Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện: Vị Hoàng Đế đã bỏ trốn – Vera

32 Bình luận - Độ dài: 2,059 từ - Cập nhật:

“Hôm nay, anh vừa rồi mới gặp Fidel-san. Ông ta mỉm cười không thôi, có chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn đáng sợ chết được”

.

Tẩm cung của Vera trong Hậu Cung được trang trí với rất nhiều khẩu súng trong những hộp kính. Ngoài ra, còn có nhiều những chiếc thuyền nhỏ và những vật trang trí khác làm người ta nghĩ đến biển cả, dù nó cũng là một tẩm cung, nhưng nó lại rất khác so với của Aria.

Những khẩu súng này, Monica và các Valkyrie sợ sẽ có bé gà con nào đó bị thương, nên họ chuẩn bị những hộp kính này một cách cực kì cẩn thận thái quá, nhưng mà chúng đã được chuẩn bị xong từ trước khi có bất kì ai nói đến chuyện có con cái gì

Lyle đi đến nơi này sau khi bị Aria rầy một trận nói rằng không nên cứ ngày nào cũng ở chỗ cô ấy, và cậu ta cũng phải đi gặp những cô gái khác nữa.

Vài ngày thôi thì cũng không có gì, nhưng cậu ta đã ở chỗ Aria suốt một tuần lễ, thậm chí Aria cũng đã la rầy cậu ta rồi, nên hiện tại Lyle đến gặp Vera

.

“Cha em sao? Đúng là hôm nay ông ấy nhìn rất vui vẻ, nhưng em lại không nghe được chuyện gì cả. Quan trọng hơn, em có nghe rằng anh ở chỗ Aria rất lâu, nhưng… tại sao lại chọn em? Em nghe rằng Miranda đang đề nghị anh nên đến chỗ Thelma-san hay gì đó”

.

Đã hơn 30, không còn nơi nào khác để đi, Thelma cũng đã được thêm vào Hậu Cung. Gastone đã đưa Aura kèm với bà ấy như là một đề nghị giảm giá có thời hạn

Tổ quốc Zayin của họ đã có liên hệ với Lyle từ những ngày đầu tiên của cậu ta, nên họ muốn thể hiện mối quan hệ vững chắc của mình với cậu ta.

.

“Không, nếu như Miranda là người đề nghị thì đó chắc chắn là cái bẫy, ý là, anh không thể không nghi ngờ như thế. Cô ấy đã mời anh đến tẩm cung của mình rồi ‘ăn’ hết anh mà”

“…Miranda đúng là không chừa biện pháp gì. Nhưng mà anh biết đó Lyle. Đây là lỗi của anh. Đã vài tháng trôi qua từ lúc Hậu Cung được xây dựng xong nhưng anh vẫn không đến đây dù một lần, lúc nào cũng rúc trong văn phòng của mình. Hơn nữa, còn nhờ một con rối tự động dạy cho anh cách làm, Miranda dĩ nhiên phải dùng biện pháp mạnh rồi. Novem lại còn tin tưởng sâu sắc về tình yêu của anh với cô ấy nữa, nên chuyện đó ngày càng làm chúng em bị chia rẽ ra hơn”

.

Vera nói cho Lyle biết chuyện Baldoir lo lắng như thế nào khi anh ta hỏi ý Novem và Miranda

Từ lúc Lyle tách rời khỏi hai người bạn thân của cậu ta là Maksim và Damien, Baldoir ngày càng lo lắng hơn

Xây dựng một Đế Quốc, không có vấn đề gì

Đăng cơ lên ngai vàng, cũng được thôi

Nhưng mà không để lại người thừa kế là không được. Nếu như bắt đầu dẫn đến chuyện có người muốn nhận nuôi một đứa trẻ từ chi Nhánh của Gia tộc Walt thì có khả năng chiến tranh sẽ lại nổ ra.

Mặc dù trong số chúng cũng có nhiều đứa trẻ rất có tài năng, nhưng vấn đề chính là có nhiều thế lực muốn nâng đỡ chúng lên.

.

“…Anh chỉ muốn chuẩn bị trái tim mình thôi mà. Cho đến tận thời gian này, môi trường xung quanh đã luôn là ‘động tay vào bất kì ai là chúng ta sẽ thua trận chiến tranh’, như em biết. Không đời nào anh lại đột nhiên đổi thành ‘được rồi chọn ai đó nhanh lên đi!’ như thế này được. Anh không nói là sẽ không làm, nhưng không thể chậm rãi hơn được chút sao?”

.

Mặc dù lời nói của Lyle có lí, nhưng vấn đề người thừa kế của Hoàng Đế đã là một vấn đề rất quan trọng rồi

Theo như Vera thấy, con cái của cô ấy sẽ ngày nào đó thừa kế Nhà Trēs, hoặc có lẽ giúp đỡ nó phát triển.

