• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 39 - Quản lý lãnh địa Tử tước 1

3 Bình luận - Độ dài: 3,336 từ - Cập nhật:

Thợ luyện kim Landy-san và đệ tử của Placidus là Miriam-san đã tới đây từ Thủ đô hoàng gia.

Như vậy thì cuối cùng lực lượng của gia tộc Tử tước Yamano cũng đã được tập hợp đầy đủ.

Nào, giờ là lúc để bắt đầu quản lý lãnh địa theo cách gian lận rồi đây!

……À không, tôi xin lỗi mà. Chúng tôi chỉ đang cố gắng để dần cải thiện mọi thứ thôi, vâng.

Trước tiên là phải hướng tới chuyện phân loại hầu gái đã.

Đầu tiên là xóa bỏ sự phân biệt giữa hầu gái riêng và hầu gái tạp vụ, trưởng hầu gái riêng cũ sẽ trở thành trưởng hầu gái hiện tại. Trưởng hầu gái tạp vụ Kate giờ sẽ làm phó trưởng hầu gái. Những người còn lại thì vẫn sẽ là hầu gái thông thường. Duy chỉ có con gái của Rachel là Leah sẽ trở thành hầu gái học việc. Cô bé mới có 4 tuổi thôi à, ừm…

Một người phụ trách vấn đề thuế cũng đã được thuê nhằm thay thế cho Gunter đã bị kỉ luật và sa thải trước đó, nhưng họ chỉ được coi như là viên chức thay vì gia nhân. Ngay cả bên quản lý lãnh địa cũng vậy.

Đội ngũ xử lý thuế 3 người trước đó nay chỉ còn lại duy nhất 1 người do 2 người kia đều đã bị sa thải. Mà, tôi cũng chẳng đặt mấy niềm tin vào người còn lại đâu, nhưng họ cũng không phạm bất kỳ sai lầm đáng kể nào, và nếu đuổi hết họ đi thì khéo công việc của tôi lại bị ảnh hưởng mất. Cơ mà chỉ cần để lòi ra bất kỳ động thái nào thôi là tôi sẵn sàng cho phắn ngay. Để cái thiện hiệu suất thì trước hết là nên nắm bắt đầy đủ những mảng kinh doanh hiện tại, đảm bảo rằng dù có phải cắt bỏ đi cũng không để xảy ra sự cố nào.

Lực lượng phòng vệ của lãnh địa sẽ được gọi là quân đội lãnh chúa.

Không, tuy rằng xét về quy mô thì nghe nó rất có vấn đề, nhưng ở thế giới này thì đó là điều cần phải làm theo.

Chỉ huy sẽ là đoàn trưởng Willem, các sĩ quan là Sven, Zepp, Grit & Ilse sẽ đóng vai trò như phó đoàn trưởng. Trực thuộc bên dưới mỗi người họ sẽ là 36 binh sĩ dưới quyền, trong đó có 4 tiểu đội trưởng. Tuy nhiên, binh sĩ đặt dưới quyền của họ sẽ được hoán chuyển luân phiên cứ sau mỗi 30 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, nếu cần thiết thì ngay cả những người đang không có nhiệm vụ cũng sẽ được triệu tập.

Có tổng 216 người đủ điều kiện nhập ngũ, được chia ra làm 6 trung đội với 36 người mỗi trung đội. Cứ 2 lần mỗi năm, họ sẽ có 30 ngày để vừa thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa tham gia công việc của gia đình. Để như này là sẽ ổn rồi. Họ sẽ được nới lỏng khỏi nghĩa vụ trong 30 ngày đó. Thậm chí họ vẫn có thể quay trở về nhà ngay cả khi đang trong thời gian tại ngũ, trừ phi đội của họ đang tổ chức huấn luyện hay tuần tra luân phiên.

Miriam được coi như là công chức trực thuộc Mitsuha, cô kiêm luôn cả vị trí trưởng ban tài chính lẫn trưởng ban phúc lợi xã hội. Tôi đọc cho cô ấy về những cuốn sách về xã hội học và tâm lý học từ trái đất. Chuyện viết rồi dịch lại rắc rối lắm, vậy nên là tôi đọc một lần luôn. Dường như cô ấy rất thông minh nên là mọi chuyện có vẻ trôi chảy. Mà xét cho cùng thì mấy thứ này cũng chẳng giúp bổ sung thêm được mấy kiến thức đâu.

