Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 14 - 0.0–

94 Bình luận - Độ dài: 1,447 từ - Cập nhật:

Trans: Drake.

Edit: HK.

_____

Ba ngày trước Tuần Lễ Vàng

“Cảm ơn mẹ. Nệm futon đến nơi rồi ạ”

Yuzuru đang báo cáo với mẹ cậu - Sayori, rằng chỗ nệm futon được chuyển từ nhà ba mẹ cậu đã đến nơi.

Là một thằng đàn ông, đời nào cậu lại để hôn thê của mình ngủ trong túi ngủ cơ chứ?

Vậy nên có một bộ chăn nệm cho cô là đương nhiên.

Và nếu về vấn đề ai ngủ nệm, ai ngủ giường thì Arisa và cậu sẽ bàn lại với nhau sau.

[Mẹ biết rồi. Đừng có làm Arisa-san thất vọng đấy nhé, con trai. Nắm chắc cơ hội mà làm]

“Con biết rồi mà”

Có một sự khác biệt rất lớn giữa hẹn hò tại gia 1 tuần 1 lần và ở chung với nhau, dù cho đó chỉ là trong thời gian ngắn.

Cậu phải tránh những trường hợp trở nên quá vô tư và rồi bị Arisa ghét.[note43512]

[À đúng rồi, các con định dành cả Tuần Lễ Vàng để ở nhà với nhau à?]

“Không… bọn con định sẽ đi hẹn hò”

Viện bảo tàng và triển lãm tranh.

Có rất nhiều những địa điểm hẹn hò để đi chơi với nhau mà không tốn lấy một xu.

…Và cậu đã hứa là sẽ dạy Arisa bơi nên điều đó cũng sẽ được thực hiện trong kì nghỉ này.

[Thế thì được…con hiểu chứ? Đó là một cô gái, nên con phải cẩn thận. Có những thứ mà các cô gái không muốn người khác nhìn thấy đâu]

“Con biết mà”

Không phải mẹ đang hơi lo lắng thái quá à?

Mẹ hơi bị cố chấp rồi á!

Và khi Yuzuru bắt đầu cảm thấy thế…

[À! Đúng rồi! Con mua bao cao su chưa?][note43513]

“M-mẹ đang nói cái gì vậy?”

Yuzuru không nhịn được mà hét lên.

[Cái gì? Con phải có biện pháp phòng tránh chứ? Chưa chuẩn bị gì à?][note43514]

“… Con không định đi xa đến thế đâu”

Là một thằng con trai đang tuổi dậy thì, cậu không muốn mẹ mình quan tâm đến vấn đề sinh lý của bản thân.

Nhưng Sayori cũng lo lắng.

[Cẩn tắc vô áy náy mà con. Cứ chuẩn bị trước đi, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra]

“Con mong mẹ tin vào con trai mẹ nhiều hơn đấy mẹ ạ…”

[Kể cả khi con muốn mẹ làm thế, thì không tin tưởng mới là những gì mà ba mẹ nên làm]

“…”

Yuzuru thực sự muốn tranh luận lại với mẹ cậu, nhưng chẳng cái gì có thể xóa bỏ được sự nghi ngờ của Sayori cả.

[Con có thể mua ở mấy hiệu thuốc. Cứ thủ sẵn đề phòng khi mình cần. phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Nếu con không có tiền thì mẹ sẽ cho thêm nó vào phí sinh hoạt của con]

“Không… không cần. Con tự mua bằng tiền của con được”

Cẩn tắc vô áy náy.

Vì bà đã nói thế, nên Yuzuru quyết định tuân theo.

Và cậu cũng không muốn ba mẹ mình lại trả tiền cho mấy cái biện pháp phòng tránh.

[À đúng rồi…]

“… chưa xong nữa sao mẹ?”

[Bao cao su đâu có tránh được 100% đâu]

“Con biết… nó có thể bị rách mà, đúng không?”

[Mẹ mừng là con biết đấy. Mà… nếu nó bị rách, đừng có ngại mà gọi điện cho mẹ khi con cảm thấy có gì đó không ổn đấy nhé! Hứa với mẹ! Nếu cần ngay lập tức thì thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ có tác dụng! Nhớ chứ?][note43515]

“Vâng… con hiểu rồi… không, con sẽ không làm đến bước đấy đâu mà…”

Yuzuru lúng túng cúp máy.

