• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 27 - Vu nữ công chúa xuất kích

9 Bình luận - Độ dài: 4,372 từ - Cập nhật:

Đối với Alexis-sama, vì đây là quê hương của Mitsuha, anh được dặn rằng phải tuân theo sự chỉ dẫn của bác sĩ và họ sẽ điều trị cho anh với những kỹ thuật tốt nhất. Anh yên tâm đi ngủ sau khi Mitsuha nói là sẽ trở lại trong vài ngày tới và đưa anh trở về Vương quốc một khi quá trình điều trị kết thúc.

Mitsuha cũng đã rút mũi tên ra và khâu vết thương lại, thật tốt khi biết rằng vết thương sẽ không để lại sẹo. Vâng, đúng là tốt quá còn gì.

Biệt đội đánh thuê cũng đã được triệu tập khẩn cấp vì một số người còn đang nghỉ phép. Họ cũng có quyền tự quyết về việc có hay không tham gia nhiệm vụ lần này. Có bao nhiêu trong tổng số 59 người sẽ đồng ý tham gia đây…?

Mọi người trong tổ chức đều đang tất bật chuẩn bị, bao gồm việc kiểm tra vũ khí, khí tài cũng như bổ sung đạn dược cần thiết. Vốn dĩ lượng dự trữ ban đầu đã đủ, nhưng cũng cần bổ sung thêm để bù lại cho lượng tiêu thụ sau đó, để đề phòng thì cần chuẩn bị trước rất nhiều.

Giữa cuộc thảo luận, Mitsuha tiến hành giải thích về rất nhiều thứ. Như là không thể hạ gục Orc chỉ bằng một phát súng ngắn cũng như Orge có thể chịu được cả súng ngắn và SMG [note27782], có lẽ đạn 5.56 ly của súng trường tấn công sẽ có tác dụng. Mitsuha chưa từng có kinh nghiệm sử dụng súng bắn quái vật, nhưng cô có thể phỏng đoán được phần nào từ những câu chuyện cô nghe được từ Sven và nhóm của anh ấy.

Mọi người trong biệt đội đánh thuê đều phát cuồng khi biết rằng điểm đến là ở một thế giới khác. Tuy sự xuất hiện và những động thái của Mitsuha đến nay khá đáng ngờ, nhưng sự xuất hiện lần này của cô lại quá ư là ấn tượng.

Thế nhưng, bầu không khí “Quả nhiên là thế” khiến không một ai có ý định đào sâu hơn nữa. Phải giữ bí mật tuyệt đối và không được xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng. Ngay cả ở đây thì họ cũng có những luật lệ giống như nhóm của Sven.

Và cũng đã 1 ngày rưỡi sau khi Mitsuha xuất hiện, bây giờ là 5h sáng.

Địa điểm là căn cứ tổ chức đánh thuê Nanh Sói, ngay trước cửa nhà chứa khí tài.

Có tổng cộng 57 người đàn ông đang xếp thành hàng và một cô gái đang đứng trên khán đài ở trước mặt họ.

Đeo chiếc thắt lưng súng bên ngoài bộ váy trắng, với khẩu 93R nằm ở bên phải. Trong khi tay trái đang bị băng bó nên không có súng lục hay dao găm, một lượng lớn đạn dược thay thế đã được chuẩn bị sẵn. Tay trái của cô vẫn có thể tiến hành cử động tối thiểu để thay đạn.

Cô giờ cánh tay phải của mình lên rồi từ từ hạ xuống.

“MỌI NGƯỜI, ĐẾN LÚC CHIẾN TRANH RỒI!”

“Kẻ địch thì lên tới 2 vạn, trong khi chúng ta chỉ có 58 người. Nhiệm vụ lần này là rất nguy hiểm, nhưng cái giá chính là rất nhiều đồng vàng, là danh dự, là niềm tự hào và cả những lời tri ân từ dân chúng”

Mitsuha tiếp tục bài phát biểu.