Colette sẽ trở thành thực tập sinh và làm trợ lý cho Miriam.

Randy hoạt động như một thợ luyện kim trực tiếp dưới quyền của lãnh chúa và được giao cho một phân xưởng riêng để có thể chủ động quản lý. Bên cạnh việc là một kỹ sư thì anh ta còn là một kẻ lập dị, biết đâu anh ta lại có thể tìm ra một hướng tiếp cận kỳ lạ nào đó.

Ngoài ra, những gia nhân như hầu gái hay đầu bếp hoặc trong tương lai sẽ là cả quân đội lãnh chúa cũng cần phải tham gia vào công cuộc quản lý lãnh địa.

Dù không rõ rằng những tiêu chí mà lãnh chúa tiền nhiệm đưa ra với những gia nhân đó là gì, nhưng chắc hẳn họ cũng chỉ là dân thường thôi. Có vẻ như mọi người đều được thuê từ thị trấn.

Tuy nhiên, mình nghĩ là…… những người đã được chính Mitsuha mời hay tuyển chọn sẽ sở hữu tiềm năng cao hơn. Chắc là vậy. [note41753]

Không ngoài dự đoán, việc hợp nhất hầu gái lại như này có vẻ như không được lòng những hầu gái cấp cao cho lắm.

Tuy nhiên, Mitsuha đã thể hiện khả năng lãnh chúa của mình khiến họ chẳng thể nào chống lại được mà chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Việc hầu gái riêng của lãnh chúa khi trước sẽ trở thành trưởng hầu gái hiện tại cũng là một trong số các lý do đó.

Sau khi tái phân loại hầu gái xong, Mitsuha tập hợp toàn bộ những nhân vật chủ chốt của lãnh địa lại để tổ chức một cuộc họp nhằm đi tới nhất quán chủ chương trên toàn lãnh địa.

Địa điểm họp chính là tại dinh thự của lãnh chúa.

Ở đó là toàn bộ những nhân vật chủ chốt thuộc lãnh địa Tử tước Yamano đang xếp lại thành hàng.

Đứng đầu thì chắc chắn sẽ là lãnh chúa Mitsuha. Tiếp tới là quản giả Anton và những thành viên khác thuộc ban quản lí, 5 người thuộc quân đội lãnh chúa và các gia nhân khác thuộc nhà Tử tước.

Tiếp nữa là thị trưởng thị trấn, 3 người từ làng nông, 2 người từ làng núi & 1 người từ làng chài. Cuối cùng là người bán hàng duy nhất trong thị trấn.

Nhóm công dân thuộc lãnh địa này đang trở nên khá lo lắng

Tất nhiên một phần cũng là bởi đang đứng trước mặt lãnh chúa, tiếp theo là nhờ [Chiến dịch lãnh chúa tốt bụng, thân thiện] là điều đầu tiên mà Mitsuha đã làm sau khi tới đây khiến mối quan hệ phần nào cũng bớt căng thẳng hơn.

Đúng, thông tin về Mitsuha cuối cùng cũng đã lan tới lãnh địa Tử tước.

Các cư dân thuộc lãnh địa đều cảm thấy có gì đó đáng ngờ.

Một cô gái trẻ lại là người sáng lập ra cả một gia tộc mới, một chuyện hết sức kỳ lạ. Với cái thân hình nhỏ bé như vậy thì liệu cô đã lập nên thành tựu gì chăng.

Kèm theo vào đó, lãnh chúa thuộc lãnh địa bên cạnh cũng là một vị lãnh chúa trẻ tuổi vừa mới lập nên một gia tộc Tử tước riêng.

Nếu là để giao hảo và học hỏi nhau thì cả hai bên đều là những vị lãnh chúa trẻ tuổi nên cũng không có gì là lạ lắm. Nhưng chẳng phải vị Tử tước đó cứ mỗi vài ngày lại tới đây một lần hay sao. Thêm vào đó, còn có tin đồn rằng vị lãnh chúa đó chính là trưởng nam của ngài Bá tước Bozes và cũng là lãnh chúa láng giềng với ở đây.

Và càng đặc biệt hơn nữa là những chuyến thăm của gia tộc Bá tước Bozes tới đây.

