• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 157 - Chuyên hóa phòng ngự và Khu rừng

19 Bình luận - Độ dài: 1,126 từ - Cập nhật:

Khi mà con ong chúa lao xuống khoảng giữa Maple với cái tổ, đột nhiên cái tổ đang nằm ngay trên đầu con ong chúa rơi sụp xuống.

Con ong chúa lách nhẹ ra khỏi đó, và các phần của tổ ong giờ rơi thẳng xuống chỗ Maple

“<Cover Move> <Cover>!”

Maple theo bản năng lao thẳng tới che chắn cho Pain.

Tổ ong rơi xuống vỡ bung ra, mật ong từ đó cũng bắn tung tóe ra khắp nơi

“Hở……? Kh, không cử động được”

Mật ong dính lên người Maple khóa hoàn toàn chuyển động của cô lại. Thực ra thì nếu Maple có chỉ số <STR> đủ lớn thì cô vẫn có thể thoát ra được, nhưng vì vốn nó chỉ là con số 0 tròn trĩnh, ngay cả khi cô có kích hoạt <Cuồng bạo> cũng không khá hơn được.

Con ong chúa cũng bị dính thẳng vào Maple đang cố vừa cắn vừa chích vào cô.

Vì HP của nó vẫn đầy nguyên nên nó chưa tung ra bất kỳ đòn nào bất thường cả, loại đòn khác mà nó tung ra đến giờ cũng chỉ là ma thuật hệ gió thôi.

Thế nhưng, khỏi phải nói thì chắc chắn Maple không nhận phải bất kỳ sát thương nào, và con ong có cố đến mấy thì cũng vô dụng thôi.

“Để tôi làm cho”

Pain bước ra khỏi chỗ phía dưới thân hình khổng lồ của Maple mà hoàn toàn không bị mật ong cản lại.

Anh đi khỏi đó cách một đoạn rồi rút kiếm ra.

“<Nhảy>!”

Pain nhảy thẳng lên lưng Maple ở vị trí ngay đằng sau con ong chúa.

Khi mà anh đã tiếp cận gần nó tơi vậy, con ong chúa chuyển mục tiêu sang Pain và hướng kim độc thẳng tới.

Tuy vậy, Pain đã dễ dàng chém được con ong chúa sau khi anh tấn công bằng khiên khiến nó bị mất thăng bằng.

“<Đoạn Tội Thánh Kiếm>”

Thanh kiếm đang tỏa hào quang rực rỡ chém thẳng tới và chia con ong ra làm hai mảnh.

Đòn mà Pain vừa tung ra có sức mạnh không khác gì lần mà anh tấn công Maple ở sự kiện lần trước vậy. [note30370]

Con ong chúa không thể nào chịu nổi một đòn như vậy, chỉ với một đòn duy nhất đã đủ khiến nó bị chia làm 2 rồi tan thành những hạt sáng.

Đồng thời, mật ong đang phủ đầy trên người Maple cũng hóa thành những hạt sáng rồi biến mất.

Ong chúa biến mất để lại trên mặt đất ở đó là 2 chiếc vương miện cùng một vài hũ mật ong khác.

Pain kiểm tra thử công năng của vương miện cũng như mấy cái hũ.

“Về hũ mật ong thì…… có nên bán cho những người có skill nấu nướng không. Còn chiếc vương miện giúp tăng theo phần trăm giá trị MP tối đa”

Sau khi cả hai phân chia các vật phẩm xong, họ đi tiếp.

Maple cực kì thích vẻ ngoại lộng lẫy của chiếc vương miện, cho dù cô chưa thể dùng chúng ngay lúc này được.

“Chúng ta cùng qua bên đó xem sao nhỉ?”

Maple nói và nâng một chi lên chỉ về hướng mà cô muốn đi tới.

“Ừ, đúng đấy. Bởi vì khu rừng này quá rộng…… nhỡ đâu chúng ta lại tìm được thứ gì đó khác”

“Vậy thì tới đó thôi”

Maple cùng với Pain ngồi trên lưng đang luôn qua những hàng cây.

Ở đây có Maple, cũng có cả Pain luôn.

Tất nhiên là quanh đây không chỉ có mỗi mình họ.

Chính ra thì Sally cũng đa vào rừng rồi nữa. Tuy nhiên Sally hiện đang cách Maple một khoảng rất xa, và cô cũng không hề biết cách nào để tìm ra Maple được.

Bởi vì vốn việc tham gia cùng nhau đã rất khó khi mà các điểm dịch chuyển trong khu vực là hoàn toàn ngẫu nhiên, do vậy họ cũng không cần phải quá để ý vấn đề này lắm.

Và Sally hiện giờ đang lướt khắp khu rừng.

“Ở bên đó có thứ gì à”

Sally nhảy qua cái cây đổ trước mặt rồi chạy tiếp, nhưng cô dừng lại khi chợt thấy có gì đó bất thường ở phía rìa tầm nhìn.

“Hử~? Đằng đó là……”

Sally nheo mắt lại hướng về phía khoảng không đằng đó.

