Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện: Vị Hoàng Đế đã bỏ trốn – Aria

38 Bình luận - Độ dài: 1,829 từ - Cập nhật:

“Anh… không muốn bị ‘ăn’ nữa”

.

Than thở như thế, Lyle đang ở trong tẩm cung của Aria trong Hậu Cung

Hậu Cung… là một phần của thủ đô mới, đủ lớn để chứa một thị trấn nhỏ. Harem của Lyle sống trong Hậu Cung này, nên cũng có thể nói rằng cả Hậu Cung chính là phòng ngủ cá nhân của Lyle

Bên trong lâu đài, lí do mà một thị trấn nhỏ đã được dựng lên chính là để tạo điều kiện để tạo ra người thừa kế của Hoàng Đế. Muốn vào được Hậu Cung này, nếu không phải là vợ của Lyle thì sẽ phải là một người hầu hoặc hầu gái. Hơn nữa, bên trong còn có các Valkyrie được dẫn đầu bởi Monica

Không có bất kì người nào là nam được phép ở đây. Bất kì ai là nam mà không phải là Lyle được bước chân đi vào khu vực nguy hiểm này, chỉ có thể là một trong những đứa con của cậu ta được sinh ra ở đây

Gọi là tẩm cung, nhưng nó là được sử dụng cho một cá nhân, nên cũng không quá lớn. Nhưng nó vẫn lớn hơn một tòa nhà bình thường. Trong khu vực Hậu Cung chứa đầy những căn nhà tách biệt nhau – bao gồm cả vườn – đường đi được bảo dưỡng rất tốt, ở trên đường thậm chí có thể tìm được những cửa hàng khác nhau

Thực sự nơi này đã biến thành một thị trấn nhỏ

Ghé qua tẩm cung của Aria ở một Hậu Cung như thế, Lyle đang ngồi trên ghế sô pha mà cầu cô gái đó giúp đỡ

Trong tẩm cung của mình, Aria mang một chiếc ghế tới ngồi trước mặt Lyle. Hoàng cung của thủ đô mới đã hoàn toàn, nên cô ấy cũng không còn cần phải ra ngoài làm chủ quản công trường nữa

Số lần cô ấy rời khỏi Hậu Cung nói chung cũng ngày càng giảm đi

.

“…Anh không khóc lóc thì em vẫn sẽ để anh ở lại mà. Nói thật chứ, cả Hậu Cung này là đồ cá nhân của anh, nên đâu cần phải tỏ ra khép nép như thế”

“Những nơi thực sự thuộc về anh rất ít mà. Chỉ có văn phòng anh, cùng với căn phòng nhỏ phía sau nó. Anh chỉ muốn sống được một cuộc sống yên tĩnh trong đó, nhưng Miranda lại khóa nó lại rồi”

“Đáng đời anh, em chỉ có thể nói như thế”

.

Lí do mà Lyle không thấy Hậu Cung giống như thuộc về bản thân là vì cậu ta có một văn phòng riêng. Một căn phòng được xây như thể giấu phía sau nó được trang bị giường ngủ, kệ sách và bàn làm việc. Thay vì chỉ là một phòng thay đồ nhỏ, nơi đó đã được làm hẳn thành một phòng ở nhỏ. Thậm chí có cả một phòng tắm vừa có bồn tắm vừa có vòi sen, và quần áo riêng được treo xung quanh.

Thực sự hoàn toàn là phòng riêng của Lyle

Nó cũng tương đối rộng, nên gọi nó là phòng nhỏ cũng không hẳn là đúng. Nhưng mà theo như Lyle thấy, chỉ cần có vậy là đủ lắm rồi. Cậu ta đã từng sống một cuộc sống Thám Hiểm Giả, nên chỉ cần bấy nhiêu là đủ có cảm giác yên lòng.

Vì vậy, dù Hậu Cung đã được hoàn thành rất lâu, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy cậu ta định đi đến đó cả…

.

“Tại anh cứ núp mãi trong căn phòng đó không thôi nên Miranda mới khóa nó lại. Đi ngủ ở phía này nhiều hơn nữa đi”

“Anh còn phải chuẩn bị trái tim mình cho chuyện này! Anh chỉ… có hơi ngượng ngùng. Anh còn đang nghiên cứu kiến thức cần theiest mà”

.

