Shinro kibou chousa ni「S...
yui/サウスのサウス Nata-sha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 17 - Ngủ cùng

9 Bình luận - Độ dài: 1,331 từ - Cập nhật:

“Ano……Haruka-san.”

“Gì nào?”

“Em, khi nãy có hứa với cô là sẽ nắm tay vào lần tới mà nhỉ?”

“Đúng thế.”

“Thế mà tại sao bây giờ cả hai lại ngủ cùng nhau như thế này ạ?”

Ở đây là phòng ngủ.

Ừm, nhiều cái ảo diệu mà đúng không.

Nhân tiện thì, Chizuru-chan đang nằm ngủ trông rất yên lành ở giữa tôi và sensei nên tôi chẳng muốn nói ra mấy lời cục mịch tí nào, nhưng mà tôi chợt hỏi cô ấy như thế.

“Thì còn cách nào đâu?  Vì Chi-chan bảo muốn ngủ cùng với cậu còn gì.”

Phải, tôi bị Chizuru-chan kéo tay áo khi mà đang làm việc nhà, và em ấy nói「Cùng với Onii-chan……được chứ?」một cách rất dễ thương, dù đã thuyết phục một lúc nhưng rốt cục là tôi đành chịu thua nên mới ngủ cùng với nhau như thế này đây.

Chẳng còn cách nào khác mà. Vì bản thân tôi cũng đã quen với mấy cái bất ngờ rồi……với lại không thể không đáp ứng được.

Ừ thì, đối với Chizuru-chan thì tôi chắc chắn đang ở vị trí của một Onii-chan cách biệt về tuổi……nhưng tôi muốn một ngày nào đó nó sẽ được thay đổi thành một người cha.

Hơn nữa, người mà tôi nghĩ là sẽ phản đối là sensei lại đứng hiên ngang mà chẳng nói lấy một lời nào.

Có thể nghĩ là mình được cô ấy tin tưởng cũng được nhỉ?

“Cơ mà dù thế nào……Hôm nay con bé ngủ ngoan thật đấy.”

“Thật thế ạ?”

“Àà, lúc nào Chi-chan cũng chui vào bên trong futon rồi thức thôi……hôm nay thì trông có vẻ ngủ rất ngon.”

Sensei nựng gò má của Chizuru-chan.

Chizuru-chan thì không phản ứng lại mà còn ngủ rất ngon, nên tôi hiểu em ấy đang say giấc.

“Quả nhiên là tôi không đủ bản năng làm mẹ nhỉ.”

“Với phát ngôn đó, em muốn tin là cô không so sánh bản thân với em……nhưng mà cô thì em nghĩ đủ bản năng của một người mẹ đấy.”

“Thế à? Tuy ngực thì quả thật là lãng phí.”

“Haruka-san. Nữ giới thì xin đừng đề cặp nhiều đến chuyện ngực ạ.”

“Hửm? Sao thế, ngượng à?”

“Dạ, vì em chưa từng nói chuyện đó với người khác giới nào cả.”

Bọn riajuu hay mấy đứa tính tình năng động sẽ nói đến chuyện đó, nhưng vì tôi không có kinh nghiệm về chuyện đó nên trong lòng cũng có một chút ngượng. Nhưng mà, quan trọng nhất thì……

“Với lại, tuy là em ấy đang ngủ, nhưng đây không phải là nội dung để trò chuyện trước Chizuru-chan đâu.”

“Tôi thích cái điểm đó ở cậu đấy.  Nhưng mà, Chi-chan thừa hưởng dòng máu của tôi nên một ngày nào đó nó cũng sẽ giống tôi mà thôi……”

“Em ấy sẽ trở nên xinh đẹp ha.”

“Gì đấy, cậu có khen tôi cũng chẳng có gì đâu đó?”

“Chỉ cần cô nhận tình cảm của em là đủ, không cần gì khác. Với lại em nói những gì mình nghĩ thôi.”

Sau khi tôi nói xong thì sensei cười fưfư, đặt ngón tay của cô ấy lên môi tôi rồi nở một nụ cười rất quyến rũ.

“Vậy thì……nhận lấy cảm tình của tôi này.”

“A, ano……trước mặt của Chizuru-chan ạ?”

Cái tiến triển giống như một cái game gì đó mà thằng bạn otaku của tôi chơi vậy.

Mình sẽ bước lên được nấc thang người lớn tại đây sao, không, thấp nhất cũng được những hành động như là một cặp đôi chẳng hạn—khi mà tôi đang một thoáng suy nghĩ đến những chuyện đó, thì sensei vẫn giữ ngón cái trên môi tôi và sau đó nói.

“Kỳ thi lần tới. Cậu mà lọt vào top 50 của khối thì tôi sẽ hôn cậu.”

※※※

“À ré? Tại sao giờ nghỉ trưa mà mày lại dí mắt vào cuốn tập thế?”

