Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 1

Chương 19 - Đồ Bơi Của "Hôn Thê"

45 Bình luận - Độ dài: 1,917 từ - Cập nhật:

Trans: HK

_____

“H-hồ bơi sao!?”

Từ đầu dây bên kia, cậu có thể nghe được giọng nói mang sự kích động của Arisa.

Quả nhiên là không ổn chút nào – Yuzuru thở dài trong lòng.

Mọi thứ xảy ra cách đây một giờ.

Khoảng một tiếng trước, ông của Yuzuru bất ngờ nói với cậu “một cổ đông đã tặng ông như là một món quà. Con với Yukishiro-san nên tới đó với nhau”, rồi đưa cho Yuzuru 2 vé đến một trung tâm giải trí bơi lội nổi tiếng.

Phải, là hồ bơi.

Đến hồ bơi cũng đồng nghĩa với việc mặc đồ bơi.

Mặc đồ bơi thì đồng nghĩa để lộ da thịt.

Arisa thì không quen với đàn ông, cũng kém trong khoảng nhìn da trần của người khác giới.

Và cô cũng không thích để lộ da thịt.

Còn về chuyện Arisa mặc đồ tắm đối với Yuzuru thì…ờm, sẽ là nói dối nếu bảo là không muốn nhìn, nhưng mà có lẽ nếu khung cảnh đó thực sự xuất hiện trước mắt cậu thì Yuzuru sẽ cảm thấy rất căng thẳng.

Về phía mình thì cậu đã muốn từ chối.

Thế nhưng khi ông cậu nói rằng “hầu hết mấy cặp đôi đều đến hồ bơi hoặc biển trong kì nghỉ hè”, thì méo còn đường nào cãi được.

“Ừm, à…đúng thế”

“Hồ bơi…sao. Vậy có nghĩa là phải mặc đồ bơi”

Có vẻ lúc đầu hơi bối rối, nhưng ngay sau đó, giọng nói của Arisa đã lấy lại được sự bình tĩnh.

Vì đang trò chuyện qua điện thoại nên Yuzuru khó mà biết được biểu cảm của cô lúc này.

Cơ mà chắc là cô nàng không muốn đi rồi.

Yukishiro Arisa mà Yuzuru biết sẽ không bao giờ muốn đến hồ bơi cùng một người con trai mà cô ấy không có tình cảm.

“Quả nhiên là cậu không thích đúng không? Ừm, tớ sẽ từ chối với ông giúp cho”

“……Cậu chắc là sẽ ổn cả chứ?”

“Tớ chắc ổng sẽ nhượng bộ thôi, nếu tớ nói gì đó như là bị nhiều người nhìn ngó khiến Yukishiro xấu hổ, hay là không muốn người đàn ông khác thấy làn da của mình chẳng hạn”

Dù cá nhân cậu có ham hố thế nào đi nữa thì Yuzuru cũng tuyệt đối sẽ không ép buộc Arisa.

Nhưng thay vào đó, họ sẽ cần phải đến công viên giải trí, rạp chiếu phim hay nơi nào đó tương tự mới được.

“…nhưng rất khó, đúng không?”

“Không, ờm…cũng không thể nói là dễ được”

Thời nay còn bao nhiêu cô gái sẽ nói rằng mình xấu hổ khi mặc đồ bơi?

Và ngay từ đầu thì làm thế quái nào “họ” sống sót được trong tiết học bơi thế?

Cũng không phải là không chất vấn được.[note34119]

“Nếu đi thì cũng được”

Một giọng nói bình tĩnh và trầm lặng đáp lại cậu.

Đó là một câu trả lời khiến Yuzuru rất thỏa mãn…nhưng nó lại khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Bởi cậu không biết liệu có phải cô đang cố quá sức hay không nữa.

“Cậu không ghét à?”

“Chính Takasegawa-san đã bảo tớ rằng nếu không thích thì cứ nói thẳng là không thích chẳng phải sao? Cũng không phải là tớ ghét lắm đâu, đi cũng được mà”

“…Không cảm thấy ngượng hả?”

