• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 162 - Chuyên hóa phòng ngự và Tụ hội

12 Bình luận - Độ dài: 726 từ - Cập nhật:

Maple quyết định tạm thời rời khỏi khu rừng sau khi cô đã chẳng may sử dụng nhầm [Tận Tâm Trao Yêu Thương].

Lý do là bởi hiện tại chỉ cần 1 đòn xuyên giáp thôi cũng đã đủ để tiễn cô về vườn rồi.

Ngoài ra, cô cũng đã cảm thấy mệt với vô số cuộc giao chiến trong khu rừng trước đó.

Maple có nói với Pain trước về việc rời khỏi rừng, sau đó cô được ánh sáng bao phủ và dịch chuyển về khu vực thông thường.

“Mà bây giờ chắc mình đi đến điểm kế tiếp thôi nhỉ. Nếu chỉ là chỗ nào dễ dễ thôi thì hay biết mấy”

Pain đang tự lẩm bẩm một mình.

Trong cái khu rừng đầy những quang cảnh giống nhau cứ lặp đi lặp lại như này, sẽ là tuyệt nhất nếu anh tìm ra được vài chỗ hay ho nào đó.

Pain nghĩ nên chọn cách đi tới một vùng có hơi xa nơi này một chú với rất nhiều golem được sản sinh ở đó.

Do vậy nên anh cũng chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa.

Pain sử dụng vòng ma thuật để trở lại chỗ cây đại thụ xoắn trước đó.

“Ầy…… được rồi. Đi thôi nào”

Thế nhưng sau đó Pain lại phải đổi ý và vào đánh con boss thêm một lần nữa.

Đó là khi mà Pain đang đi xuống cầu thang, anh thấy mặt một vài người đang có ý định đi lên khác.

Đằng đó là 4 người với Chrome đang đi cùng Misery, Kanade và Marx.

Bốn người họ trước đó đụng mặt ở phía ngay gần cái cây đại thụ xoắn nên họ quyết định cùng đi để tương trợ lẫn nhau

Bất kỳ ai trong nhóm 4 người đó cũng đều đã nhận ra Pain.

Chrome quay sang bắt chuyện với Pain và nắm được lộ trình hiện tại của anh, cả 4 người họ sau khi thảo luận đã quyết định đề nghị Pain một dịp.

Rằng nếu Pain chịu chờ họ mất một lúc ở đây, họ cũng sẽ giúp anh sau đó.

Bốn người họ đang thực sự cần một người chơi đủ mạnh với khả năng gây sát thương khủng.

“......Tôi hiểu rồi. Vậy thì chiến lược của mọi người là sao?”

Pain đồng ý với đề nghị từ phía họ, sau đó anh quay sang hỏi Chrome xem rằng liệu họ có nắm chắc phần thắng không. 

“Không sao đâu, tôi đảm bảo thắng chắc luôn mà”

Chrome khẳng định chắc nịch trước những nghi vấn đó.

Pain hướng mắt sang 3 người đằng sau kia, anh nói sau khi đã nghĩ ngợi mất một lát.

“Vậy để tôi đi cùng luôn, làm vậy sẽ nhanh hơn đấy”

Thay vì cứ mất thời gian chờ họ ở đây, Pain quyết định vào lại đó để đấm con boss lần nữa.

Đánh kiểu này chưa thực sự bào sức anh đủ nhiều được, và nhờ việc anh đã vào đánh lần 1 cùng với Maple trước đó mà lần đánh này anh sẽ có thể cẩn thận và an toàn hơn.

Anh chẳng hề nhìn ra được bất kỳ cửa thua nào cả.

“5 người cùng đánh thế này thì sẽ nhanh thôi”

Và mọi chuyện diễn ra hệt như Pain nói trước khi mọi người cùng tiến vào vòng ma thuật.

Pain đứng tiên phong đánh tới trong khi Chrome sử dụng tấm đại khiên cứ thế đánh chặn các đòn từ phía con boss.

Pain cứ bình tĩnh thực hiện các thao tác chuẩn chỉ nhất, và cuối cùng chiến thắng cũng nằm gọn trong lòng bàn tay họ.

Phía Chrome cũng hoàn hảo đánh chặn hết các đòn mà không nhận phải chút sát thương nào.

Không biết chỉ đơn thuần là do sức mạnh và sự chắc chắn hay còn là cái gì cao siêu hơn thế mà những chuyển động của Mark và Pain đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết

Mà dù sao thì cả 4 người kia đều nhận được skill mới, riêng có mình Pain là không.

Sau đó, họ đã có thể quay lại khu vực cũ, và rồi cả 5 người cùng nhau tiến tới khu vực rừng có đầy golem kia.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận


Cái Tận Tâm Trao Yêu Thương đọc mà ngượng mồm dễ sợ
tác giả sến súa vãi
Xem thêm
tên nghe dễ thương mà bạn ^^
Xem thêm
Nhưng nó dễ thương
Gấu
Xem thêm
Chưa có gì thú vị nữa
Xem thêm
Bao h nó dc buff ah nhầm bao h có dc skill mới vậy ????????????
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm