Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện: Cuộc sống ở Beim

30 Bình luận - Độ dài: 2,462 từ - Cập nhật:

Một thời gian sau khi tổ đội của Lyle vừa đến Beim

Trở về từ một nhiệm vụ, Lyle mở sổ ghi chép của mình ra. Trên đó ghi tên của đồng đội cậu ta và ngày tháng. Là một cuốn sổ ghi chép những việc cậu ta đã làm cùng họ cho đến thời điểm đó.

Lần nữa xem lại mọi thứ, Lyle hơi gật đầu thỏa mãn.

.

“Vậy chắc là đủ rồi. Như thế mình có thể thư giãn cho đến cuối tháng ngày”

.

Trên đó ghi lại những gì cậu ta làm với những thành viên trong tổ đội mình từ Novem cho đến May. Ví dụ như tặng quà cho một người, hay là đi hẹn hò, hoặc nói chuyện thư giãn… toàn bộ đều được ghi chép và quản lý hết sức kĩ càng

Nhưng Đệ Ngũ, người ít nói nhất trong các tổ tiên, gào lên

.

『Ngu ngốc! Shannon gần như không có kìa, nhìn đi! 』

.

Lyle nhanh chóng kiểm tra lại, và đúng như Đệ Ngũ nói, thời gian cậu ta làm này nọ với Shannon rất ít. Nhưng Lyle lại thở phào

.

“Ô, Shannon thôi à? Vậy chắc không sao. Tại con thấy hình như cô bé ghét con lắm”

.

Nghe thế Đệ Lục cũng nhẹ nhàng

.

『 Đúng rồi. Cô bé cơ bản là đi kèm với Miranda thôi, nên hai đứa cũng không có mối quan hệ sâu sắc gì. Đệ Ngũ ông cứ thoải mái mà… 』

.

Ngay lập tức Đệ Ngũ bác bỏ những lời đó

.

『 Thằng ngu này im ngay! Con không nhớ cái kiểu suy nghĩ đó làm mình chịu khổ bao nhiêu rồi hả… ta đã phải đỡ giúp con không biết bao nhiêu lần đó! Và nếu như thực sự muốn ta nói rõ thì… các người ai cũng quá ngây thơ! Nghe cho rõ đây, các người ở đây không ai biết nguy cơ là cái gì hết! 』

.

Nói đến đó, Đệ Ngũ hít vào một hơi rồi giải thích cho Lyle

.

『 Nghe đây, những cái suy nghĩ như là ‘vậy chắc đủ rồi’ hay là ‘ừ, nhìn vậy có vẻ ổn’, không có ý nghĩa gì với phụ nữ hết! Con có biết ta đã phải cẩn thận cỡ nào với mấy bà vợ của Đệ Lục không… cái thằng này thu hút toàn loại phụ nữ như mìn sắp nổ vậy 』

.

Đệ Tam hơi giật mình

.

『 Hở? Nhưng mà, không phải là toàn bộ vợ của ông ta đều thỏa mãn Chân Ngôn sao? 』

.

Người trả lời câu hỏi đó là Đệ Thất. Giọng Đệ Thất còn có một chút đau thương

.

『 Đúng vậy, không nghi ngờ gì, từng người một trong số họ đều cực kì tài năng. Nếu như trong ba người, bất kì ai được gả vào Nhà Walt thì tôi chắc chắn cũng đều không có vấn đề gì cả. Nhưng bởi vì ông ấy lấy hết cả ba người nên chúng tôi đã phải sống trong cái địa ngục đó 』

.

Đệ Lục cố phản đối những lời đó

.

『…Thì tôi cũng biết hai người là không ổn. Nhưng mà, mấy ông biết đó, khi có hai người thì cả ngày toàn là cãi vã với tranh đấu không thôi, nên tôi mới đi cưới người thứ ba… 』

.

Tôi chen vào với ý kiến hoàn toàn thật lòng của mình

.

“Ông có chắc không phải làm vậy là đổ thêm dầu vào lửa không?”

.

Đệ Ngũ bực bội

.

