• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3 - Chương 1 : Thánh Vương Quốc Rực Lửa ( arc Trở Về).

1-08 : Khởi hành nào! ② ( 2-1)

13 Bình luận - Độ dài: 1,286 từ - Cập nhật:

“Ở đây cũng chẳng có gì cả. Đi chỗ khác tìm tiếp nào.”

“Um.....”

Mái tóc vàng bồng bềnh khẽ đung đưa.

Đó là một thiếu nữ khoảng độ 15 tuổi mang dáng vẻ rất trưởng thành. Thoạt nhìn thì có vẻ khá trầm tính những thực chất lại khác hoàn toàn, cô là loại người rất năng động. Còn cậu trai đi cạnh cô lại mang một vẻ ngoài cực kỳ nghiêm túc, cậu ta chầm chậm gật đầu đáp lại.

Đây là một khu di tích cổ đại được đồn đại rằng có tồn tại một cánh cổng kết nối tới thế giới khác.

Nơi này hẻo lánh đến độ từ ngôi làng gần nhất cũng mất tới năm ngày đi bộ mới đến được. Có lẽ bởi vì nồng độ ma lực đậm đặc, hoặc là do đây cũng là nơi trú ngụ của những con quái vật có trí thông  minh cao cường và xảo quyệt, nên nơi này bị đánh giá quá nguy hiểm để sinh sống. Dù những con quái vật kia chưa một lần bén mảng đến gần làng của con người.

Cơ mà, đây chẳng phải là chốn để hai đứa nhóc thiếu niên muốn đến là đến, muốn đi là đi một cách dễ dàng.

Đã thế, một người trong số họ  ăn mặc như một học sinh quý tộc, người còn lại thì chỉ trang bị một thanh kiếm dài dắt ngang hông cùng với giáp tay và giáp đầu gối. Có điều, kỳ lạ ở chỗ là quần áo của cả hai lại chỉ bị bẩn có một chút xíu à.

“Có thứ gì đó đang đến, lùi lại mau!”

“Mình cũng có thể chiến đấu mà! ‘Hỡi kẻ đã định hình lại thế giới này, trở thành ngọn lửa và đánh bại kẻ thù cho ta.’

“......”

“Khoa-”

“Hỏa Tiễn!”

Trước khi cậu trai có thể dừng cô gái lại, ma pháp ‘Hỏa Tiễn’ đã xuất hiện với hình dạng của một củ khoai lang. Nó rớt cái bộp xuống trước mặt con quái vật trông một như cục đá rồi biến mất không dấu vết.

“.......”

“.......”

“.......”

Bầu không khí khó xử cùng sự im lặng tuyệt đối ngự trị không gian nơi đây. Nhận thấy vẻ khó xử từ con quái vật, cô gái đã bắn Hỏa Tiễn hét lên một tiếng.

“Noel-sama, cơ hội của cậu kìa!”

“Cô đang làm gì thế Sherlind-san!”

“.....hai nhóc nên về nhà nhanh đi....”

Con quái vật đá thông minh đến bất ngờ.

Tử Tước Noel La Barnabas, hay còn được biết đến là Dũng Giả của Thánh Vương Quốc, 15 tuổi.

Sherlind de La Allen, con gái của Nữ Bá Tước Allen. 14 tuổi.

Hai năm ròng qua, cả hai đã chu du khắp mọi chốn hòng tìm kiếm tung tích về vị [Thánh Nữ Huyền Thoại], người đã cứu cả thế giới rồi đột nhiên biến mất.

Ban đầu, chỉ có mình Noel đi tìm thiếu nữ vốn là bạn và là thành viên trong tổ đội Dũng Giả của cậu thôi, nhưng khi Shellind, bạn thân của thiếu nữ biết chuyện, cô đã ép cậu phải cho  đi cùng.

“Noel-sama, cậu có thể gọi mình là Shelly. Yuru....À không, mọi người ai cũng gọi mình như thế á.”

“....”

Sherlind- À nhầm, Shelly không phải lúc nào cũng cư xử kỳ lạ như vậy.

Thường thường, cô được biết đến là một tiểu thư quý tộc cao cấp luôn khoác lên mình một vẻ bình tĩnh và điềm đạm. Nhưng khi chuyện có liên quan đến người bạn thân nhất, cô lại trở nên đáng thất vọng như này đây.

Cơ mà, từ góc nhìn của Noel, cậu hiểu rõ cảm xúc của Shelly. Bởi lẽ, trái tim cậu cũng đau nhói và mất phương hướng mỗi khi nhớ đến người con gái ấy. Cũng vì thế mà cậu chẳng thể cứng rắn từ chối yêu cầu của Shelly, cho dù cô có phiền phức đến mức nào đi chăng nữa.