“Trong chiến tranh, cả hai bên đều khẳng định tính chính nghĩa của mình, nhưng thực ra chẳng có bất kỳ cái công lý nào ở đây cả. Chiến tranh đơn giản chỉ là sự tranh giành tài sản và quyền lực, dân chúng là những người phải chịu hi sinh. Nhưng lần này sẽ khác! Nhiệm vụ lần này là một trận phòng thủ để bảo vệ người dân Thủ đô khỏi binh lính và quái vật của địch, những kẻ đã phát động chiến tranh sau khi tự ý phá vỡ hiệp ước”

Mitsuha ngừng một nhịp rồi sau đó thét lên.

“TÔI TUYÊN BỐ! CHÚNG TA LÀ CHÍNH NGHĨA!!”

u40783-94eb3b35-31de-480b-9c66-0a78cd0ea5bb.jpg

OOOOO~!

Biệt đội đánh thuê trở nên kích động.

“Chúng ta sẽ khởi hành trong 10 phút nữa. Nếu có bất kỳ ai từ chối nhiệm vụ này, vui lòng rời đi trong thời gian đợi. Những người ở lại sẽ tiến thẳng ra chiến trường, tôi rất mong chờ sự can trường của các bạn”

Nói xong, Mitsuha rời khỏi vị trí và vào trong tòa nhà.

Và sau 10 phút.

Toàn bộ 57 thành viên của tổ chức đánh thuê Nanh Sói đều xếp hàng, ngoại trừ 2 người không thể có mặt do họ đang nghỉ phép ở xa.

“XUẤT KÍCH!”

“Cô thực sự tuyệt đấy…”

Thực ra, bài phát biểu của Mitsuha lấy cảm hứng từ quảng cáo tuyển dụng cho cuộc viễn chinh Nam Cực, tuy nhiên Đội trưởng không biết điều đó vã đã cực kỳ ấn tượng về khả năng khích lệ sĩ khí của Mitsuha.

Biệt đội đánh thuê Nanh Sói sở hữu nhiều khí tài các loại. Xe bọc thép hạng nhẹ, xe Jeep trang bị súng máy hạng nặng, xe tải có mui và”Chúa”.

“Chúa” là một thực thể được tôn sùng tuyệt đối trong tổ chức đánh thuê Nanh Sói. 

Khi họ vẫn còn là một biệt đội đánh thuê nhỏ và vô danh, họ bị ép buộc tham gia chiến trường bởi những ông chủ của họ, quân đội chính quy. Họ không có quyền được từ chối, lính đánh thuê vốn là như vậy.

Không có quân đội chính quy nào muốn tự hy sinh bản thân cả, và họ chọn lính đánh thuê. Đối với những người lính thông thường, lính đánh thuê là những kẻ chỉ biết chiến đấu vì tiền chứ không phải vì công lý hay niềm tin nào cả, lính đánh thuê bị coi thường bởi vì họ trông như đang không cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

Có thể ngày mai những người lính đánh thuê sẽ được chính phe địch thuê, hoặc sẽ bị vứt bỏ. Chẳng có sự thù địch nào giữa các đồng minh với nhau. Họ cũng không cảm thấy gì nếu lính đánh thuê phải chết. Đó sẽ là một vinh dự nếu được chết như là một tấm lá chắn cho họ với sứ mệnh cao cả. Vâng, nó vốn là như vậy. Và rồi quân đội chính quy nhanh chóng rời khỏi chiến trường trong khi sử dụng lính đánh thuê như một miếng mồi nhử thay vì sử dụng chính họ.

Khi mà đã chẳng còn phương tiện vận tải nào, khi mà đã săp bị đuổi kịp bởi quân nổi loạn với những chiếc xe bọc thép, họ - những người lính đánh thuê đã có lúc muốn từ bỏ. Nhưng rồi, “Chúa” đã ở đó.

Chỉ còn lại duy nhất chiếc xe bán xích nằm trên tảng đá, mang trên mình khẩu pháo 20mm [note27783]. Khi họ tiếp cận chiếc xe với sự lo lắng, họ nhận ra rằng chiếc xe có thể khởi động được với vài thủ thuật đơn giản và khẩu pháo cũng có thể sử dụng được. 