Nếu đếm theo thứ tự ưu tiên thừa kế ngai vàng, thì từ đếm ngược từ dưới lên sẽ tìm được chúng nhanh hơn. Lí do là vì Vera không phải là quý tộc. Và Novem mới là vợ cả

Nếu như Novem hạ sinh một đứa con trai, nó sẽ đứng đầu trong danh sách thừa kế không cần phải thắc mắc gì. Chắc chắn nó sẽ thành Thái tử. Ít ra, nếu như không có vấn đề gì thì sẽ như thế.

.

“Anh đến chỗ em cũng tốt thôi, nhưng anh cũng nên ưu tiên những nơi cần được ưu tiên nữa. Thelma-san, bà ấy… có một vấn đề với tuổi tác như anh biết. Anh nên đến chỗ bà ấy càng nhanh càng tốt đi”

.

Lyle làm một vẻ mặt hơi miễn cưỡng

.

“Theo như anh thì bà ấy hoàn toàn đủ lớn tuổi để làm mẹ anh. Ừ thì, anh cũng đang nghĩ đến chuyện nhanh chóng, nhưng, bởi vì Miranda là người đề nghị chuyện đó nên anh đang hơi cảnh giác hơn”

“Tại sao anh lại cảnh giác như thế? Cô ấy cũng đâu có làm gì tệ với anh”

.

Lyle khoanh tay lại, bắt đầu nghiêm túc mà nói

.

“Nếu như muốn anh nói thẳng ra thì, đúng là bên ngoài nghe giống như cô ấy chỉ đang phục vụ anh mà thôi, nhưng theo như anh thấy, bản thân anh đã bị đánh lén. Hơn nữa, anh đang sợ. Sợ Novem… và Novem”

.

Bị đốt lên cảm giác ganh đua, có thể nói là đến lượt Novem phục vụ Lyle quá mức

Không chỉ việc Miranda đánh lén mà thôi, vì thứ tự bị đảo lộn như thế, Novem đã nổi giận lôi đình. Có người xôn xao về việc một phần của hoàng cung bị thổi bay đi

Sau đó, cuộc chiến của họ tranh giành sự chú ý của Lyle chỉ ngày càng mãnh liệt hơn

.

“Anh định sẽ làm gì khi Ludmilla và Gracia đến đây? Elza gần đây đã bắt đầu an tĩnh hơn, nhưng mà chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành đâu”

“Em nói đúng, sẽ không. Anh phải làm gì bây giờ”

.

Sự mệt mỏi đến từ việc làm bàn giấy hết ngày này qua ngày khác bắt đầu xuất hiện trên mặt cậu ta, Vera phải lấy tay che mặt mình đi. Có nhiều thứ không phải ai cũng quen thuộc được, và Lyle hiện tại thực sự có quá nhiều việc để làm. Việc hệ thống thống trị của cậu ta chưa được xác lập rõ ràng là một lí do chính, nhưng mà việc bản thân Lyle cũng bắt đầu có khả năng xử lí lượng công việc đó cũng là một phần lí do còn lại.

Những trải nghiệm của Lyle cho đến thời điểm này cho cậu ta khả năng làm việc nội vụ quản lí cực kì đáng gờm. Và việc bàn giấy mỗi ngày lại càng tôi luyện cậu ta thêm.

Nhưng mà khả năng làm việc và làm việc đến kiệt sức là hai chuyện khác nhau hoàn toàn

(Hèn gì Novem và Miranda đều chuẩn bị những loại thức ăn cho anh ấy thêm thể lực. Chỉ nhìn thôi cũng thấy lo cho anh ấy rồi)

Lyle nhìn có vẻ cực kì mệt mỏi

Bị công việc bàn giấy đuổi theo mỗi ngày

(Nếu là mình thì hoàn toàn quá sức. Có lẽ mình sẽ chịu được việc quản lí tài chính, nhưng mà việc chính phủ rất khác so với việc làm ăn. Hơn nữa mình nhúng tay vào cũng không quá được hoan nghênh)

Vera đến từ một Nhà thương nhân. Vì lí do đó, có nhiều người không cho rằng cô ấy nhúng tay vào việc chính trị là chuyện tốt. Nếu như cô ấy không để yên vấn đề cho Lyle giải quyết thì Beim thời xưa sẽ lại tái sinh trong thời gian ngắn… những con buôn tử thần sẽ lại tập trung đến, khôi phục lại thành phố, và nhờ vào sức mạnh của đồng tiền, sẽ trở lại thành một tồn tại mà Đế Quốc sẽ không quá dễ dàng động tay đến.

Chính vì cô ấy hiểu rõ chuyện đó nên Vera mới giữ im lặng. Nhưng – cũng mỉa mai thay – chính vì chuyện đó nên Vera cũng đã trở thành một kiểu ốc đảo cho Lyle kí gửi tinh thần mình.

