Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 3

Chương 23 - Hội Con Trai – Phần 1

103 Bình luận - Độ dài: 1,506 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Trans chương này xong thấy may mắn vì mình trans được cả Jap, chứ nếu chỉ là Eng thì điên cái đầu.

_____

Vài ngày sau.

Yuzuru, Soichiro và Sei đang cùng ăn tại một nhà hàng gia đình.

Tất nhiên…là do Sei bao.

Và khi 3 thằng con trai tụ lại với nhau…có một thứ mà họ luôn làm.

Chính nó, nói những chuyện “trong tối”.

“Gần đây tôi đã nhận ra rằng mông tuyệt vời như thế nào”

Yuzuru vừa nói vừa nhấm nháp ly rượu nho trong cốc thủy tinh của mình.

Mặt cậu chàng có hơi đỏ.[note42614]

“Mà, thật sự thì, mông chính là điểm hấp dẫn giới tính nhất đối với loài linh trưởng”

Soichiro điềm đạm nói.

Yuzuru cũng gật đầu đồng ý với thằng bạn mình.

“Đúng không? Tuy ngực cũng rất tuyệt. Nhưng tôi vẫn nghĩ mông mới là “đồ thật”…”

“Nhưng cũng không có gì dựa vào để khẳng định rằng “đồ giả” không thể đánh bại” đồ thật” được”

Soichiro nói điều đó trong khi rót rượu nho từ bình ra chiếc ly của mình.

Rồi cậu nói với Yuzuru bằng vẻ mặt nghiêm túc.

“Chúng ta tuy là loài linh trưởng, nhưng cũng là con người. Sự khác biệt ở người và loài linh trưởng chính là…ngực. Vậy thì chẳng phải chúng ta nên cuồng ngực sao?”

Còn Sei thì vừa lắc lắc cái ly, vừa thở dài với 2 thằng bạn.

“Mấy ông méo hiểu gì hết…”

Yuzuru và Soichiro nhìn Sei.

“Là chân. Đôi chân mảnh mai mang đầy tính nghệ thuật hơn là cặp ngực hay cặp mông to”

Ngực và mông có thể là sự thu hút giới tính.

Nhưng sự khêu gợi đầy nghệ thuật của đôi chân lại vượt xa những điều đó – Sei nói.

“Ờm…cuối cùng thì là tất cả, ha?”

“Nói thế thì cũng đúng”

“Không đơn giản chỉ là tất cả nhá. Còn là vấn đề của sự cân bằng và mức độ nữa đó”

Cuối cùng, họ kết luận rằng mỗi thứ đều có nét đặc biệt riêng và đều tuyệt cmn vời.

Sau đó thì chuyển chủ đề sang sở thích khác.

“Yuzuru, ông thường xem gì?”

“Gì là gì?”

“Thể loại, thể loại ấy”

“À…thể loại à”

Yuzuru suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.[note42615]

“Ừm, thì thể loại bình thường thôi”

“Còn Netorare thì sao?”[note42616]

“Cái đó thì bình thường chỗ nào?”

“Nhưng có vẻ như nó là thể loại được nhiều người thích nhất đấy”

“Chú đùa anh đó à?”

Cậu không biết nó có phổ biến hay không, nhưng ít ra thì Yuzuru không hứng thú với thể loại đó.

Cơ mà, Yuzuru cảm thấy hối hận vì câu trả lời “bình thường” có vẻ không ổn lắm.

“Nghĩ lại thì, gần đây tôi thấy có rất nhiều…công cụ mát xa đấy”

“À, ý ông là cái thứ giúp “lưu thông máu” đúng không?”

“Phải phải. Chính là nó đó”[note42617]

Trong khi nói về điều đó, Yuzuru nhớ lại lần mát xa với “vợ” gần đây.

Tất nhiên là Yuzuru đã không làm gì để giúp Arisa “lưu thông máu”, nhưng nó cũng đã rất vui theo nhiều nghĩa…

“Và, trong khi còn đang nói về chủ đề này, gần đây ông xem thể loại nào?”

“Gần đây thì tôi thích VR”

“Tôi chưa bao giờ thử cả. Vui không?”

“Cực kì “chân thực” luôn.

“Có cả cảm giác thực tế hả?”

“Thử và cảm nhận đi rồi biết”[note42618]

Nghe Sei nói thế làm Yuzuru cũng muốn thử.

Nhưng hiện tại Yuzuru không dư thời gian và tiền bạc cho những thứ như thế vì cậu phải tiết kiệm tiền để mua quà cho Arisa.

“Còn ông thì sao Soichiro?”

“Yuri”

“Anh ấy rất tỉnh và đập zai…”

Soichiro trả lời câu hỏi của Sei trong 1 nốt nhạc.

Yuzuru mỉm cười vì “sở thích” của mình tính ra là “bình thường” nhất.