Nếu là một Tử tước mới nổi tới chào hỏi Bá tước thì chuyện đó ai cũng hiểu. Việc đó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng không hiểu sao ngài Bá tước mới là bên chủ động tới chào hỏi, thậm chí ngài ấy còn đem theo tất cả vợ con mình theo nữa? Liệu rằng ông ta có định thôn tính lãnh địa Tử tước này chăng?

Tuy nhiên, cả ngài Bá tước lẫn phu nhân cùng con cái họ đều thể hiện một thái độ rất kỳ lạ. Cứ như thể họ đều là con em trong nhà với nhau vậy. Thêm vào đó còn là cả thái độ và ánh mặt của nhị công tử và lãnh chúa láng giềng khác là nhất công tử hướng về phía lãnh chúa của họ nữa.

Dân cư thuộc lãnh địa cuối cùng cũng dần ngờ ngợ ra phần nào.

Kể từ lúc đó, các thông tin chi tiết về những sự kiện đã xảy ra tại Thủ đô hoàng gia cũng dần lan tới đây.

Những tin đồn được lan truyền từ những người tới đây bằng xe ngựa hay phu lái hoặc những người đã ghé qua lãnh địa Bá tước Bozes để mua sắm. Cả những thương gia lớn hay những người muốn ứng tuyển cũng tới đây từ Thủ đô hoàng gia, ở đâu cũng thấy các quý tộc hay các sứ giả thổi phồng mấy câu chuyện phiến vu vơ lên.

Cũng vì họ mà danh xưng [Vu Nữ Lôi Thần Công Chúa] của Mitsuha đã được lan đi khắp nơi. Và sau đó cô vẫn quyết định chọn lãnh địa này dù đã được phong làm Tử tước.

Nơi đây chỉ là một lãnh địa nghèo nằm ở phần rìa vương quốc với lãnh chúa tiền nhiệm đã bị hủy diệt vì hành động phản loạn. Cả nông nghiệp, lâm nghiệp lẫn ngư nghiệp đều chỉ dừng lại ở những sản phẩm nhỏ lẻ, phần lớn đều chỉ phục vụ mục đích tự sản tự tiêu bên trong lãnh địa.

Thực sự là lãnh địa này hoàn toàn không phải là nơi để trao cho một quý tộc thanh liêm đầy triển vọng như vậy. Khả năng rất cao là phải có một lý do bất khả kháng nào đó nên mới phải nhận lãnh địa này.

Cũng không hẳn là sẽ thâm hụt nhưng để một lãnh chúa có đủ khả năng thu nhập để duy trì dinh thự đặt tại Thủ đô hoàng gia và đi khắp nơi giao hảo giữa xã hội quý tộc âu cũng chẳng hề đơn giản.

Cư dân lãnh địa thì đều đinh ninh rằng họ sẽ không bao giờ có một vị lãnh chúa tốt. Mà, trước giờ nó vốn đều như vậy mà nên cũng chẳng có gì khác.

Được nghe đồn về việc vị lãnh chúa hào hoa tới từ lãnh địa Bá tước Bozes tới đây khiến họ không khỏi mơ mộng.

Và sau đó là vị lãnh chúa đó vẫn yêu cầu lãnh thổ này, mặc dù nó đã được ban cho Tử tước trước đó. 

Một vị công chúa ngoại quốc kỳ lạ, tuy trẻ tuổi nhưng lại rất tài năng và đầy mạnh mẽ.

Tiếp theo là như lời đồn thì cô đã chiến đấu với một bầy sói và bị thương nặng khi cứu giúp một cô bé nông dân tại lãnh địa láng giềng của Bá tước Bozes…… 

Xưa giờ, việc quyết định trong lãnh địa không phải là thứ mà người dân được phép yêu cầu hay giải thích. Thứ họ cần chỉ là làm theo lệnh.

Tuy nhiên, mọi người lại được mời để có thể định hướng tương lai của lãnh địa thông qua hội nghị này.

Có lẽ là cuộc sống của họ sẽ dần được cải thiện hơn.

Đó chính là ngôi sao hy vọng cho toàn bộ người dân trong lãnh địa.

Việc có bất cứ điều gì có thể làm mất đi vị lãnh chúa này của họ đều không không nên xảy ra. Không, là không thể được phép xảy ra!

