Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện: Ngày cuối cùng của Đế Quốc

90 Bình luận - Độ dài: 2,041 từ - Cập nhật:

TN: bận rộn công việc nhìn đi nhìn lại cái 6 tháng mất rồi :v... thôi trans trả nợ cho mn nốt ngoại truyện đây

--------------------------------------

Ánh mắt Monica chăm chú nhìn cảnh tượng thủ đô chìm trong biển lửa.

Từ trên nóc hoàng cung, cô ấy nhìn xuống cảnh tượng bên dưới

.

“Năm trăm năm… chúng tôi đã kéo dài được năm trăm năm trời, Lyle-sama”

.

Năm trăm năm. Monica đã chăm sóc cho Đế Quốc suốt thời gian đó. Cô ấy đã chăm sóc thủ đô hoàng gia, nhìn nó tiếp tục mở rộng, biến thành một siêu thành phố nuôi sống được hơn 3 triệu người. Nhưng bây giờ nó lại đang chìm trong biển lửa, khói đen bốc lên khắp nơi.

Trong khi các Valkyrie khác vẫn luôn từ từ thay đổi cơ thể của mình theo đà phát triển của khoa học kĩ thuật, riêng một mình Monica, suốt năm trăm năm qua… chưa bao giờ bước chân rời khỏi thủ đô.

Và trong ánh mắt cô ấy hiện tại, chính là cảnh những người mang trong mình dòng máu của Lyle đang tấn công thành phố này. Trong số đó còn có bóng dáng các Valkyrie khác.

.

“Không ngờ bọn chúng lại sẵn sàng xâm lược đến tận đây vì muốn viên Đá Quý. Nhìn thấy từng kỷ niệm bị đốt rụi đi thật đúng là cô đơn, dù tôi là rối tự động. Dù rằng mọi thứ đều được ghi chép hết lại trong cơ sở dữ liệu”

.

Tháp đồng hồ từ từ nghiêng đi, và đổ xuống thành từng mảnh vụn. Chiếc chuông lớn ở trên nóc khi vỡ nát chỉ để lại một tiếng ‘keng’ tồi tệ.

Trong tay Monica, cô ấy đang nắm chặt viên Đá Quý.

.

“…Thật không may thay. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận bất kì ai có thể làm ra chuyện như thế thành người thừa kế của Lyle-sama được. Viên Đá Quý này sẽ tiếp tục được Monica này cất giữ”

.

Nhảy từ trên nóc xuống, cô ấy chạy xuyên qua tòa lâu đài ầm ỹ.

Trong Đế Quốc thối nát này, những tên tướng lĩnh dùng tiền mua địa vị của bản thân đang gào thét ra lệnh cho thuộc hạ của mình

Những quan chức thì lại đang hốt hoảng bỏ chạy đi, trong số bọn họ còn có những kẻ đang cố gắng vơ vét những món đồ có giá trị trong lâu đài

Năm trăm năm trời. Monica đã thấy toàn bộ.

Cô ấy đã quan sát toàn bộ. Đã luôn làm việc với vai trò một trong vô số hầu gái của nơi này, chưa từng bao giờ bước vào trong hậu cung.

Các Valkyrie cũng đang tránh xa khu vực hậu cung.

Có lẽ lâu đài có tay trong, bởi vì cổng chính bị mở ra quá dễ dàng. Những kẻ bên ngoài nhanh chóng tràn vào trong, gây nên cơn náo động khắp nơi trong hoàng cung.

Có lẽ trong số chúng còn có những kẻ thực sự mạnh mẽ, bởi vì các hiệp sĩ trong lâu đài thậm chí còn không đủ sức chút thời gian nào. Những người thực sự có thể chiến đấu thì lần lượt bị tách rời ra, bao vây và chém chết.

.

“Bọn chúng đúng là nghiên cứu kĩ càng”

.

Monica chạy dọc hành lang hoàng cung hỗn loạn, chạm mặt phải một số hiệp sĩ của phe địch cản đường cô ấy lại.

.

“Ả hầu gái kia! Đứng yên!”

“Nếu ngươi phản kháng, chúng ta sẽ bị buộc phải giết ngươi!”

.

Hai hiệp sĩ được huấn luyện kĩ càng.

Nở một nụ cười không chút sợ sệt, Monica nhẹ nhàng túm lấy cả hai và ném họ đi. Mặc dù những hiệp sĩ phe đồng minh xung quanh bị giật mình, nhưng họ nhanh chóng cúi đầu xuống chào rồi chạy đi đến một chiến trường khác.

.

“Bọn họ không động đến những hầu gái vô tội. Bọn họ là những hiệp sĩ tốt, vì thế tôi sẽ không giết họ”

.

