• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 153 - Chuyên hóa phòng ngự và Trở về

15 Bình luận - Độ dài: 1,036 từ - Cập nhật:

Đã một thời gian kể từ khi Sally có được skill mới, giờ đã là tháng 2 khi mà sự kiện mới chuẩn bị bắt đầu.

Chắc chắn là Sally cùng với Chrome và Kasumi sẽ tham gia ngay lập tức.

Kể cả Maple vẫn đang nhẹ nhàng nghỉ ngơi suốt thời gian qua cũng đã tìm được động lực phiêu lưu trở lại và đăng nhập vào game ngay sau khi sự kiện mới bắt đầu.

Khi Maple tới hội quán, cả Chrome lẫn Kasumi đều chạy đi đổi chỗ cho Maple tới.

Maple dán mắt về phía 2 người đang phi ra ngoài kia, trong khi Sally tiến tới từ đằng sau vỗ vai cô.

“Maple cũng vào rồi đó à. Nay đã muốn phiêu lưu trở lại chưa nào?”

“Ừ, đã một thời gian rồi và giờ thì mình sẽ cố hết sức!”

“Nếu vậy thì để mình giải thích ngắn gọn cho cậu hiểu về sự kiện này nào”

Sally bắt đầu phần giới thiệu tổng quan về sự kiện lần này.

Sally giải thích cho Maple rằng đối với event lần này, bước đầu tiên là thu thập các vật phẩm ở một khu vực này rồi sau đó sử dụng chúng để dịch chuyển sang một khu vực khác.

Không chỉ có vậy mà khu vực mình sẽ bị dịch chuyển đến cũng là ngẫu nhiên nữa.

“Vì vậy nên những khu vực đấy sẽ là rừng rậm. Mà theo GM thì ở đây sẽ chủ yếu toàn là những nguyên liệu quý…… Có lẽ nào có thể kiếm được cả Skill không nhỉ?

“Hiểu rồi, ra là vậy”

“A~, về phần còn lại nữa. Trong khu rừng đó sẽ không thể sử dụng các vật phẩm hồi phục hay kỹ năng hồi phục được. Mà nếu là Maple thì… ít nhất lúc này không thể sử dụng được <Thiền> đã.”

Sau đó, nếu cô chết hoặc nhấn nút <Rời khỏi khu vực> đã được thêm vào bên dưới thanh trạng thái, cô sẽ được đưa trở về khu quảng trường thành phố.

“<Tận Tâm Trao Yêu Thương> hay mấy thứ tương tự chắc là cũng không nên dùng nhỉ?” [note30135]

Sally gật đầu.

Đấy là một việc đầy rủi ro với cái giá bỏ ra là chính HP của bản thân.

Ngoài ra, cô cũng cần đừng nên bị dính phải những đòn xuyên giáp nữa. Nhưng so với các người chơi khác thì Maple chiến đấu vẫn sẽ nhàn hơi nhiều vì cô không cần phải quan tâm tới những đòn đánh thường.

“Vậy thì để mình đi kiếm chút vật phẩm vậy”

“Đi tốt nhé”

Sally cũng chạy ra khỏi trụ sở giống như Chrome với Kasumi rồi hướng thẳng đến các khu vực.

Trong khi Maple cũng đang di chuyển tới các khu vực với tốc độ hạn chế của cô.

“Nào nào, để mình kiểm tra thông tin lại đã……”

Maple có thể dễ dàng nắm hết toàn bộ nội dung đọc được, một phần là do Sally đã giải thích sơ lược nội dung cho cô trước đó rồi.

Lần này không có bất kỳ yêu cậu cụ thể rằng phải tiêu diệt loại quái vật nào và đối với mọi loại quái vật thì đều có thể kiếm được vé để tới khu vực rừng hết.

Maple tiêu diệt quái vật lần đầu tiên kể từ khi cô đi thám hiểm tầng 5.

Maple bước trên nền đất mềm mà đi về phía trước, vừa đi vừa quay ra nhìn mọi thứ xung quanh.

“Sally có bảo là ở đây có nhiều quái vật dạng mây lắm”

Maple đang đi qua một khu vực có địa hình nhấp nhô, cô vượt qua màn mây rồi lại trèo xuống ngọn đồi.

“Phù, chẳng thấy quái vật nào nhỉ. Liệu mình có nên quay lại tầng 4 không?”

Maple chống cằm lên suy nghĩ, nhưng ngay khi mà cô thấy được lối vào ở phía đám mây, cô chợt lóe lên một ý nghĩ.

Đám mây có lối vào này giống như thứ mà Sally đã kể cho cô với các lối đi bên trong nó có xuất hiện quái vật.

Ngoài đó ra cô cũng đã dùng hết số bong bóng xà phòng mà Sally đưa cho cô trước đó, cô nghĩ rằng đây sẽ là một ý hay để cô kiếm thêm được một chút từ lần này.

“Được rồi, đi thôi! Uwa~, a~! ?”

Maple bị trượt chân ngã lăn thẳng xuống đồi và cuối rồi cuối cùng tiếp đất bằng mặt.

“Ư, không đau tí nào…… nhưng mình phải cẩn thận hơn mới được”

Maple đứng dậy rồi đi tiếp, lần này thì cô để ý cẩn thận từng bước.

Maple đi vào trong từ lối vào của đám mây và đụng mặt ngay phải một đám mây bão.

“Cũng lâu rồi mới được chiến đấu lại nè!”

Vũ khí được Maple triển khai ra đang hướng thẳng tới đám mây nhỏ kia.

Tuy nhiên, trước khi Maple kịp tấn công, một đám mây nhỏ hơn tách ra từ đám mây bão kia và trôi từ từ về phía cô.

“......Dễ thương quá”

Đám mây đó phóng sét tấn công Maple, nhưng cô chỉ chạm nhẹ lại đám mây mà không tấn công bằng vũ khí, thứ được tạo ra chỉ là thứ âm thanh tách tách mà không hề có bất kỳ tác dụng nào.

“Mình bây giờ đang cần vật phẩm hơn cơ, nên là xin lỗi nhé?”

Maple tiến gần lại đám mây và tiêu diệt chúng đơn giản chỉ bằng tấm khiên bên tay trái.

“Đồ rơi ra…… không có gì à”

Cuộc thám hiểm lần này đối với Maple không đem lại bất kỳ vật phẩm sự kiện nào.

Thứ cô có duy nhất ở đây chỉ là một quả bong bóng xà phòng mà thôi.

Chỉ là, Maple đang cảm thấy thích thú sau suốt một thời gian không đi khám phá, có được kết quả như ý hay không đối với cô cũng không quá quan trọng.

Phải mất tới hai ngay sau Maple mới kiếm được vật phẩm để tới khu vừng rừng.

Ghi chú

[Lên trên]
nhắc cho bạn nào không nhớ thì cái này nhóm dịch cũ dịch là
nhắc cho bạn nào không nhớ thì cái này nhóm dịch cũ dịch là
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Tên skill nghe chuối vậy :v
Xem thêm
Bảo hộ thần thánh nhỉ? Có mỗi cái đó rút HP chứ mấy
Xem thêm
Trao tận tâm yêu thương là cái skill beep gì vậy
Xem thêm

Tận tâm trao yêu thương thì chịu =]]
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Bắt đầu hốt thêm bug nào
Xem thêm
Thanh niên bắt đầu vào chế độ hack haizz
Xem thêm
ờm, trừ khi mà cái tên "tâm trao yêu thương" là tên gốc tác giả đặt thì tốt hơn là nên dùng tên cũ, dễ nghe và đỡ sến hơn cái tên mới này
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm