• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 164 - Chuyên hóa phòng ngự và Tàn tích rêu phong

10 Bình luận - Độ dài: 1,030 từ - Cập nhật:

Trong đám golem đang bao vây tứ phía lấy nhóm Pain, mấy con ở đằng rìa ngoài kia đang bị nổ banh xác và dần tan thành những hạt sáng.

Cả Pain và Chrome cùng để ý xem chuyện gì xảy ra với lũ golem đằng đó. Ở đó là một cô gái liên tục sử dụng gia tốc và tấn công đám golem bằng lửa, đó chính là Mii.

Golem cũng hiện lên liên tục xung quanh Mii, cộng với cả đám đã bao vây nhóm Pain vừa rồi thì chẳng mấy chốc mà số lượng golem đã hồi trở lại như cũ.

Mii cũng đã nhận ra Pain từ tiếng giao chiến phía đằng này. Còn đối với Chrome và Kanade thì trang phục của họ nhìn từ xa cũng vô cùng nổi bật, đã vậy họ còn đang ở cùng hai người bên bang hội cô nữa nên là Mii cũng khá dễ để biết hết được nhóm ở bên này có những ai.

“Cả hai cậu cũng ở đây luôn à”

Mii nướng đám golem với những cột lửa mọc lên từ phía dưới chân chúng. Không chỉ golem ở xung quanh cô mà đám golem bên phía nhóm Pain cũng đều hứng đòn cả.

Quả nhiên như vậy là không đủ để tiêu diệt được bọn chúng, nhưng Mii ít nhất cũng đã khiến đám golem trở nên nghiêng ngả.

Nhóm Pain tận dụng cơ hội đó để băng qua đám golem sang nhập hội cùng với Mii.

Họ quyết định cùng tới chỗ Mii sau khi nghe Misery và Marx gợi ý.

Sau khi Mii biết chắc được đằng đó là Misery và Marx, cô gọi Misery.

“Misery”

“Vâng, mình biết đây rồi!”

Misery hành động ngay mà chẳng cần chờ bất cứ chỉ thị cụ thể nào.

Cô đưa cho Mii toàn bộ các lọ MP mà hiện giờ cô còn lại

“Đi thôi……!”

Dù cho tiếng gọi skill còn bị át cả đi bởi tiếng golem đang bước ầm ầm, thế nhưng skill đó lại khiến người ta ấn tượng bởi uy lực kinh khủng mà nó thể hiện.

Ngay sau đó, hai bức tường lửa hiện lên ở cả bên nhóm người họ, chúng tạo thành một con đường thẳng và chặn đứng toàn bộ đám golem tiến tới từ hai bên.

“<Hoa Ẩn Mật>”

Marx, thì thầm vài từ, sau đó một nhánh dây leo hiện ra quấn quanh lấy từng người trong nhóm họ với một bông hoa trắng khác hiện lên trên đỉnh đầu.

Skill này có tác dụng giúp người chơi vô hình trước quái vật trong vòng 30 giây với cả cục MP lớn bị ngốn mất, tuy nhiên trước đó họ phải không bị lộ tầm nhìn trước quái vật đã.

Skill sẽ hết tác dụng khi bông hoa trên đầu họ sẽ tàn rụng xuống nên việc nắm được thời gian tác dụng của kỹ năng đối với họ là rất đơn giản.

“Chỉ cần mất dạng người chơi một lúc thôi là đám golem sẽ tự động biến mất ngay”

Mii vừa nói vừa đi trên con đường lửa vừa mới được tạo nên.

“Chúng ta cũng phải di chuyển luôn thôi. Bức tường lửa này không tồn tại được quá lâu đâu”

Misery nói và sau đó tiến tới gần Mii rồi thì thầm điều gì đó vào tai cô.

“Cậu đi cùng với nhóm bọn mình luôn nhé”

“Làm phiên nhé…… tự thân vận động thì có hơi khó thật……”

Bị Maple phát hiện bí mật trước đó đã khiến cô trở nên nhụt chí rồi, và gần ngay sau đó cô cũng đã tiết lộ cho Misery biết về chuyện hình mẫu nhân vật của cô.

Thế nhưng vì việc cô có thể nói chuyện thoải mái với Misery hơn cũng khiến Mii bỏ nhiều thời gian ngồi thư giãn trong bang hội hơn.

Nghe Mii nói xong, Misery quay sang nhìn và nói với Pain cùng mọi người.

“Mii sẽ đi cùng với nhóm chúng ta, cô ấy là cả một sự đột biến về sức mạnh đấy!”

Mi vẫn đang cố thể hiện ra mình là một người cứng nhắc, Misery hiểu rõ điều đó nên cô mang một vai trò rất quan trọng đó chính là làm cầu nối giữa những người họ.

“Công kích ma thuật của tôi đang hơi thiếu ổn định, vậy nên nó sẽ không có ích lắm đâu”

Mọi người đều dễ dàng chấp nhận Mii vào nhóm mà chẳng có lý do gì để từ chối cô cả, chỉ có Misery mới biết được rằng thực ra cô đang thầm thấy bớt lo mà thôi.

“Vậy thì đi thôi nào, chúng ta đâu có nhiều thời gian đúng không?”

Chrome liền mở lời trước và bắt đầu di chuyển.

Họ sau đó đã kịp thoát ra khỏi đám golem đang vây hãm trước khi hiệu ứng ẩn giấu của họ trở nên hết hiệu lực.

Mii cũng cảm thấy nhẹ lòng đi khi cô biết được rằng khu rừng không hề bị cháy.

Cả nhóm với không một ai bị bỏ lại tiếp tục đi.

“Thấy được nó rồi”

Họ đã đâm xuyên qua được hàng phòng ngự golem trước đó, và giờ trước mặt họ chính là thứ mà chúng đang bảo vệ.

Thứ mà Pain đang chỉ vào đằng đó chính là thư tàn tích bằng đá phủ đầy rêu phong.

Ở phía đằng sau đống tàn tích đó là cả một tòa nhà hoành tráng với vẻ ngoài cường bạo.

Ở quanh đống tàn tích không hề thấy bất kỳ con quái vật nào cả, họ cứ thể mà băng băng tiến tới tòa nhà lớn nằm ở phía sau.

Và rồi trước mặt sáu người họ là một cầu thang dài thượt nối thẳng xuống tầng hầm phía dưới.

Chẳng có lý do gì để mà họ dừng lại cả, thế là cả nhóm thẳng bước tiến xuống bên dưới tầng hầm.

Dù cho chẳng ai rõ thứ ở dưới đó là gì, họ vẫn muốn có được thứ được bảo vệ ở phía bên dưới kia.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận


Guide là gì vậy ??? Hay Guild ?
Thư tàn tích là gì thế
Xem thêm
Cái đến sau thì mạnh hơn phải k? Maple lại biết thừa nhá. Nhầm, không biết nhưng vẫn có được nhá.
Xem thêm
cho team đc buff trc còn bé thì lát hack sau LOL
Xem thêm
Các bạn cứ dc buff trước đi ????
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm