Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 3

Chương 31 - Những Kẻ Ngủ Quên Trên Quyền Lợi Của Họ Không Đáng Được Cứu Giúp

75 Bình luận - Độ dài: 1,673 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

“Con về rồi ạ”

Sau khi chia tay Yuzuru, Arisa mở cửa bước vào nhà, trong lòng có chút bồi hồi.

Cách đây không lâu, “việc trở về nhà” với cô là một chuyện không mấy vui vẻ…

Nhưng hiện tại thì, cũng không tệ lắm.

Sự bạo hành từ mẹ nuôi của cô đã không còn, và những lời mỉa mai cũng thế.

Có lẽ bà ấy sợ làm phật lòng Yuzuru, hay đúng hơn là gia tộc Takasegawa.

Mẹ nuôi của Arisa không thích hôn ước giữa cô và Yuzuru, nhưng lý trí vẫn để bà biết rằng điều đó là cần thiết cho việc làm ăn của chồng mình.

Thế nên, nếu có thứ gì đó khiến Arisa cảm thấy khó chịu thì đó là…

“Mừng em về nhà, Arisa!”[note43108]

“…Vâng”

Khi Arisa vào nhà, người đầu tiên phản ứng cũng chính là người đang chạy đến chỗ cô.[note43109]

Là Amagi Haruto.

Anh ta hiện đang ở nhà vì trường đại học vẫn còn trong kì nghỉ xuân.

“Cậu ta có làm gì em không?”

Lần này thì anh ta ảo tưởng chuyện gì nữa đây?

Người anh họ này luôn nghĩ rằng Arisa ghét Yuzuru và không hề muốn kết hôn với cậu ấy.

…Và sự thật thì Arisa cũng từng không muốn kết hôn hay có một cuộc hôn nhân sắp đặt, thế nên cô cũng không phủ nhận điều đó.

Nhưng đấy là quá khứ, còn giờ thì Arisa đang có tình cảm mãnh liệt với Yuzuru, và từ đáy lòng mình cũng muốn được kết hôn với cậu.

Thế nên, sự quan tâm của anh ta đã đặt nhầm chỗ.

Nhưng…dù Arisa có giải thích với anh ta bao nhiêu lần đi nữa thì Haruto vẫn chẳng chịu “thông”.

Thế nên, cô đã từ bỏ.[note43110]

“Không hẳn… Chỉ là một bữa ăn bình thường thôi”

Nếu là câu hỏi “Cậu ấy có làm gì cô không?”, thì chắc chắn là Yuzuru đã “làm”.

Đúng vậy, cậu ấy đã cầu hôn cô.

Arisa lạnh lùng đáp lại Haruto trong khi cố kìm nén khóe môi đang sắp cong lên cười toe toét của mình.

Nói với Haruto việc Yuzuru đã cầu hôn cô cũng chẳng ích gì.

Người mà Arisa thực sự cần nói chuyện là ba nuôi của cô, Amagi Naoki.

Không biết hôm nay ông ấy có về nhà hay không?

Cô vừa cởi giày và bước vào nhà, vừa nghĩ điều đó.

Tiếp theo…

“Con về rồi à Arisa”

“Vâng… Con vừa về đến ạ”

Naoki chào đón cô.

Khi Arisa còn đang nghĩ có điều gì đó bất thường…

“…Arisa. Chúng ta cần nói chuyện”

Không hiểu sao cô lại có linh cảm không tốt về chuyện mà ông ấy sắp nói.

Cái linh cảm ấy…cũng giống như linh cảm mà cô từng có khi Naoki hỏi có muốn xem mắt hay không.

“…Vâng. Con biết rồi”

Nhưng có vẻ cô vẫn không thể từ chối được.

Arisa khẽ gật đầu.

.

Trong phòng khách, cả mẹ nuôi của Arisa và cô em họ Mei cũng đã có mặt.

2 người đang cùng nhau ngồi bên bàn uống trà.

Có vẻ đang nói chuyện gì đó với nhau.

Mình không biết ông ấy muốn nói về điều gì…  nhưng cả gia đình cùng có mặt như thế này…

Arisa cảm thấy một nỗi lo lắng không tên.