“Chỉ là vấn đề về TPO thôi[note34120]. Mặc đồ bơi ở hồ bơi đâu có gì là lạ… Ngay từ đầu thì chúng ta cũng mặc chúng trong giờ học bơi mà”

Đúng như cô ấy nói.

Cái này là “ngoài ý muốn” trong truyền thuyết đây à? Là do mình cả nghĩ thôi sao?

Yuzuru bắt chéo tay, nghiêng đầu trong lòng.

“A, nhưng mà tất nhiên là đừng hiểu sai ý tớ nhé. Về nguyên tắc, tớ sẽ không đến hồ bơi với một chàng trai mà tớ không thích. Tớ không biết người nào khác, nên tớ không đi hồ bơi, và cũng không muốn đi. Tớ không phải người không có chừng mực như thế đâu, nếu cậu mà hiểu lầm gì đó thì khó cho tớ lắm đấy”

Arisa giải thich rõ.

Rồi cô ấy tiếp tục nói mà không chút do dự.

“Nhưng cậu sẽ không hiểu lầm tớ đâu đúng không, Takasegawa-san?”

“Có lẽ vậy. Vốn ngay từ đầu thì, nếu không phải chúng ta đã đính hôn thì tớ cũng không dám mời cậu đâu.

“Đúng thế. Ngoài ra, Takasegawa-san là vô hại đúng chứ? Nếu cậu là một kẻ có hại với tớ thì tớ chắc là lúc này chiếc mặt nạ của cậu sẽ bị lột trần… Mà cũng có lẽ là cậu giỏi che giấu không chừng”

“Gì mà “vô hại” với “có hại” vậy, tớ không phải côn trùng hay sâu bọ đâu…… Người ta thường chỉ bảo đàn ông là sói thôi”

Yuzuru không hề có chút “đen tối” nào à? Hoàn toàn sai.

Nhưng với cậu thì chỉ ở mức độ của một nam sinh trung học bình thường mà thôi.

“Thế cậu cũng là sói sao, Takasegawa-san?”[note34121]

“……Tớ lại muốn dõng dạc tuyên bố rằng mình là một chú chó có kỉ luật đàng hoàng”

“Vậy sao? Nhưng tớ team “quàng thượng”, thế nên tớ không thích cậu, Takasegawa-san”

“Hiểu rồi. Nhân tiện thì tớ team cún nhá”[note34122]

Tuy rằng trong tình huống này thì thông tin ai team nào chả có tí quan trọng.

Nhưng tất nhiên, nếu bên kia có ý định thảo luận thì Yuzuru cũng sẵn lòng tranh luận.

“Vốn dĩ việc đính hôn là do tớ đề nghị, Takasegawa-san đã đồng ý để bảo vệ tớ, thế nên tốt nhất là tớ hợp tác với cậu”

“Không, cậu không cần phải tự ép đến thế đâu…”

“Một tuần trước, tớ đã mua một bộ đồ bơi để phòng khi có cô gái nào trong lớp rủ đi bơi. Việc Takasegawa-san rủ tớ đi bơi đúng là có hơi bất ngờ, nhưng…… thời điểm cũng không phải là tệ”

Không phải là cô không thích, đúng hơn là cũng khá quan tâm về chuyện đi bơi.

Arisa nhấn mạnh điều đó.

Và Yuzuru không còn cảm thấy mình đang lợi dụng nàng nữa…

Khi đã đi xa đến thế này, ngược lại sẽ thiếu tôn trọng nếu cậu vẫn từ chối với lý do “không, quả nhiên là cậu cũng không thích chẳng phải sao”.

Nếu đúng thế thì ngay từ đầu cậu đã chẳng gọi cho cô làm gì.

“Được rồi. Thế thì về thời gian và địa điểm…”

“Vâng. Xin chờ một chút, tớ sẽ ghi chú nó lại”

Hôm sau.