Thằng bạn thân Masato hôm nay vẫn ăn cắp món mặn của tôi, thấy bộ dạng của tôi thì nó liền hỏi.

“Học hành nó thức tỉnh trong tao một chút mày ạ.”

“Nói phát là tao biết nổ rồi……Vậy là bị Kurobane đá rồi hả?”

“Đừng có nói ra mấy cái xúi quẩy đó coi.”

Thật lòng mà nói, không biết tôi còn đủ tự tin mà sống không nếu như sensei cạn tình với mình nữa.

Không hiểu tại sao mà tôi đã trở nên yêu cô ấy mất rồi, nên nếu bị vứt bỏ thì tự nhiên sẽ trở thành một thằng ẻo lả bánh bèo thôi. Ừm.

“Mà mày chắc cũng không buông tay khỏi đối tượng hèn họ lý tưởng ấy được ha. Vậy thì mày được Kurabane nói gì à?”

“Sao mày lại nghĩ thế?”

“Vì đấy rất có thể là lý do trực cận nhất để mày học hành mà. Mà~ e là nó không phải mệnh lệnh, mà là phần thưởng hay gì đúng chứ?”

Tôi muốn lạnh cả sống lưng khi mà thằng bạn thân của tôi nó thấu hiểu cho đến mức đấy, nhưng tôi chỉ thở dài ra một hơi và nói.

“Kỳ kiểm tra tiếp theo, nếu tao lọt vào top 50 của khối thì sẽ nhận được phần thưởng.”

“Top 50 á……Hơi bị cao đấy.”

“Mà vì tao cũng chỉ nằm ở top giữa thôi.”

Điều kiện là phải lọt vào top 50 trong số 200 người trong cả khối.

Nhân tiện thì lúc nào tôi cũng nằm sau cái thứ hạng 100 hết cả nên sẽ là một bài toán khó nếu phải vượt qua 50 người cùng một lúc.

“Rồi sao? Cái phần thưởng quan trọng đó là gì?”

“……Không nói không được hả?”

“Tất nhiên rồi. Mày sẽ không thể không nói với một đứa tốt bụng và quan tâm đến đứa bạn thân là tao, đúng không?”

“Cái sự hóng hớt nó lòi ra cả ra mặt rồi kìa……Hà~……Tao hiểu rồi.”

Tôi bỏ cuộc, sau khi nhìn xung quanh và nói nhỏ với nó.

“Là hôn……”

“……Hả?”

“Mày sẽ không nói là mày chưa nghe đâu nhỉ?”

“Tao có nghe, nhưng mà hơi chậm tiêu một chút. Ể? Chẳng lẽ vẫn đang giữ nguyên cái quan hệ trong sáng như thế……Tao cứ tưởng là mày ngủ với Kurobane rồi chứ.”

“Ngủ……nếu nói ngủ thì đúng là đã ngủ thật.”

“Hả? Trải nghiệm luôn rồi mà chưa hôn hả má?”

“Không, chỉ là ngủ chung thôi.”

Sau khi tôi nói xong thì Masato ngớ người ra một tí và cười thật to.

“Thật hả mèn……Chết tao, đau bụng quá.”

“Ai bảo mày cười lắm vào.”

“Không không, cười chớ. Bình thường nếu đứng trước một người con gái như Kurobane thì tao đã ra tay rồi, mà mày lại hòa vào cái nhịp độ ở bên hướng đấy, không hổ danh là mày.”

“Thế hả? Ngược lại thì tao chỉ muốn sensei mong muốn tao từ tận con tim cô ấy thôi……”

Lý tưởng của tôi là muốn được sự mong muốn từ sensei, dựa trên sự đồng ý của 2 bên.

Có thể tôi khá yếu đuối, nhưng tôi không muốn bơ đi cảm xúc của đối phương mà áp đặt cảm xúc của mình lên đó.

Tất nhiên tôi hiểu là có khi cần cái sự ích kỷ đó, nhưng nó phải rơi đúng thời điểm. Thế nên tôi chẳng làm gì cả.

“Ừ, tao nghĩ thế là tốt đấy. Ngược lại mà có con nít sớm có khi mày lại phải thôi học không chừng.”

“Cũng phải. Lo việc nhà rồi đến con cái nữa.”

“Đúng là tính cách mày khá hợp với nội trợ. Mà, tao sẽ luôn ủng hộ mày.”

“Phải, nếu thế thì đừng có bốc miếng karaage từ bên trong hộp bentou của tao nữa.”

Và hai đứa tôi đã cùng tán dóc và dùng bữa trưa với nhau như thế đấy.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

truyện này cái flag kiểu đ gì cũng xảy ra được
hài vl
Xem thêm
tui tự dưng thấy thằng bạn nó yêu main :v
Xem thêm
Bạn này gay ngầm thôi, thề
Xem thêm
Vl thằng bạn :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
TRANS
tem nha
Xem thêm