Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 8

Chương 18 - Lễ Cưới (2)

25 Bình luận - Độ dài: 1,367 từ - Cập nhật:

Trans: HK

Tựa chương do trans chế.

_____

Sau khi chụp ảnh kỉ niệm và tập dợt đơn giản, cả 2 tiến đến lễ đường.

Chú rể Yuzuru bước vào đầu tiên.

Sau đó đến lượt cô dâu, Arisa bước vào cùng với ba nuôi của cô – Naoki.

Kết thúc phần hát thánh ca và đọc kinh thánh xong, buổi lễ chính thức bắt đầu bằng lời thề nguyện của cặp đôi.

“Chú rể, Takasegawa Yuzuru. Anh có thề sẽ yêu thương, tôn trọng và trân trọng Yukishiro Arisa đây với tư cách là vợ mình, bất kể khi ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó hay không?”

Yuzuru gật đầu đáp lại câu hỏi của mục sư.

Sau đó, cậu trả lời, một cách thận trọng để không cắn phải lưỡi hay run giọng vì căng thẳng.

“Tôi xin thề.”

Tiếp theo, đến lượt Arisa được mục sư hỏi.

“Cô dâu, Yukishiro Arisa. Cô có thề sẽ yêu thương, tôn trọng và trân trọng Takasegawa Yuzuru đây với tư cách là chồng mình, bất kể khi ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó hay không?”

“Vâng, tôi xin thề.”

Arisa trả lời bằng 1 cái gật đầu nhẹ.

Giọng cô hơi run một chút vì lo lắng.

Yuzuru cảm thấy hơi nhẹ nhõm vì vợ cũng hồi hộp không khác gì cậu.

“Xin mời 2 người trao nhẫn cưới.”

2 vợ chồng bắt đầu nghi thức trao nhẫn theo sự yêu cầu của mục sư.

Đầu tiên, Arisa tháo găng tay bên trái của mình ra và đưa cho người phục vụ.

Sau đó, cả 2 quay lại đối mặt với nhau.

Tiếp theo, Yuzuru nhận lấy chiếc nhẫn cưới từ phục vụ.

“Đưa tay cho anh nào, Arisa.”

“Vâng.”

Cậu đeo nhẫn cưới vào ngón tay trắng trẻo, mảnh khảnh của Arisa.

Chỉ cần đeo nó vào thôi.

Dù vậy nhưng Yuzuru vẫn vô cùng lo lắng.

“Đến lượt Yuzuru-san nè.”

“Ừm.”

Cậu đưa tay ra cho vợ.

Arisa nắm lấy tay Yuzuru và đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của cậu.

Yuzuru cảm nhận được sự đụng chạm mát lạnh của kim loại.

Sau khi xác nhận 2 vợ chồng đã trao nhẫn xong, mục sư tiếp tục nghi thức.

“Giờ… hãy trao nhau nụ hôn thề nguyện.”

“ “…” ”

Yuzuru chạm vào tấm mạng che mặt của Arisa lên với đôi tay run rẩy vì hồi hộp.

Rồi từ từ nâng nó lên.

“Arisa.”

“Vâng.”

“Anh yêu em.”

“Em cũng... rất yêu anh.”

d4321db5-c286-40d2-80ae-16e02c5dc1ce.jpg

Cô nói, và nhắm mắt lại.

Yuzuru nhẹ đặt môi mình lên môi Arisa như đáp lại cô.

Sau khi nụ hôn kết thúc, cậu từ từ kéo giãn khoảng cách giữa 2 người.

Khuôn mặt Arisa đã trở nên đỏ chót.

Cả khuôn mặt Yuzuru đang phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cô cũng có màu đỏ.

Và thế là lễ cưới đã thành công tốt đẹp.

.

Nghi thức đám cưới diễn ra tốt đẹp.

Sau đó là thời gian đón khách.

Tiệc chiêu đãi là cho đám cưới của gia chủ kế nhiệm gia tộc Takasegawa, nên dù lượng khách mời hay chất lượng thức ăn, giải trí tuy rất cao nhưng ngoài ra thì cũng không không khác mấy so với một đám cưới bình thường.

Chủ trì và khách mời lên phát biểu, cắt bánh và MC thay mặt khán giả trao cho cặp vợ chồng trẻ lời chúc mừng.

Đến khoảng giữa bữa tiệc, Yuzuru và Arisa rời khỏi hội trường một lần để thay đồ.

“Em mệt lắm không Arisa?”

Vừa ra khỏi hội trường, Yuzuru hỏi vợ.

Arisa gượng cười gật đầu.

“… Một chút thôi.”

Biểu hiện mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cô.

Những người cô chưa bao giờ thực sự trò chuyện, những người cô chưa bao giờ gặp mặt…

Không có gì lạ khi một người vốn không quen với những nơi như thế này như Arisa cảm thấy mệt mỏi.

“Sau đó thì có buổi lễ chào hỏi… nhưng nếu em mệt quá thì ta có thể bỏ qua. Ý em sao?”

Nếu có thể thì ít nhất nên chào hỏi mọi vị khách đến tham dự.

Nhưng nếu Arisa cảm thấy không được khỏe, Yuzuru cũng có thể đi một mình.

Có lẽ sẽ có người cảm thấy không hài lòng vì điều đó nhưng…

Cô dâu là ưu tiên số 1, sức khỏe của vợ quan trọng hơn.[note63812]

“Cảm ơn đã nghĩ cho em.”

Nhưng, Arisa ưỡng thẳng lưng sau khi nghe đề nghị của Yuzuru.

