấy chuyện giống như kiểm tra phỏng vấn nhưng, thật sự đang âm mưu cái gì vậy?」

「Đúng thế ạ đúng thế ạ! Otou-sama! Xin hãy nói thêm nữa đi! Là rốt cục anh ấy và Heliina đang vận hành cái chiến lược gì!」

Sumire và Shuu nhìn Hajime với vẻ lo lắng. Dù không thể nghĩ rằng Shia sẽ bị thương nhưng, đối phương là hoàng nữ-sama đang cho thấy sự lì lợm có hơi chệch khỏi chính đạo.

Họ cũng đang diện kiến hoàng đế bệ hạ mà, nên có lẽ đang nghĩ rằng, vấn đề quốc tế thì miễn bàn rồi, nhưng liệu sẽ thành ra một tình huống không mong muốn với ý định sẽ đi tham quan từ lúc này trở đi không.

Trong khi lờ đi Liliana chỉ muốn biết về kế hoạch mờ ám của người thân tín nhất và ông xã của cô, Tomoichi và Kaoruko cũng vừa để ý ghé ghé liếc liếc tới Gahard cùng các quý tộc đế quốc, vừa mở miệng hỏi.

「O, oi, Hajime-kun. Dù đã được bệ hạ cho phép nhưng...... Thật sự có ổn không vậy? Không hiểu sao, đang thành ra một trận chiến fantasy ở cấp độ mà mắt của chú đã không thể theo kịp nhưng mà. Chẳng phải quá khốc liệt sao? Chẳng phải, cái này đã là đánh sống chết sao?」

「Aa...... Mấy vật trang trí lộng lẫy đang dần dần bị phá hủy...... A-, cột trụ đã bị thổi bay đấy! Dù nó được điêu khắc một cách đẹp mắt vậy mà...... Chuyện này, lát nữa chúng ta sẽ không bị bắt phải bồi thường chứ?」

「Không sao đâu ạ. Chẳng thành vấn đề ạ.」

Trước những lời khiến họ không khỏi ôm sự bất an mơ hồ, vì không phải là otaku, Tomoichi và Kaoruko đang rúng động một cách rõ ràng.

Đích đến của ánh mắt họ, là những âm thanh phá hủy *ZUGAGAGAGA-* hay *DOGON- SUPAN-* đang vang lên không dứt, và cứ mỗi lần như vậy thì không gian trong phòng ngai vàng đẹp đẽ lại nhanh chóng biến thành phạm vi phân tranh.

「O---ho- ho- ho- ho-! Vui quáá! Thật là vui desuwaa-!! Quả không hổ danh Shia Hauria! Đòn công kích của tôi thậm chí chẳng thể làm cô xây xát! Tôi sẽ ướt mất thôii-」

「C, con mụ biến thái này! Cơ mà cô nhắm mỗi mình cổ của tôi quá rồi đúng chứ! Cứ thế thì thêm 1000 năm nữa cô cũng sẽ chẳng thể đánh trúng đâu đó!」

「Cô đang nói gì vậy! Chính việc gặt đầu mới là mỹ học của đấu tranh! Hơn nữa đối phương còn là Hauria mạnh nhất! Nếu vậy thì, nêu không gặt đầu sẽ chẳng thể gọi đó là thắng lợi! Hãy nghĩ một cách thường thức đi!」

「Thường thức như thế-...... thường thức...... ku-, nghĩ tới gia đình mình thì khó mà phản bác được desuu-」

Tiếng cười hào sảng, cùng tiếng chửi mắng như thể đang mất hết kiên nhẫn, bay qua bay lại.

Thứ được đem đến bởi Tracy, là quỹ tích của vòng tròn liên tiếp được vẽ ra mà chẳng có lấy một khắc trì trệ. Những thứ đó, là trảm kích vô hạn được sinh ra bằng chuyển động tròn sử dụng cổ tay, cánh tay, bộ pháp cùng toàn bộ cơ thể.