Mọi người dần tụ lại sức mạnh vào nắm đấm của mình.

…… Vậy nên những người đang tập trung trong cuộc họp tại đây đều tỏ ra rất căng thẳng.

Âu cũng là điều khó tránh khỏi.

“Mọi người, xin cảm ơn các vị vì đã tham gia cùng chúng tôi”

Mitsuha nói lịch sự chào lấy mọi người.

Cách biểu đạt của Mitsuha luôn thường xuyên thay đổi.

Thời còn học trung học, cô nói chuyện đúng theo kiểu nữ sinh với những đồng bạn của mình và ngay cả cách suy nghĩ cũng vậy, nhưng đối với những người bề trên thì cô hoàn toàn có thể nói chuyện lịch sự được. Cô nói giọng thắc mắc khi cảm thấy giận, khi đang cao hứng thì sẽ trích dẫn lời người khác nói, hay là tỏ ra giả, kiểu cách nói chuyện của cô cứ như thể mắc phải một bệnh nào đó vậy……

Mà, việc thay đổi cách nói chuyện tùy theo tình huống cũng là chuyện bình thường thôi mà. Chẳng có thằng đần nào lại cứ nói chuyện suồng sã với sếp mình tại nơi làm việc đâu.

Dường như luôn có mấy tay nhân viên ngu ngốc mới vào nghề cậy [Bởi vì tôi lớn tuổi hơn] nên đã không dùng kính ngữ với tiền bối lẫn sếp của mình, nhưng chỉ khi là [Các điều kiện khác đều bình đẳng] thì mới có thể xếp trên dưới theo độ tuổi như vậy được. Một kẻ ngốc lại đi nghĩ rằng mối quan hệ trên dưới tại nơi làm việc lại được ưu tiên bởi tuổi tác thì cũng tốt thôi, bởi vì cái ngu của những kẻ đó cũng sớm bị lòi ra và sớm muộn gì cũng bị loại bỏ…

Cũng vì cảm thấy như vậy mà Mitsuha thường xuyên thay đổi ngôn từ cũng như là giọng điệu của mình.

Bởi vì cô vừa là quý tộc mà cũng đồng thời là lãnh chúa, trên thực tế cô hoàn toàn có thể nói chuyện theo kiểu [Bề trên] ở đây, nhưng cô đã chọn cách nói chuyện lịch sự để mọi người có thể thoải mái trao đổi, như vậy thì cô mới có thể thuyết phục được họ thay vì chỉ biết áp đặt quyết định.

Đối với toàn bộ gia nhân, họ dường như đã quen với chuyện này và căn cứ vào giọng điệu Mitsuha nói vào lúc đó mà họ hoàn toàn có thể biết rằng cô đang bình thường, tức giận hay hờ hững.

“Mọi người sẽ cùng nhau tập hợp lại đây hôm nay để thảo luận về những việc chúng tôi đang muốn triển khai cần các vị tuân theo và còn là đề đạt của các vị để có thể phát triển lãnh địa Tử tước Yamano trong tương lai. Các vị hoàn toàn có thể nói chuyện theo cách suồng sã trong cuộc họp này, đừng quá lo lắng về vị trí bản thân mà hãy cứ nêu ra quan điểm của mình một cách trung thực nhất. Còn không thì nếu sau khi mọi chuyện đã được định đoạt rồi thì tốt nhất đừng có hối hận!”

Những người tới từ các vùng thuộc lãnh địa gật đầu tò mò trước những lời nói của Mitsuha.

Nói chuyện suồng sã vốn là thứ chỉ để sử dụng trong mấy bữa tiệc thôi, cơ mà mấy chuyện nhỏ nhặt thế thì tạm gạt sang một bên đi.

“Trước hết là hệ thống phòng ngự của lãnh địa, cũng vì nó đã bắt đầu được triển khai nên các vị cũng biết rồi đấy, vậy thì có bất kỳ ai có câu hỏi hay ý kiến gì không”

Theo lời Mitsuha nói, một người trưởng làng nông giơ tay lên.

“Trai tráng trước đây thường đột ngột bị lôi đi và không bao giờ trở lại, vậy nên tôi nghĩ thế này sẽ tốt hơn nhiều. Thậm chí là họ còn được cung cấp bữa trưa đầy đủ nữa… Vậy, nên là, mấy con trai thứ của tôi muốn hỏi xem liệu chúng có thể làm binh sĩ toàn thời gian hay không…”

“À, về chuyện đó thì chúng tôi sẽ chọn ra những ứng viên tiềm năng một khi cuộc tuyển dụng đại trà kết thúc. Tuy nhiên, quy mô lãnh địa không thể cho phép duy trì quá nhiều quân chính quy được, vậy nên phần lớn mọi người vẫn sẽ duy trì mô hình nghĩa vụ như hiện tại. Do vậy nên nhờ mọi người nhắn lại với những người trẻ là nhớ cố gắng hết sức nhé”

Vị trưởng làng tỏ ra bị thuyết phục và gật đầu.

Dường như là cả các làng khác cũng đều có quan điểm tương tự.

“Tiếp tới là tôi sẽ giải thích về cải cách nông nghiệp”

Ba vị trưởng làng nông bắt đầu trở nên ồn ào.

Gọi là trưởng làng nhưng họ cũng chỉ là người đại diện cho từ 20~30 hộ, nó cũng chỉ tương đương so với tổ trưởng tổ dân phố. Thậm chí nhân khẩu ở làng chài hay làng núi chỉ có mỗi hơn chục hộ.

Sau đó việc bắt đầu giải thích về hạn chế của mô hình độc canh và về chuyện hao hụt chất dinh dưỡng. Những người dân làng nông nghe xong chỉ biết sửng sốt và cố gắng hết sức chăm chú lắng nghe.

Nếu đó chỉ là một cô gái nhỏ bình thường thì đã chẳng nên chuyện, thế nhưng đây vừa là lãnh chúa của họ vừa là tri thức của Vu nữ lôi thần công chúa thông thái tới từ ngoại quốc.

Chúng tôi bắt đầu thử nghiệm với loại đất nông nghiệp khác nhau nhằm có thể áp dụng mô hình luân canh.

Một mô hình cách tác mới không phải là thứ có thể đột ngột áp dụng được. Chỉ cần xảy chân một phát thôi là có thể kéo theo cả lãnh địa sụp đổ. Mà, đấy là trừ phi Mitsuha chấp nhận chi tiền để mua lương thực từ Nhật Bản sang đây……

Trước hết là nên bắt đầu với những thứ đơn giản, nhanh chóng và ít rủi ro trước. Hay nói cách khác là bắt đầu ủ lá khô rồi rắc tro lên trước. Tiếp đó sẽ là trộn mùn với cứt gà rồi tiến hành ủ phân thêm vài tháng. Việc ủ phân người có thể phải mất tới vài năm, với lại việc mất vệ sinh có thể sẽ trở thành vấn đề nên thôi bỏ qua.

Có lẽ là tôi nên mang một ít phân bón từ Nhật Bản qua đây xem sao. Đề đề phòng thì kết quả thực nghiệm phải cho sản lượng đầu ra tăng thì mới đảm bảo vực dậy tinh thần của họ được.

Kết quả là cả các nông đồng ý chia thành 3 nhóm, với nhiều phần đất nhỏ được chia ra để từng chút thử nghiệm các phương pháp canh tác khác nhau trong năm đầu tiên. Tất nhiên là hệ thống luân canh cũng sẽ sớm được triển khai. Vì nó không mang nhiều rủi ro như là phân hữu cơ nên chúng tôi quyết định sẽ sử dụng một vùng diện tích hợp lý để trồng 4 loại cây khác nhau. Thêm vào đó là gia tăng việc nhân giống vật nuôi. Phương thức luân canh còn được áp dụng cho cả việc chăn nuôi gia súc.

Ngoài ra thì họ quyết định sẽ dành ra một phần đất để tiến hành trồng lúa theo yêu cầu của Mitsuha. Họ đều vui vẻ chấp nhận khi biết rằng Mitsuha sẽ thu mua lại tất cả bất kể sản lượng có ra sao. Đây chính là hình thức hợp đồng nông nghiệp.

Tiếp theo đó sẽ là về lâm nghiệp. 

Ghi chú

[Lên trên]
loạn ngôi kể là đặc sản của bộ này rồi, hỏi tác giả thôi chứ tôi cũng chịu
loạn ngôi kể là đặc sản của bộ này rồi, hỏi tác giả thôi chứ tôi cũng chịu
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thank trans
Xem thêm