Yuzuru đã thay đồ xong đang chờ Arisa ở cạnh hồ bơi.

Xung quanh cũng có vài chàng trai đang chờ người yêu của họ giống như cậu.

Và điều đó làm cậu chàng cảm thấy như thể mình đúng thật là người yêu của Arisa.

Tuy nhiên, Yuzuru không yêu Arisa, và ngược lại.

Dù không yêu nhau nhưng họ vẫn vờ làm người yêu của nhau.

Đúng là một trải nghiệm đáng quý mà.

Chắc chắn nó sẽ được lưu giữ lại trong hồi ức của cậu. Theo cả nghĩa tốt lẫn xấu.

Trong khi đang nghĩ vu vơ như thế, Yuzuru chợt nhận thấy ánh mắt của những chàng trai xung quanh đang tụ về một chỗ nào đó.

Và ku cậu cũng nhìn về hướng đó theo phản xạ.

“Xin lỗi đã để cậu chờ”

“…Ờ”

Chất giọng tán thưởng vô tình phát ra khỏi miệng Yuzuru.

Arisa trong bộ đồ tắm quá ư là xinh đẹp.

Dù là “một chú chó kỉ luật” như Yuzuru cũng không kiềm được mà đem lòng ngưỡng mộ.

“Takasegawa-san. Nếu cậu không nói gì cả thì…”

“…Ô-ồ”

Yuzuru nhập hồn về xác sau khi nhận được một cái nhướng mày và ánh mắt lạnh lùng.

Rồi cậu ngắm nhìn bộ đồ bơi của Arisa.

Thứ gây chú ý đầu tiên, ngạc nhiên thay chính bởi nó là một bộ bikini tam giác.

Và có màu đen.

Thiết kế không chỉ có màu đen, còn có những họa tiết trắng ở gần các viền, cộng thêm một chiếc nơ lớn ở trung tâm.

Làn da trắng ngần của nàng như được tôn thêm ánh hào quang khi đi cùng bộ đồ tắm đen.

“Anh chồng” cảm thấy làm da trắng mịn, bóng bẩy như bạch sứ của “vợ” càng được nhấn mạnh hơn nữa.

Và vì nàng đang mặc bikini nên ánh mắt Yuzuru bị thu hút một cách tự nhiên khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Arisa có thân hình mảnh mai, nhìn tổng thể thì có thể nói là hơi gầy, nhưng “chỗ cần lồi” thì toàn bộ đều “lồi”.

Đầu tiên là một đường decollete[note34123] mượt mà từ gáy đến xương quai xanh.

Từ đó là những quả “trái cây” chín mọng, cùng với “đóa hoa” được chôn giấu trong “thung lũng” trắng ngần.

Tiếp xuống dưới, chúng thu hẹp dần trong khi vẽ một đường cong mượt mà, kéo dài đến vòng eo thon thả và chiếc rốn tròn trịa xinh xắn.

Xuống nữa thì những đường cong đột ngột “đánh cua” tròn sang 2 bên, khiến cho Yuzuru thậm chí có thể hình dung ra những đường nét ở phía sau chỉ từ mặt trước.

Đôi chân dài và thon gọn phía dưới bộ đồ bơi cũng là một kì quan không thể bỏ qua.

Thật tiếc khi không thể nhìn thấy cánh tay bởi Arisa đang mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xanh nhạt, nhưng điều đó dường như còn khuấy động thêm trí tưởng tượng của Yuzuru.

“À, ờm…là nó ha”

“Nó?”

“Lúc này tớ đang hơi thất vọng vì cậu không phải hôn thê thực sự của tớ”

Yuzuru khen bộ đồ bơi của Arisa….bằng giọng điệu nửa thật nửa đùa.

Và có lẽ cũng vì nhận ra đó là đùa, nên Arisa mỉm cười.