“Anh chỉ cần dõi theo thôi. Còn lại để em.”[note63813]

Arisa tự tin nói.

Dù gương mặt vẫn mang chút mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng tỏa ra một ý chí mạnh mẽ.

Cô ấy đang nỗ lực hết mình vì Yuzuru và gia tộc Takasegawa.

“… Cảm ơn em.”

Yuzuru ôm lấy Arisa theo thói quen.

“Ah, khoan...”

Cô vợ đỏ bừng mặt khi đột ngột được ôm.

Rồi gãi má vì xấu hổ.

“Chờ đã… Yu-Yuzuru-san! Ai đó có thể nhìn thấy mất, ở nơi như thế này mà…”

“Nếu có thì cứ để anh lo.”

“V-vâng. Cảm ơn anh.”

Cô vợ nhỏ khẽ gật đầu với gương mặt vẫn đỏ tưng bừng.

.

Sau khi thay trang phục, 2 vợ chồng quay lại hội trường bữa tiệc.

Trên đường đi, cả 2 đều gửi lời chào đến những vị khách, cùng với những hoạt động giải trí và ăn uống.

Nhưng, ngoài Yuzuru đã quen với những dịp này ra, Arisa đang có dấu hiệu xuống sức.

(Hay chúng ta lại đi giải lao lần nữa nhỉ?)

Chính lúc Yuzuru đang cân nhắc điều đó.

“Yo ~ hoo, Arisa-chan.”

Ayaka gọi Arisa.

Bên cạnh cô là Chiharu và Tenka.

Cả 3 đều tham dự lễ cưới và tiệc chiêu đãi với tư cách là bạn của cô dâu chú rể lẫn gia chủ (kế nhiệm) của gia tộc mình.

Lời chào hỏi thì đã được thực hiện xong.

“Ah, Ayaka-san? Ư, ưm, khoan–…”

“Chúng ta cùng làm một buổi tiệc con gái nào.”

“Hiếm lắm mới có dịp mà lại.”

Bộ 3 nói thế và bắt cóc Arisa khỏi Yuzuru.

Dù trông khá bối rối nhưng Arisa vẫn để “bị bắt đi” mà không có vẻ khó chịu gì.

“Ờm, vụ gì đây…”

“Cứ giao vợ chú cho nhóm Ayaka đi.”

Người vừa giải đáp một màn hack não ngay trước mắt cho Yuzuru là Satake… à không, là “Tachibana Soichiro”.

Soichiro đã gia nhập gia tộc Tachibana như một người ở rể, cậu tham dự lễ cưới này với tư cách là chồng của Ayaka.

“Nếu bị “bắt cóc” bởi chủ gia tộc Tachibana, Uenichi và gia chủ tương lai của gia tộc Nagiri… thì sao mà thoát được.”

Chàng trai đứng cạnh Soichiro – Hijiri cười bổ sung.

Hijiri không phải gia chủ kế nhiệm của nhà Ryozenji nhưng lại là bạn của Yuzuru.

Dĩ nhiên là cũng sẽ có mặt trong bữa tiệc này rồi.

“Vậy thì, chúng ta cũng quẩy thôi.”

“Ơ, nhưng, vì Arisa đã vắng mặt rồi nên…”

“Tên ngốc này! Nếu chỉ có mỗi chú rể thì quan khách sẽ có ấn tượng xấu với cô dâu đó. Chẳng phải có đi thì cả 2 sẽ đi cùng nhau sao?”

Soichiro và Hijiri dùng sức quàng tay qua vai Yuzuru.

Mặt cả 2 đều hơi đỏ.

Có vẻ như cũng khá say rồi.

“Hai người…”

Chú rể không kiềm được mà bật cười trước sự trơ trẽn của 2 thằng bạn chí cốt.

Hai người bạn A và B say mèm và bắt đầu quấy rối với chú rể… Có vẻ họ đang định vào vai đó.

“Một chút thôi đó nhá.”

“Chú nghĩ chú sẽ “một chút” được với bọn này sao?”

“Nói gì nói lắm, uống đi này!”

Yuzuru bắt đầu uống rượu, chỉ vì bị mấy thằng bạn ép…

Đó là những gì cậu nghĩ.

Bởi suy cho cùng thì, không gì thay thế được tình bạn cả.[note63814]

_____

HK: blogtruyen sập thật rồi, buồn quá đi ae à (;´༎ຶД༎ຶ`)

Ghi chú

[Lên trên]
Đứa nào láo nháo là anh cho bay màu – Yuzuru said.
Đứa nào láo nháo là anh cho bay màu – Yuzuru said.
[Lên trên]
Phong thái của nóc nhà =))
Phong thái của nóc nhà =))
[Lên trên]
Ý là Yuzuru đang hơi “tsun”, viện cớ “bị ép” nên mới uống chứ thật ra thì “tui hox có muốn uống rượu với mấy thằng này đâu mà” =))
Ý là Yuzuru đang hơi “tsun”, viện cớ “bị ép” nên mới uống chứ thật ra thì “tui hox có muốn uống rượu với mấy thằng này đâu mà” =))
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

ủa gì thế mấy bác? Mới hơn nửa vol 8 thôi mà, đã end đâu... 🤨
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
tfnc
Xem thêm
Dume ngon quá
Xem thêm
1.5 năm r sao haizz... Kể ra cũng đáng 🗣 TFNC
Xem thêm
Chưa tới đoạn đứa con của 2 đứa này xem mắt mà :3
Xem thêm
TFNC, v là end r à.......
Xem thêm
Thiếu đứa trẻ thôi
Xem thêm
Sắp coá :>
Xem thêm