Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện: Vị Hoàng Đế không thể bỏ trốn – Miranda

51 Bình luận - Độ dài: 1,587 từ - Cập nhật:

Khi Lyle đi đến phòng của mình trong văn phòng, chợt cậu ta thấy Miranda và các Valkyrie đang sửa chữa cái gì đó theo chỉ thị của cô ấy

.

“Này, mọi người đang làm gì phòng tôi vậy!?”

.

Khi cậu ta hốt hoảng nhìn về phía cửa phòng, cậu ta thấy được một vài ổ khóa cứng đã được gắn lên đó. Khi thấy Lyle đang hối hả vì không thể vào phòng được như thế, Miranda thở dài

.

“Lyle, suy cho cùng thì, đây là phòng nghỉ thôi mà, không phải sao? Tại sao anh lại gọi nó là ‘phòng tôi’? Hậu Cung mới là nơi được xây thành phòng của anh. Anh không thể cứ ngủ trong phòng nghỉ mãi được!”

.

Cô ấy gọi nó là phòng nghỉ, nhưng theo như Lyle thấy, nó chính là khu vực sinh hoạt cá nhân tuyệt vời của cậu ta. Nó được xây tương đối xa xỉ, nên cuối cùng cậu ta thấy nó đúng là phòng cá nhân của mình không sai được

.

“K-không, chuyện đó… M-một người đàn ông cần có không gian riêng cho bản thân! Đúng rồi, bởi vậy, em nên gỡ những khóa này…”

“Không được. Bởi vì anh cứ dùng nơi này mãi nên mới không bao giờ đến Hậu Cung đúng không? Và em còn nghe Monica đang dạy anh nhiều thứ ở trong phòng nữa”

.

Cô ta chỉ dạy anh giáo dục giới tính cơ bản, nhưng Lyle không thể nói được vậy. Cậu ta hơi né tránh ánh mắt của Miranda, trả lời mơ hồ để đánh trống lảng

.

“Không, chuyện đó, thực ra là… ư-ừ! Monica đâu rồi!? Cô ta nói hôm nay sẽ giúp anh làm việc…”

.

Nghe vậy, một Valkyrie đi cùng Miranda trả lời ngay lập tức

.

“Công việc của ngài trong hôm nay đã kết thúc rồi ạ. Gần đây, ngài ngày càng làm việc giấy tờ càng tốt hơn, thưa chủ nhân. Mặc dù, theo như chúng tôi thấy thì chúng tôi hơi bất mãn”

.

Thời gian làm việc của cậu ta đã kết thúc từ sớm. Nghe thế, ánh mắt của Lyle càng chạy nhanh hơn nữa, cố cho một cái cớ khác

Nhưng Miranda chỉ hơi mỉm cười

.

“Đừng lo lắng quá như thế. Chỉ là nếu như anh không đến Hậu Cung thì sẽ có nhiều tin đồn không tốt”

“A-anh xin lỗi vì chuyện đó”

.

Biết rằng họ cũng phiền lòng, Lyle hơi hối hận. Và rồi, Miranda hơi nhìn cậu ta đầy lo lắng

.

“Anh có ăn uống đầy đủ không? Em thời gian gần đây có ít cơ hội gặp anh hơn, nên lo lắm. Muốn ra khỏi đó khó hơn anh tưởng, nên anh cũng nên ra mặt để mọi người nhẹ nhõm phần nào”

.

Nghe thế, Lyle gãi đầu

(Vậy là mình làm cô ấy lo lắng rồi. Đó đúng là một vấn đề. Ừ để hôm nay mình ghé qua)

Ở ngoài cửa sổ đã thấy trời hơi tối. Cậu ta đã hoàn thành công việc trong ngày, nên định về phòng nghỉ ngơi đến khi ngủ, nhưng mà đến Hậu Cung để gặp mặt mọi người cũng không phải là ý tồi

.

“Anh hiểu. Vậy để hôm nay anh đến Hậu Cung. Em nói đúng, Miranda”

.

Miranda tươi cười đáp lại

.

“Vậy là tốt. Vậy để em chuẩn bị cho anh một bữa ăn nữa, đến tẩm cung của em tắm đi. Trong lúc đó, em sẽ gọi mọi người, ok?”

.

Lyle rất vui mừng vì sự chu đáo của Miranda

‘Hậu Cung xây xong rồi, giờ bắt đầu sinh con đi!’. Nói cậu ta như thế chỉ càng làm Lyle e dè hơn, nhưng giờ thì cậu ta thấy hơi ngượng ngùng vì đã để ý quá mức mọi chuyện

(Đúng rồi. Mình chỉ cần phải theo đà của mọi người, cố hết sức mình ở những việc này là được. Đầu tiên, giống như lúc còn là Thám Hiểm Giả, hãy làm quen với việc ngủ chung phòng thôi)

Hơi cảm giác nhẹ nhõm, Lyle mỉm cười đi đến chỗ Miranda.

-

-

-

Một căn phòng chứa trong lâu đài

Ở đó, bị quấn lại bằng một loại dây đặc biệt, Monica đang bị các Valkyrie bao vây. Cô ta đang bị nhét giẻ đầy miệng, thậm chí còn không thể lên tiếng

.

“Mhffff! Mhfffffff!”

.

Các Valkyrie đang đều mang vũ khí, vô cảm nhìn xuống cô ta. Để đảm bảo cô ta không thể trốn được, bốn cô đã được đóng ở đây

.

“Đồ phản bội”

“Dạy giáo dục giới tính cho chủ nhân, chỉ một mình cô”

“Cô đi xa được đến đâu rồi hả? Nói đi”

“Không ngờ chủ nhân lại bị ép đến mức phải dựa vào khối sắt vụn này…”

.

Bọn họ đều rất ghen tị, và lo lắng khi Lyle được Monica dạy giáo dục giới tính. Vì lí do đó, họ hoàn toàn bỏ đi sự phân cách giữa các phe phái mà đồng loạt hợp tác cùng Miranda

Monica gào lên trong lòng

(Đ-đó là cái bẫy! Là bẫy, con gà ơi!! Chạy đi! Chạy đi ngay lập tức đi! Cậu cần phải trốn đi!)

Đường truyền của cô ta với Lyle đang được một công cụ Ma Pháp làm nhiễu, nên không thể nói gì được cho Lyle

Mọi thứ đều được chuẩn bị cực kì chu đáo

Miranda đang rất nghiêm túc

Vì lí do đó, Monica chỉ có thể lo lắng cho cơ thể của Lyle

Monica lo lắng cho Lyle…

(Chết tiệtttttt! Nếu cứ theo đà đó, lần đầu của con gà chết tiệt đã là của mình rồi, lẽ ra là của mình rồiiiiiiiiiii!!)

….Không, cô ta đang bị dục vọng của mình khống chế, nên dù sao đi nữa thì cơ thể Lyle vẫn đang ở vào tình trạng rất nguy hiểm

-

-

-

Tẩm cung của Miranda

Sau khi tắm xong, trong lúc đang ăn, Lyle nhìn xung quanh

Tẩm cung vừa xây xong rất xinh đẹp và gọn gàng, cũng không có trang trí gì quá mức hào nhoáng. Nhưng hiện tại chỉ có Lyle và Miranda đang ở nơi đây

Bên ngoài có Valkyrie được đóng để canh chừng, nhưng Lyle lại lo lắng vì thấy có quá nhiều.

Hơn nữa

(Chuyện gì thế này, đồ ăn nó hơi nặng, phải nói sao nhỉ…)

Trên bàn là từng đĩa lớn thức ăn để bồi bổ thể thực cho cậu ta, và Lyle đang có cảm giác một áp lực vô hình từ Miranda. Cậu ta vừa định nói chuyện về quá khứ, nhưng rồi nhận ra gì đó

Nhìn xung quanh.

.

“Tại sao không có ai khác đến vậy?”

