Shinro kibou chousa ni「S...
yui/サウスのサウス Nata-sha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 27 - Trên đường về

9 Bình luận - Độ dài: 627 từ - Cập nhật:

“Cơ mà……ngủ nhiều thật ha.”

“Suỵt, Chizuru-chan đang ngủ mà.”

Khi đang cõng Chizuru-chan, đã ngủ ngay tại nhà tôi, trên lưng và tiến về nhà sensei, thì sensei ở phía sau lưng Chizuru-cha như chọc ghẹo em ấy.

Tôi hiểu sự dễ thương đó, nhưng làm em ấy tỉnh dậy thì tội nghiệp lắm nên tôi muốn cô ấy im lặng.

Tôi nói như thế xong thì sensei phồng má lên và nói.

“Suốt này cứ Chi-chan, không công bằng.”

“Về chuyện cõng à? Em không biết là có lý trí trong việc cõng Haruka-san hay không, nên cho phép em kiếu ạ.”

“Lý trí?”

Chủ yếu là tôi nghĩ không tốt lắm nếu như cái bộ phận người mẹ ấy nó áp vào lưng đâu.

Sau khi nói thế, sensei sau một hồi thì gật gù đồng tình.

“Bộ cậu hứng lên hả?”

Ừm, nhưng tôi muốn cô ấy tém tém lại chút xíu……

“Em không ở cái mức không phản ứng lại khi mà người mình thích tiếp cận đâu.”

“Thế à~……Người mình thích ha~”

“Ano, chẳng lẽ Haruka-san say rồi sao?”

Tôi hỏi câu mà từ nãy đến giờ tôi nghi vấn.

Cách đi hay và biểu hiện thì cứ như mọi khi, nhưng có cảm giác như là có biểu hiện của xỉn.

Thế nên, tôi hỏi như thế mang nghĩa xác nhận, sensei vừa cười vừa đáp lại.

“Có lẽ thế~……Có lẽ uống hơi quá rồi.”

“Nếu ba em không gục thì chắc cứ thế mà đến sáng luôn ha.”

Ba tôi dường như uống hơi nhiều và ngủ khả sớm nên hôm nay đến đó là chấm dứt.

Nhưng mà, sensei đọ với người có tửu lượng cao như ba tôi thì cũng sẽ y như thế thôi.

“Cơ mà bất ngờ ghê. Em đã nghĩ là tửu lượng của Haruka-san mạnh hơn tí chứ.”

“Tôi đâu có hay đi uống với người khác~……Nên biết được giới hạn thôi.”

“Uống với ba em có vui không?”

“Àà. Nhưng mà, quả nhiên lai rai với cậu vào buổi tối là an tâm nhất.”

Tôi ngượng khi bị nói như thế với nụ cười đó……

“Cô đâu cần phải ép mình uống với ba cho đến như thế?”

“Phải làm cho ba chấp nhận mình dù chỉ là một chút chứ~. Cái đó không phải là ép.”

“Thật thế sao?”

“Gia đình cậu thật sự rất khác. Một người cha giả gái, và một đứa em trai dường như là brocon. Tôi không nghĩ là mình ép bản thân khi đã biết bối cảnh như thế đâu.”

Không hiểu sao khi bị nói như thế, có thể nghĩ đây là một gia đình khá hỗn loạn đấy nên thật là ảo diệu.

Nếu nhìn khách quan thì có lẽ có một chút thay đổi.

Nhưng mà, đối với tôi, dù ở hình thái nào đi nữa mà gia đình vẫn yên lành vô sự thì nó là điều tốt rồi.

Và, tôi mừng hơn hết thảy về sự dịu dàng của sensei, người đã chấp nhận tôi.

Khi tôi đang nghĩ như thế thì sensei nói tiếp.

“Kento……Tôi ấy nhé. Lần này tôi muốn bảo vệ cậu, như là cậu đã bảo vệ cho hai người họ từ trước cho đến nay vậy.”

“Cái đó……Là lời em nói mới đúng.”

Chính xác thì không chỉ riêng sensei.

Tôi cũng muốn bảo vệ Chizuru-chan với tư cách là con gái mình.

Nhưng mà, cùng với như thế……

“Em, muốn bảo vệ cho Haruka-san. Chính vì em biết được về Haruka-san nên em muốn được ở bên.”

“Cậu cũng đã thay đổi rồi.”

Do rượu nên gương mặt của sensei đã đỏ, nhưng nụ cười đó trông rất là ngây thơ và hạnh phúc.

u6440-a1babc60-37a5-4dc1-b34d-1ea5efe28f70.jpg

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Em trai mất niềm tin vào đàn bà và yêu anh trai :))))))
Xem thêm
TRANS
Thank trans
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Tuyệt vời
Xem thêm
Hú ơ.....
Xem thêm
TRANS
Em trai brocon .......
Xem thêm