“Với tôi thì nhất định phải là yuri”[note42619]

“Có thêm thể loại nào vô nữa được không?”

“Nếu có thêm 1 thằng đực rựa thì nó méo còn dành cho tôi nữa rồi”

“Thôi xong, cái này, là sự xấu hổ đến thế hệ cuối luôn cmnr…”

“Soichiro là thế hệ cuối rồi chẳng phải sao?”

Ngoài ra, “thế hệ cuối” không ám chỉ đời con cháu, mà là thế giới bên kia. Và “xấu hổ đến thế hệ cuối” tức là xấu hổ đến khi đi bán muối luôn…

Tất nhiên là cả 3 người đều hiểu điều đó.

“Nhắc mới nhớ, bộ ông định ở rể nhà Tachibana thật hả?”

Đột nhiên, Yuzuru hỏi Soichiro về 1 thông tin mà mình nghe được.

Cậu biết được nó thông qua ba mình.

“Nếu mọi thứ diễn ra như dự định thì đúng vậy”

“Thế thì người đứng đầu kế nhiệm nhà Satake…”

“Không phải tôi”

Tachibana và Satake có mối quan hệ không hề xấu.

Nhưng, Satake sẽ không muốn trở thành một phần của Tachibana.

Người sẽ ở rể vào nhà Tachibana không thể trở thành gia chủ nhà Satake được, và việc Soichiro từ bỏ vị trí gia chủ kế nhiệm là chuyện đương nhiên.

“Mà, không như Tachibana, nhà tôi có nhiều anh em lắm. Thế nên cũng không nhất thiết phải là tôi. Thế nên tôi cứ “quay xe” cũng chẳng sao”

Soichiro nói xong thì đứng dậy, bảo “Tôi đi giải quyết tí”.

Sau khi cậu rời đi, Sei hỏi Yuzuru.

“…Tôi không rành về mối quan hệ của họ bằng ông, cơ mà…”

“Sao?”

“Từ đầu tôi đã nghi rồi nhưng, Tachibana và Uenishi, quả nhiên, là “vậy” hả?”

“Ờm, từ xưa thì họ cũng đã khá là “thân thiết” rồi”

Yuzuru trả lời một cách mơ hồ trong khi dùng rượu nho để giải khát.

Đáp lại, Sei gật đầu “Tôi hiểu rồi”.

“Nói cách khác, tên đó…từ bỏ vị trí gia chủ kế nghiệm của Satake vì cả 3 người họ có thể hạnh phúc bên nhau?”

“Tôi nghĩ vậy”

“Không ngờ cậu ta là một gã si tình đến vậy đó…”

Satake là một chủ đất lớn ở miền đông Nhật Bản, chủ yếu ở vùng Kanto, họ cũng có mối liên hệ rộng rãi trong lĩnh vực lắp ráp và xây dựng dân dụng tại địa phương nữa.

Vị trí gia chủ kế nhiệm không phải thứ có thể nói vứt là vứt dễ dàng như vậy.

Hơn nữa…

“Tôi từng nghe Tenka nói rồi cơ mà, cậu ta sẽ là người cung cấp “hạt giống” cho Uenishi hả? Nhưng nhà Uenishi ở Kyoto, còn Tachibana thì ở tận Tokyo. Cậu ta đang tính làm cái gì vậy?”[note42620]

“Mà, dù sao thì chẳng phải cũng là một…cuộc hôn nhân 2 đầu sao? Cậu ta có thể đi qua đi lại luân phiên mà”

Đó sẽ là một cuộc sống phải thường xuyên đi lại giữa 2 nhà.

Tất nhiên, Ayaka và Chiharu là “bạn tốt” của nhau, thế nên dù họ có ngủ lại nhà nhau thì cũng không có gì kì lạ.

“…Tội nghiệp. Tên đó sẽ không bao giờ có một “ngôi nhà” cụ thể để mà về”

Những lời của Sei chứa đựng sự đồng cảm, và kèm theo chút tôn trọng với chàng trai sẵn sàng chấp nhận rời khỏi nhà mình vì người con gái anh yêu.

“Tôi nghĩ vậy”

Dường như Yuzuru cũng đồng ý với Sei……

“Thành thật mà nói thì Tachibana và Uenishi giàu hơn Satake”

“Rốt cuộc thì cậu ta vẫn là cặn bã, ha?”[note42621]

Sei nói với Soichiro vừa trở về từ toilet.

“Đó là điều đầu tiên mà ông nói với thằng bạn mình vừa quay lại từ WC đó hả?... Mất nết vừa thôi”

“Tôi méo có đùa với ông đâu nhá. Gì chứ, cái mặt như dẫm phải sh*t đó là sao? Bộ tôi là học sinh tiểu học chắc”

“Mấy thứ dơ bẩn làm cho rượu-…*khụ!* làm cho đồ uống có vị kinh tởm lắm đó, thế nên làm ơn xì tốp đi”

Mấy thứ dơ bẩn khiến họ không dứt ra được…cơ mà không phải, là không ăn uống gì được.