“Xấu hổ quá đi… Takasegawa-san nhìn cũng “ngon” lắm. Tớ biết cậu có luyện tập ở nhà, và cậu cũng nói là có đi đến phòng tập với bạn bè. Hóa ra đúng là thế thật”[note34124]

Dù không đến mức như con gái nhưng con trai mà tướng tá ẻo lả thì xấu hổ lắm.

Đó là chuyện tốt khi Yuzuru tập thể dục thường xuyên.

“Nhưng mà Yukishiro này…à, nói sao ta? Tớ cứ nghĩ cậu là kiểu người nhút nhát về những chuyện như thế này chứ”

Để lộ da của mình, và nhìn vào da trần của người khác giới.

Đây là không gian nam nữ lẫn lộn, không thể tránh khỏi việc bị người khác phái không quen biết nhìn thấy da trần, hay thấy da trần của người khác phái.

“Tớ đã bảo với cậu vấn đề là ở TPO đúng chứ? Hơn nữa, xin đừng cố khiến tớ phải chú ý đến nó. Nếu cậu mà cứ để ý như thế thì tớ mới xấu hổ đấy”

Làn da của Arisa đã trở nên hồng hào.

Có lẽ cô nàng đang bắt đầu xấu hổ vì những chuyện đáng để xấu hổ.

“Xin lỗi về chuyện đó… Thế cậu muốn đi đâu trước?”

“Ừm…trước hết thì cứ thư giãn và chơi bời cái đã”

“Thế thì chúng ta đến chỗ hồ bơi chảy đi”

Rồi họ bắt đầu đi về hướng có hồ bơi chảy.

Ghi chú

[Lên trên]
Chỗ này phải kết hợp với khúc trên mới hiểu được. Ý là Arisa thuộc dạng “họ”, tức không muốn mặc đồ bơi, nên Yuzuru (tác giả) mới đưa ra 2 câu tsukkomi (bắt bẻ/vặn ngược lại) rằng ẻm là người thời đại nào rồi, hay là ẻm đối phó với tiết học bơi kiểu gì khi mình lại thuộc dạng “họ”.
Chỗ này phải kết hợp với khúc trên mới hiểu được. Ý là Arisa thuộc dạng “họ”, tức không muốn mặc đồ bơi, nên Yuzuru (tác giả) mới đưa ra 2 câu tsukkomi (bắt bẻ/vặn ngược lại) rằng ẻm là người thời đại nào rồi, hay là ẻm đối phó với tiết học bơi kiểu gì khi mình lại thuộc dạng “họ”.
[Lên trên]
Thời gian-Time, địa điểm-Place , cơ hội/trường hợp-Occasion.
Thời gian-Time, địa điểm-Place , cơ hội/trường hợp-Occasion.
[Lên trên]
Tự đào mồ rồi con zai.
Tự đào mồ rồi con zai.
[Lên trên]
Dự là sau này cưới về rồi sẽ có vụ ầm ĩ liên quan đến thú cưng…
Dự là sau này cưới về rồi sẽ có vụ ầm ĩ liên quan đến thú cưng…
[Lên trên]
Tra gg-sama rồi, nhưng méo biết là cái gì nên để nguyên gốc luôn.
Tra gg-sama rồi, nhưng méo biết là cái gì nên để nguyên gốc luôn.
[Lên trên]
Tui mới ăn cơm, không ăn thêm cơm chó của 2 thím đâu nhá!
Tui mới ăn cơm, không ăn thêm cơm chó của 2 thím đâu nhá!
Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Hubbbbb
Xem thêm
TRANS
Cơm chó
Xem thêm
Where minh họa
Xem thêm
Minh họa
Xem thêm
minh hoạ...
Xem thêm
minh họa đâu
Xem thêm
We need minh họa damnn it
Xem thêm
damn it minh hoaaj đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Xem thêm
minh họa âuuuu
Xem thêm
Cái tôi cần là hình minh hoạ của arisaaaaaaaaaaaa
Xem thêm