Cô vô thức siết chặt chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

“Arisa vừa về đến rồi. Thế nên chúng ta vào chủ đề chính luôn… Đó là về hôn ước của Arisa và Yuzuru-kun” – Naoki.

*Thình thịch!* Trái tim Arisa đập loạn xạ.

Cô cảm thấy như mồ hôi đang bắt đầu túa ra trên lưng mình.

“Arisa”

Khi nghe Naoki gọi tên, Arisa bất giác thẳng lưng.

“…Vâng. Chuyện gì ạ?”

“Như ba từng nói… ba sẽ không ép con kết hôn. Thế nên, nếu con không thích, thì chúng ta có thể hủy bỏ hôn ước này”

Tại sao?

Tại sao đến tận bây giờ ông ấy lại nói đến việc đó?

Liên tục, những kí ức khó chịu hiện lên trong đầu Arisa.

Có lẽ… Naoki đang phản đối cuộc hôn nhân giữa cô và Yuzuru.

Hoặc có thể thay vì là với đứa con nuôi, ông ấy muốn Yuzuru kết hôn với con gái ruột của mình là Mei.

“Cũng không phải là con không thích… Và nếu chúng ta hủy bỏ nó…chẳng phải sẽ gây rắc rối cho Yuzuru-san cùng những người khác trong gia đình Takasegawa sao? Và Naoki-san cũng sẽ bất lợi nữa…”

“Quả thật đó là chuyện không ai mong muốn, nhưng bây giờ vẫn chưa quá muộn. Đây vẫn chưa phải là hôn ước chính thức mà chỉ là tạm thời. Hơn nữa…”

Naoki nhìn con gái ruột của mình – Mei – em họ Arisa.

Cô bé học sinh lớp 6 gật đầu.

“Nếu Arisa-san cảm thấy khó khăn thì em sẽ đảm nhận vai trò đó cho”[note43111]

Mei dửng dưng nói.

Và như thể “chó sủa hùa”[note43112]với những lời của Mei…Amagi Emi – mẹ nuôi của Arisa vỗ tay, trông khá là vui vẻ.

“Takasegawa-san sẽ ổn với Mei hơn là đứa con nuôi như Arisa”

Sau đó, bà nhìn Arisa.

Arisa bất giác thu mình lại trước ánh nhìn mang đầy địch ý ấy.

“Arisa. Nếu em không thích thì cứ nói là không thích. Không sao đâu”[note43113]

Haruto nói với giọng dịu dàng như lũ bán hàng đa cấp.

Nhưng những lời của anh ta không hề lọt vào được tai Arisa.

C-cái gì thế này…? Chuyện gì đang xảy ra vậy…?

Từ đỉnh cao hạnh phúc.

Rơi xuống tận cùng vực sâu tuyệt vọng.

Arisa cảm thấy như mình vừa bị đánh gục một cách trực diện.

Cô hoàn toàn không thể hiểu được tình hình.

Nhưng những gì cô biết được là… nếu cứ tiếp tục thế này, bản thân sẽ không thể kết hôn được với Yuzuru.

“…K-không sao cả. Hơn nữa…việc chấm dứt mối quan hệ đã kéo dài 1 năm sẽ rất rắc rối. V-và trên hết, để Mei-chan thay thế con không phải là một ý kiến hay, con nghĩ vậy…”

Arisa cố tìm lý do biện hộ cho việc cô và Yuzuru không thể hủy bỏ hôn ước trong tuyệt vọng.

Cô khẳng định rằng không thể để Mei “hi sinh” được.

Nhưng…

“Em không phiền đâu”

Mei nói to và rõ.

Arisa dường như không còn thốt ra được từ nào nữa.

Miễn là Mei không từ chối thì, lý do để Arisa kết hôn với Yuzuru gần như không có mấy.

“Tuy chỉ mới thấy trong những bức ảnh, nhưng có vẻ Takasegawa-san là một chàng trai rất tuyệt[note43114] và…anh ấy cũng rất giàu nữa. Thế nên em không có gì phàn nàn cả… Nhưng tất nhiên, nếu chị thực sự thích Takasegawa-san và muốn kết hôn với anh ấy thì đó lại là chuyện khác… Em không có ý định đoạt mất tình yêu của Arisa-san đâu”

Mei nói trong khi nhìn thẳng vào Arisa.

