Shinro kibou chousa ni「S...
yui/サウスのサウス Nata-sha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08 - Âu yếm?

20 Bình luận - Độ dài: 1,356 từ - Cập nhật:

“Chết đi tên Riajuu.”

“Đấy là câu mà tao không muốn nghe từ mày đấy Masato.”

Tôi và nó đang vừa ăn trưa vừa tán dóc.

Và cũng là tại phòng thể chất để dễ nói mấy chuyện bí mật như mọi khi.

Cái thằng bạn thân đang bốc đồ ăn của tôi như là lẽ thường này nó nói ra câu đó sau kết quả của cuộc thảo luận về chuyện của sensei.

Tôi chẳng lấy một chút thuyết phục khi một thằng có gái theo như nó nói như thế, nhưng dù cho tôi có phản biện đi chăng nữa nó cũng chẳng ra dáng vẻ gì quan tâm, và nó nói.

“Cơ mà, sao chỉ có vài ngày thôi mà mày với bả âu yếm nhau đến mức như thế đấy? Không thể tin được luôn á.”

“Âu yếm hả……Mày rồi cũng sẽ âu yếm một đứa đột nhiên tỏ tình với mày còn gì? Thế khác cái gì hả?”

“Khác hả……về mật độ?”

Tôi quyết định lấy can đảm để hỏi dù cho đang nghĩ không biết nó vừa nói cái gì.

“À mà, tao có chuyện muốn hỏi……Nếu là mày thì mày làm thế nào để thân thiết với mấy đứa bé gái?”

“Sao lại hỏi tao câu đó? Nói cho mà nghe là tao không có giỏi về mấy chuyện con nít đâu nhé?”

“Tao không có kỳ vọng mày đến mức đó đâu……tao chỉ là muốn hỏi một đứa có em gái là mày thì làm thế nào thôi.”

Thằng trai đẹp này, nó có một nhỏ em gái rất đẹp, là Kaoru-chan.

Hồi đó tôi cũng vài lần chơi cùng, và em ấy là một người rất thân thiết, nhưng gia đình và bạn bè là phạm trù khác nhau nhé.

Gia đình tôi chỉ toàn là nam giới (trong đó có một người là Onee-sama có sở thích mặc quần áo con gái) nên đã thảo luận với đứa bạn thân có đứa em gái này để muốn trở nên thân thiết với Chizuru-chan.

“Ừn……Nhưng mà mày với lại Kaoru-chan cũng thân rồi mà?”

“Cái đó là tại Kaoru-chan thân thiện với lại cũng gần tuổi nhau đấy.”

“Nhưng dù mày có nhờ tao tư vấn đi nữa~……mà con của Kurobane rất ư là sợ người lạ nhỉ?”

“Ờ thì, nó đó.”

Không biết có nên gọi là chính xác không nếu dùng cái từ sợ người lạ……tôi không muốn nói đến chuyện đó cho nó nghe,

Không phải là tôi không tin Masato, nhưng tôi đã nghĩ chỉ riêng cái này thôi thì chính bản thân mình cần đi tìm câu trả lời.

Chắc chắn là ở đâu đó trong con tim của Chizuru-chan đang ôm lấy sự ám ảnh. Không thể sai được.

Tuy chỉ có thể suy đoán, nhưng tôi có cảm giác như thế thông qua biểu hiện của em ấy hay phản ứng khi em ấy tiếp xúc với tôi.

Hỏi sensei chính là cách nhanh nhất đấy……nhưng tôi nghĩ chắc chắn dù cái này có là giả định thì sensei cũng sẽ không nói ra đâu.

Thế cho nên trước hết tôi cần thời gian ở bên cạnh Chizuru-chan để hiểu được cái bóng tối bên trong em ấy.

Nói thì nhiều, nhưng mà rốt cuộc tôi lại tức giận bản thân nhiều hơn vì chẳng thể làm gì ở cái hiện trạng này cả, nên mới đang nói chuyện với thằng bạn thân để chuyển đổi tâm trạng.

Masato cũng đoán ra được cảm xúc của tôi hay sao mà nó không hỏi sâu hơn nữa.

Phải chăng đây là cái lý do nó là thằng đẹp trai của đám trai đẹp không……

“Ưm~……Vậy thử tắm chung xem như nào?”

……Thỉnh thoảng thì thằng này nó vô ý tứ lắm, nhưng là một đứa tốt tánh. Ừm.

Cái đó thì sau khi thân mật hơn nữa mới được nhé.

※※※

“Vậy nhé~”

Sau khi tiết học kết thúc, Masato nói thế và bước ra khỏi lớp.

Chắc chắn sau đấy nó đi hẹn hò rồi.

Tôi thì từ giờ cũng có một sứ mệnh rất quan trọng……

“O~i, Tatsumi. Lại đây một chút được không?”

Khi tôi đang nghĩ thế thì bị sensei gọi.