Aria thở dài. Những người duy nhất mà cậu ta có thể hỏi về vấn đề này là những người cậu ta có quan hệ tốt và gặp mặt thường xuyên: Maksim và Damien. Kết quả là, họ không thể dạy cậu ta bất kì thứ gì cả, nên cuối cùng Lyle bị dồn đến đường cùng bắt đầu hỏi Monica

(Hèn gì Miranda cảm giác nguy cơ)

.

“Với lại Miranda cũng xấu tính hết sức. Khi anh đến Hậu Cung lúc đó, cô ấy đã mời anh đến phòng mình… chuẩn bị cho anh thức ăn và nước tắm… và chỉ có một chiếc giường duy nhất”

.

Khi Lyle đến nơi cố lấy lại chìa khóa, cậu ta được mời đến tẩm cung của cô ấy, và rồi bị ‘ăn’ hết. Vì thứ tự bị sai, Novem nổi giận lôi đình, sau đó Lyle bị dẫn đến tẩm cung của Novem

Cảm giác căng thẳng giữa Novem và Miranda vẫn cứ vậy tồn tại, mỗi khi hai người họ gặp nhau trong Hậu Cung thì mọi người xung quanh liền biết mà nhanh chóng bỏ trốn

Và Lyle, mục tiêu của sự ganh đua của họ, hôm nay đã trốn đến chỗ của Aria.

.

“Nghe anh kể chẳng có gì đáng sợ cả. Thì, anh chỉ cần phải đi ghé qua tẩm cung của ai tùy thích thôi mà. Mặc dù có một vài người đang không có ở đây”

.

Clara đang không có ở trong Hậu Cung, cô ấy đang ở thư viện ghi chép lại những báo cáo nghiên cứu, còn Eva đang ở ngoài tuyên truyền những bài ca của mình

Ludmilla, Gracia và Elza còn phải truyền lại vị trí của mình cho thế hệ sau, sau khi xong thì chuẩn bị đi đến đây.

.

“Với lại cô ấy cũng đâu có đối xử tệ hại gì với anh đúng không?”

.

Lyle cười khô khốc

.

“Cô ấy nói rằng sẽ chuẩn bị những món anh thích nhất, và món ăn nào cũng nhiều đến no. Hơn nữa, cô ấy còn để ra những món ăn ý muốn nói ‘tối nay chúc may mắn’, toàn bộ đều là những món như thế. Ăn như thế nặng bụng lắm! Anh còn trẻ mà! Anh còn trẻ, vậy mà cô ấy lại còn đang làm hành vi đồng nghĩa với chuốc thuốc kích thích như thế! Bồn tắm cũng vậy nữa! Cô ấy thực sự làm rất là chu đáo, nhưng mà cái gì chứ!? Cái đó là gì chứ!? Cứ như anh vừa bước vào bồn tắm là cô ấy đã bắt được anh trong tay rồi vậy! Thực sự cô ấy muốn tra tấn tinh thần anh như vậy sao!?”

.

Nửa sau cậu ta nói hoàn toàn không hiểu được.

Theo quan điểm một người bình thường, chuyện đó là chuyện đáng mừng. Nhưng theo như Lyle thấy, nếu như được đối xử cùng một cách như vậy hàng tá lần với hàng tá người…

Cậu ta không đời nào còn sức làm gì khác. Trong cuộc thi đấu của mình, Novem và Miranda không hề để ý gì những người khác quanh mình. Aria cũng rất chắc chắn rằng đó không phải là cô ấy hiểu lầm

Thở dài nhẹ, Aria đứng dậy

.

“Để em đi nấu cái gì đó, nên anh cứ ngồi chờ đi. Hoặc anh cũng có thể đi tắm trước”

“Cám ơn! A! Nếu được thì, anh muốn cái gì đó nhẹ nhàng thôi!”

.

Nghe Lyle nói cậu ta ghét không muốn ăn những bữa lớn, Aria gật đầu. Lyle cũng đứng dậy đi tắm

-

-

“Đúng là nó. Đây! Đây mới là cái anh muốn ăn”

.

Nhìn Lyle thỏa mãn với bữa ăn nhẹ của mình, Aria có vẻ thả lỏng. Vì thủ đô đã sắp hoàn thành nên hàng đống công việc liên quan đến việc thống trị đang ngày càng đến chỗ cậu ta càng nhiều.