『 Bởi vậy nên ta mới khổ cực không thôi. Lo đi chăm sóc cho vợ của con trai nhiều quá nên sau đó còn phải chăm sóc cho mấy bà vợ của mình nữa, và rồi… nói chung là! Nghe cho rõ, Lyle. Bằng mọi giá con phải tránh không được lơ là. Đừng có mà tự lo là đúng! Nhất là những cô gái xung quanh con cũng không phải tiểu thư nhà ấm chờ được giải cứu. Hãy tưởng tượng mình lúc nào cũng đang bị một đống hổ dữ và gấu đói! 』

.

Nói vậy có hơi quá không?

Là ý nghĩa đầu tiên của tôi, nhưng khi nghĩ kĩ lại, mọi người xung quanh tôi đều có một hai điểm ‘đặc trưng’. Mặc dù không đến mức so sánh họ với thú dữ, nhưng đúng là ai cũng cực kì nguy hiểm.

Và Shannon với đôi Ma Nhãn của mình lại càng cần phải chú ý đặc biệt nữa.

.

“Okay, con hiểu rồi. Vậy để con đi với Shannon một bữa. Chắc là cô bé sẽ vui vẻ đi nghe ca hát với ăn vặt một chút”

.

Thấy Lyle định đi con đường an toàn, Đệ Ngũ phản bác lại

.

『 Con cho rằng những ý nghĩa đơn giản đó của mình sẽ đi được xa đến đâu!? Con phải cẩn thận hơn nữa, nếu không… 』

.

Chợt, có tiếng gõ cửa. Không phải người làm của nhà trọ, Lyle dùng Skill của mình kiểm tra thấy đó là Monica rồi lên tiếng ‘vào đi’

Khi Monia đi vào, cô ấy thấy được Lyle đang sắp đi ra ngoài

.

“Ô, cậu định ra ngoài sao? Tôi vừa đinh hỏi xem cậu muốn ăn gì trưa nay, nhưng nhìn thì có vẻ cậu định ăn ngoài? Nếu vậy thì cậu định đi đâu? Nếu cần người mang hành lý thì hãy cứ đừng ngại mà sử dụng Monica này tùy thích”

.

Mặc dù bên ngoài nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp, nhưng bên trong cô ấy là một con rối tự động có sức mạnh hơn bất kì người trưởng thành bình thường nào. Cô ấy đúng là dư sức mang hành lý, nhưng vì ngoại hình giống một cô gái, nên nếu Lyle thực sự dùng cô ấy như thế thì ánh mắt mọi người xung quanh sẽ lạnh còn hơn băng

Lyle tiếp tục chuẩn bị

.

“Ừ, tôi ăn trưa ở ngoài. Lát nữa tôi đi với Shannon, nên cô cứ ở lại nhà trọ được không?”

.

Monica nghe thế thì bị sốc

.

“C-chuyện gì thế này? Ý cậu là sẽ không đi ra ngoài với tôi sao!?”

.

Lyle mỉm cười

.

“Đúng vậy. Ở lại chăm nhà tốt nhé”

.

Khi cậu ta rời khỏi phòng, Monica sụp hẳn xuống đất run rẩy như muốn khóc

.

“Đ-đi vui vẻ. Chết tiệtttttt!! Dâm Gà, tên ngốc!”

-

-

-

Sau khi rủ Shannon, Lyle đi dạo phố Beim

Cậu ta đầu tiên đến chỗ những người biểu diễn đường phố thường tập trung, chính xác hơn là đến chỗ các du ca. Nhưng Shannon thì có vẻ không vui lắm (du ca = ca sĩ chu du, hết truyện rồi mới nghĩ ra :v…)

Hai người nắm tay nhau đi, Lyle nhìn thấy vẻ mặt Shannon thì hỏi

.

“Sao vậy? Em thích nghe ca lắm mà không phải sao?”

.

Shannon vừa bước đi vừa cẩn thận để tay trước ngực, càm ràm với Lyle

.

“Anh biết gì chứ. Em hôm trước mới tới đây rồi, nên nghe hết mấy bài ca với truyện mà họ kể rồi. Sao anh không dẫn em đi đâu khác đi!?”

.

(…C-cái cô bé này… từ lúc đi ra ngoài đến giờ cô bé ngoài than cũng chỉ có than)

Mặc dù hơi bực mình, nhưng cậu ta vẫn hiểu là nghe lại những chuyện mình từng nghe rồi cũng không có gì vui, nên quyết định đi nơi khác

.

“Em thường hay ra ngoài lắm sao?”

.

Shannon hơi vuốt tóc mình qua, đáp lời Lyle

.

“Thì em còn có chị gái mà đúng không? Với lại Eva cũng thường hay ra ngoài, nên em cũng thường hay đi theo. Với mặc dù đi với Aria thì toàn đi ăn vặt nhưng cũng có đi”

“Ô, vậy ra em cũng thân với Eva?”

.

Novem và Miranda, hai người họ đang không thân thiện gì với nhau, nên các thành viên trong harem đã chia phe. Vì lí do đó, nghe Shannon thuộc phe của Miranda đi ra ngoài cùng Eva là chuyện rất tốt với Lyle.

.

“Novem kêu em nên ra ngoài cùng ai đó. Nhưng mà kiểu như em với cô ta nói chuyện không hợp nhau lắm, thêm chuyện của chị em nữa, nên hình như cô ta còn hơi giữ khoảng cách một chút, chăng?”

.

Nghe thế, nụ cười của Lyle cứng đờ lại

.

“V-vậy sao”

.

(Không hiểu sao họ không thể hòa đồng với nhau được nữa)

Đang có một cuộc chiến phe phái giữ Novem và Miranda. Nếu được thì, Lyle muốn để Shannon giúp hai bên hòa giải một tí.

Có vẻ như có một đoàn du ca vừa đến Beim gần đây, bắt đầu biểu diễn những bài ca họ thu thập được trên đường đi, nên Lyle và Shannon đến đó nghe thử

Là một đoàn Elf, nên dù số người không đông, nhưng vẫn có nhiệt độ tương đối.

.

“Bài ca tiếp theo là nói về người anh hùng từ vùng đất Cartaff xa xôi! Nếu bất kì ai có hứng thú thì mời hãy dừng chân lại cùng chúng tôi!”

.

Nghe người Elf nam nói như thế, có vẻ những người xung quanh không quá hứng thú với Cartaffs, nên nhóm người xung quanh từ từ tản đi. Mặc dù vẫn còn người đứng lại, nhưng chủ đề này có vẻ không quá được hứng

Nét mặt không chút thay đổi, những người Elf bắt đầu bài ca của mình

Bài ca về một người anh hùng của Cartaffs, đã từng tham dự trận chiến tranh thời xưa với Bahnseim

Một câu truyện về một hiệp sĩ dũng cảm đã chiến đấu để bảo về một cô gái quý tộc trẻ

Nhưng cuối cùng, cô gái ấy lại cưới một thân nhân của vị Lãnh Chúa mà Nhà cô ấy phục vụ, nên chàng hiệp sĩ chỉ có thể một mình ngước lên với bầu trời sao

Là một bài ca không có cái kết có hậu

(Nghe có hơi lạ một tí. Có lẽ những người kia rời đi là vì họ vốn đã biết kết thúc của câu truyện?)

Lyle vừa nghe bài ca vừa nghĩ. Nhưng Shannon thì đang nắm chặt tay cậu ta, lắng nghe một cách chăm chú, và cậu ta cũng không muốn làm cô bé mất hứng, nên cậu ta giữ im lặng. Hơi đưa bàn tay đang nắm chặt của cậu ta gần mặt mình, Shannon tiếp tục lắng nghe với vẻ mặt chăm chú

Chợt, Đệ Tứ có vẻ chịu hết nổi nên mở miệng khuyên Lyle.

.

『 Lyle, nhìn kĩ trước ngực Shannon. Con có thấy món quà con mua cho cô bé hồi ở Centralle không? Sau khi xong thì nhớ khen cô bé 』

.

Đệ Tam chợt lên tiếng

.

『 Gì chứ, sao nhắc nó sớm vậy? Lẽ ra ông nên chờ đến khi nó tự nhận ra chứ 』

.

Đệ Tứ thở dài đáp lại

.

『 Khoan nói đến việc Lyle trưởng thành hay không, tôi thấy tội cho Shannon quá 』

.

Nghe thế, cậu ta chợt nhận ra Shannon đang đeo sợi dây chuyền cậu ta đã mua ở thủ đô Bahnseim, Centralle cho cô bé ở trên cổ. Mặc dù nó là một món quà rẻ tiền, nhưng cô bé vẫn đang chăm chút nó khá cẩn thận.

Sau khi bài ca kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, Shannon cũng vỗ tay đầy hăng hái. Những khách hàng xung quanh ném tiền của mình cho đoán ca. Lyle nhìn thấy Shannon vui vẻ như thế rồi cũng lấy một xu Bạc ra từ túi mình.

Có vẻ như cô bé rất hài lòng với bài hát đó

.

“Là một bài hát mới! Nghe thật là hay, em thích lắm”

.

Thấy Shannon vui vẻ như thế, Lyle mỉm cười ấm áp rồi đặt xu Bạc của mình vào trong hộp tiền mà người Elf mang đến. Thấy vậy, những người Elf xung quanh cũng hối hả cúi đầu chào.

Nhận được một xu Đồng lớn cho một bài ca cũng đã là rất may mắn rồi. Nhìn số người dừng lại ở đây, có thể thấy bài ca không quá được ưa chuộng

Nhưng Lyle lại cho họ hẳn 1 xu Bạc

(Thôi kệ, có vẻ Shannon đang vui nên vậy cũng được)

.

“Chúng tôi sẽ còn quay lại”

“Tạm biệt!”

.

Dắt tay Shannon, cậu ta rời khỏi chỗ đó

Khi thấy xung quanh không có quá nhiều người, Lyle nhìn Shannon

.

“Vậy ra em cùng còn mang sợi dây chuyền đó nha”

.

Nghe thế - hơi giật mình – Shannon ngượng ngùng đáp lại

.

“D-dĩ nhiên là còn. Anh nhận ra có hơi trễ không vậy?”

.

Xong hai người họ vừa cười vừa đi tìm nơi nào đó để ăn. Đệ Ngũ có vẻ thở phào nhẹ nhõm

.

『 Đó xem đi. Nhìn xem đi! …Cô bé đã bắt đầu có hảo cảm với nó rồi. Nguy hiểm thật. Nếu như chúng ta còn cứ để cô bé qua một bên không để ý là nguy hiểm rồi! 』

.

Nghe như Đệ Ngũ vừa nói vừa nhìn Đệ Lục, nên Đệ Lục vội vã đáp lại

.

『 C-cha nói đúng. Con biết lỗi rồi, không cần phải nhìn con như thế 』

.

Xem ra Đệ Ngũ đang chọc khóe Đệ Lục.

------------------------------------------------------------

Đệ Ngũ (;´Д`): “Phải nói đỡ giúp cho Đệ Lục với 3 người vợ của nó đúng là khổ nhất cả đời ta”

Vợ Đệ Lục ( ゜言゜): “Cha chồng ơi, cha vừa nói gì sao? Quan trọng hơn… Fiennes ở đâu rồi? Và người có thể nghe chúng con than phiền một chút được không?”

Đệ Lục (; ・`ω・´): “Con xin lỗiiiiiiiiiii!! À, nhân tiện, họ đã duyệt cho Sevens Vol.1 được tái bản rồi. Có thể dùng dịp đó khiến cha tha thứ con không!”

Đệ Ngũ (ヽ´ω`): “Hahaha… Đừng hòng ta tha thứ cho con. Không bao giờ. Và lần nữa, hôm nay ta lại chỉ có thể tìm đám thú nuôi của mình an ủi thôi”

Vợ Đệ Ngũ ( ゜言゜): “Chồng chúng ta lại sắp bị đám con dâu làm phiền nữa… chúng ta không thể tha thứ chuyện này được. Bởi vậy chúng ta mới ghét đám con dâu”

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Tự nhiên nhớ Poyopoyo
Xem thêm
cái ngoại truyện này nó ko nói về tương lai chán quá
Xem thêm
Hm nói chung là 1 ng còn chưa xong ở đó còn có cả đống coi chừng có ngày nhà khét nhất đêm nay
Xem thêm
Thằng trai bao vô dụng , cưa gái thì nhờ mr.LYLE , rùi phải nhờ mấy lão già giữ cái harem cho yên . Tks thớt
Xem thêm
Về sau nó vẫn tự giữ được mà. Lúc này nó có biết gì đâu mà giữ.
Xem thêm
@Egakor: nhờ mấy cô hầu chiến nhá
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
TRANS
Harem toàn bom nổ chậm =))
Thanks~
Xem thêm