‘Chị có thích anh ấy không? Có muốn kết hôn với anh ấy không?

Nào, hãy nói thẳng ra đi’.

Cứ như cô bé đang nói thế.

“Nhưng…Yuzuru-san có vẻ thích con. Con cũng nghĩ nên là mình chứ không cần ai thay cả!”

Người đã chọn Arisa là Taksegawa Yuzuru.

Yuzuru yêu Arisa say đắm và muốn cưới cô.

Arisa dùng đến “vũ khí” mạnh nhất của mình.

Mei không thể thay thế cô được.

Nhưng…

“Lý do đó thật kì lạ!”

Haruto lên tiếng.

“Chỉ vì tên đó…Yuzuru-kun thích Arisa, cũng không có nghĩa là Arisa phải thích cậu ta, càng không cần phải lấy cậu ta!... Không có nghĩa nhất định phải là Arisa, đúng không ba?”

Naoki gật đầu với Haruto.

“Ba nghĩ vậy… Ít nhất là với gia đình Takasegawa, không có lý do gì để nhất định phải là Arisa. Còn về phần Yuzuru-kun thì… thật đáng tiếc, nhưng nếu Arisa không muốn, ba sẽ không ép buộc con… Ít nhất thì ba sẽ không miễn cưỡng Arisa làm bất cứ điều gì cả. Cậu ấy sẽ có thể hiểu…hoặc ba sẽ cố thuyết phục để cậu ấy hiểu”[note43115]

Từng chút một.

Cứ như trò Tsumeshogi vậy.[note43116]

Arisa cảm thấy lối thoát của cô, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cô với Yuzuru như đang bị chặn lại…

“Co-con…”

Cô phải nói gì đó.

Nếu không nói gì đó, anh họ của Arisa sẽ thực sự tách Yuzuru ra khỏi cô.

Mặt Arisa tái nhợt và cố gắng lên tiếng trong run rẩy, nhưng…

“Arisa, đừng lo. Không sao đâu… Không ai ép em kết hôn cả. Em có thể nói thật lòng mình mà”[note43117]

Giọng của Arisa đã bị Haruto chặn lại.

Cô im lặng cúi đầu, không biết nên làm gì.

“…Vậy thì, chúng ta sẽ tiếp tục theo hướng đó… Được chứ?”

Như để nhấn mạnh lại, Naoki hỏi Arisa.

Đầu óc cô trở nên trống rỗng và không thể trả lời được gì.

“Được rồi, cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc”

Ông đứng dậy.

Emi trông rất vui với điều đó, Haruto thì tỏ vẻ nhẹ nhõm, và Mei… đang mang gương mặt như thể không tin được.

Họ cùng đứng dậy khỏi ghế.

Arisa vẫn ngồi trên ghế, cúi đầu…

“Ghét, lắm…”

Arisa bằng cách nào đó đã cố gắng thốt ra vài từ khỏi miệng.

Và chuyển động của Naoki dừng lại khi đang định rời khỏi đó.

_____

Sakuragi Sakura:

Thắng rồi!!!

Đi ngâm bồn tắm thôi!!!

Eng: Ờm, đó là về khoảng thời gian chết tiệt… Chương tiếp theo là chương tôi thích nhất trong vol này.

Trans: Nếu có làm mn khó chịu vì chương này tui cmt nhiều quá thì cho tui sr. Tại cay cái gia đình óc c*ó này quá (trừ Mei & Arisa), không chửi không chịu nổi.

