Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 4

Chương 25 - Ngủ Với Hôn Thê

31 Bình luận - Độ dài: 809 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

Mái tóc xinh đẹp, làn da trắng mịn, đôi mắt như ngọc bích cùng đôi môi bóng bẩy.

Và khi Yuzuru nhận ra, chúng đang ở ngay dưới mũi cậu.

“Yu-Yuzuru-san…?”

Cậu nghe thấy giọng nói êm dịu như tiếng chuông ngân.

Yuzuru giật mình thức tỉnh khi nghe thấy giọng nói đó.

Trước mắt cậu là khuôn mặt mang vẻ khó hiểu của Arisa.

“Ah, không, anh xin lỗi…”

Yuzuru hoảng hồn cố gắng tách khỏi Arisa.

Nhưng trước khi cậu kịp làm thế…

“Yuzuru-san”

Arisa ôm chặt lấy cậu.[note43767]

Cô kéo cậu xuống, và Yuzuru ngã đè lên người “vợ”.

“Arisa?”

“…Chúng ta cứ như thế này một lúc nhé anh?”

Cô nàng đề nghị.

Tuy có hơi thất vọng, nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại sự dụ hoặc từ “vợ” và cái ôm của cô, cứ thế nhắm mắt lại.[note43768]

Rồi, cậu ôm chặt Arisa bằng cả 2 tay.

Để cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể người mình yêu.

Mùi dầu gội và sữa tắm thơm ngào ngạt truyền vào mũi cậu.

“Yuzuru-san…”

“…Arisa”

Họ gọi tên nhau.

Hai người thả lỏng cơ thể và buông xuôi trước cảm giác dễ chịu lúc này.

Và…

.

“Ưmm… Hả?”

Yuzuru kinh ngạc mở mắt ra.

Ngay sau đó, cậu nhìn thấy trước mắt mình là khuôn mặt thanh tú như mọi khi từ vị hôn thê của mình.

Đôi mắt cô đang nhắm nghiền, và đang ngủ một cách yên bình, thư thái.

“À…chúng ta đã ngủ thiếp đi”

Nhất thời mất kiểm soát, Yuzuru đã đè Arisa xuống.

Và sau đó…2 người đã ôm lấy nhau.

Hơi ấm từ cơ thể đối phương khiến họ cảm thấy thoải mái và chìm vào giấc ngủ.[note43769]

…Liệu lúc đó mình hôn cô ấy thì có được không nhỉ?

“Mình đã có thể hôn cô ấy.

Và cũng đã có thể để dục vọng kiểm soát mà mặc sức tận hưởng cơ thể của Arisa…

Có lẽ Arisa cũng đã muốn mình làm thế”.

Khả năng đó lướt qua tâm trí Yuzuru.

“Ưm… Yuzuru-san…”

Vợ sắp cưới của cậu đang ngủ với biểu cảm đáng yêu ngút trời và không chút phòng vệ.

Không…có lẽ đó không phải là điều mình nên làm.

Ngay cả khi cậu làm thật, Arisa cũng sẽ không tức giận, và cũng sẽ không trở nên ghét Yuzuru.

Nhưng nếu được hỏi là bản thân có muốn hay không, có lẽ cảm giác của Arisa sẽ khác một chút.

Nếu thực sự muốn, Arisa đã bày tỏ rõ ràng hơn qua lời nói của mình rồi.

…Có lẽ lần sau mình nên chú ý địa điểm hơn một chút.

Tuy cũng không phải là chỗ tồi, nhưng…

Phòng của Yuzuru có lẽ không phải lựa chọn tốt nhất cho nụ hôn đầu.

Bản thân cậu thì không quan tâm lắm đến mấy thứ như “thiên thời địa lợi”, nhưng có vẻ Arisa thì có.

Yuzuru quyết định sẽ tìm một nơi có cảnh đêm thật đẹp.

“…Giờ thì”

Vì đã ngủ thiếp đi trên nền nhà nên người cậu có hơi đau nhức.

Có lẽ điều đó cũng sẽ tương tự đối với cô nàng Arisa đang du hành trong cõi mộng mơ kia.

Một cách nhẹ nhàng, Yuzuru bế “vợ” lên trong vòng tay mình.

Và cứ thế…đặt Arisa xuống giường của mình.

…Mà, sao cũng được.

Cảm thấy quá lười để trải futon ra, Yuzuru chỉ đơn giản là nằm xuống cạnh Arisa.

Sau đó, nhìn vào gương mặt cô.

Đột nhiên, câu chuyện về nàng Bạch Tuyết thoáng qua trong tâm trí cậu.

Trong câu chuyện đó, nàng công chúa đã thức dậy với nụ hôn của chàng hoàng tử.

Cơ mà Arisa vẫn chưa chết, cô chỉ đang ngủ…rất say thôi, và có lẽ cũng sẽ không thức dậy nếu Yuzuru hôn cô.

“Chúc ngủ ngon, Arisa”

Nhẹ nhàng, Yuzuru đưa mặt mình lại gần Arisa hơn.

Rồi áp môi mình lên trán cô.

Sau đó tắt đèn..

Trong bóng tối, vừa cảm nhận hơi ấm từ người yêu, cậu lại chìm vào giấc ngủ.

.

Sáng hôm sau.

“…Ưm, haa”

Yukishiro Arisa nhổm dậy, dụi mắt.

Rồi cô nhìn quanh quất.

“…À, đây là phòng của Yuzuru-san nhỉ?”

Đây là ngày thứ 3 cô ở trong căn phòng này.

Sau đó, cô nghiêng đầu.

Mình ngủ lúc nào thế nhỉ? – Cô tự hỏi.

“Ư…Arisaaa”

Đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói.

Đang nằm cạnh Arisa là vị hôn phu của cô, người mà cô yêu.

Và họ đang ở cùng nhau trên giường của Yuzuru.

“…Hả?”

Arisa đã bật mode bối rối.

_____

Sakuragi Sakura:

Tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để cả 2 bước lên nấc thang người lớn.

Trans: sớm éo, chiến luôn ngán gì không biết ≧✯◡✯≦

Ghi chú

[Lên trên]
Rồi tới luôn!
Rồi tới luôn!
[Lên trên]
Ý là ku cậu thất vọng vì tưởng vợ cho “làm”, nhưng vẫn bị đề nghị của Arisa cám dỗ ấy.
Ý là ku cậu thất vọng vì tưởng vợ cho “làm”, nhưng vẫn bị đề nghị của Arisa cám dỗ ấy.
[Lên trên]
(Không có ý bán cơm tró, chỉ là exp thôi) Thề, nếu chỉ ôm người yêu mà không “nghịch ngợm” gì thì dễ ngủ thật chứ chả đùa đâu… Bị rồi.
(Không có ý bán cơm tró, chỉ là exp thôi) Thề, nếu chỉ ôm người yêu mà không “nghịch ngợm” gì thì dễ ngủ thật chứ chả đùa đâu… Bị rồi.
Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

TRANS
Flex thì có
Xem thêm
Trans dung khoe bo nữa :((
Thanks trans
Xem thêm
trans tém tém lại xíu=))
Xem thêm
Trans muốn ăn nấm không,Loại dạng khói ấy
Xem thêm
Trans flexing ác
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Nào trans, cứ nổ nhẹ địa chỉ đi tôi tặng ông vài quả nấm như lũ Nhật từng nhận ấy 🥲
Xem thêm
Chuẩn bộ này coi cảnh 2 người cơm chó coi sướng thật sự
Xem thêm
chương sau main ghẹo đoạn này thì hay nhỉ :))
Xem thêm