.

“Yuzuru-san… Yuzuru-san?”

“…Eh? Ah, anh xin lỗi. Anh đang nghĩ linh tinh một chút ấy mà”

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện 3 ngày trước với mẹ mình và hoàn hồn lại khi bị Arisa gọi.

Hôm nay là ngày đầu tiên của Tuần Lễ Vang.

Vì là ngày đầu tuần, nên họ sẽ không đi đâu để hẹn hò cả mà thay vào đó sẽ dành thời gian thư giãn chơi game ở nhà.

Và giờ thì họ cũng chỉ vừa dùng xong bữa tối.

“… Chúng ta đang nói về chuyện gì ấy nhỉ?”

“Chúng ta đang quyết định xem ai sẽ là người tắm trước”

“Ah… ừ, phải rồi… anh nghĩ là anh sao cũng được”

“Vậy sao… thế thì Yuzuru-san, anh là chủ nhà nên anh hãy tắm trước đi”

“Được, theo ý em vậy”

Họ cũng chẳng tranh luận mấy về việc thứ tự tắm.

Yuzuru quyết định tắm trước và đứng dậy.

“…Đúng rồi, Yuzuru-san. Anh thường tắm bao lâu?”

“Ừm… chắc khoảng 30 phút là cùng. Anh tắm nhanh hơn nhé?”

Yuzuru hỏi, và cô khẽ lắc đầu.

“Không cần đâu… anh cứ thong thả đi”

Chỉ trong một khoảng khắc, đôi mắt cô giống như có chút dao động.

Không biết là do Yuzuru đang tưởng tượng hay gì, nhưng Arisa đang duy trì biểu cảm bình tĩnh lạnh lùng.

Cảm thấy có chút khó chịu, Yuzuru đi thằng vào phòng tắm.

Đôi mắt xanh ngọc lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu.

Sau khi chắc chắc chắn rằng Yuzuru đã đi vào trong nhà tắm.

Arisa nhìn xung quanh.

Rồi cô đi đến bên giường của cậu…

Và nhòm xuống gầm giường.[note43516]

“… mà, chắc là sẽ chẳng ở mấy nơi đơn giản thế này”

Arisa khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Và rồi cô nhớ đến mấy lời mà bạn cô đã nói.

‘Mà… vì đằng nào cậu cũng ở đấy rồi, sao không thử kiếm mấy thứ hàng nóng của Yuzurun đi?’

‘Có thể ổng giấu ở trong máy tính’

‘Tớ không tưởng tượng được là Takasegawa-kun sẽ làm những gì như thế… nhưng chính thế nên tớ thực sự cảm thấy tò mò’

‘Không đời nào Yuzuru-san lại có xem những thứ như thế được!’ [note43517]

Arisa đã nói thế với bạn mình, nhưng… thực tế thì cô vẫn khá tò mò.

“Nó không có ở đây… không có nghĩa là anh ấy không có, nhỉ?”

Arisa biết rất rõ Yuzuru, nhưng cũng chỉ ở mode một chàng trai tử tế, dịu dàng và ngây thơ thôi.

Có thể lúc ấy chỉ là đùa, nhưng cậu vẫn là kiểu người nói rằng “Tôi thích một cô gái tóc vàng ngực bự”.

Vậy nên cậu chắc chắn phải có một ít.

“Mình đoán là ở trên máy tính…”

Arisa quay qua nhìn máy tính của Yuzuru.

Nhưng cô thực sự không thể kiểm tra lịch sử duyệt web của cậu mà không có sự cho phép được.

“Mm… tò mò quá…”

Nhưng cũng không đời nào cô lại đi lục cả căn nhà lên cả.

Đó là xâm phạm vào sự riêng tư của cậu.

Vì không lục soát nên cô quyết định quan sát cả căn nhà.

…Và rồi đột nhiên, cô để ý đến tủ thuốc của cậu.

Cái lạ không phải là tủ thuốc.

