• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3 - Chương 1 : Thánh Vương Quốc Rực Lửa ( arc Trở Về).

1-10: Những ngày thường hoa lệ của Công Chúa ① (1-1)

14 Bình luận - Độ dài: 1,265 từ - Cập nhật:

“Thánh Nữ, Công Chúa Yurushia đã trở về!”

Tin tức động trời này lan rộng khắp mọi ngóc ngách của Thánh Vương Quốc.

Một lá thư hỏa tốc đang được chuyển đi bằng xe ngựa. Chuyển thư bằng ma thuật chỉ có ở vương đô và lãnh địa của năm đại công tước. Bên tình báo của quân nổi loạn đã bí mật thâm nhập vào những nơi này. Thông tin do họ và gián điệp ngoại quốc đem ra đã tạo nên tác động lớn ở mỗi bên với những mức độ khác nhau.

Dân chúng là những người vui mừng nhất khi biết tin Công Chúa của họ đã quay về.

“Công Chúa” là bộ mặt của Thánh Vương Quốc. Ngay từ khi con nhỏ, vẻ đẹp của nàng đã có thể hớp hồn bất cứ ai nhìn vào. Không chỉ thế, nàng còn là một Thánh Nữ thực sự, sẵn sàng dang tay giúp đỡ tất cả mà không phân biệt địa vị. Nàng được tất cả công nhận là [Thánh Nữ của Thánh Vương Quốc] sát cánh chiến đấu cùng [Dũng Giả]. Tấm lòng từ bi của Thánh Nữ đã khiến trái tim băng giá của Quỷ Vương phải tan chảy. Nàng thậm chí còn một mình đi đến thế  giới khác chiến đấu chỉ để bảo vệ cả thế giới của mình.

......Ừm, ai vậy?

Chắc chắn chẳng có người nào lại nghĩ như thế cả. Ở Thánh Vương Quốc, không ai là không biết những câu truyện hay giai thoại về Thánh Nữ. Thế nên cũng dễ hiểu khi dân chúng ở thủ phủ vùng Thule lại phấn khởi đến vậy.

Dù thông tin vẫn chưa được xác thực, nhưng dân chúng vẫn tổ chức “Lễ hội ăn mừng Thánh Nữ trở về” ở khắp mọi nơi, mặc nhân vật chính còn chẳng có ở đó. Ánh sáng cùng tiếng reo hò vang lên suốt ngày suốt đêm. Chẳng cần ai nói, tất cả đều ngầm thống nhất sẽ tổ chức một lễ hội khác nếu Thánh Nữ vô tình xuất hiện ở chỗ họ.

Ở Vương đô cũng náo nhiệt chẳng kém gì vùng Thule.

Thậm chí, Đức Vua Bệ Hạ, ông nội của Công Chúa Yurushia nhất quyết phải đích thân xác nhận sự tình. Ngay cả cha cô, Công Tước Verusenia, khi nghe tin xong đã bỏ hết công việc ngoại giao với sứ thần từ các quốc gia láng giềng và tìm cách trốn khỏi vương thành. Cảnh tượng Thái tử tuyệt vọng giữ Công Tước Verusenia ở lại thực sự vô cùng buồn cười.  Ngay sau đó, anh họ của Công Chúa Yurushia, người cũng mang dòng máu vương gia, [Thánh Chiến Sĩ] đã xác nhận thông tin này.

Vương gia còn quyết định tổ chức “Lễ hội mừng Thánh Nữ trở về” thật lớn ở ngay Vương đô.

Tuy vậy, phản ứng của giới quý tộc lại không đơn giản như vậy.

Những người trung thành với vương gia hay đứng trung lập đều tỏ ra vui mừng trước tin này. Song, rất nhiều quý tộc lại sợ hãi gia tộc của Công Chúa, Verusenia Công Tước Gia, sẽ lại nắm giữ quá nhiều quyền lực. Bởi vì, dân chúng vốn đã rất yêu mến cô, có khi còn hơn cả lòng trung thành họ dành cho vương gia. Trọng lượng lời nói của cô không phải là thứ có thể đùa được.

Có điều, những quý tộc đã qua độ tuổi nhất định, những người đáng lẽ ra nên lo sợ chuyện Công Chúa trở về, lại mừng rỡ ra mặt. Không chỉ vậy, họ còn thẳng tay đàn áp những quý tộc coi Công Chúa là mối họa.

Có tin đồn họ là thành viên của một hội nhóm cực kỳ đáng ngờ có liên đới với Công Chúa Yurushia.

Dân chúng ở miền nam, nơi cuộc nổi dậy bắt đầu, cũng vui mừng và phấn khởi chẳng kém gì ở Vương đô.

Thường thường, bất kỳ cuộc nổi loạn nào chống lại mẫu quốc, dù nó do quý tộc hay thương nhân nào đấy tiến hành, đều sẽ vấp phải sự phản đối của dân chúng, đặc biệt là mấy người có lòng yêu nước tuyệt đối.

Song, với người dân Thánh Vương Quốc, cuộc sống an yên thường ngày và những lời cầu nguyện tới Nữ thần mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần không ảnh hưởng quá lớn đến đời sống thì họ cũng thờ ơ chấp nhận sự thay đổi của vua chúa như là điều hiển nhiên mà thôi.

Nhưng nếu liên quan đến Công Chúa Yurushia thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Dù chỉ là chi gia, nhưng chắc chắn Công Chúa có mang trong mình dòng máu của vương gia. Không chỉ vậy, cô còn là Thánh Nữ thứ thiệt, sẵn sàng cứu giúp tất cả mọi người rồi thậm chí còn khuất phục được Quỷ Vương. Cô là niềm tự hào của vương quốc và những người dân cũng tự hào vì được sinh trong cùng một đất nước với Thánh Nữ đã cứu cả thế giới.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Tổng bộ của Quân Đội Miền Nam, những chóp bu và Công Tước Bellrose đang cố gắng ngăn chặn tin tức Công Chúa Yurushia trở về đến được tai dân chúng ở miền nam.

Nhưng bất chấp bao nhiêu nỗ lực, mạng lưới thông tin của chi nhánh Học Viện Ma Thuật và giữa các thương nhân quá vững chắc. Chẳng mấy chốc, tin đồn Công Chúa trở về đã lan truyền rộng khắp với tốc độ đáng kinh ngạc.

Và thế là, các sĩ quan tình báo thuộc Bộ chỉ huy Quân Đội Miền Nam cứ phải họp với nhau suốt ngày.

“Tin đồn lan truyền nhanh quá sức tưởng tượng...Cứ thế này, nếu Công Chúa Yurushia đứng lên phản đối, chắc chắn dân chúng ở đây sẽ không ngồi yên đâu.”

“.....Không. Công Chúa rất khôn ngoan. Con bé sẽ không loại bỏ toàn bộ quý tộc ở miền nam đâu...”

“Nói gì thì nói, Công Chúa Yurushia vẫn thuộc vương gia. Dù thông minh khi mới nhỏ tuổi như vậy, cô ấy cũng không thể làm trái lệnh từ Đức Vua cũng như cha cô bé, Công Tước Verusenia!”

“Sĩ khí của binh lính cũng là một vấn đề. Chỉ riêng [Dũng Giả] và [Thánh Chiến Sĩ] đứng về bên Vương Gia đã khiến ta đau đầu rồi, nhưng ít ra binh lính vẫn chịu chiến đấu. Song, một khi biết được tin Thánh Nữ đã quay về và coi họ là kẻ thù. Không chỉ binh lính đâu, có khi vài tướng lĩnh cũng sẽ đầu hàng luôn mất!”

“.....Tôi thực sự cũng không muốn gây sự với Công Chúa Yurushia. Cô ấy đã cứu vương quốc này và cả thế giới đó!”

“Vấn đề nằm ở đấy! Có thể sức mạnh của Công Chúa được bơm phồng quá mức, nhưng danh tiếng của cô ta là hàng thật giá thật! Nếu bằng một cách thần kỳ nào đó chúng ta có thể hạ bệ cô ta và chiếm lấy ngôi vương, những quốc gia xung quanh chắc chắn sẽ không chấp nhận!”

“Nông Nghiệp Quốc Gia Sigeless vốn có quan hệ mật thiết với vương gia sẽ không bỏ qua đâu. Cả Vũ Trang Quốc Gia Taterudo cũng khá thân thiết với Công Chúa chắc chắn sẽ lấy lý do này mà phát động xâm lược quân sự.”

“Chúng ta phải làm gì bây giờ!”

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Chị có nguyên dàn fanclub chất lượng thế cơ đấy :))
Còn bên kia toàn mấy đứa ăn cháo đá bát, há miệng chờ sung ko :V

Xem thêm
Hội bóng tối chế lấp ánh sáng vẫn hoạt động tốt nhỉ
Xem thêm
Mấy ông hói cũng đc việc phết
Xem thêm
Hội lấy bóng tối che lấp ánh sáng
Xem thêm
mấy thanh niên kiểu thôi anlonroi
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
lmao gái về là hỗn loạn
Xem thêm
TRANS
Hội đáng ngờ của mấy ông trọc hồi trước được em làm phép mọc tóc hử?
Xem thêm