Sẽ tốt biết mấy nếu cậu có thể dựa dẫm vào người bạn đồng hành này ở một mức độ nào đó. Nhưng mà, Shelly chẳng có năng khiếu sử dụng cả vũ khí lẫn ma thuật, cho cô dùng mấy cái đó chả khác nào trứng treo đầu đẳng, nguy hiểm đến chết người luôn. Và thế là gánh nặng trên đôi vai Noel lại nặng thêm chút đỉnh.

Dẫu vậy, mỗi khi du hành cùng cô, cơn đau nhói trong tim cậu lại tạm thời biến mất.

“.....Mai chúng ta sẽ quay lại đây, Sherlind-san.”

“Vâng. Noel-sama, nhưng phải gọi mình là Shelly chứ.”

Nếu chỉ có mình Noel, cậu chẳng phiền khám phá khu vực này nhiều tuần liên tục, chỉ cần uống máu và ăn thịt thú hoang trên ngọn núi này cũng đủ để cậu cầm cự và tiếp tục tìm kiếm. Nhưng cậu đâu thể bắt một tiểu thư cành vàng lá ngọc ngày ngày sống trong nhung lụa bắt chước theo được, đúng không?

Người bạn của cậu, Hoàng Tử đã ngầm dạy cho Noel một ma thuật của Dũng Giả. Sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ, cậu cuối cùng cũng đã thông thạo nó, [Quang Chi Chuyển Di].

[Quang Chi Chuyển Di] không phải là thứ ma thuật  tiện lợi như [Dịch Chuyển Không Gian]đâu. Các Dũng Giả trong quá khứ đã tạo ra nó với mục đích duy nhất là để ‘xuất hiện thật ngầu’ thôi, nó chỉ có thể giúp một người di chuyển đến những nơi trong tầm mắt với tốc độ cao. Mặc dù có giới hạn về số lần sử dụng, cơ mà nó vẫn đủ thay thế một chiếc taxi đưa đón Shelly về nhà trước bữa tối.

Trớ trêu thay, chính nhờ thứ ma thuật vô dụng này mà cậu có thể giữ đúng lời hứa đưa Shelly về nhà đúng giờ.

Ai ai cũng nghĩ Nữ Bá Tước Allen sẽ phàn nàn về chuyện một cậu trai, người đạt được địa vị Tử Tước mà không cần bất kỳ mối quan hệ nào, dễ dàng dắt cô con gái mình đi ra ngoài như vậy. Nhưng có lẽ vì danh tiếng của cậu như là một [Dũng Giả của Thánh Vương Quốc], Nữ Bá Tước vẫn chưa lên tiếng  gì cả.

Mặt khác, một quý tộc cao cấp có con gái bằng tuổi cậu cũng từng yêu cầu Noel đem con gái ông ta đi cùng, nhưng vì không biết phải xử lý làm sao nên cậu bơ luôn.

Cũng chính vì yêu cầu đó mà gia chủ của Tử Tước gia Barnabas, cha nuôi của Noel và cũng là cựu lính đánh thuê, gầy sụt đi trông thấy.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Cậu cũng có đi học như hầu hết những đứa trẻ cùng tuổi khác. Vào cuối tuần, cậu sẽ cùng Shelly tiếp tục hành trình tìm kiếm.

Đột nhiên, một ngày nọ, cuộc sống của họ đã bị đảo lộn.

Quân Đội Miền Nam Thánh Vương Quốc đã nổi loạn.

Vương Quốc yêu cầu Noel, một quý tộc và cũng là một Dũng Giả, hỗ trợ dập tắt cuộc nổi loạn. Nhưng cậu chỉ nghĩ nó thật phiền phức.

Noel chỉ quan tâm đến người con gái đột nhiên biến mất mà cậu đang tìm kiếm thôi, còn mấy vụ xung đột giữa các quý tộc chẳng là gì cả. Nhưng vì người cha nuôi, người bạn quý giá - hoàng tử của Thánh Vương Quốc, địa vị quý tộc và danh hiệu [Dũng Giả], Noel buộc phải thể hiện bản thân ít nhất không có thái độ chống đối với Vương Quốc.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

đọc đã quá
cứ nghĩ drop ai ngờ có ng thầu @@
Xem thêm
Hóng tiếp chap kế
Xem thêm
Sao tự nhiên đổi sang góc nhìn của ng khác rồi
Xem thêm
ơ thế này thì thằng cu chap trước lại là thánh kiếm sĩ chứ ko phải dũng giả à =))
thế bất nào mấy bố hoàng tộc cho hoàng tử chạy lông nhông ko hộ tống hay dợ =))
Xem thêm
quên mất tiêu mấy đứa này rồi :V
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
Nó rớt cái bộp xuống trước mặt con quái vật trông một cục đá rồi biến mất không dấu vết. -> "trông một cục". Không rõ ý trans là gì.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã fix, trông như một cục đá đó.
Xem thêm
Quên hết nhân vật rồi :'(
Xem thêm