Khả năng có thể liên tục để cho thứ có lẽ được xếp vào phân loại vũ khí siêu trọng lượng xoay vòng với tốc độ cao như dùi cui, chẳng những thế còn đang biến hóa công kích một cách chính xác chỉ có thể diễn tả bằng một từ, kiệt xuất. Liên kích siêu tốc độ kết hợp với aura đen sì được lưỡi hái đen tuyền giải phóng, khiến người bên cạnh có thể thấy cả những cơn gió giật cục bộ màu đen.

Ra là vậy, không thể không lĩnh hội.

Sự đâm chồi của kỹ thuật đó, chính xác, là tuyệt kỹ xứng đáng để con gái của một hoàng đế vốn là bậc thầy của những kiếm chiêu biến hóa kỳ ảo tung ra.

Dĩ nhiên, trước bạo uy cảm giác như nếu là những võ sĩ thông thường thì sẽ bị cắt ra làm những mảnh nhỏ trong nháy mắt, Shia đang đối phó với tất cả chúng một cách hoàn hảo.

Đối với trảm kích ập đến tấn công từ bốn phương tám hướng, cô nào là vừa chạy nhảy trái phải một cách tự do bằng bước chân tốc độ cao, vừa né tránh một cách thần sầu trong khi phát sinh tàn ảnh ở thân trên giống như một đặc vụ trong Matr〇x nào đó, hoặc nào là đẩy chệch quỹ đạo bằng cách chạm tay vào bụng của lưỡi hái.

Hoàn toàn chẳng có một chút nguy hiểm nào.

Tuy nói là vậy,

「Hoàng nữ-sama...... Ghê gớm quá nhỉ. Shia, có lẽ đang sử dụng Shintai Kyouka rồi đấy nhỉ? Dù tớ nghĩ là cỡ chừng level II nhưng mà.」

「Có trói buộc là không KO mà, và hình như em ấy đang quyết định rằng “chỉ né tránh hết khả năng có thể” để thuận theo ý định của Hajime nhưng...... Dẫu thế thì chỉ việc có thể bám theo Shia cũng thật dữ dội nhỉ,」

「Maa, phía hoàng nữ cũng trông như đang cường hóa thân thể nhưng mà...... Dù như vậy thì, ở thời điểm buộc Shia sử dụng Shintai Kyouka thì không thể không nói rằng cô ấy xuất chúng haa.」

Tới mức độ Kaori, Shizuku, và Tio thể hiểu nét mặt cảm phục, thì Tracy cũng rất đáng gờm.

Lúc đó, Gahard đã xuống khỏi ngai vàng, khoanh tay và hừ mũi.

「Dù như kia đi nữa, thì hiện giờ khi hai người anh bên trên đã chết, con bé là người đứng thứ nhì ở đế quốc về năng lực chiến đấu thuần túy. Nói cách khác, nó mạnh sau ta. Thêm vào đó, bản lĩnh của nó là lồng ghép các ma pháp cụ đa dạng vào chiến thuật ha. Không cần biết người khác thấy sao, chẳng nhưng thế nếu ma pháp cụ nó sử dụng thuộc cấp độ tạo tác, thì nó sẽ vượt qua ta.」

Đó là người mạnh nhất đề quốc một cách thực chất.

Hajime hơi tròn mắt và mở miệng.

「Oi oi, đế quốc theo chủ nghĩ thực lực chí thượng đúng chứ? Nếu vậy thì, chẳng lẽ nào hoàng nữ kia sẽ là hoàng đế kế tiếp?」

「Sẽ như thế ha. Nếu có thể lên kết hoạch để nó lật đổ ta bằng quyết chiến chính thức, thì ta sẽ nghỉ hưu. Nghỉ hưu...... giá như có thể haa.」

Vừa quan sát trận chiến đang nóng dần lên ở trước mắt, Gahard vì lí do gì đó vừa thở dài. Dù nhìn thế nào đi nữa cũng trông thấy rằng hơn là lo lắng về việc bị lật đổ, thì ông ta có vẻ bất mãn vì không được cô ấy lật đổ giúp.

Hajime nghiêng đầu.

「Trông ông có vẻ bất mãn ha?」

「Ta muốn nhanh chóng nghỉ hưu, rồi cưỡi Ferner và mạo hiểm đến tận cùng thế giới đó. Hoàng đế là đủ rồi. Vì ta đã có được một cuộc chiến đỉnh cao nhất trong trận quyết chiến thần thoại rồi ha.」

Có vẻ là như thế. Với cuộc chiến trong trận quyết chiến thần thoại đó, thì ông ta chắc hẳn đã có được sự thỏa mãn trên tư cách một hoàng đế. Vì có lẽ sẽ chẳng còn vĩ nghiệp nào hơn được trận chiến đó, nên nếu vậy thì ông ta muốn trở thành một mạo hiểm giả tự do theo ý mình, và lần này sẽ theo đuổi vĩ nghiệp cho đến lúc chết trên tư cách một người đàn ông.

「Tại sao hoàng nữ lại không nhắm vào đế vị vậy?」

「Chắc chắn là vì hơn mấy thứ như địa vị của nữ đế, nó có điều mê đắm không thể dứt ra đúng chứ.」

Nhìn là hiểu đúng chứ, Gahard hất hàm. Cả nhóm Shuu đang nghe cuộc nói chuyện giữa Hajime và Gahard một cách không mục đích, cũng hướng ý thức trở về trận chiến như bị câu dẫn.

「Aa! Aa! Shia Hauria! Cô tại sao lại tuyệt vời đến thế vậy taa!」

「Aa- mou! Đừng có hướng cách cặp mắt nồng cháy kiểu Altena đó vào tôi desu!」

Bóp nát hai viên bảo thạch cô ấy đã lấy ra từ thung lũng ngực *purun-*, ngay lập tức, Tracy bọc lên cơ thể aura đen tuyền đã tăng lên, càng gia tốc thêm nữa.

Vừa khoe ra chiếc đùi trắng trẻo, trơn mịn như trong suốt cùng garter belt kích thích lòng người như chỉ muốn nhân tiện lúc chiếc váy xòe rộng ra một cách mềm mại *fuwari* bởi lực li tâm, cô ấy vừa thả ra sợi xích đen đang quấn vào chiếc đùi đó.

Sợi xích đen đó có lẽ cũng là ma pháp cụ hay tạo tác. Nó tự thân bay giữa không trung mà chẳng tuân theo quy tắc gì, cuộn xoắn để quấn vào Shia và trói cô lại.

Fun-, Shia nghiền nát sợi xích trong nháy mắt. Thêm vào đó, cô chộp lấy sợi xích và giật nó bằng sức mạnh cơ bắp áp đảo.

Tracy chẳng thể trì trệ được chút nào, và tự mình bay đi với không chút chống cự. Thậm chí lợi dụng cả lực hướng tâm để gia tốc và áp sát liền một hơi, cô ấy vung, chém, phất lưỡi hái!

Thứ đang hiện lên trên gương mặt đó, ngược lại với những đòn công kích gay gắt, là sự ngay ngất và giãn ra một cách bệ rạc.

「B, biến thái......」

「O, Okaa-san! Shi--」

Akiko-san đã lỡ nói ra một cách vô thức, trong khi che miệng. Aiko lo lắng về sự bất kính và lên tiếng shi--.

「Tio-oneechan, tốt rồi nhỉ! Nano! Đồng loại đã tăng lên!」

「Iya, Myuu này. Nói kiểu như gia đình đã tăng lên như thế......」

「Myuu! Shi--. Con sẽ lỡ thắp lửa cho Tio-san đó!」

「......Nàyy, Remia. Gần đây, không phải lời nói và hành động cay nghiệt của em hơi nhiều sao? Nếu nói vui thì chị cũng vui nhưng mà...... naa naa, chị chỉ nghĩ rằng có lẽ nào thôi nhưng, em, không có ghét chị đâu ha? Không có đâu ha?」

「......Ara ara, Tio-san thiệt là. Ufufu.」

「Tại sao lại không trả lời cho rõ ràng noja!? Quả nhiên là cái vụ giáo dục cảm xúc đấy phỏng!? Là như thế đấy phỏng!?」

Dù thế nào đi nữa, việc Tracy hoàng nữ điện hạ, si mê không dứt nổi Shia đến mức dễ dàng vứt bỏ đế vị là một điều chắc chắn.

「Nhưng mà, hình như cũng không có cảm giác báo thù......」

Bias (anh trai) bị giết, và thậm chí cô ấy còn bị gắn cái thứ tên “Vòng cổ thề ước” dù nói là chỉ trong một thời gian. Và cái vòng cổ đó cũng khiến một người anh trai khác (đệ nhị hoàng tử) của cô ấy phát cuồng mà chết.

Bởi vậy, cô ấy đang nhắm vào Hauria một cách mất trí với lòng báo thù đó...... lúc đầu Hajime đã nghĩ thế. Và Shia chắc hẳn cũng tương tự vậy.

Tuy nhiên, nếu xét về lời nói và hành động của Tracy thì lại hoàn toàn khác.

「Con bé đó haa, đã hoàn bị rù quyến bởi cách sinh tồn theo hệ thống của Hauria mất rồi đó.」

Ngay từ đầu thì, người đế quốc theo chủ nghĩa thực lực chí thượng, có tính chất sẽ ấp ủ kính ý với người sở hữu sức mạnh và gắng sức để đạt được kết quả kiệt xuất.

Nếu là quý tộc thì khuynh hướng đó lại càng mạnh, và hoàng tộc sẽ còn hơn nữa. Đến cả huynh đệ tỉ muội còn nhắm vào tính mạng lẫn nhau, liều chết với nhau một cách công nhiên, và vì là gia tộc xuất lĩnh đất nước, nên sự yếu đuối thậm chí có thể bị xem như một đại tội.

Dẫu như thế, thì họ vẫn là con người.

Không đời nào họ có thể định đoạt một cách rạch rọi tất cả mọi thứ chỉ bằng sự mạnh yếu trong sức mạnh, hay thắng bại.

Với Tracy thì, kể cả ngoài nguyên hoàng tái tử Bias (đệ nhất hoàng tử) đã bị bay đầu, thì cô ấy còn có một người anh (sau khi bị đeo vào vòng cổ thề ước, thì thực sự đã gỡ nó ra, Có chuyện ngu ngốc thế à! Ta sẽ tháo cái vòng cổ trang trí này ra đấyy!, và phát cuồng đến chết), ba người em trai và hai người em gái (tất cả đều là anh em cùng cha khác mẹ) nhưng mà, tất cả họ đều có cảm xúc tiêu cực là sự thù hận căm ghét, hay có lẽ là khủng hoảng (cấp độ trauma) không hề nhỏ đối với Hauria.

Là vậy nhưng mà......

Chẳng hiểu sao chi có mỗi Tracy, là dường như lại nhìn ra “mỹ học của chiến tranh” khi thấy cuộc tập kích tài tình của Hauria cùng vô số thủ cấp bị cắt phăng rồi lăn ra ở hội trường, và cái đầu lăn lông lốc của người anh vốn là hoàng đế kế nhiệm chắc chắn mạnh hơn bản thân cô.

Đầu óc có vấn đề. Thật sự.

「Và. Nó đã trở nên si mê Shia Hauria là Hauria mạnh nhất ha.」

「Nếu thế thì, tại sao lại nhào vào chém giết vậy?」

「Chẳng phải vì đầu óc nó có vấn đề à?」

Tracy-san đã bị nhận định là đứa con gái đầu óc có vấn đề bởi cha ruột của cô ấy.

Tuy có vẻ như kể cả cha ruột cũng khó mà lí giải cô ấy ấy nhưng, nếu nói một cách thẳng thắn thì, khát vọng muốn bản thân cũng trở nên mạnh mẽ giống như Hauria――giống như Hauria mạnh nhất là Shia, con tim đấu tranh muốn thách thức trên tư cách một võ sĩ, dục cầu được công nhận dựa trên lòng kính trọng muốn Shia nhìn vào cô ấy, và những cảm xúc tha thiết đa chủng đa loại khác tuôn trào, được trộn lẫn vào nhau rồi hóa chaos, và thế nào đó, đã trở thành cái dáng vẻ thế này.