Và, đó là những gì Yuzuru phàn nàn với Sei và Soichiro.

_____

Sakuragi Sakura:

Chiharu-chan từng nói với Arisa-chan rằng cô là mẫu người mà cô ấy thích, thế nên Chiharu-chan từ đầu đã bộc lộ bản chất của mình rồi.[note42622]

Trans: Và đó là quyết định của bộ 3. Để tui giải thích rõ hơn xíu: Tức là sau này Soichiro sẽ cưới Ayaka trên mặt pháp lý và ở rể nhà Tachibana, nhưng trên thực tế thì nó có 2 vợ luôn, và cũng sẽ là người cho Chiharu “hạt giống” để sinh ra đời sau của nhà Uenishi. Còn nếu là con trai thì…chỉ đơn giản là không có tên trong gia phả và sổ hộ khẩu thôi. Còn chuyện “phân chia lượt dùng Soichiro” thì…tự 3 người bàn bạc.

Ghi chú

[Lên trên]
Khúc này có hơi khó hiểu, trong nhà hàng gia đình thì chắc chắn đám Yuzuru không uống rượu được. Nhưng vì nước ép nho thì cũng không ai cho vào ly thủy tinh cao (kiểu để uống rượu) và mặt Yuzuru hơi đỏ nên tui giả định là loại nước ép giả rượu nhé.
Khúc này có hơi khó hiểu, trong nhà hàng gia đình thì chắc chắn đám Yuzuru không uống rượu được. Nhưng vì nước ép nho thì cũng không ai cho vào ly thủy tinh cao (kiểu để uống rượu) và mặt Yuzuru hơi đỏ nên tui giả định là loại nước ép giả rượu nhé.
[Lên trên]
Từ khúc này ai xem 2ten nhiều thì hiểu, còn không thì tra gg. Chứ tui không giải thích đâu nha.
Từ khúc này ai xem 2ten nhiều thì hiểu, còn không thì tra gg. Chứ tui không giải thích đâu nha.
[Lên trên]
Viết tắt là NTR đó.
Viết tắt là NTR đó.
[Lên trên]
Tui đến quỳ với 3 chàng này cmnr.
Tui đến quỳ với 3 chàng này cmnr.
[Lên trên]
*Đang cười như 1 thằng điên thì mẹ lên* –[Mày điên à?] –[Dạ]. –[o.O]
*Đang cười như 1 thằng điên thì mẹ lên* –[Mày điên à?] –[Dạ]. –[o.O]
[Lên trên]
Dạ tụi em biết rồi ạ, mấy thằng có harem như anh mà không thích yuri thì khác gì bị ntr đâu… ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dạ tụi em biết rồi ạ, mấy thằng có harem như anh mà không thích yuri thì khác gì bị ntr đâu… ( ͡° ͜ʖ ͡°)
[Lên trên]
Từ Tokyo đến Kyoto dù có đi tàu shinkansen với vận tốc khoảng 300km/h thì nhanh nhất cũng mất tầm 4 tiếng. Khoảng cách tính theo đường thẳng tương đương từ Tp.HCM ra Hội An.
Từ Tokyo đến Kyoto dù có đi tàu shinkansen với vận tốc khoảng 300km/h thì nhanh nhất cũng mất tầm 4 tiếng. Khoảng cách tính theo đường thẳng tương đương từ Tp.HCM ra Hội An.
[Lên trên]
Ơ kìa 2 anh… o.O
Ơ kìa 2 anh… o.O
[Lên trên]
“Ăn” cả nam lẫn nữ ấy.
“Ăn” cả nam lẫn nữ ấy.
Bình luận (103)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

103 Bình luận

Kẻ ko có mà ăn, người ăn ko hết
F*ck boy, chia sẽ đi
Xem thêm
trừ loạn luân mẹ-con cha-con (anh-chị-em thì đc), yaoi, ntr, bestiality ( s🐸 với đvật) và guro thì đa số 210 còn lại tui đọc đc =)))))
Xem thêm
Yuri luôn cơ à :))
Xem thêm
Chọn harem có vẻ hợp lý với thuận tình nhở không như bộ SD nào đó
Xem thêm
Soichiro said:
chỉ trẻ con mới lựa chọn
người lớn là phải húp hết :V
Xem thêm
Haizzz,ngẫm lại cũng thấy Soichirou cũng khá cực,không phải cứ có harem là vui đâu ae.
Xem thêm
truyện này bình thường hóa harem 1 cách ảo vl luôn đấy ạ:))
Xem thêm
chốt thẳng 1 câu yuri luôn cơ đấy=)))
anh rất tỉnh và đẹp trai=))
Xem thêm