• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3 - Chương 1 : Thánh Vương Quốc Rực Lửa ( arc Trở Về).

1-10: Những ngày thường hoa lệ của Công Chúa ① (1-2)

13 Bình luận - Độ dài: 1,478 từ - Cập nhật:

“Nông Nghiệp Quốc Gia Sigeless vốn có quan hệ mật thiết với vương gia sẽ không bỏ qua đâu. Cả Vũ Trang Quốc Gia Tariteld cũng khá thân thiết với Công Chúa chắc chắn sẽ lấy lý do này mà phát động xâm lược quân sự.”

“Thế phải làm gì bây giờ?!”

“Không phải ta ở đây để suy nghĩ cách giải quyết sao?”

Cuộc họp cuối cùng biến thành một trận đấu khẩu vô vị.

Quân Đội Miền Nam nổi dậy với tiền đề Công Chúa Yurushia sẽ không trở lại hoặc đã chết. Thế nên, cuộc nổi loạn gần như đổ bể vì sự trở lại bất ngờ của cô.

“...Hay là tìm cách kéo Công Chúa về phe ta.”

“Nếu lôi kéo được Công Chúa về phe ta, chiến thắng chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay. Nhưng rồi lấy gì để câu dụ hả? Chúng ta có thứ gì mà Thánh Nữ từ bi muốn không hả?”

“Nói rằng dân chúng và binh lính sẽ bị thương nếu chiến tranh tiếp tục diễn ra...”

“Ngu ngốc....Ngươi muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của Công Chúa?!”

“....Ám sát thì sao?”

“Trơ tráo!!”

“Thế phải làm gì bây giờ? Chúng ta đã chĩa mũi kiếm về phía nhà vua rồi! Không còn đường lui nữa đâu!”

“Ngươi dám bất kính với Thánh Nữ đã hi sinh thân mình cứu cả thế giới?! Ngươi đã quên lời răn của thần rồi sao!”

Đúng là hiểu lầm nghiêm trọng. Nếu một người nào đó trong số họ có mối quan hệ mật thiết với Yurushia, họ sẽ nhận ra tất cả những đánh giá nãy giờ đều sai hết cả.

Giữa lúc đó, có vài người tiến vào phòng họp.

“Đụng đến Yurushia chẳng liên quan gì đến đi ngược lời răn của thần cả!”

“Công Tước Bellrose...”

Đó là Công Tước Bellrose, kẻ đứng đầu nhóm quý tộc ủng hộ quân nổi loạn.

Y mang dáng vẻ của một người đàn ông trung niên hiền lành đã qua ngũ tuần, nhưng ánh mắt sắc bén cùng nụ cười lạnh băng khi nhìn các tướng lĩnh và cấp dưới lại chẳng tương xứng với ngoại hình chút nào.

“Nhưng....”

“Các vị thần đứng về phe chúng ta. Minh chứng là Giáo hoàng của Siebel Quốc phía nam đã tuyên bố mọi hành động của chúng ta đều hợp pháp.”

“....Cả Giáo Hội nữa à....”

“Nhưng Công Chúa-”

“Yurushia chỉ là đứa con gái từ gia tộc Công Tước như ta. Đừng có gọi con nhóc đó là Công Chúa.”

Dù Yurushia là cháu gái của nhà vua và danh hiệu [Công Chúa của Thánh Vương Quốc] đã được chính bệ hạ công nhận, cô vẫn chỉ là con gái của Công Tước Gia Verusenia. Địa vị của Công Tước Gia Bellrose vượt trội hơn hẳn gia tộc của cô.

Khi Yurushia tròn 13 tuổi, cô sẽ chính thức được thêm “Fon” vào tên của mình, như là minh chứng là một thành viên của vương gia, và trở thành người có quyền kế vị vương vị hàng thứ sáu. Với vị trí này, cô hoàn toàn có thể ra lệnh cho Công Tước Bellrose. Thế nên, về lý thì những lời y nói không hoàn toàn đúng.

Và...

“Nhìn theo hướng khác, không phải chúng ta có một người mang dòng máu vương gia đủ tư cách kế vị ngôi vương sao?”

Một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi bước ra bên cạnh Công Tước Bellrose.

Tóc vàng ánh đỏ. Đôi mắt nâu nhạt. Chúng đều là đặc điểm ngoại hình của vương gia Thánh Vương Quốc.

“Clement điện hạ. Lối này.”

“Làm phiền ông rồi, Công Tước Bellrose.”

Theo lời của Công Tước Bellrose, cậu thanh niên kia ngồi lên chiếc ghế cao nhất trong phòng họp.

Clement La Verusenia.

Con trai trưởng của vương đệ mang cùng họ với vương gia. Để tránh việc tiếm ngôi, con của “vương đệ” không được công nhận là vương gia của Thánh Vương Quốc. Họ không được thêm “Von” vào tên của mình.

“Ta không chấp nhận một con nhóc như Yurushia là một vương gia hay Thánh Nữ. Không thể có chuyện đứa con gái của tên Folt hạ đẳng lại có đủ tư cách lên ngôi vương. Ta mới là người phù hợp nhất cho vị trí đó.”

Một tia ghen tỵ và hận thù thấp thoáng trong đôi mắt cậu.

“Những chiến công con nhóc đó cực kỳ ám muội....Có ai chứng kiến nó đả bại Quỷ Vương chưa? Các ngươi có nghĩ một đứa nhóc như nó đủ sức đối đầu với Quỷ Vương? Chắc chắn nó đã nói dối hoặc nhận vơ chiến công đó làm của riêng.”