Nếu như bọn họ ngay lập tức tấn công cô ấy không chút chần chờ, mặc dù sẽ không đến mức giết ngay tại chỗ, nhưng cô ấy vẫn sẽ đánh cho bọn họ tàn phế. Monica tiếp tục bước đi trong đường hầm bí mật mà cô ấy đã quen thuộc từ lâu, đi đến phòng Tiếp Kiến, nhìn thấy được những tên quan lại đang run rẩy sợ sệt.

Và đức vua bệ hạ… hậu duệ của Lyle, đang được đặt lên ngai vàng nơi Lyle từng ngồi. “Được đặt lên” là cách dùng từ chính xác.

Bởi vì ánh mắt của cậu ta không có tiêu cự.

Dù bên ngoài hỗn loạn như thế, cậu ta vẫn không có chút phản ứng nào. Nhưng bên cạnh cậu ta có Thừa Tướng, kẻ đang hoàn toàn mặc kệ Hoàng Đế mà tự mình gào lên ra lệnh khắp nơi. Khi Monica đến gần ngai vàng, Thừa Tướng ngay lập tức nhận ra. Hắn là một kẻ có được địa vị hôm nay của mình nhờ vào tiền và quyền thừa kế.

.

“T-tại sao lại có hầu gái ở nơi này!? Lui lại, ngươi đang bất kính với Hoàng Đế!”

.

Monica nheo mắt

.

“Ngươi mới là kẻ đang bất kính. Thật tình, đầu óc cũng phải đặc sắc lắm mới nghĩ ra được biện pháp này đây. Dù biết là Hoàng Đế chỉ là người có quyền lực tượng trưng trong hệ thống quản lý đồ sộ, nhưng mà làm như thế này….”

.

Cậu ta đã từng là một đứa trẻ rất thông minh. Monica đã tự mình xác nhận chuyện đó từ xa. Nhưng ngay khi cậu ta vừa có người thừa kế, cậu ta đã ngay lập tức bị đầu độc, chuốc thuốc cho biến thành cái dạng này.

Từ khé môi hở của mình, cậu ta đang ‘aaa’ như muốn nói gì đó. Chuyện này đã kéo dài suốt nhiều đời Hoàng Đế. Chính xác mà nói, nó đã kéo dài hơn nửa thế kỷ rồi. Tất cả những quan chức ở đây, bao gồm Thừa Tướng và những kẻ chăm sóc cho cậu ta, đã biến Hoàng Đế thành một con bù nhìn theo đúng nghĩa đen.

Vì lí do đó, những đời Hoàng Đế trong nửa thế kỷ qua đều kết thúc cực kì nhanh.

Monica vung tay đánh những tên hộ vệ hoàng gia gần đó bay đi, bước đến trước mặt Hoàng Đế hiện tại. Quỳ xuống một chân, cô ấy cúi đầu thật sâu.

.

“Thần hết sức xin lỗi, thưa bệ hạ… Từ thời Đệ Nhất Hoàng Đế Lyle đến giờ, Monica này… nhưng ít ra, ở thời điểm cuối cùng này…”

.

Nói đến đó, Monica đạp tên Thừa Tướng đang chuẩn bị rút kiếm ra xuống dưới. Té xuống bậc thang, có vẻ hắn đã gãy vài khúc xương, nhưng vẫn còn sống.

Và rồi Monica âm thầm rạch cổ Hoàng Đế. Khi dòng máu của cậu ta bắn ra, cô ấy để yên cho nó rưới lên người mình.

Vị Hoàng Đế mắt không còn tiêu cự đó vươn tay ra với Monica, và rồi cô ấy nắm chặt bàn tay đó

.

“Cám…”

.

Với một vẻ mặt như cuối cùng cũng được giải thoát Hoàng Đế nhắm nghiền hai mắt mình lại. Monica liếc xuống nhìn viên Đá Quý màu lam giả mà cô ấy đã đánh tráo từ lâu.

Ngay lúc đó, cửa phòng Tiếp Kiến bị đánh vỡ xuống.

Bước qua đó là bốn Valkyrie, cũng như Thái Tử hiện tại của Cartaffs

.

“Bệ hạ. Thái tử của Cartaffs, Zerg, đã đến giải cứu ngài. Để trừng trị bọn sâu mọt kí sinh Đế Quốc này, và… con ả kia, ngươi là người giết hắn”

.

Nhìn thấy cái xác đẫm máu của Hoàng Đế mà Monica đang ôm chặt, Zerg ngừng bước chân của mình lại. Những hiệp sĩ và binh lính nhanh chóng bao vây cả căn phòng.

Nhưng Zerg, người đang nhìn Monica thì lại hoàn toàn bình tĩnh. Những kẻ ngay lập tức nổi điên lên lại là các Valkyrie xung quanh hắn.

.

“Monica… kẻ phản bội!”

“Không những cô giữ chúng tôi cách xa, thậm chí cả bệ hạ cũng… đúng như chúng tôi suy đoán, cô đã bị hỏng rồi!”

“Chính tay chúng tôi sẽ phá hủy cô!”

.

Áo giáp màu lam và những hộp cánh trắng muốt. Sau năm trăm năm trời, các Valkyrie đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đối mặt họ một mình, Monica cực kì bất lợi

.

“Nếu như tôi bị phá hủy ở đây thì sẽ rất phiền phức”

.

Monica để xác của Hoàng Đế ngồi thẳng lại trên ngai vàng, hơi cúi người chào đúng lễ nghi, rồi bỏ chạy ngay lập tức. Cô ấy biết rõ về lâu đài này hơn bất kì Valkyrie nào. Bởi vì nó đã được thay đổi từ từ theo thời gian.

Vì không có việc gì làm, ngoại trừ thời gian làm việc bình thường của mình, cô ấy sẽ cải tiến Porter, hoặc là cải tiến hoàng cung… đó là cuộc sống hằng ngày của Monica suốt thời gian qua.

Trên đường bỏ trốn, cô ấy ngay lập tức hướng về phía hậu cung. Đội quân đồng minh đang xâm lấn hoàng cung đã sớm đi đến và tàn sát những cô gái, những đứa trẻ ở nơi này.

.

“Giết bọn chúng! Dòng máu chính thống chính là ở Cartaffs!”

“Đừng để lại bất kì người nào mang dòng máu Walt!”

“Đây là lệnh của Zerg-sama, làm đi!”

.

Không có bất kì Valkyrie nào ở đây, các hiệp sĩ và binh lính có thể làm mọi thứ mình muốn. Monica nhanh chóng chạy đến tòa cung điện lớn nhất, thấy được những hiệp sĩ đến đây đã giết chết hoàng hậu.

Người phụ nữ cố hết sức bảo vệ đứa con của mình đã ngã xuống, không có bất kì hộ vệ nào xung quanh bảo vệ bà ấy

.

“Ta xin lỗi. Đừng ghét ta, nhóc”

.

Khi người hiệp sĩ dẫn đầu chuẩn bị chém chết đứa bé, Monica lấy ra một khẩu súng đại liên từ trong tạp dề mình

.

“Đúng như tôi nghĩ, các người không có ai định cứu cậu ta cả. Thật không may thay, tôi sẽ không để các người giết thêm ai nữa”

.

Sau khi giết sạch mọi người ở đó, Monica ngay lập tức ôm lấy đứa bé, bỏ chạy theo đường hầm bí mật để rời khỏi lâu đài

Xem ra vô số những con đường bí mật cô ấy đã đào từ những ngày xưa ấy cuối cùng cũng có tác dụng

-

-

-

Thoát khỏi lâu đài, rời rất xa khỏi thủ đô, Monica đứng ở một đỉnh đồi nơi cô ấy có thể quan sát cả thành phố

Ôm cậu bé nhỏ trong lòng, cô ấy nhìn xuống thủ đô. Cả thành phố đang bốc cháy, chắc chắn muốn xây dựng lại sẽ cực khó khăn

.

“Dù anh đã dồn thật nhiều tâm huyết như vậy, chỉ sau vài năm mà toàn bộ đã sụp đổ thành tro bụi. Nhưng chỉ cần dòng máu của anh còn…”

.

Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cậu bé vẫn khóc những giọt nước mắt đầy sầu thảm. Monica vừa dỗ cậu bé vừa lẩm bẩm

.

“Lyle-sama, Monica này… đã hoàn thành lời hứa của mình. Vì thế ngày nào đó… dù chỉ một lần cũng được. Chỉ cần một lần thôi, hãy cho tôi nghe lại giọng của anh đi”

.

Monica nắm chặt viên Đá Quý trong tay. Viên Đá Quý thực sự mà cô ấy nhận được từ Lyle suốt nhiều năm trước.

---------------------------

Đệ Ngũ (;゜д゜): “… Cái quỷ gì, hoàn toàn không ấm lòng chút nào cả. Ngược lại, sao nặng nề quá vậy. Cái quái… ta không mỉm cười nổi”

Bình luận (90)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

90 Bình luận

buồn thật, nhma có thể sau này Monica lại đc nch vs Lyle trong viên đá
Xem thêm
Monica ngừng hoạt động sau khi Lyle chết có lẽ sẽ là cái kết tốt hơn nhiều :(
Xem thêm
Đấy là lý do tôi thích Monica thứ 2
Xem thêm
Buồn ghê 😭😭😭😭😭😭
Xem thêm
chí ít thì hậu duệ của lyle ko có đứa nào thành thằng vua bỉ ổi bốc lột đất nước...
Xem thêm
rbr
đọc tới chap này nặng nề quá
Xem thêm
Ít nhất thì Monica cũng có thể gặp lại Lyle vào một ngày nào đó, chỉ là ngày đó sẽ rất xa mà thôi. Và sau đó sẽ lại phải đợi thêm vài trăm năm cho lần gặp mặt kế tiếp.
Buồn quá
Xem thêm
Thành ra thế này sao
Xem thêm
Monica..............best girl
Xem thêm