Họ cho chiếc xe bán xích rời ra khỏi tảng đá, và núp sau tảng đá đó để phục kích quân nổi loạn đang tiến tới.

Và rồi khẩu pháo 20mm gầm lên, tiếng gầm của “Chúa” với lôi thanh cuồng nộ. Đầu đạn nổ của pháo 20mm có thể phá hủy xe tải, thậm chí là thổi bay tấm giáp của xe bọc thép hạng nhẹ.

Những người lính đánh thuê đã sống sót và mang thực thể thiêng liêng có tên “Chúa” về bằng rất nhiều công sức kèm tiền của. “Nanh Sói” của họ có thể chống lại cả bầu trời, mặt đất hay có là bất kỳ kẻ thù nào.

Và từ đó, họ quyết định lấy cái tên “Nanh Sói” cho tổ chức của mình.

Đó là cái thời mà Đội trưởng hiện nay vẫn còn đang “trẻ”, cái thời mà tổ chức vẫn được biết tới với cái tên TAC.

“Chúa” cuối cùng cũng đã xuất kích sau một thời gian dài.

Nhìn thoáng qua Mitsuha, Đội trưởng suy nghĩ.

Hơn nữa, lần này cũng sẽ có một thiên thần theo bước chúng ta.

Đội trưởng tin chắc về một chiến thắng.

Ngay sau đó, trong cái khoảng không gian thoáng đãng không còn bóng người đó, không khí tràn vào những chỗ vừa trống, gió nổi lên.

__________________________________________

Người lính đó đang được lệnh giám sát khu vực sân bãi.

Vẫn giữ nguyên tâm nhìn, đã bao lâu rồi kể từ lúc người gác được thay đội vậy? Ý nghĩa của việc giám sát cái sân bãi này là gì vậy? Không phải kẻ địch đang ở ngay ngoài tường thành sao? Giờ đã sắp tới bình minh rồi...

Khi người lính gác đang ở trong cơn buồn ngủ, anh đột nhiên tỉnh lại bởi vì luồng không khí bị đẩy đi một cách đột ngột và gió thổi.

Khi anh mở mắt ra, trước mặt anh là cả một đàn thú kì lạ có kích thước lớn. Và một trong số những con thú đó đang có một cô gái mặc bộ váy màu trắng đứng trên.

“Nanh sói, đã có mặt!”

Giọng của cô vang vọng khắp không gian đen tối của màn đêm.

Nguyên soái Aibringer và cố vấn ngay lập tức chạy đến sau khi nhận được báo cáo, Mitsuha thì vẫn đang gác đầu gối lên cửa sập của chiếc xe bọc thép hạng nhẹ. Tư thế này, đôi chân bó sát của cô trông có hơi…

“Tất cả vào vị trí. Vào lúc bình minh, quân chủ lực sẽ xuất kích từ cổng chính và tiêu diệt kẻ địch. Mọi người hãy đến lâu đài và bảo vệ các cổng, chúng tôi cũng sẽ cho người đi hỗ trợ các cổng”

“Gì cơ…”

Trong khi Hầu Tước còn đang đứng bất động ngạc nhiên, các thành viên của Nanh Sói đang khẩn trương vào vị trí. 6 người sẽ được gửi tới mỗi cổng trong 3 cổng ở phía nam như đã lên kế hoạch trước đó. Ngoài thiết bị cá nhân của mỗi người, súng máy hạng nặng, lựu đạn và như đạn dược cũng được chuyên chở bằng xe. Sau đó, toàn bộ phương tiện di chuyển theo đường cái tiến tới cổng chính ở phía Nam. Tiếng xe cộ chạy trong thành phố đã khiến những cư dân quanh đó ngạc nhiên và tập trung lại.

“Dừng động cơ!”

Theo sự chỉ dẫn của Mitsuha thông qua micro không dây đeo ở cổ, khu vực đã yên tĩnh trở lại.

