Shinro kibou chousa ni「S...
yui/サウスのサウス Nata-sha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - Tình yêu bắt đầu từ tờ nguyện vọng tương lai

32 Bình luận - Độ dài: 887 từ - Cập nhật:

“Tatsumi……Cậu, thật tình với cái này đấy à?”

Sau giờ học.

Ngồi trước mắt tôi, Tatsumi Kento, chính là cô giáo viên chủ nhiệm.

Cô ấy là một mỹ nữ tuyệt thế với mái tóc đen dài nổi bật. Ngoài tính cách hơi giống con trai (đã nói giảm nói tránh) thì cô là một người con gái tuyệt vời không có khuyết điểm, một nữ giáo viên đáng tự hào mà cực kỳ nổi tiếng ở ngôi trường cao trung này.

Vì sensei luôn đối xử nhẹ nhàng với đám fan nam và nữ quá khích, hay với đám con trai tiếp cận bản thân cô mà có ý đồ, nên tôi không nghĩ mình là người duy nhất.

Tôi gật đầu nghiêm túc trước mặt sensei.

“Em không viết chơi đâu ạ. Là thật đấy.”

“……Cậu là người đầu tiên tôi thấy ở năm ba cao trung mà lại ghi nguyện vọng của mình là trở thành「Nội trợ*」đấy?”

(*Chữ nội trợ hán tự của nó ở đây nói về đứa con trai đi làm nội trợ, giúp việc nhà.)

Sensei nhìn vào cái tờ giấy điều tra nguyện vọng tương lai.

Ở đó có những con chữ được tôi viết là「Nội trợ」cho đến cái nguyện vọng thứ ba.

“Đó là giấc mơ từ xưa của em ạ.”

“Hở……?”

“Em đã nghĩ là sẽ viết「Làm cha」ở nguyện vọng thứ hai rồi……nhưng trước tiên cứ thống nhất nó thành「Nội trợ」hết ạ.”

“……Rồi sao? Quan trọng là có đối tượng chưa?”

“Từ giờ em sẽ đi tìm ạ.”

“Thế tức là, cậu đang đùa cợt với tôi nhỉ.”

Sensei nắm tay lại tạo thành tiếng. Chết rồi, mắt cô ấy nói lên sự nghiêm túc.

“Từ, từ giờ trở đi em sẽ đi tìm một người mà nhận em làm việc suốt đời ạ!”

“Làm gì có kẻ nào trên đời này tiện cho cậu đến như thế. Ngoại hình, học lực, năng lực vận động, tất cả chỉ ở mức trung bình, chẳng có điểm nào đáng để chú ý, tôi không nghĩ là có người con gái nào dám nhặt một người như thế về đâu.”

Dù cho có nhận cú sốc trước những lời không nương tình đó đi nữa, tôi vẫn phải phản biện lại bằng cách nào đó.

“Em, em có thể nấu ăn! Có thể làm bất cứ công việc nhà nào! Với lại, em thích trẻ con lắm, nghiêm túc đấy ạ!”

“……Nấu ăn? Cậu biết á?”

“Dạ. A, cô đợi em một chút……”

Tôi lấy cái hộp bentou từ trong cặp ra và mở nắp.

Bên trong là những thứ tôi đã làm để dằn bụng trước khi làm thêm tối nay, nên đơn giản chỉ là những món hầm từ những đồ dư thừa từ tối hôm trước.

Sensei nhìn vào nó và trở nên ngờ vực.

“Cái này……là do cậu làm?”

“Dạ. Đồ ăn trong nhà, tất cả là do em làm hết.”

“……Bề ngoài thì, nhìn cũng không tệ.”

“Nếu được thì cô muốn ăn thử một miếng chứ ạ?”

“À, àà……”

Cô ấy e ngại, cầm lấy một món hầm vào đưa nó lên miệng.