Cô nhìn thấy được một thứ màu trắng nằm giữa biển lá xanh kia, nhưng vì bên đó quá xa nên cô cũng khó mà nhìn rõ được.

“Được thôi, qua đó xem sao”

Sally rút con dao găm ra và chạy cắt thẳng ngang qua khu rừng khiên những bụi cây nơi cô đi qua phát ra tiếng dao động mạnh.

Sau đó, khi mà cô tới đã đủ gần thì cô mới nhìn ra được đằng đó là gì.

“Ui…… mạng nhện ạ. Mình ghét phải đánh với mấy con nhện nhả tơ này lắm”

Sally cảm thấy khó chịu nhưng cô quyết định là không dừng lại. Bản thân Sally cũng đang thèm khát các skill lắm.

“Chẳng may có gì không ổn thì mình chuồn lẹ ngay…… vậy thì trong đây có gì nào?”

Sally tới sát chỗ mạng nhện rồi quan sát xung quanh.

Tơ nhện được giăng khắp các cây và còn kéo dài thêm cả ở trên mặt đất nữa, thế nhưng lại không có con nhện nào quanh đây cả.

Sally cũng nhìn thấy cả những cái kén trắng đang nằm dưới nền đất.

“Cứ như là một cái bẫy vậy…… liệu mình có thể xác nhận chuyện này bằng cách nhanh nhất không?”

Sally thì thầm “được rồi” và quyết định phương hướng hành động.

“<Siêu Gia Tốc>!”

Sally bật ra từ dưới bóng cây lao tới chạm thẳng vào cái kén kia.

“Vật phẩm, skill…… đều không hết! Ku~......”

Có thể khẳng định rằng đó chính là một cái bẫy, và Sally đã lường trước được khả năng đó.

Nhưng thứ mà Sally chẳng thể ngờ được là những sợi ở dưới mặt đất kia giờ đang trùm lấy cả một vùng rộng mà dù cô có sử dụng <Siêu Gia Tốc> cũng không thể tránh kịp được.

Kết quả là giờ Sally đang bị treo ngược lên trời với bên chân phải của cô bị dây tơ quấn chặt lại.

u40783-f91fe8a3-59db-437f-863a-c53a7af58f19.jpg

“Nhớ không nhầm thì mình đã từng chơi ngu như thế này một lần rồi……! Đó là vì sao mình ghét nó lắm đấy…… đúng là chết tiệt mà”

Và ở góc nhìn đang bị lộn ngược lại của Sally là cả một con nhện khổng lồ đang ở đó. [note30371]

Ghi chú

[Lên trên]
lúc trước cần 2-3 buff, lần này chẳng cần buff nào cũng đã mạnh tới vậy, chứng tỏ tốc độ tăng tiến sức mạnh của Pain cũng là cực khủng
lúc trước cần 2-3 buff, lần này chẳng cần buff nào cũng đã mạnh tới vậy, chứng tỏ tốc độ tăng tiến sức mạnh của Pain cũng là cực khủng
[Lên trên]
ừ thì biết là làm gì có chuyện đấy, nhưng vẫn mong là mực hay bạch tuộc hơn (*σωσ)
ừ thì biết là làm gì có chuyện đấy, nhưng vẫn mong là mực hay bạch tuộc hơn (*σωσ)
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận


Lúc trước 2 3 buff là gì Đoạn Tội Thánh Kiếm là sát kỹ của Pain
lúc war guild
drag kẻ phá đất chỉ dùng Cuồng Bạo skill này chỉ là giảm delay cho đòn tiếp theo chứ có cộng dame gì
còn Dread chỉ dùng Thần Tốc và như cái tên chỉ là tăng tốc độ di chuyển như thần thôi
con frederica thì dùng ma pháp chuyển giao Cuồng Nộ của Drag và Thần Tốc của Dread cho Pain để kết thúc Maple để trùm cuối không kịp trở tay thôi chứ sức mạnh của Pain vẫn như thường thường của top 1 thôi
Xem thêm
Tui nghĩ là maple ko thể lỗi đến cuối game đâu, cùng lắm thì chỉ là top tank thôi. Lý do thì là những kỹ năng gây sát thương của maple đều là những kĩ năng gây 1 lượng sát thương nhất định nên về late thì chúng nó ko thể nào bằng đc những kỹ năng gây sát thương dựa trên chỉ số và cấp độ nhân vật vì thế maple ko thể tạo thành đe dọa thực sự bằng những kỹ năng đó nữa. Trừ khi nó kiếm đc kỹ năng gây dmg bằng sức thủ thì game lại dảk wá. :))))
Xem thêm
Hay như lá Hoán đổi công thủ trong Yugi oh á
Xem thêm
@THAO THIẾT: cung mệnh 6 của bé Noelle dùng 50% giáp vào thành Dame Skill nộ đấy :V chắc cũng giống thế này nhưng của Maple lại là dùng AP thôi :V
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Bé nhện tới ????
Xem thêm
Trans đen tối vl =))
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
nhanh thế, gấu lại hack time à :))
Xem thêm