Và giọng của Mitsuha đang đeo micro phát biểu vang khắp thành phố.

“HỠI MỌI NGƯỜI! TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC NÀY!”

Nhóm Nanh Sói do không biết về thứ ngôn ngữ này nên họ không hiểu những gì Mitsuha đang nói. May quá!

“Thưa quý ông quý bà [note: thưa cô dâu chú rể, thưa quan viên hai họ, thưa toàn thể các vị khách quý,...], tôi yêu đất nước này. Tôi yêu thành phố này, tôi yêu cả những con người đang sống tại nơi đây. Vì vậy, hôm nay, hãy để đôi tay này nhuộm đầy máu đỏ. “WOLF FANG, XUẤT KÍCH!” ”

Sau câu cuối cùng được nói bằng tiếng Anh, những cỗ xe khởi động trở lại và từ từ tiến về phía trước.

“MỞ CỔNG THÀNH~!”

Lúc này không thể hành quân nếu cánh cổng không mở. Người giữ cổng đang nhanh chóng mở cổng thành ra.

Đoàn xe từ từ đi qua cổng và tiến ra phía bên ngoài. Bộ váy trắng của Mitsuha vốn chồm qua đầu gối từ cửa sập, nay đang tung bay trong gió.

“Ôôôi! Vu nữ lôi thần công chúa xuất chinh…”

“Ông biết cô ấy à, Raiden jii-san” [note27785]

Một anh thanh niên trẻ tuổi đang lẩm bẩm hỏi ông già.

“Ồ, tôi đã thấy nó, cái khoảng khắc mà Vu nữ công chúa đa cứu giúp Đệ tam công chúa đang bị tấn công ở sau một con hẻm bằng cách phóng ra sấm sét. Chắc chắn rằng cô ấy đã tự họi mình là Lôi thần công chúa. Tôi chắc chắn đã thấy hình bóng đó qua khe hở của bức tường”

Vu nữ công chúa…...

Vu nữ lôi thần công chúa…...

Vu nữ công chúa đang xuất trận vì chúng ta…...

Những lời nói đó vẫn cứ tiếp tục lan truyền trong đám đông đang ngày càng tăng lên. Dần dần nó đã trở thành những lời hô vang.

“Vu nữ công chúa vạn tuế!”

“Vu nữ lôi thần công chúa vạn tuế!”

“Ở đây thì sao mà thấy được, leo lên tường thành để nhìn cho rõ nào!”

(Bằng cách nào đó mà tôi đã nghe thấy một số thứ không ổn tí nào… Không, chắc là do tôi tự tưởng tượng ra thôi. Không nghe thấy gì đâu, không nghe thấy gì đâu, KHÔNG NGHE THẤY GÌ ĐÂU!)

Mitsuha cố gắng bị chặt cả hai tai lại, nhưng cô lại không thể sử dụng tay trái.

Nanh Sói thì tỏ ra không quan tâm vì thậm chí họ còn chẳng hiểu. Cũng may đấy!

__________________________________________

Chỉ huy quân tiên phong bên phía kẻ thù.

Bình minh đã ló dạng. Chỉ huy của đôi quân xâm lược, người ra lệnh cho bắt đầu cuộc tấn công đang nhìn về phía cổng chính và tự hỏi.

“Cổng chính đang mở… luôn hả?”

Một cuộc vây hãm đã được xác định ở đây rồi. Vệ quân hoàn toàn không có bất kỳ lựa chọn nào khác trong tình huống này. Lực lượng tiếp viện cũng sẽ chỉ đến trong vài ngày tới.

Miễn là họ không có bất kỳ quân bài tẩy nào, sẽ chẳng có gì có thể ngăn cản một cuộc vây hãm, ít nhất là cho tới khi quân tiếp viện tới…

Nếu họ có thể ám sát thành công chỉ huy đối phương thì phe địch đã thất bại rồi, nhưng điều đó rõ ràng là không thể.