Mà là cái túi nilon đang bị lòi ra ngoài kia.

“Yuzuru-san… thực sự vẫn bừa bộn như mọi khi…”

Cậu hẳn đã ném chỗ thuốc vừa mua vào tủ mà không bỏ ra khỏi túi.

Yuzuru đã làm rất tốt trong việc dọn dẹp rồi, nhưng cái tính bữa bãi đôi khi vẫn bị nhìn ra ở những vị trí quan trọng.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.

Có thể nó không làm phiền đến Yuzuru, nhưng với Arisa, một con người tỉ mỉ, những thứ như vậy thực sự khó mà bỏ qua được.[note43518]

“…Thật là”

Cô đứng dậy và mở bọc thuốc.

Rồi bỏ những thứ trong túi bóng ra.

“… 0.0– cái gì vậy?”

Cô nghiêng đầu khó hiểu, và nhìn ra phía sau chiếc hộp.

_____

Eng: Chà…

Trans: :))))))))) Ai cũng đoán được đó là cái gì đúng không? Tự nhiên nhớ lần đầu tiên bạn gái lục tủ đầu giường của tôi phát hiện hàng nóng ghê (─‿‿─)

Edit: nói luôn cho ai thắc mắc, cái tựa và câu cuối của Arisa là độ dày của BCS đã bỏ số cuối cùng đấy (có thể là 0.01, 0.02 hay 0.03…). Và cái hộp mà Arisa đang cầm là hộp BCS, tất nhiên là có cả hộp thuốc tránh thai nằm chung nữa, nhưng cái đó chả quan trọng lắm =)). P/s: F.A đọc xong có chửi thì chửi tên trans nhá, edit vô tội, tui đâu có quăng cơm cún đâu.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Chú bị ghét á? Arisa-chan của chú ghét chú á? Mơ đê :
Trans: Chú bị ghét á? Arisa-chan của chú ghét chú á? Mơ đê :
[Lên trên]
Trans: Hảo mẹ :)))))
Trans: Hảo mẹ :)))))
[Lên trên]
Trans: Tôi đi chơi toàn bị bố dúi cho :)))))
Trans: Tôi đi chơi toàn bị bố dúi cho :)))))
[Lên trên]
Trans: Tự nhiên đoạn này làm tôi nhớ đến lần đầu tiên qua đêm nhà bạn gái. Bị mẹ dúi cho cả đống biện pháp :))))) // Edit: thôi được rồi trans, bà con giãy đành đạch r kìa =.=’
Trans: Tự nhiên đoạn này làm tôi nhớ đến lần đầu tiên qua đêm nhà bạn gái. Bị mẹ dúi cho cả đống biện pháp :))))) // Edit: thôi được rồi trans, bà con giãy đành đạch r kìa =.=’
[Lên trên]
Trans: À…. :)))) ra là để kiểm tra hàng nóng.
Trans: À…. :)))) ra là để kiểm tra hàng nóng.
[Lên trên]
Trans: Thôi gái ơi, tôi có bạn gái rồi vẫn tàng trữ hàng nóng cơ mà :)))) Chẳng có thằng đàn ông nào lại không có được // Edit: *khụ khụ!*
Trans: Thôi gái ơi, tôi có bạn gái rồi vẫn tàng trữ hàng nóng cơ mà :)))) Chẳng có thằng đàn ông nào lại không có được // Edit: *khụ khụ!*
[Lên trên]
Trans: Gái cung gì vậy gái? (・–・;)ゞ)
Trans: Gái cung gì vậy gái? (・–・;)ゞ)
Bình luận (94)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

94 Bình luận

TFNC





















T sẽ ko nói là t ghen tị đâu
Xem thêm
TRANS
Cook r💀
Xem thêm
=)))))) vãi ò
Xem thêm
Hận trans
Tfnc
Xem thêm
Thấy tủ thuốc là nghi rồi :))
Xem thêm
Ông trans khoe hơi nhìu đấy nhé :(
Xem thêm
Ba mẹ trans tốt quá nhỉ
Xem thêm
Vãi, vãi, vãiii thật 🤣
Xem thêm
Trans khoe bồ trá hình😀
Xem thêm