.

“Hôm nay thì không nói nữa, nhưng trong tương lai sắp tới anh nên rõ ràng đến chỗ của Thelma-san đi”

“Anh biết, anh sẽ làm mà”

.

Trong lúc họ đang nói chuyện, Monica chợt bước vào phòng từ lúc nào mà không ai biết. Một Valkyrie đang ôm chặt lấy chân Monica, cố cản đường cô ta lại

.

“Đồ sắt vụn chết tiệt! Khu vực này là thuộc thẩm quyền của chúng ta! Quay về chỗ của mình đi!”

.

Cô Valkyrie ủng hộ cho Vera cố đuổi Monica đi, nhưng Monica vừa phản kháng vừa ghi chép lại

Thực sự thì cô ta cũng không cần ghi chép làm gì, nhưng cô ta đang đóng vai một thư kí

.

“Này! Buông ta ra! Thẩm quyền của ta là ở những nơi có mặt con gà của ta. Quản lí lịch của Dâm Gà cũng là một trong những nhiệm vụ của ta nữa! …Nhân tiện, gà chết tiệt”

.

Nhìn cảnh cô ta đang tranh cãi với Valkyrie kia như thể đó là chuyện hiển nhiên, Lyle đáp lại. Cậu ta cũng không quá ngạc nhiên

Cậu ta quen với Monica rồi

.

“Có chuyện gì?”

“Vì cậu suốt thời gian qua cứ đi tới chỗ Aria không thôi, nên con hồ ly Novem kia đang bất an. Cậu nên đến chỗ cô ta trước khi lại có gì đó phát nổ”

.

Nghe thế, Lyle nhìn trần nhà, tập trung ánh mắt nhìn cái gì đó ở xa thật xa

(Ở trận chiến quyết định kia, thời điểm cuối cùng, anh ấy đã tự mình tỏ tình với cô ấy trước mặt hàng trăm ngàn người, vậy tại sao bây giờ lại đi cố tránh mặt cô ấy chứ?)

Trong lúc Vera nghĩ như thế, Lyle cúi đầu

.

“Hôm nay tôi sẽ ở với Vera. Có lẽ Thelma-san ngày mai nữa. Và sau đó tôi sẽ đến Novem”

.

Vera thả lỏng

Có lẽ Lyle đang cảm giác bị Novem áp lực, Vera vừa nghĩ vừa quyết định tối nay sẽ nằm ngủ cùng với cậu ta, theo đúng nghĩa đen.

(Mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng nhìn anh ấy mệt mỏi như thế này… không sao, sẽ còn nhiều cơ hội khác sau này nữa, nên mình hãy cứ chịu đựng tạm thời thôi)

Cô ấy nhớ lại đề nghị rằng cô ấy sẽ rời khỏi Hậu Cung sau khi đã để lại cho Fidel một đứa cháu trai

Nhưng thấy Lyle mệt mỏi như thế…

(Ừm, có lẽ anh ấy thực sự cần ai đó dễ tính hơn với anh ấy ở thời điểm này)

Cô ấy nghĩ thế, rồi mời Lyle ra ngoài ăn một bữa.

------------------

Đệ Ngũ (;゜д゜): “Bởi vậy ta đã nói rồi! Harem không phải trò đùa! Ta đã nói rồi mà! Để bản thân bị mệt mỏi, rồi còn mất cảnh giác như thế. Cuối cùng chỉ dẫn đến hết rắc rối này đến rắc rối khác mà thôi… cố lên, con làm được mà Lyle!”

Đệ Lục (´・ω・`): “Sao ông không khuyên tôi như thế hồi trước…”

Đệ Ngũ ( ゜д゜): “… Với con thì, mấy người con chọn ai cũng có hơi… Ta thấy vấn đề đã đến từ trước khi dùng được bất kì lời khuyên nào rồi”

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

đúng là best girl mà
Xem thêm
Rời khỏi hậu cung sau khi cho ông kia đứa cháu nội là sao thế ae, là Vera đi hẳn à :v
Xem thêm
Vera best
Xem thêm
Đúng là Vera mà ~~~~~~~
Trong đám này đúng chỉ có Vera là thiên thần thôi
Xem thêm
TRANS
cần phải là THẦN ĐỒNG mới chịu đc hậu cung này =))))))
Xem thêm
Ko biết thận main ổn ko?
Mà novem có skill hồi phục nên chắc ko sao đâu :D
Xem thêm
Aria vs Vera đúng là nhất mà, nhưng tôi vẩn tò mò Lyle có chủ động vs 2 ng này ko
Xem thêm
Lyle:u good?
Thận:nope щ(゜ロ゜щ)
Xem thêm
khỏe vl :))
Xem thêm
sao ko là novem miranda aria vera thelma elza .....
Xem thêm