Như cảm nhận hương vị mà cô ấy nhai rất kỹ và nuốt……sau đó thì lẩm bẩm.

“Ngon quá……”

“Thật thế ạ? Vậy thì tốt quá~”

Mọi khi tôi chỉ có cơ hội cho đám bạn thân ăn thôi, nên lần đầu tiên được một nữ giới phê bình tốt như thế khiến tôi nhẹ nhõm.

Thế nhưng mà, sensei lại ưu phiền về cái gì đó mà biểu hiện của cô trở nên khá khó khăn……

“Tính cách thì cũng điềm đạm, mà lại còn nấu ăn được. Không phản bội mà lại còn thích trẻ con……Được rồi!”

“Ano……sensei?”

“Tatsumi……Với người lớn tuổi cậu lo được chứ?”

“Dạ? Đột nhiên sao lại……”

“Cứ trả lời đi.”

Biểu hiện của sensei trở nên nghiêm túc.

Trước cái áp lực đó, tôi im lặng mà gật gù.

“Kh, không sao đâu ạ……”

“X1 đứa con nữa thì sao?”

“Dạ. Em thích trẻ con lắm, hơn hết thảy nếu được em ấy yêu thích thì chuyện đó không liên quan ạ.”

“Người đam mê công việc mà bỏ bê cả nhà cửa?”

“Chính vì những người như thế nên em mới muốn trở thành nội trợ ạ.”

“Thế à……”

Trong lúc tôi đang nghĩ chẳng biết rốt cuộc là về chuyện gì, thì sensei cầm tờ giấy nguyện vọng đó lên tay, nở nụ cười nham hiểm và nói.

“Tốt quá rồi. Tatsumi. Có một nơi đang ứng tuyển cậu rồi đấy.”

“Thật chứ ạ! Nếu vậy thì nhất định ạ!”

“Thế à……Nếu vậy thì cậu hãy trở thành chồng của tôi.”

“Hể……?”

Sensei nở một nụ cười lịch lãm trong khi tôi đang đứng hình.

“Tatsumi Kento……Tôi, Kurobane Haruka sẽ nuôi cậu. Cậu sẽ thành chồng của tôi.”

Và như thế đó, đó là dịp mà mối quan hệ giữa Tatsumi Kento và Kurobane Haruka được biến đổi.

Và, cái lời cầu hôn ngược thế này, chẳng còn cách nào khác là đã làm cho một đứa lệch lạc về tình yêu như tôi đổ đốn.

Sau đó tôi đã nghĩ, chắn chắn là do nụ cười của sensei vào lúc đó mà tôi đã có tiếng sét ái tình.

u6440-c1cda88a-8a1e-4fb5-8f52-9c0cb97a1dac.jpg

u6440-a6a71be0-49e8-4f04-97f7-e521a2ee836c.jpg

u6440-379a661a-4e29-40ab-9a87-af918b9df5ba.jpg

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

ae cho t hỏi main là nam hay nữ=))
Xem thêm
NHC
Sinh nhật ko xác định
Xem thêm
Quây main nhìn ngon nhờ (bỏ qua phần giới tính
Xem thêm
Mé. Gì vậy? Hàng chùa à?
Xem thêm
đây không phải sự thật, main k có cu main không có cu !!!
Xem thêm
Sensei 1 còn rồi nhưng ngon main vẫn hốt nhể :))
Xem thêm
Hold up wait a minute ( ͠° ͟ʖ ͡°)
thx trans
Xem thêm
Main khoái milf kìa
Xem thêm
Thôi chết...main dễ thương quá:3
Chắc tôi lại gãy r=))
Xem thêm
Main húp lại à , nhận bà nào chưa chồng xem còn hay chứ có chồng rồi giờ húp lại chán thấy mẹ
Xem thêm
Gái 1 con nhìn mòn con mắt nha UwU
Xem thêm
Cô có con rồi à
Hơi tiếc
Xem thêm