Loại người như Clement không thiếu ở bất kỳ quốc gia hay bất kỳ thời đại nào.

Những kẻ này sẽ làm tất cả để hạ thấp những ai đứng trên họ, thay vì gắng hết sức rèn luyện bản thân để tự sức đạt được vị trí đó. Chúng sẽ không từ mọi thủ đoạn, từ bêu riếu, bới móc thành tựu, bóp méo sự thật rồi bơm phồng sự vĩ đại của bản thân.

Cái phiền phức ở đây là họ luôn tin bản thân là đúng và sẽ dùng mọi thủ đoạn để hoàn thành thứ công lý vặn vẹo của bản thân.

“Vương gia hiện tại dám tôn một con nhóc dối trá lên làm Thánh Nữ, không thể tha thứ được. Người xứng đáng ngồi lên vương vị là cha ta mới phải. Chúng ta phải cùng nhau lật đổ vương gia thối nát hiện giờ và lập nên một Thánh Vương Quốc thực sự với cha ta làm vua. Có Siberian Quốc hỗ trợ, một Thần Quốc chân chính sẽ là của chúng ta!”

“””“Vâng!”””

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều bị bài diễn văn của Clement dụ hoặc.

Hài lòng gật đầu, Clement thúc giục họ ngồi xuống.

“Đầu tiên, ta phải ngăn cản Yurushia đến được vương đô. Dù sở hữu danh tiếng giả tạo ngớ ngẩn kia, Yurushia vẫn chỉ là một đứa nhóc. Không có ông nội và phụ thân bên cạnh, nó còn lâu mới biết cách sử dụng những thứ đó.”

“....Liệu có thành công không?”

“Đừng lo. Cho dù Yurushia có về được vương đô, ta cũng đã chuẩn bị vài đối sách rồi.”

Nhìn bộ mặt lo lắng của những thuộc hạ, một nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của Clement.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°°•°•°•°°•°•°•

“Yuru-sama.....Tạ ơn thần linh, người vẫn ổn.”

“Baa-ya. Con xin lỗi vì đã để bà lo.”

Chứng kiến những gì vừa xảy ra ở Thule, tôi chỉ muốn đến vương đô càng sớm càng tốt. Nhưng chưa kịp rời đi thì đã gặp baa-ya, người đến để đón tôi.

.....Nhìn baa-ya nói với đôi mắt rơm rớm nước, tôi thật chẳng tài nào từ chối được.

Đó là lý do tại sao tôi bị kẹt lại trong dinh thự Công Tước Gia Verusenia tại Thule tận 3 ngày.... Tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh huyên náo từ lễ hội ngoài kia vọng vào.

Ít ra, điều duy nhất an ủi tôi là đồ ăn do đầu bếp ở dinh thự làm quá ngon đi. Sự nhiệt tình và tâm huyết của họ dồn vào nhiều đến nỗi đã biến đồ ăn thành cống phẩm luôn.

Vì đã để Noa ở cùng với Rinne, thế nên nếu muốn có một bữa ăn nêm đủ gia vị linh hồn thì tôi phải gọi Tina đến.

Geass hiện tại đã quay về hình dáng con người và đóng vai quản gia riêng của tôi. Với ngoại hình của một quý ông quản gia lớn tuổi tốt bụng, mấy hầu nữ có tuổi trong dinh thự cứ suốt ngày đắm đuối nhìn Geass.

Chia cho Onza-kun chút sự nổi tiếng đi nào...

Mỗi khi nói chuyện với Geass, baa-ya như thể một thiếu nữ được gặp thần tượng enka của bản thân. Jii-ya mà thấy thì sẽ khóc ròng đấy baa-ya ơi...

“Công chúa, Onza quay về rồi.”

“Ừ, gọi anh ta vào đây.”

Một thành viên trong đội hiệp sĩ hộ tống của tôi thông báo Onza vừa trở về sau chuyến do thám. Trong phút chốc, Onza đã đến, anh ta nhìn tôi bằng vẻ mặt phức tạp.

“Onza, có chuyện gì à?”

“À, ừm, thì....”

Onza cứ ngập ngừng. Phải đến khi tôi giục thì Onza mới chịu mở miệng với vẻ mặt phức tạp.

“Chẳng là....anh nghe được tin đồn có một Thánh Nữ và Dũng Giả xuất hiện tại một thị trấn trên con đường dẫn đến vương thành và đang ép người đi qua phải đưa tiền cho họ. Em có biết gì về vụ này không?”

“....Hửm?”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Lúc huỷ diệt xong mấy đứa cầm đầu quân nổi loạn thì chắc lại: cháu nó còn bé, có bt j đâu :v
Xem thêm
Loại người này là thường ngon lắm nè, sắp có bữa thịnh soạn rồi
Xem thêm
Psychopass thì cũng kinh đấy. Nhưng thế có bằng được 'ác ma' không? :))
Xem thêm
Linh hồn càng nát thì em Yuru càng thích vì nó ngon miệng vờ lờ =))
Xem thêm
lại 1 lũ ngu
Xem thêm
Một món ăn ngon tự chạy tới miệng bé à
Xem thêm
TRANS
Yuru: linh hồn mới mlem mlem
Xem thêm
Ái chà. Thằng ranh chết tiệt này♡
Xem thêm