.

Miranda mỉm cười đáp lại

.

“Bởi vì em không nói cho họ biết”

.

Lyle ngừng ăn lại, nhìn thẳng mặt Miranda

.

“Ể? Nhưng mà… với lại, em không nghĩ bảo vệ ở đây có hơi quá chặt chẽ không? Đây là Hậu Cung bên trong lâu đài mà, cũng không cần phải để nhiều Valkyrie như thế”

.

Miranda tiếp tục mỉm cười

.

“Bởi vì, họ ở đó là để đảm bảo anh không bỏ trốn được. Không phải là bảo vệ”

.

Lyle buông dao nĩa của mình ra để trên bàn

.

“…Hả?”

.

Miranda đứng dậy, từ từ cởi bỏ đồ trên người, vươn tay ra về phía Lyle. Lyle hiện tại đang bị cuốn lại bằng những sợi tơ do Skill cô ấy tạo ra

.

“C-chờ đã! Miranda? Miranda-san!?”

.

Miranda nhấc Lyle lên, đi thẳng về phía phòng cô ấy. Có một chiếc giường lớn được chuẩn bị sẵn, Miranda ném Lyle lên đó.

.

“Anh có thể gọi em là gì cũng được. Gọi là ‘onee-sama’ cũng được, thậm chí chỉ một tiếng ‘cô’ cũng được. Giờ thì, hãy làm điều mà chúng ta đến đây để làm thôi”

.

Lyle cố vùng vẫy, nhưng dây tơ của Miranda quá chặt cậu ta không thể trốn được. Đây là một đòn đánh lén. Cậu ta không hề nghĩ rằng mình sẽ bị lừa như thế

.

“C-chờ đã!”

.

Miranda đang vươn tay cởi đồ lót của cậu ta đi, hơi ngẩng lên mỉm cười

.

“Đừng lo gì cả. Chỉ cần anh đếm số vết bẩn trên trần nhà rồi sẽ kết thúc nhanh chóng thôi”

“Monica nói anh đó là câu mà người nam nên mới mà! Với lại, nơi này mới xây làm gì có vết bẩn!”

.

Khi Miranda leo lên người cậu ta, Lyle gào lên

.

“Khôngggggggggg!!”

“Một người đàn ông không nên gào lên như thế. và dù anh có gào thét gì đi nữa, cũng sẽ không có ai đến đâu. Việc cách âm của em làm cực kì chu đáo”

.

Cứ như bị cuốn vào giữa tơ nhện, ngày hôm đó, Lyle… đã mất trinh, theo như kể lại

------------

Đệ Lục (; ・`д・´): “L-LYYYYLLEE!! K-không ngờ Miranda lại dùng biện pháp mạnh như thế”

Milleia 。゜(゜^∀^゜)゜。: “Đúng là chắt gái của ta có khác”

Đệ Ngũ ( ゜д゜): “Ta biết ngay cô bé sẽ làm thế. (Nói chứ, Đệ Lục đúng là không có mắt nhìn phụ nữ gì cả. Ông ta đúng là có tài năng thu hút những quả mìn về phía bản thân)”

Bình luận (51)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

51 Bình luận

Vãi lol thật :>>>>
Xem thêm
Lên hoàng đế xong thanh niên mất hết sức mạnh :))
Xem thêm
.... anh zai đã mất zin =)))))
Xem thêm
:))))))))) vãi thật
Xem thêm
miranda cháy quá !!!
Xem thêm
Dùng skill đệ thất đổi vị trí 2 người là được r⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾
Xem thêm
Thần Hoàng đế, Sát thần, Thần đồng gia tộc Walt, Thánh hiệp sĩ.... bla bla giờ bất lực thế này đây
Xem thêm
Nếu là mr lyle thì.............
Skill đệ 1 tầng 3
Skill đệ 4 tầng 3
Tp miranda vào dây tơ và.......
'trói em bằng cà vạt
Đưa em về cực lạc'
ಡ ͜ ʖ ಡ
Xem thêm