Đa số là do Lianne ở trung tâm điều phối và giải quyết, nhưng mà cậu ta vẫn cực kì bận rộn

Muốn dời thời gian tổ chức nghi lễ đăng cơ hơn nữa cũng rất khó làm, nên họ cũng đang phải chuẩn bị cho việc đó nữa.

Chợt, xuất hiện như thể đó là chuyện hiển nhiên, Monica bước vào. Hơn nữa, là từ phía sau Hậu Cung của cô ấy mà bước đến.

.

“Sau khi ăn xong cậu đừng quên đánh răng. Và chuẩn bị đi ngủ đi”

“…Cô làm sao đi được vào đây?”

.

Nếu như cô ta mà đi từ cửa vào thì dù muốn hay không Aria cũng sẽ biết, nhưng Monica lại bước từ phía sau ra. Có một Valkyrie được đóng ở trước, nhận nhiệm vụ báo cáo lại cho Aria nếu có chuyện xảy ra. Nhân tiện, Valkyrie đó là thuộc phe phái Aria.

Monica giơ ngón cái lên với một vẻ mặt tự hào

.

“Tôi vốn biết chuyện này sẽ xảy ra, nên tôi đã làm một đường hầm bí mật đi đến Hậu Cung. Monica này đã công nhận cả lâu đài là lãnh thổ của bản thân, nên tôi luôn luôn nắm giữ mọi thứ!”

.

Nhìn Monica tự hào như thế, Aria bỏ cuộc. Theo một cách nói, Monica đúng thực sự là người cai quản cả lâu đài này.

Việc quản lí và bảo dưỡng nó là dưới quyền của cô ta, và nếu như Monica mà bị gì thì cuộc sống ở hoàng cung sẽ trở nên cực kì không ổn

Vừa quản lí toàn bộ các Valkyrie, cô ta vừa giúp đỡ Lyle làm công việc của mình nữa. ‘Tôi đang được lợi dụng. Ngay lúc này, toàn bộ tính năng siêu cấp của tôi đang thực sự được lợi dụng!!’, cô ta đã gào lên đầy sung sướng như thế, nghe như cô ta đã tìm được hạnh phúc thực sự

.

“Ừ ừ, chừng nào xong việc rồi cô đi về đi”

“T-thật đáng ghét! Tôi chỉ muốn ở bên cạnh con gà chết tiệt của mình thôi mà!”

.

Monica giả bộ khóc lóc, nhưng khi Lyle thiếp đi cô ta cũng im lặng. Aria đưa Lyle đến phòng ngủ. Cô ấy đặt cậu ta xuống nhẹ nhàng lên chiếc giường lớn được chuẩn bị trong phòng cô ấy

Cô ấy cũng đã bắt đầu ngáp, nên hơi vươn vai rồi tự mình cũng nằm xuống. Monica rời đi đến một căn phòng khác trong tẩm cung này. Là một phòng mà người hầu hoặc hầu gái sẽ sử dụng. ‘Cứ thong thả đi. Tất cả chúng tôi đều nghiêm túc chờ đợi một bé gà con sinh ra’. Cô ta vừa nói vừa nhìn Aria chăm chú

Lyle vì mệt nên ngay lập tức ngủ mất, nên Aria nắm tay cậu ta rồi cũng từ từ thiếp đi bên cạnh

.

“Chúc ngủ ngon, Lyle”

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

rất là non nhá
Xem thêm
Tội cho anh tôi quá :))))))
Xem thêm
lyle đúng kiểu động vật ăn cỏ, ko có người chủ động thì có uống thuốc cũng chỉ đi ngủ
Xem thêm
Hóng phần shannon
Xem thêm
Liệu có một lần chủ động ăn hay toàn bị ăn hết nhỉ
Xem thêm
lập harem nhưng toàn bị ăn sad :)))
Xem thêm
ơ thế giờ chỉ ngủ thôi à
Xem thêm
Ai bảo ai bảo tích harem vô chi? Ko có cái Châm ngôn của Đệ nhứt thì bh bn còn đi trc cả đệ tam r
Xem thêm
Miranda đầu tiên à? Ngon
Xem thêm