Trong lúc người chỉ huy vẫn còn đang băn khoăn, quân địch đã ra khỏi cổng thành và hành quân về phía trước, sau một khoảng thì dừng lại. Cánh cổng thành giờ đã được đóng.

“Đó là gì vậy?”

Có một vài thứ đi ra từ cánh cổng trông như những cỗ xe ngựa, nhưng lại chẳng có con ngựa nào cả.

Bọn chúng đẩy nó lên bằng sức người sao? Nó có phải là hàng thải nhằm mục đích câu giờ không? Hay cử sứ giả đi với mục đích đàm phán?

“Này, chuẩn bị một cuộc đàm phán. Tiến hành nhanh đi!”

“Đã rõ!”

Theo chỉ thị của tổng chỉ huy, người quý tộc phụ trách ngay lập tức chuẩn bị và lên ngựa.

“Có ai đó đang đến. Xạ thủ, sẵn sàng khai hỏa, mục tiêu là kỵ binh đang tiến lên của kẻ định”

Mitsuha đưa ra mệnh lệnh cho lính bắn tỉa đang được triển khai trên tường thành qua radio bằng micro đeo trên cổ.

Kỵ binh dừng lại khi chỉ còn cách đội hình khí tài có 100 mét và bắt đầu hô lớn.

“Ta là quý tộc của Đế chế Alder vinh quang, Bá tước Torsten von Lotz. Lần này Đế chế của chúng ta…”

“Khai hỏa ngay lập tức”

Ta~an… 

Kỵ binh phe địch đã ngã ngựa.

“Hả… Có cả sứ giả để đi truyền lời nói không phải là vinh dự và tự hào của các ngươi sao, lũ mọi rợ!!”

Khuôn mặt của tổng chỉ huy trở nên đỏ bừng vì tức giận.

Ngay tại lúc đó, giọng nói của Mitsuha đang được phát ra từ loa. Chưa nói đến 2 vạn quân Đế chế, nó đủ lớn để vang vọng khắp Thủ đô Hoàng Gia.

“Đi mà nói với những người lính Hoàng gia đã từ bỏ danh dự hay tự hào của họ”

“Hả, ngươi đang làm cái gì vậy!!”

Tổng chỉ huy dường như đã trả lời trong khi vẫn đang run lên giận dữ.

Và sau đó là những lời của Mitsuha.

“Các người không có tư cách để nói về danh dự hay tự như thể là những tên đạo tặc đã đơn phương phá vỡ hiệp ước và lẻn vào đất nước này dưới sự giúp đỡ của những kẻ phản bội, trong khi đang tiếp tay với lũ quái vật để giết người cướp của thường dân. Chúa đã nổi giận. Bất kể các người có chiến đấu dũng cảm thể nào, hay có được công nhận thế nào, quân đội Đế quốc sẽ không bao giờ được Chúa vẫy gọi. Tất cả các người, xuống địa ngục hết đi!”

Cho dù có muốn phản bác lại, nhưng cũng không thể đọ với cô gái có giọng đủ lớn để có thể truyền tới mọi binh lính mà không cần hét. Dù tên chỉ huy có hét lớn cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ vang được tới vài binh lính gần đó. Hắn nghiến răng hối hận, nhưng hắn cũng không thể làm gì được.

Giọng của Mitsuha lại tiếp tục.

“Ngươi có muốn biết tại sao ta nói được như vậy không? Đó là bởi vì ta đã quyết định như vậy! Nhìn đây, cơn thịnh nộ của Chúa!”

“Khẩu đội súng máy hạng nặng số 1, quét từ góc 10h tới 14h trong 5s. Khai hỏa!”

Mitsuha đưa ra chỉ thị bằng micro không dây.

Zu~dododododododododododo

Một lôi thanh gầm rú mà những người lính chưa từng nghe thấy, hàng chục tên linh đã bị xé xác chỉ trong vài giây, những mảnh thịt thì văng tung tóe. [note27786]

Gyaaaaaaaaaaaaa~

Một địa ngục đang tồn tại ngay trên thế giới này.

