Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện: Vị Hoàng Đế đã bỏ trốn – Shannon

39 Bình luận - Độ dài: 1,457 từ - Cập nhật:

“Em bán đứng anh!”

“Ahahaha, thì sao chứ. Em chỉ làm việc giúp chị gái mình mà thôi. Nào, nói thật lòng thì… khi onee-sama đang nghiêm túc thì em hoàn toàn không thể nào cản chị ấy được! Hiểu không, không có cách nào hết!!”

.

Shannon đang vừa vẫy vẫy tay vừa tả chị gái mình nghiêm túc như thế nào. Nhưng theo như Lyle thấy thì đó không phải là chuyện để đùa

.

“Em xấu tính lắm! Vừa mới ở Novem xong ngay lập tức qua Miranda sẽ rất khổ, nên anh mới nghĩ là mình nên kẹp em ở giữa một chút để nghỉ ngơi! Anh đã nghĩ vậy mà!”

.

Lyle mới hôm trước vừa ghé qua tẩm cung của Shannon

Trước hôm đó, cậu ta đi đến chỗ Novem, và mặc dù lẽ ra đến đó là để nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng cậu ta lại làm một vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ

Lí do Lyle đến chỗ Shannon sau đó là vì thấy bản thân không đủ thể lực để chịu nổi việc đến chỗ Miranda

Nghỉ ngơi ở tẩm cung của Shannon, lấy lại sức một chút

Nhưng có lẽ đoán trước được việc đó… ở tẩm cung của Shannon là Miranda đang nằm chờ sẵn. Shannon hôm đó đã ở lại tẩm cung của Miranda, nên khi bất ngờ thấy Miranda, Lyle đã thét lên ‘Gyaaaaaaah!!’

Có lẽ không vui vì chuyện đó, Miranda đã hút khô Lyle theo nhiều nghĩa khác nhau

Và rồi hôm nay cậu ta đến chỗ Shannon đã than phiền

.

“Dùng em làm đệm, có suy nghĩ non nớt như thế hoàn toàn là lỗi của anh”

.

Lyle nhìn Shannon

.

“Em được cái gì hả, nói đi! Bán đứng anh em lấy được cái gì!?”

.

Nắm chặt vai Shannon, Lyle lắc cô bé tới lui

Đầu Shannon bị lắc lư không thôi

.

“S-sao em lại phải nói. E-em đùa thôi! Em nói mà, nên ngừng lại đi. Em bán đứng anh cho mấy viên thạch dẻo lăn được trong miệng đó!”

“Vậy ra anh còn không bằng mấy viên thạch dẻo!?”

.

Khi Shannon tránh được khỏi Lyle, mặc dù đầu tóc bù xù, cô bé vẫn để tay lên che ngực như phản xạ. Biết cô bé 2 năm trời, nhưng Lyle nhận ra phần ngực cô bé không hề phát triển bao nhiêu cả

(Cô bé này, so với Miranda thì, đúng là phẳng thật)

.

“Tại họ có vị mới! Em… muốn là người đầu tiên trên thế giới được lăn nó trên đầu lưỡi mình! Vì vinh quang như thế, bán đứng anh thì sao chứ! Mà khoan… anh đang nhìn ở đâu đó, đồ biến thái!”

.

Shannon cố đạp 1 phát.

Khi Lyle bước lui lại né, cậu ta bồi thêm một phát búng trán

.

“Ui!”

.

Thấy Shannon lấy cả hai tay ôm đầu, Lyle cười lớn

.

“Em vừa bán đứng cả Hoàng Đế đó, đồ cô bé con!”

.

Nghe vậy, Shannon khịt mũi

.

“Hắc! Bị Novem với onee-sama đuổi chạy khắp nơi, Hoàng Đế đó hả? Đúng là một Hoàng Đế đáng thương hết sức. Sao, á khẩu rồi chứ gì!”

.

Khi Shannon thủ thế muốn đánh nhau

.

“Hừ! Em đã làm Hoàng Đế nổi giận. Run sợ trước cơn giận dữ của anh đi!”

.

Lyle nói thế, giang hai tay ra, co một chân lên đứng thủ thế

Shannon vẫn như thường lệ

Lyle thì mệt quá hóa rồ

Monica và các Valkyrie đang ở một bên nhìn cảnh tượng hai người họ như thế với một vẻ mặt vui sướng

Monica và ba cô Valkyrie đang đứng nhìn hai người đánh nhau, vừa sướng ngất trời vì sự vô dụng của cả hai

Đến mức Monica bắt đầu chảy nước dãi, khiến cô ta phải lấy khăn lau

.

“Đúng là một cặp vô dụng. Bé gà con của họ chắc chắn sẽ thừa kế gen vô dụng đó, và trở thành một bé gà con vô dụng hỗn hợp đáng yêu”

.

Các Valkyrie cũng có vẻ vui sướng lên mây

.

“Càng vô dụng càng đáng yêu”

“Chúng ta sẽ đảm bảo chúng sẽ không thể sống thiếu được chúng ta”

“Thật là một tương lai đáng mong chờ mà”

.

Trong tầm mắt của họ, là cảnh Lyle đang anh dũng ‘chiến đấu’ với Shannon

.

“Cắn người là không công bằng! T-tránh xa!”

“Fim fi!”

.

Nghe tiếng những đòn đánh nhẹ nhàng đó, các con rối tự động đang sung sướng đến lên mây. Monica thậm chí…

.

“Ufufufu, hôm nay tôi đã thấy được một cảnh thật là tuyệt vời. Và hi vọng cho tương lai chỉ ngày càng trở nên đáng mong chờ hơn. Bé gà con của hai người họ sẽ được tôi đây chăm sóc…”

.

Ngay trước mắt Monica, ngay lập tức là một lưỡi kiếm. Các Valkyrie giơ vũ khí của mình lên với vẻ mặt nghiêm túc

.

“Không, cô sẽ không. Các bé gà con của Shannon-san sẽ được chúng tôi chăm sóc”

.

Monica nhảy lui lại, lấy ra một cái vá và chảo từ dưới tạp dề của cô ta rồi đứng thủ thế. Được trang bị những công cụ nấu ăn tốt nhất, Monica lườm các Valkyrie mặc đồ hầu gái

Và mỉm cười không chút sợ hãi

.

“…Hừm, sao chúng ta không làm một liên minh vào lúc này đi? Đối với tôi, càng nhiều bé gà con chỉ là càng nhiều hạnh phúc hơn. Khi mà nghĩ đến việc những chú chim nhỏ đó kêu gọi ‘Monica, Monica’ nũng nịu đòi được nuông chiều, tôi chỉ càng run rẩy hơn vì sung sướng. Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Bởi, không thấy hai người họ gần như là anh em với nhau sao?”

.

Ánh mắt của bốn cô gái máy móc đồng loạt nhìn về chỗ Lyle và Shannon, nằm bệt trên sàn vì hụt hơi

.

“C-cô nói cũng không sai”

“C-cô đúng là không tệ. Tôi đã có ý kiến tốt hơn về cô rồi”

.

Họ đúng thực sự là đáng yêu đến mức vô dụng, nhưng theo đà hiện tại, rất khó nói sẽ bao nhiêu năm nữa họ mới có con với nhau được. Và mặc dù cứ như hiện tại cũng được, nhưng những con rối tự động muốn nhất là thấy được con cái của họ

Các Valkyrie nhìn lẫn nhau, rồi gật đầu. Cất vũ khí đi, một người bước lên đại diện giơ tay phải ra với Monica

.

“Được thôi. Chúng tôi sẽ hợp tác vì bé gà con. Nhưng đừng quên, chúng tôi mới là phía có quyền lợi ưu tiên”

.

(Cũng đừng hòng chạm dù một ngón tay vào bé)

Monica nắm chặt tay cô Valkyrie, cứng ngắc bắt tay

.

“Ừ, tôi không ngại chuyện đó. Quyền ưu tiên là của các cô”

.

(Cứ mơ tiếp đi. Người sẽ độc chiếm tên gà chết tiệt và toàn bộ gà con của hắn chỉ có Monica này mà thôi)

Những con rối tự động đều suy nghĩ làm sao để dẫn trước nhau một bước

Mặc dù họ tươi cười mà bắt tay, nhưng dưới đó thì có đủ kiểu cảm xúc âm trầm trộn lẫn với nhau.

-

-

-

Một thời gian rất lâu trong tương lai, cuối cùng Shannon cũng có con với Lyle

Thời điểm đó, các Valkyrie và Monica đều trở nên cao hứng đến mức chưa bao giờ thấy

.

“Đáng yêu đến vô dụng. Một sự kết hợp giữa sự đáng yêu và sự vô dụng tuyệt đối!”

.

Họ đã ăn mừng như thế, nhưng khi đứa trẻ càng lớn lên, họ lại càng sụp vai xuống đầy thất vọng

Bất ngờ thay, con cái của Shannon toàn bộ đều cực kì có tài năng

Hết lần này đến lần khác, đứa thứ hai và thứ ba lại được họ hi vọng thêm, nhưng lần nào hi vọng đó cũng bị phản bội, và đứa trẻ đó lại lớn lên thành một thần đồng

Trong số những đứa con của Shannon và Lyle, thậm chí có người nói là có một cô bé đạt được đến trình độ của Milleia, hoặc là không…

---------------------

Milleia。゜(*゜´∀`゜)゜ノ彡: “Con gái của Shannon lại giống hệt ta, thật đáng yêu, lol”

Đệ Thất (・ω・` ): “… Thật đáng thương. Ôi trời, dòng máu của Dì thật đúng là đặc như keo…”

Ôi dào ( ´∀`);y=ー(゜∀゜)・∵. Pằng

Milleia: “Phần thưởng của con đó, Brod-kun.”

Đệ Thất: “Cảm ơn dì rất nhiều!”

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

25 vợ mà 2 3 đứa con, mủ mẹ ng
Xem thêm
:)))))))))))
Thì người ta bảo âm với âm thì thành dương mà :)))))
Nói ra thì cả hai đều tài năng cả chỉ có tính cách hơi hơi ko ổn thôi
Xem thêm
tính cách thì ừ... nhưng tài năng cả 2 đều có thừa nên con giỏi là đương nhiên ???
Xem thêm
Lão thầy giáo thì bảo shaneasy sống đau khổ các kiểu trong khi ẻm là người sướng nhất cái harem
Xem thêm
Cái này khác quái j dòng máu Milleia gặp lại dòng máu gia tộc Walt mà thành đâu. Vẩn ko uổn công đẩy Shaneasy
Xem thêm
Câu cảm ơn rất nhiều là tđn......máu M à......
Xem thêm
Gen trội của main thì sợ gì dăm 3 cái gen lặn shaneasy ]]
Xem thêm
vcl đệ thất ơi :))))))
Xem thêm
thuyền này vui nhất òi
Xem thêm