Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 1

Chương 22 - Bên Phía Con Trai

46 Bình luận - Độ dài: 1,487 từ - Cập nhật:

“Đây, Arisa-chan!”

“Vâng! Chiharu-san”

“Ây chà, Ayaka-san!

Ba mĩ nhân đang chơi bóng chuyền với nhau trong một hồ bơi bình thường không có sóng hay dòng chảy.

Không có quy định gì rõ ràng, nhưng có vẻ như là không được để bóng rơi xuống nước.

Và có 2 chàng trai đang nhìn 3 cô gái xinh đẹp ấy.

“Yuzuru, đôi khi tôi nghĩ…”

Soichiro nói với vẻ mặt chân thành pha chút xàm xí.

“Ông có nghĩ đàn ông là sinh vật thừa thãi trên thế giới này không?”

Yuzuru khịt mũi đáp lại.

“Méo hiểu ông đang nhảm cái gì luôn”

“Ý tôi là…”

“Nếu là tôi một thời gian trước thì sẽ nói thế”

Yuzuru nhìn 3 cô gái xinh xắn Arisa, Ayaka và Chiharu đang chơi đùa rất vui vẻ.

Arisa có gen ngoại rất mạnh, và màu da, màu tóc và đường nét khuôn mặt của cô cũng có phần khác biệt so với người Nhật bình thường.

Cơ thể mảnh mai như gian lận của cô mang đậm chất nghệ thuật và không hề mang lại cảm giác bài xích chút nào.

Với Arisa – người đang mặc một bộ bikini tam giác màu đen được trang trí một dãi ruy băng ở chính giữa. Cô mang đến ấn tượng của sự thơ ngây, nhưng lại mặc bộ đồ bơi đầy táo bạo khiến trông nang như đột ngột trưởng thành hơn.

Lớp vải màu đen tôn lên làn da trắng của Arisa càng khiến cô trở nên xinh đẹp.

Ayaka cũng giống Arisa, trong gen có họ hàng xa với da trắng, nhưng ngoại hình cô lại mang phong cách Nhật Bản hơn, và khuôn mặt cũng có chiều sâu và rất xinh đẹp,

Chiếc mũi cao, đôi môi anh đào đỏ mọng cùng những bộ phận khác đều tuyệt mĩ và được sắp xếp cân đối đến mức có thể ví như tỉ lệ vàng.

Mái tóc của cô như một dải lụa đen bóng và đôi mắt mang màu đỏ hổ phách. Da của Ayaka mang màu trắng ngà và rất mịn màng. Thân hình cũng cân đối đến tuyệt vời giống như Arisa. Cả tay lẫn chân đều thon dài, eo nhỏ và ngực cùng mông thì nở nang.

Ayaka đang mặc một bộ bikini tam giác màu đỏ tươi rất đơn giản.

Khi khoác lên mình bộ bikini đỏ quyến rũ này, trông cô nàng gợi cảm không khác gì một người trưởng thành.

Trông hoàn toàn không giống một cô gái 15 tuổi.

Chiharu là một nữ tu thừa kế một ngôi đền truyền thống và có bề dày lịch sử lâu đời.

Có lẽ đó là lý do, hoặc cũng có thể là không liên quan gì cả (có lẽ là không liên quan thật), nhưng bao quanh cô nàng là một bầu không khí bí ẩn.

Đôi mắt của cô có màu hạt dẻ, và mái tóc mang màu nâu lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Cô mang vẻ ngoài đậm chất Nhật Bản với chiếc mũi cao và khóe mắt dài, hàng mi dày và đều.

Làn da của cô vừa trắng như sứ, vừa mịn màng như da em bé. Còn ngực và vòng 3 thì còn đầy đặn hơn cả Arisa và Ayaka nhưng vòng eo lại đúng chuẩn siêu mẫu.

Chưa kể tay chân của cô cũng cực kì thon gọn.

Chiharu đang mặc một bộ bikini mang màu trắng chủ đạo với những đường diềm xung quanh.

Những đường diềm ấy hơi che đi phần ngực và mông của cô nàng, tạo nên ấn tượng ngây thơ dù vẫn để lộ da thịt ra ngoài.

Cảnh tượng 3 cô gái này hòa thuận chơi đùa với nhau thực sự đẹp như tranh vẽ.

Điều tuyệt nhất là cả 3 đều có vòng 1 toẹt cmn vời.

Cứ khi nào họ đỡ quả bóng lên thì những quả bóng trên ngực họ cũng nảy lên theo.

Đúng là cảnh tượng chỉ có ở thiên đàng.

“Đúng vậy, chúng ta không cần đàn ông trên thế giới này”

Đó là ấn tượng của Yuzuru.

“Yuzuru…cuối cùng ông cũng hiểu rồi”

“Ah ~… Cho đến tận bây giờ, tôi đã quá non nớt rồi”

Yuzuru cảm thấy xấu hổ vì bản thân “ếch ngồi đáy giếng” trước đây.

Cho đến lúc này đây, cậu không thể gật đầu đồng ý với Soichiro về cái cảnh tượng mĩ miều này.

Nhưng giờ thì cậu đã có thể đồng cảm được.

“Không, không sao cả miễn là ông hiểu…chí cốt của tôi”

“Cảm ơn ông, Soichiro”

Yuzuru và Soichiro bắt chặt tay nhau.

Rồi họ buông tay ra……

“Khép lại màn tấu hài, tôi muốn cảm ơn ông đã giúp. Thành thật mà nói thì thật khó để mà tôi có thể dành nguyên ngày ở một mình với Yukishiro…”

Yuzuru cảm ơn Soichiro một cách nghiêm túc, khác với trò hề ban nãy.

Cậu không ghét Arisa.

Thậm chí là thấy vui khi ở bên cô.

Lúc ở hồ bơi chảy và hồ tạo sóng, cậu đã rất vui.

Nhưng…cũng có giới hạn.

Nếu là người yêu thực sự, họ có thể tiếp tục tán tỉnh và đụng chạm cơ thể với nhau suốt, nhưng Yuzuru và Arisa thì lại không thể làm thế (ít nhất thì Yuzuru không định phản bội niềm tin của cô).

Thế nên thật may vì đã gặp được Ayaka và Chiharu.

Nếu là con gái với nhau thì họ có thể thoải mái mà xõa.

Và Yuzuru cũng có thể thư giãn khi ở với Soichiro nữa.

…Bản chất của con trai là hay lo lắng trước những cô gái, luôn muốn thể hiện ra những điều tốt đẹp ở mình cho họ thấy.

“Tôi cũng vậy thôi… Tôi không có điêu đâu, đối phó với 2 nàng đó suốt ngày mệt vồn luôn ấy. Không, nhưng mà cũng rất vui nhé”

Với một cô gái thì có rất nhiều việc cần ứng đối.

Và với 2 người cùng nhau thì chuyện đó còn kinh khủng hơn nữa.

Yuzuru cảm thấy hơi tội cho Soichiro.

…Cơ mà nghĩ kĩ thì lại là lỗi của tên này khi có harem, nên là thương hại gì đó, đáp sọt rác hết.

Yuzuru cảm thấy hối hận ngay lập tức khi lại đi thương cảm cho cậu ta, dù chỉ trong khoảnh khắc.

“Nhân tiện thì, Yuzuru, ông nghĩ có thể ép một ai đó kết hôn không?”

“Không phải là không thể, nhưng mạo hiểm như vậy không được lợi gì cả, đúng không?”

Yuzuru trả lời câu hỏi của Soichiro.

“Đúng thế. Trước đây thì chuyện đó có lẽ có thể, nhưng ở thời đại này thì không khả thi”

“Ah…đã quá lỗi thời với ai đó muốn làm thế rồi”

Ngày xưa thì người bị ép cưới sẽ không thể làm gì khác ngoài khóc thầm kể cả trong giấc ngủ, nhưng giờ, họ đang sống ở một thời đại tuyệt vời, nơi mà họ có thể đi kiện vì bị quấy rối quyền lực hay tình dục.

Nếu họ bỏ qua ý kiến của Arisa và ép cô ấy kết hôn, họ có thể sẽ bị kiện.

Cuối cùng, ngay cả khi họ ép được cô ấy lấy người mình không thích, thì việc hôn nhân tan vỡ là điều không thể tránh khỏi. Nếu còn dù chỉ là một chút ý thức chung thì họ sẽ không làm thế.

Kết quả tệ nhất là sẽ “rạng danh” trên một tờ báo nào đó luôn.

Không vui chút nào đâu.

“Vậy ông đang định nói rằng ba mẹ Yukishiro-san không có ý thức chung?”

“Chịu… Tôi không biết gì về ba mẹ nuôi của cô ấy, nhưng có nghe nói rằng ba nuôi là một người đàn ông tốt theo đúng nghĩa đen của từ đó”

“…Thế làm sao mà họ lại đủ “ngáo” để mà chấp nhận rủi ro như vậy?”

Tuy nhiên, cũng không có nghĩa là Arisa đang nói dối.[note35492]

Thế nên, Yuzuru dự đoán là…

“Trông Yukishiro vậy thôi nhưng cô ấy khá là nhút nhát. Thế nên tôi nghĩ có thể là vấn đề về tinh thần”

Rất khó để chống lại ba mẹ nuôi khi mà bản thân được họ chăm sóc, cả về tinh thần hay vì địa vị quyền lực.

Vì Arisa không từ chối lời cầu hôn, họ đã tưởng rằng cô ấy cũng có ý và tiến hành hôn lễ, và trong lúc đó thì cô nàng không thể lên tiếng từ chối được nữa.

Có lẽ đó là cách mà mọi thứ đã diễn ra.

Trong khi Yuzuru và Soichiro đang bàn về vấn đề này……

“Nè, Soichiro-kun! Yuzuru!! Cùng chơi nào!”

Một tiếng gọi lớn phát ra từ Ayaka.

Yuzuru và Soichiro nhìn nhau rồi cùng bơi đến chỗ các cô gái.

Ghi chú

[Lên trên]
Ae nhớ chỗ này nha, c33 (hết vol 1) có dính đấy.
Ae nhớ chỗ này nha, c33 (hết vol 1) có dính đấy.
Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

TRANS
Chí cốt🤣👍
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Chí cốt..... cốt ai nấy hốt à :))
Xem thêm
Giờ đọc lại mới thấy mấy ông đấy phân tích chuẩn
Xem thêm
miêu tả thâm sâu =))
Xem thêm
Thôi mong n9 về vs main đi main cx tốt mà kiếm dc 1 người như thế hơi khó đấy đây có thể là định mệnh
Xem thêm
Ông lại còn mong nx à, đấy là điều hiển cmn nhiên trong các motip r, và tất nhiên bn thủa nhỏ ko bao h thắng đc 1 ng đg hẹn hò giả vs main, hay mới lầm đầu gặp, luôn luôn là vậy:)))
Xem thêm
Hay lo lắng trước còn gái đó là phẩm chất của 1 quý ông. Ko phải thằng con trai nào cũng có đâu ✡️
Xem thêm
Đọc lại mới thấy thằng main đoán trúng phóc, quả không hổ danh là là người thừa kế của đại gia tộc
Xem thêm