「Ngay từ đầu thì sự si mê của nó đã mạnh rồi ha, trước đó nó cũng đã cuồng dại với Liliana-hime nhưng mà......」

「Ể!? Khoan đã xin hãy chờ một chút, bệ hạ. Ngay cả ban nãy tôi cũng vừa bị nói là ghét khi gặp mặt nhưng mà.」

「Từ xưa thì mồm nó đã nói thế rồi nhưng, con bé đó, cực kỳ thích công chúa đấy?」

「Điều đó thật tsundere làm sao!? Từ xưa thì mỗi lần gặp nhau là tôi lại bị nói mấy lời cay nghiệt chẳng hạn như bụng dạ đen tối, nụ cười đáng ghê tởm nhưng mà!」

「Iya, nó không nói dối đâu. Khi nhìn công chúa vẫn còn nhỏ mà đã có dáng vẻ tranh cãi với người lớn với nụ cười cùng toan tính làm vũ khí ha, và có vẻ như nó đã cảm phục một cách bất lực. Con bé đó, về cơ bản không quan tâm tới người khác. Nếu không phải là đối phương mà nó để mắt tới, thì nó sẽ chẳng làm mấy thứ như hễ chút là gây sự đâu.」

Tuyệt đối là dối trá, trước Liliana hướng tới mình ánh mắt tràn ngập nghi ngờ trên cả sự sửng sốt, Gahard tiếp tục「Chính vì vậy」.

「Có vẻ như con bé đó đã kỹ vọng. Liliana-hime sẽ khiến hôn ước với Bias bị hủy bỏ bằng hình thức thế nào, hay có lẽ phải chăng cô sẽ lợi dụng nó để thể hiện sức mạnh. Vì người nghĩ rằng Bias không thích hợp với Liliana-hime nhiều hơn bất cứ ai là con bé đó mà ha.」

Ấy vậy mà, lại hoàn toàn chẳng có hiện diện nào của việc cô nắm Bias trong lòng bàn tay. Thêm vào đó, nếu nó là giác ngộ thì nghe cũng hay nhưng mà, về phía Tracy thì cô đang trưng ra chiếc mặt nạ của một nụ cười chỉ thấy ở đó sự từ bỏ.

Cô là công chúa bụng dạ đen tối đúng chứ? Là cường giả dù không có vũ lực vẫn sẽ chiến đấu được bằng chiếc mặt nạ của nụ cười và sự khéo léo đó đúng chứ? Rốt cục là cô đang làm cái gì vậy?

「Với cảm giác kiểu vậy, có vẻ như về phía con bé đó mà nói thì nó không cách nào nuốt trôi được ha. Maa, nói cách khác, là hảo ý của nó đã bị phản bội.」

「R, ra là vậy......」

Nếu nói là tự tiện thì đúng là một cảm xúc như vậy nhưng, theo một nghĩa, vì đã được công nhận ở mức cao nhất, nên Liliana có biểu cảm ra chiều phức tạp thế nào đó.

「Aa, có lẽ nào là bởi vậy chăng? Chuyện cô ta đã không có mặt ở hội trường bữa tiệc, lúc cuộc tập kích của Hauria.」

「Đúng vậy đấy. Nói ngắn gọn là hờn dỗi. Ở mức độ mà nó cúp cua khỏi bữa tiệc ha.」

Nghi vấn của Hajime, khiến nhóm Kaori đã có mặt ở hội trường lúc đó vỡ lẽ「A-」. Phải, việc họ đã không thể nhớ ra nổi danh tính của Tracy, lúc cô ấy xuất hiện, là bởi cô ấy đã không có mặt ở hội trường đó.

Nếu là đệ nhất hoàng nữ, thì chắc hẳn là lẽ bình thường khi cô ấy tham dự bữa tiệc đính hôn của hoàng thái tử.

Hôn ước của hoàng thái tử (Bias) và công chúa vương quốc (Liliana) có ý nghĩa rất lớn, thứ đó theo đúng ý nghĩa của mình, được địa vị trên tư cách hoàng đế kế nhiệm hứa hẹn.

Một phần những anh em cùng cha khác mẹ không nuốt trôi điều đó――trường hợp những hoàng tử và hoàng nữ nhỏ tuổi thì do mẫu thân là phi tần của chúng――đã tự thân tẩy chay nhưng mà, ít nhiều thì lí do mà Tracy đã không đến bữa tiệc đính hôn có lẽ là điều đó.

「Ra là vậy..... bao gồm hoàng nữ kia, nhóm Hauria lúc đó đã giam giữ hoàng tộc với cảm giác thế nào, lát nữa hãy tham quan thử bằng trình chiếu quá khứ nào.」

「Một tour du lịch đáng ghét ha, tên khốn này.」

Gahard quắc mắt như chưa từng được quắc mắt. Chắc hẳn ông ta đã đoán ra cậu định làm gì qua cụm từ trình chiếu quá khứ.

Mọi người trong quý tộc để quốc-san, trong khi nói mấy thứ như「Không muốn nhìn thấy cơn ác mộng đó thêm một lần nào nữa đâu」「Otto, thần sắp có công việc kế tiếp」「Thần đã xin nghỉ phép chiều nay ạ . ......Phải mau mau ra khỏi đế đô mới được」, đang định lén lút rút khỏi đó bằng cửa ra khác.

Và, vào lúc đó, *pipipi- pipipi-* tiếng báo thức đã kêu lên. Từ đồng hồ đeo tay của Hajime.

Có vẻ như đã qua 5 phút.

「Hajime-san! Đã đủ rồi nhỉ! Em đấm bầm dập cô ta được rồi nhỉ! Em Onepunch Ma〇 cũng được đấy nhỉỉ!」

「Thôi cái Onepunch 〇n đi. Một mảnh thịt cũng sẽ chẳng còn đâu đấy.」

Vì tuần trăng mặt sắp sửa kết thúc mất rồi, nên Tracy có gương mặt ra chiều buồn bã. Bởi cô ấy là một mỹ nhân đến thừa mứa, nên thế nào đó khiến người ta cảm thấy cực kỳ áy náy.

「Thời gian tột bực chỉ trong khoảnh khắc nhỉ...... Đã vậy thì, ta sẽ dồn tất cả vào nhất kích nàyy-」

Tracy có lẽ cũng lí giải chuyện nếu Shia đánh nghiêm túc thì cô ấy sẽ chẳng thể địch nổi. Quyết định một cách rõ ràng rằng, Lưỡng bại câu thương là đỉnh nhất!, gương mặt của một tiểu thư đóng vai phản diện đó lại càng vặn vẹo ra dáng một vai phản diện còn hung ác hơn.

「Dù cô là một kẻ kinh tởm nhưng, maa, ý khí đó rất hay! Desuu! Bỏ qua những mài giũa đã tích lũy, tôi sẽ hạ gục cô một cách triệt để từ ngay chính diện trên tư cách một võ sĩ đóó!」

Cứ thế, hai người theo một nghĩa, đã định đón chào khoảnh khắc cuối cùng với một cảm giác dễ chịu――vào lúc đó.

「......Rất tiếc khi làm hỏng cuộc vui nhưng! Yue-san đã bị đấm vào bụng không có quên cơn phẫn nộ đâu ạạ!」

「A, khoan đã Yue!」

Mặc dù thực ra một lúc trước đã phục hồi nhưng, lại giả vờ bất tỉnh, Yue đứng phắt dậy *gaba-*, vừa dằn khỏi sự khống chế của Kaori, vừa quyết định giải phóng một lôi cầu to lớn dị thường.

Có vẻ như cô định đặt dấu chấm hết trận quyết đấu sắp kết thúc theo cảm giác dễ chịu thế nào đó, theo cách lật bàn ở ngay đoạn hay ho nhất.

Thật sự hệt như trẻ con. Là Yue-sama từ khi bắt đầu chuyến du lịch đã khá là tăng động *kya- kya ufufu*.

Cứ thế, lôi cầu cảm giác như sẽ bao trọn lấy Tracy và Shia――dù cô nghĩ rằng có lẽ Shia sẽ phòng thủ bằng khí thế nhưng, vẫn dồn vào đó cảm xúc rằng, Ít nhất nếu có thể thì hãy khổ sở đi――áp sát......