Cách gọi ở trường với ở nhà khác nhau nên tôi cảm thấy kì lạ, nhưng tôi cho đến cùng vẫn là một đứa học sinh ở trong lớp mà sensei đảm nhiệm.

“Có chuyện gì không ạ?”

“A~, tôi có chuyện cần nói với em một chút. Chỗ này không tiện nên đổi chỗ khác đã.”

Sensei nói thế rồi nhanh chóng bước đi, nên tôi cũng xách cặp lên và đi theo sau.

Sau khi đi được một lúc thì đến một lớp học không người, sensei sau khi xác nhận xung quanh không có ai thì nói.

“Từ hôm nay tôi sẽ nhờ em đón Chi-chan về đấy……Có thật là sẽ ổn không?”

“Nếu cô có hỏi em ổn không thì thành thật mà nói em không có tự tin lắm. Vì Chizuru-chan được một đứa con trai mới chỉ quen biết đến đón kia mà.”

“Chi-chan thì thế, nhưng mà kể cả cậu nữa.”

“Kể cả em?”

Sau khi tôi hỏi thế, sensei hiếm khi mới để lộ ra một chút biểu hiện khó xử và nói.

“Cậu từ hôm qua, chăm sóc tôi hay Chi-chan này nọ rồi, đến sáng nay cũng dậy sớm mà đúng chứ?”

“Đâu có đến thế……”

“Tôi không có hy vọng gì cho đến khi đặt gánh nặng lên vai cậu đâu, nên đừng có cố quá sức.”

Khi tôi nghe giọng nói mà đâu đó có sự dịu dàng đó, nó khiến tôi trở nên một chút cô đơn.

Lời nói đó xuất phát từ việc quan tâm tôi, nhưng bị người mình để ý nói thế, giống như là cô ấy không kỳ vọng gì đó ở mình vậy.

Thế cho nên tôi……

“Sensei, em không có làm gì quá sức đâu. Chỉ là, em chỉ muốn làm chuyện mà em muốn làm thôi, nên không sao hết.”

“Thế à……Nhưng mà, nói ra dù chỉ một chút khó khăn đi. Nếu được thì tôi sẽ làm cho.”

“Không phải chuyện gì cũng được ha.”

Tôi muốn nghe cái câu mà giống như sẽ làm bất cứ điều gì được nói cơ.

Mà~, đằng nào thì cũng đâu thể đòi hỏi gì to tát.

Vì có Chizuru-chan kia mà, với lại hơn hết tôi là một đứa lịch thiệp nữa.

Nhưng mà, tôi sẽ kỳ vọng vì tôi đang ở cái lứa tuổi này mất.

Như đo lường được bên trong tôi mà sensei vừa cười hí hửng vừa nói.

“Sao đấy?  Muốn tôi làm gì cho à?”

“Ee~to……Vậy em xin nhờ cô một việc.”

“Ửn? Gì nào?”

“Sensei có thể xoa đầu của em chứ?”

Sensei sau một hồi không nói nên lời thì cười.

“Gì chứ, chỉ thế thì có ổn không đấy? Với lại tôi nghĩ con trai cũng không thích bị người khác xoa đầu ấy chứ……”

“Thì cũng có người ghét về vấn đề liên quan đến sự kiêu hãnh mà, nhưng em lúc nào cũng ở bên được xoa cả nên muốn được xoa lắm. Tất nhiên là em cũng muốn được thử xoa đầu sensei đó nhé.”

“Cậu đúng là một đứa lạ đời……”

Sau khi nói thế, sensei nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Đã từ bao lâu rồi mình mới lại được xoa như thế này nhỉ.

Khác với nam giới, sự mềm mại dễ chịu từ đôi tay nữ giới đó khiến tôi bất giác híp đôi mắt lại, nhưng sensei thì vừa nhìn tôi thật dịu dàng, vừa nói,

“Thật sự……Cậu là một đứa có cái tính cách mà tôi thích trong số những người mà tôi biết.”

“Chỉ ở bên trong thôi ạ?”

“Tất nhiên tôi cũng thích cả bên ngoài nữa.”

Bị nói thẳng ra như thế nên tôi giống như ngượng ra mặt đến nơi, và rốt cuộc là tôi được sensei xoa đầu cho đến tận sát giờ luôn.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Sensei Em cx muốn dc xoa Đầu buoi nx:))
Xem thêm
TRANS
sensei hiểu nhầm đầu thằng main muốn được xoa rồi
Xem thêm
WTF cái này nó k dừng lại ở mức thụ hay công nữa ròi, ÉO ỔN XÍU NÀO HẾT
Xem thêm
Xoa đầu gì. ??
Xem thêm
Kora. Xem tụi nó vờn nhau kìa
Xem thêm
Em cũng thích đc xoa đầu b*** nè sensei ~
Xem thêm
Em ạ bác lun ~.~
Xem thêm
Đoạn xoa đầu lại thấy tội (nữ) nam chính
Xem thêm
Vờn nhau quài
Xem thêm