“C, Ca, Cái, Cái quái gì thế…” [note27787]

Viên chỉ huy trở nên cạn lời. Cả tâm trí lẫn trái tim hắn đều không thế hiểu và theo kịp những gì đang diễn ra,

“Cô trẻ, dường như mỗi chủng loại bên phía quái vật đều có người đứng canh…”

“Chỗ đó cứ lia sạch sành sanh đi...”

“Đã rõ”

Ta~an, ta~an, ta~aa~an…

Tiếng súng trở nên vang dội.

“Kẻ địch tấn công! Thả quái vật lên! Hủy diệt chúng!! Sau đó cho quân tiến công lên!”

Tay chỉ huy đã trở về với thực tại và tiến hành đưa ra các chỉ thị, nhưng quan đội của hắn lại đang cực kỳ hỗn loạn.

“Sao thế, nhanh cái chân cái tay lên! Làm gì đó đi trước khi đợt tấn công nữa ấp tới!”

“ Thưa chỉ huy, toàn bộ các sĩ quan điều khiển quái vật đều đã bị hạ gục!!”

“Cái gì vừa xảy ra thế!!”” [note27788]

Sau ngần đấy nỗ lực với quá trình huấn luyện gian khổ, họ cuối cùng cũng có thể ra chỉ thị đơn giản cho quái vật bằng cử chỉ và giọng nói. Đó là nguồn nhân lực quý giá không thể thay thế được...

Nhiều binh lính thậm chí đã phải chết vì quái vật, kể cả như vậy thì những viên”tinh thể máu” do họ đã không bỏ cuộc mà tạo nên đã chết ngay cả trước khi chúng kịp hoạt động?

“Tất cả mọi người xuống xe, triển khai hỏa lực cá nhân”

Trừ người đang điều khiển vũ khí trên xe ra, mọi người rời xuống khỏi xe tải và xe bọc thép hạng nhẹ đồng thời triển khai các ụ súng máy hạng nhẹ. Mỗi thanh viên cũng mang bên mình một khẩu súng trường tấn công

“Ép lũ quái vật tiến lên bằng vũ lực! Một khi đã có đà rồi thì chúng sẽ tự tràn lên thôi! Đẩy đám chiêu binh và dân quân dùng một lần lên trước!”

“Súng máy hạng nhẹ, tập trung bắn quái vật, sau đó là binh lính. Tập trung vào những kẻ giống như lính chuyên nghiệp bằng súng trường tấn công. Bỏ qua cho dân quân hoặc quái vật chạy trốn”

“Hể, cả quái vật cũng bỏ qua sao?”

“Đúng, đẩy chúng ngược về phía lãnh thổ Đế quốc, những con quái vật đã bị lừa dối và sẽ không còn tin tưởng vào loài người nữa. Nếu có thể thì những con quái vật trong khu rừng sẽ liên kết lại với nhau. Chúng sẽ tấn công và ăn thịt rất nhiều binh lính kẻ địch trên đường về. Nỗi sợ hại cũng sẽ in sâu vào cả những người nông dân bị bắt tòng quân cưỡng bức, họ sẽ không bao giờ dám nghe theo lệnh tòng quân của Đế chế đồng thời khơi dậy ngọn lửa tức giận và căm thù hướng về chính Đế chế”

“Cô trẻ, tôi nói điều này được không?”

“Ừ, nói đi”

“Cô đáng sợ vcl!!”

Tatatatatatata~

Dotatatatatatatatata~

Dododododododododododododo~

Tiếng súng vang vọng. Những kẻ ra lệnh, những tên sở hữu trang bị tốt hay là đang cưỡi ngựa, tất cả sẽ đều bị nghiền nát. Đặc biệt là đám cấp trung, nếu những tên sĩ quan cấp thấp đều bị tiêu diệt, binh lính dưới quyền chúng sẽ trở nên bất động. Những người nông dân bị bắt đi tòng quân chỉ với một ngọn giáo rẻ tiền sẽ không dám tiến lên. Những con quái vật đều hiểu rằng chúng sẽ chết nếu dám tiến lên. Giờ cũng không còn ai điều khiển chúng nữa nên chúng đang muốn quay đầu lại.

Không cần thiết phải tiêu diệt toàn bộ 2 vạn quân địch. Khiến tất cả quay đầu bỏ chạy là đủ. Ngay cả là những trận chiến trên Trái đất thì thương vong tuyệt đối là cực kỳ hiếm, số thương vong chạm tới ngưỡng “50%” đã đủ để được xem là bị [Toàn Diệt] và trận chiến sẽ kết thúc. Thực tế thì còn nhanh hơn, chỉ cần mất 30% tổng số quân thì đã được xem là thất bại rồi. Trước mắt thì phải nghiền nát hết toàn bộ những kẻ thiện chiến lẫn quân đội chính quy.

À, không biết có phải bao gồm cả lính đánh thuê không nữa. Xin lỗi nhé, mặc dù nó là một cơ hội để kiếm việc làm và kiếm tiền mà. So với nông dân thì trang bị của họ tốt hơn và cách di chuyển trong chiến đấu cũng tốt hơn nốt, vì vậy đó sẽ là mục tiêu cần được ưu tiên

A, không biết Sven và nhóm của anh ấy có được thuê không nhỉ? Họ khá may mắn vì vẫn nhận được phí ủy thác mà không cần chiến đấu. Họ có thể nhận được thêm thù lao nếu tham gia rượt đuổi quân địch đấy.

Vâng, tay chỉ huy không còn cho quân của hắn lên nữa, có vẻ như đội hình phe địch đang dần dần sụp đổ… mà, có gì đó đang tới!

“Tới rồi! Đây chính là lúc để phản công!”

Tên chỉ huy quân địch ngước lên bầu trời phía sau hắn rồi hét lên.

Trên bầu trời xuất hiện một đàn Wyvern với số lượng lên đến 36 con.

Những hoài niệm quay về trong thâm tâm tay chỉ huy. 

Đã có rất nhiều binh lính và lính đánh thuê đã phải chết chỉ để ăn trộm những quả trứng trong tổ Wyvern, chúng đã được đem đi ấp ngay sau đó. Ban đầu có những con không nở hoặc chết ngay từ lúc còn nhỏ. Ngoài ra thì việc chăm sóc trứng cũng bị đánh đổi bằng sinh mạng của con người. Nhiều người bị ăn thịt bởi đám Wyvern non hay những người lính tử nạn vì bị hất văng khỏi thân Wyvern khi đang bay trên trời.

Kỳ tích này chỉ có thể đạt được sau 20 năm ròng rã với cái giá của hàng trăm sinh mạng! Thiên kỵ binh đoàn đầu tiên trên thế giới, một binh đoàn gồm những người lính cường tráng và Wyvern được kết giao lại bằng cả trái tim! Sức mạnh bất khả chiến bại với trang bị là một cây đại kiếm & một cây thương dài kèm vài cây lao để ném từ trên không xuống. Phóng một cơn mưa giáo nhắm thẳng vào trung tâm của kẻ địch, đổ bộ vào trong cổng thành, đẩy lui quân thù bằng kiếm và thương cùng với những chiếc nanh và vuốt mạnh mẽ của Wyvern, sau đó mở cổng để cho quân đồng minh tiến vào.

Thật sự hoàn hảo! Các ngươi đang được chứng kiến kỳ tích số một thế giới bằng chính đôi mắt…

“Chúa, đến lượt ngươi rôi!”

“Đã rõ”

Dododododododododododododo~

“..........Hả?”

Chỉ trong vài giây.

Chỉ trong vài giây, 20 năm đổ máu, đổ mồ hôi nước mắt và một lượng ngân sách khổng lồ.

Đã trở thành những miếng thịt vụn.

Những miếng thịt vụn đúng nghĩa…  

Ta đã sụp đổ.

Đã khóc.

Trận đánh của ta thậm chí còn chưa bắt đầu, ta biết chứ.

Đàn anh của ta, bạn bẻ của ta, đàn em dễ thương của ta và cả anh em họ hàng ta nữa. Toàn bộ không đoàn kỵ binh, toàn bộ không đoàn đều đã hy sinh và trở về với cát bụi. Chỉ trong có vài giây.

Ta xin lỗi. Nhưng chỉ một chút, hãy để ta khóc một chút thôi…

 Dosun~dosun~dosun~dosun…

Một thực thể khổng lồ vừa xuất hiện ở phía sau, phát ra những âm thanh vang vọng trên nền đất.  

 “Người làm cái gì vậy, thứ sinh vật hạ đẳng kia…”  

Rồng. Hơn nữa còn là loài thông minh hơn cả con người và có thể khạc ra được lửa, là Cổ long.

Và có tới tận 3 con.

 Đó chính là lý do tại sao Đế chế dám tiến hành một cuộc xâm lược liều lĩnh như vậy.  

Ghi chú

[Lên trên]
tại sao lại là SMG, tại sao không phải là tiểu liên? Vì tiểu liên trong tiếng Việt có nghĩa bao hàm cả SMG lẫn súng trường tấn công
tại sao lại là SMG, tại sao không phải là tiểu liên? Vì tiểu liên trong tiếng Việt có nghĩa bao hàm cả SMG lẫn súng trường tấn công
[Lên trên]
xe phòng không tự hành M16 Half-track, với nửa phần bánh trước là bánh lốp và nửa phần bánh sau là bánh xích, giúp hoạt động tốt cả trên đường địa hình lẫn đường nhựa. Xe có nguồn gốc xuất xứ từ quân đội Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Hỏa lực gốc của nó bao gồm 4 khẩu súng máy hạng nặng 12.7mm M2 Browning. Tuy nhiên, sau chiến tranh thì một số xe đã được Israel sửa đổi để trang bị 2 khẩu pháo 20mm HS.404 thay cho 4 khẩu 12.7mm, và đó chính là sự ra đời của “Chúa”
xe phòng không tự hành M16 Half-track, với nửa phần bánh trước là bánh lốp và nửa phần bánh sau là bánh xích, giúp hoạt động tốt cả trên đường địa hình lẫn đường nhựa. Xe có nguồn gốc xuất xứ từ quân đội Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Hỏa lực gốc của nó bao gồm 4 khẩu súng máy hạng nặng 12.7mm M2 Browning. Tuy nhiên, sau chiến tranh thì một số xe đã được Israel sửa đổi để trang bị 2 khẩu pháo 20mm HS.404 thay cho 4 khẩu 12.7mm, và đó chính là sự ra đời của “Chúa”
[Lên trên]
thưa cô dâu chú rể, thưa quan viên hai họ, thưa toàn thể các vị khách quý,...
thưa cô dâu chú rể, thưa quan viên hai họ, thưa toàn thể các vị khách quý,...
[Lên trên]
tên jii-san cũng chất quá cơ
tên jii-san cũng chất quá cơ
[Lên trên]
bị 12 ly 7 nó găm vào người thì chỉ có nước lôi xẻng ra mà hót thôi chứ xác chẳng còn nguyên vẹn đâu
bị 12 ly 7 nó găm vào người thì chỉ có nước lôi xẻng ra mà hót thôi chứ xác chẳng còn nguyên vẹn đâu
[Lên trên]
đũa phép cỡ bự thôi ấy mà
đũa phép cỡ bự thôi ấy mà
[Lên trên]
Faker, what was that!
Faker, what was that!
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Điên thật đấy!
Xem thêm
thank trans, hóng
Xem thêm
Gấu 2 nghĩ thay chữ chúa = god thì hay hơn.
Gấu 2
Xem thêm
Hóng mãi tập này lun.
Gấu 2
Xem thêm
Thấy 2 thông báo tưởng 2 chương
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Vati
TRANS
Noiceeeee :))
Xem thêm
TRANS
CVTER
Pewpewpewpew~
Xem thêm