Ghi chú

[Lên trên]
Sống không khôn, nhưng thằng này thác chắc thiêng lắm đây…
Sống không khôn, nhưng thằng này thác chắc thiêng lắm đây…
[Lên trên]
(Trong khi vẫy đuôi như 1 con c*ó).
(Trong khi vẫy đuôi như 1 con c*ó).
[Lên trên]
Khi đã ngu bằng thực lực thì đến thánh cũng phải bất lực.
Khi đã ngu bằng thực lực thì đến thánh cũng phải bất lực.
[Lên trên]
Mặc dù là spoil nhưng tui không muốn ai hiểu lầm best loli kiêm best sp của bộ – Mei-chan nên phải nói: Ẻm đang “khích tướng” chứ không hề có ý định NTR chị mình nhé.
Mặc dù là spoil nhưng tui không muốn ai hiểu lầm best loli kiêm best sp của bộ – Mei-chan nên phải nói: Ẻm đang “khích tướng” chứ không hề có ý định NTR chị mình nhé.
[Lên trên]
Cay mụ này nên chém chút
Cay mụ này nên chém chút
[Lên trên]
Câm cái mõm mày lại cũng không ai nói mày câm đâu.
Câm cái mõm mày lại cũng không ai nói mày câm đâu.
[Lên trên]
E “có mắt” hơn thằng a “mắt chỉ để trưng” của e đấy, Mei-chan.
E “có mắt” hơn thằng a “mắt chỉ để trưng” của e đấy, Mei-chan.
[Lên trên]
Tui nghĩ là tui biết lý do công ty ổng xuống dốc rồi…
Tui nghĩ là tui biết lý do công ty ổng xuống dốc rồi…
[Lên trên]
Eng: sume-shogi, Tsumeshogi hay Tsume là thuật ngữ tiếng Nhật để chỉ một bài toán kiểu loại trừ dần trong shogi, trong đó mục tiêu là kiểm tra vua của đối thủ.
Eng: sume-shogi, Tsumeshogi hay Tsume là thuật ngữ tiếng Nhật để chỉ một bài toán kiểu loại trừ dần trong shogi, trong đó mục tiêu là kiểm tra vua của đối thủ.
[Lên trên]
Cái “ngu” càng lộ rõ…kêu ẻm nói thật lòng thì khác gì chú mày tự đào mồ cho mình không?
Cái “ngu” càng lộ rõ…kêu ẻm nói thật lòng thì khác gì chú mày tự đào mồ cho mình không?
Bình luận (75)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

75 Bình luận

TRANS
Mạnh mẽ lên nào (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Địa ngục đang xâ tầng 19 cho chúng mày đó mụ 4' với thằng con của mụ
Xem thêm
Zbz
Mạnh mẽ lên gái
Xem thêm
Dcm thg nhân vật nền nói ít thôi
Xem thêm
Trans cay lắm. :))
Xem thêm
Nói chung cũng là tại một phần con này có chịu nói ra hay cố gắng làm mẹ gì đâu. Người ta đã ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng thì ít nhất cũng thành thật mở cái mồm ra nói cho người ta đi chứ. Có thấy bản thân mình vô lý khi đòi hỏi người ta phải hiểu mình không trong khi bản thân lúc nào cũng trốn tránh.
Xem thêm
mày hiểu nó à? mày thử bị bạo hành suốt từng ấy năm cùng sinh sống xem? con mụ già mặt l kia thì dường như không chịu nghe arisa nói một lời nào, mei thì không nói. còn thằng mặt c haruto loset thì khác đel gì thêm dầu vào lửa đâu. ảnh hưởng tâm lý khiến cho arisa không nói được lời nào cũng phải.
t với m ko phải ng trong cuộc nên ít nhất là cứ dõi theo thôi 👍
Xem thêm
@Phát đây cmm: Ừ chả ai sống trong cuộc đời nó nên chả ai biết nó bị cm gì cả. Nhưng nó có bao giờ nghĩ đến việc vẫn có người quan tâm nó không? Lúc nào cũng trưng cắi mặt thể hiện bản thân là người đau khổ nhất thế giới à? Đừng có mong chờ người khác hiểu được mình nữa làm ơn. Có mỗi con mẹ kế nó bạo hành xong nó tự suy diễn cả gia đình đó bạo hành nó à? Tôi chúa ghét những đứa chả thể mở mồm nói ra một câu nên hồn mà chỉ chờ người khác hiểu mình.
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
NHC
Nói thật là thằng haruto ko sủa thì ai cũng biết nó là chó cả
Xem thêm
Mei để tôi -)
Xem thêm
Đmmm thằng súc vật cút cmm
Xem thêm