• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 163 - Chuyên hóa phòng ngự và Golem

18 Bình luận - Độ dài: 1,130 từ - Cập nhật:

Tổ đội hợp thành bởi nhóm 5 người Pain cùng nhau đi tiếp.

Do phần lớn nhóm của họ là những người chơi bọc cánh nên họ không thể cứ thế mà băng vèo vèo qua được, nhưng cũng vì vậy mà ít nhất họ vẫn có thể giữ được an toàn.

Pain bảo với Chrome rằng nếu bọn anh đến đây sớm thêm tí nữa thôi là đã có Maple đi cùng rồi.

“Lúc nãy Maple có ở đây à?”

“Ừ, chúng tôi đã đi cùng nhau cho tới lúc gặp bốn người các anh đấy. Ầy, cô ấy thực sự rất mạnh. Đúng là lúc nào cũng vậy hết”

“Tôi thì chưa lần nào đối kháng trực tiếp với cô bé cả. Nếu có dịp thì tôi cũng muốn thử lắm đây…… mà không, chắc tôi bị hành ra bã mất”

Dù cho không lâu như là Sally được, nhưng Chrome cũng đã biết Maple được một thời gian kha khá rồi.

Đúng như là từ một người chơi dùng khiên, Chrome ít nhất cũng đã tìm ra cách kháng lại được các đòn của Maple.

Chỉ là điều đó không đồng nghĩa với việc anh có đủ khả năng đánh bại cô bé.

Chrome chỉ có thể chịu được đòn của Maple thôi, chứ đánh bại được cô thì không.

“Một ngày nào đó có dịp là tôi cũng dám thể hiện hết mình lắm đây. Tôi vốn là kẻ cứng đầu như vậy đấy”

Chrome nói và đưa tay phải vỗ lên ngực.

“Chỉ cần Maple chịu đứng yên như hiện tại thôi thì…… khá chắc rằng tôi hoàn toàn có thể đả bại được cô ấy” [note31564]

“À, không nổi đâu. Mà, vì tôi cũng chẳng thể nào kiểm soát nổi Maple nên cái tương lai đó cũng không biết sao mà lần đâu”

Chrome nói về cái điều chẳng khác gì sự thật hiển nhiên ấy.

Maple cứ lặp đi lặp lại mãi việc giậm chân tại chỗ rồi sau sau đó lại vụt lên chóng mặt.

Quả thực là không chỉ có mọi người mà ngay cả chính bản thân cô cũng chẳng thể nắm rõ được cái vòng lặp này.

“Mọi người, là golem đó! Chuẩn bị chạm trán rồi đấy!”

Mọi người trao đổi với nhau trong cảnh giác.

Giữ nguyên cách di chuyển như trước, nhóm người Pain cuối cùng cũng đã tới nơi giống như là tổ của đám golem

Cái thứ tàn tích đổ nát phủ đầy rêu phong cùng những cây cột gãy đằng đó còn nổi bật hơi cả những hàng cây xung quanh.

Misery gọi Pain với Chrome và cũng đồng thời niệm phép cường hóa lên họ.

“Này…… con này không phải loại giải quyết một phát là xong ngay được đâu. Chúng ta cần đặt ít bẫy đã”

Marx đổi từ loại bẫy đặt dọc đường sang loại bẫy dùng cho mấy con quái cỡ đại tốn kém hơn nhiều.

Cùng trong lúc đó, Pain đã đập vỡ một tay bên phải của con golem bằng những đòn trảm liên hoàn chém tới.

“Chỉ có một con thì ổn thôi!”

Pain xoay người né quả đấm của con golem lao tới, sau đó anh sử dụng <Nhảy> và lao tới chém thẳng vào thân con golem.

Đối với Pain, anh còn chẳng cần phải phòng ngự trước golem.

Và kết quả là một mình Pain cũng đã đập nát được con golem to gấp nhiều lần anh.

Mọi thứ diễn ra còn chẳng tới một phút.

Chrome chạy đến chỗ Pain khi anh vừa tra kiếm lại vào bao.

“Pain này. Nhìn xem”

“Hửm? Cái này là……”

Pain nhìn sang hướng mà Chrome đang chỉ tới.

Từ phía những cái cột trụ gãy và đống đổ nát phủ đầy rêu phong đằng đó.

Một con golem hiện lên từ phía góc khuất đằng đó. Tất nhiên rằng đâu phải chỉ có vậy. Golem cũng xuất hiện quanh khắp cả khu vực đó, chúng gầm lên và lao tới chỗ họ.

Bọn chúng như thể đang muốn ngăn chặn bất kỳ kẻ nào định tiến lên tiếp.

Trong lúc nhóm người Pain chỉ đứng yên thăm dò, đám golem vẫn cứ tăng lên vùn vụt và giờ thì đã lấp kín toàn bộ khu vực trước mặt họ.

“này Pain, tính sao giờ ! ?”

“Hãy cố chạy thoát được khỏi đây trong khi chỉ cần tiêu diệt ít con nhất có thể!”

“Rõ rồi!”

Chrome và Pain rút kiếm và khiên ra sau khi cùng tham luận một chút.

Misery cường hóa <AGI> cho cả nhóm để còn chuẩn bị chạy khỏi chỗ này.

“Tôi sẽ cố gắng dùng bẫy chặn đám hai bên cánh lại…… nhưng không được bao lâu đâu”

“Trước mắt thì, sách ma thuật. Hừm, loại có khả năng xuyên giáp à…… chắc là đây rồi”

Kanade lôi ra cuốn sách ma thuật màu xanh nõn chuối.

Ngay khi mà họ chuẩn bị chạm trán, cuốn sách ma thuật phát sáng rực lên.

Ở ngay phía trên đầu năm người bắt đầu nghe thấy tiếng gió thổi.

Cơn gió trở nên ngày càng to và mạnh hơn và phóng thẳng tới một hướng định sẵn.

Âm thanh ầm ĩ phát ra từ đằng đó cứ như thể là một vụ nổ vậy.

Ngọn phong thương lao tới đâm xuyên qua tới vài con golem và đánh bay chúng đi.

Những lớp bụi đang cuồn cuộn lên và sóng xung kích từ đó lan về phía năm người họ.

“Sát thương thực tế không có lớn được như vẻ bề ngoài đâu, nhanh lên thôi nào!”

Nghe theo Kanade, nhóm người họ với Pain đừng tiên phong cùng lao về phía đám golem đằng trước.

“Bọn mi…… đứng im đấy……”

Luồng sáng nhẹ phát lên từ dưới chân lũ golem ở hai bên cánh và khóa chuyển động của chúng lại.

Lượng MP của Marx đang tụt không phanh, nhưng ngay sau đó Misery đã sử dụng skill để hồi phục lại cho cậu.

Misery không chỉ có mỗi khả năng hồi HP.

Mặc cho việc chúng không được tối ưu lắm và đó cũng chẳng phải là toàn bộ khả năng của cô, nhưng chỉ như vậy cũng là đủ để họ có thể chạy khỏi nơi này.

“Không thấm vào đâu cả! Thực sự không thể giải quyết nổi đám này được”

Chrome hét lên và vung mạnh nắm đấm xuống đất nhằm tìm cách chạy khỏi đây.

Số lượng mà họ cần phải tiêu diệt là quá nhiều nên họ cũng khó mà có thể chạy khỏi đây được.

Và ở ngay thời điểm đó.

Một vụ nổ đằng đó phát ra thổi bay đầu con golem.

Ghi chú

[Lên trên]
never give up, keep dreaming
never give up, keep dreaming
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Nice ????????
Xem thêm
TRANS
Maple có phản đòn các thứ khi đứng im thì khác gì 1 con rammus full giáp có giáp gai xong bật W không :))
Xem thêm
Mà cái phản đòn đó là skill kích hoạt chứ không phải skill thụ động
Gấu
Xem thêm
Mii hay Maple đây :D chắc là Mii...
Xem thêm
Những lúc như thế này thì chúng ta cần một bé loli cầm khiêng :))
Xem thêm
Or 1 con gấu hoặc 1 con nhện hay 1 con slime chẳng hạn :)
Gấu
Xem thêm
@Kuma đầu tiên: Thôi gọi anh đầu trọc đến đi cho nhanh :))))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Kuma dayo nano!
Xem thêm
TRANS
Maple quay lại
Xem thêm