Vào khoảnh khắc đó,

「Đến đây lại một tiếp đãi nồng hậu! Hãy ăn đi này! ――Exesssss!!」

Không thể ngờ nổi, Tracy đã tự mình nhảy thẳng vào lôi cầu. Khi chiếc lưỡi hái xoay vòng như đang nhảy múa,

「......C, cái gì cơơ!?」

Giọng nói kinh ngạc hài hước của Yue vang vọng. Thật không thể tin nổi, lưỡi hái chém đứt lôi cầu ra là làm hai, làm bốn, làm tám phần, chẳng những thế chuyển động xoay vòng khiến nó bị vướng vào và bao lên lưỡi hái, rồi thuận đầ đã bị hấp thụ mất trên thân của lưỡi liềm.

「N- fu-!! Nó đã dâng lênn-!! Với thứ này thì sẽ có thể-」

Phát đạn thứ hai của sự sửng sốt.

Aura đen tuyền đâm thẳng lên bầu trời. Sức mạnh gia tăng một cách bộc phát đến mức có thể nhìn nhầm với sự phun trào.

Ở trung tâm của thứ đó là Tracy hoàng nữ điện hạ cười tươi rói một cách vui vẻ *nii-*. Cứ như thế cô ấy đang hào hứng rằng, Round thứ hai ngoài mong đợi desuwa!

Rồi,

「―― “Genkai Toppa”a-!! Desuwa!」

Thứ đó ngoài dũng giả, ngoại lệ trong số những ngoại lệ là Hajime, và người sở hữu tạo tác của Hajime ra, thì nhất quyết không ai có thể sở hữu, đang phát động.

Thêm vào đó, dù cho một chúa tể của vực thẫm mà tự thể cái tồn tại của cậu ấy không rõ ý nghĩa nào đó, đang có trong tay sức mạnh không rõ ý nghĩa là “Shin’en Kyou” xét về mặt thực chất chẳng khác gì so với “Genkai Toppa” bằng những cơ duyên không rõ ý nghĩa, nhưng vì điều đó hoàn toàn không rõ ý nghĩa nên ta sẽ không tính vào.

Trước Tracy để cho đôi mắt màu xanh hệt như những viên đá quý của cô ấy lấp lánh, trong khi mái tóc mũi khoan bay phấp phới *gyurun gyurun-*, một nhịp.

「「「「N, nói cái gì cơ--!?」」」」

Không chỉ Shia. Cả Kaori, Shizuku, Liliana và Aiko biết về tính đặc thù của “Genkai Toppa” cũng đồng thanh, để cho giọng nói sửng sốt vang vọng.

Trong khi đến Hajime cũng tròn mắt「Ể? Thiệt hả?」, còn Gahard thì cười khổ, và nhóm Shuu đã thả lõng người khi nghĩ rằng cuối cùng đã kết thúc, đang ngẩn tò te vì không thể theo kịp sự tình, chỉ có một người――

「......Đ, đúng như dự tính!」

Mỗi mình Yue là tránh đôi mắt đang chất đầy cảm giác, Lỡ tay mất rồi, đi với vẻ tương đối lúng túng.

※Giải thích Neta

・Đây là cách làm của đế quốc àà-

Từ một Neta của Okazu Club. Nếu tìm kiếm thì sẽ thấy mấy thứ chẳng hạn như danh ngôn của ngài Choushuu. Nghe thật tê tái nhỉ!

・Phụ đề「Cảm xúc này, hiển nhiên là tình yêu desuwa-」

Từ một trong nhiều danh ngôn của Graham-sama. Là nhân vật yêu thích của tôi kể cả trong Series Gundam ạ (cười) Nên lấy cung xử nữ làm thiết lập ngầm của Tracy...... Hay là, nên cho chúa tể mang cung xử nữ để chuẩn bị cho chuyện chúa tể VS Hajime ngay sau khi chinh phục Raisen đây......

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Yue ăn 2 đấm vào bụng, định ném chiêu kết thúc thì lôi cầu bị chém nữa, quá đen :))
Xem thêm
clm hề vl 🤣
hnay ko phải là ngày của yue-san khi ăn 2 quả vào bụng 😂
Xem thêm
Ra là cây lưỡi hái của lão giải phóng quân nào đó :))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm