• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 166 - Chuyên hóa phòng ngự và Skeleton King

10 Bình luận - Độ dài: 1,262 từ - Cập nhật:

Cả Mii và Pain đều nhảy thẳng về phía con boss ngay khi trận đánh vừa bắt đầu.

Và khi mà cả Chrome cũng đang muốn tiến lên sau đó, cây gậy mà con boss đang cầm bùng lên một ngọn lam hỏa.

Ngay sau đó, mặt sàn liền rạn vỡ ra cùng với những con skeleton được vũ trang chui lên từ đó.

Từ những thanh giáo và gươm của chúng đang chảy ra từng giọt chất lỏng đen tuyền.

“Chrome, nhờ anh lo bọc hậu!”

Pain thét lên và chém phăng con skeleton đang ngáng đường.

“Ha! <Khiêu Khích>!”

Chrome dừng ở ngay trước ba người tuyến sau và giương khiên lên. Lũ skeleton từ khắp căn phòng tràn thẳng tới chỗ anh, ngăn việc chúng tiếp cận tới được những người ở tuyến sau.

Từ phía đằng sau phần bảo vệ của Chrome, những quả cầu lửa cũng như những lưỡi phong đao đang gầm rú phóng tới.

Kanade sử dụng cuốn sách ma thuật để thực hiện những đòn tấn công tầm xa, trong Misery cũng thực hiện nó bằng chính ma pháp của bản thân.

Còn Marx đang thì đang sử dụng bẫy để khóa lũ skeleton lại nhằm hỗ trợ cũng như giảm bớt áp lực cho bên phía Chrome.

Tuy nhiên vì Chrome đã sử dụng <Khiêu Khích> trước đó, số lượng skeleton vây quanh anh vẫn đang là rất lớn.

Chrome vẫn có thể dùng chiếc đại khiên xoay xở phòng thủ và dùng cây rựa trả đòn ngược lại, thế nhưng cuối cùng anh vẫn bị một ngọn giáo thọc xuyên qua tay.

Chrome nhanh chóng lấy khiên đập bay con skeleton vừa đâm xuyên tay anh đi, thế nhưng trên cánh tay anh giờ đây đã tua túa sắc sáng đỏ.

“Sát thương nhận phải có vẻ không lớn lắm…… con m* nó! Thật đấy hả! Mọi người cẩn thận đấy, lũ skeleton này có thể gây ra hiệu ứng xuất huyết!” [note33653]

Thanh HP của Chrome giờ đây đang từ từ tụt dần.

Hiệu ứng cũng chịu kết thúc sau vài giây, nhưng vì đây không phải là hiệu ứng độc nên họ không hề có bất kỳ cách nào để đối phó lại cả.

“Lũ skeleton cứ như thể đang sinh ra một cách không giới hạn vậy!”

“Vậy thì…… xả ma pháp quanh chỗ Mii với Pain đi. Tôi sẽ dùng bẫy lo đám skeleton ở đây”

Marx lôi ra từ chiếc túi đeo ở bụng một vài viên tinh thể, sau đó anh rải chúng ra khắp mặt sàn.

Viên tinh thể kích hoạt đi kèm với thứ ánh sáng chói lòa khiến toàn bộ lũ skeleton ngay gần đó đều bị khóa chặt lại.

Các hạt mầm bắn ra từ đó phát triển thành dây leo liên kết lên những bức tường, đám skeleton hoàn toàn bị chặn đứng lại.

Thậy vậy nên Kanade và Misery cũng bắt đầu xả ma pháp về phía trước.

Mii và Pain trước đó hoàn toàn bị đám skeleton kìm chân lại trong khi đang tiến tới con boss. Nhưng với những đòn ma pháp công kích uy lực hỗ trợ, họ cuối cùng cũng có thể tiếp cận con boss thành công.

“Liệu lửa có hiệu quả lên nó không?”

Cô vung tay sử dụng đòn <Viêm Đế> tấn công con boss, khiến thanh HP của nó đã tụt thấy rõ.

Tuy nhiên, thanh HP giảm nhưng không đồng nghĩa với hiệu ứng sát thương màu đỏ hiện lên, thay vào đó lại là thứ chất lỏng đen tuyền kia ộc ra.

Mặc dù Mii đã cố tránh tiếp xúc trực tiếp, cô vẫn bị một phần thứ chất lỏng đó bắn lên người.

“HP thực sự đang giảm……!”

Trong khu vực nơi mà không cho phép hồi phục HP thế này, những đòn xuất huyết như vậy chính là thứ vũ khí lợi hại nhất.

“Nhưng nó quá mỏng manh, <Đoạn Tội Thánh Kiếm>!”

Pain vung kiếm lên đăng văng cây gậy để phòng vệ của con boss ra, sau đó rạch một đường sâu từ phía ngực nó lên thẳng tới mặt.

Pain vẫn tiếp tục tiến công dù cho người anh đã bị dính đầy thứ chất lỏng đen, tuy nhiên từ phía quan tài lại đang bắt trào ra chất lỏng đen đó.

“Ku~, Mii!”

“Một đòn nữa!”

Mii đập thẳng một đòn cầu lửa vào đầu con boss khiến nó bị giật bắn lại, sau đó cô lùi về giữ khoảng cách cùng Pain.

Lũ skeleton xuất hiện quanh hai người họ liên tục bị ma pháp từ phía sau bắn tới tiêu diệt, giúp họ có thể toàn tâm xử lý con boss.

Thứ chất lỏng đen tràn từ quan tài ra bao quanh con boss và cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Việc họ muốn tiếp cận nó bây giờ cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chịu sát thương ngược lại.

Ngoài ra, con boss vừa quăng thẳng cây gậy lên trần nhà khiến nó bị hút vào trong đó.

Cùng với đó là thứ chất lỏng đen đang dần phủ lên tới từng khúc xương trên người con boss.

Phân nửa đám skeleton ở đó cũng bị mất sức mạnh và biến mất theo, bù lại thì thứ chất lỏng đen đó bắt đầu rơi từ trần nhà xuống.

Cả sáu người biết rõ rằng thứ chất lỏng đó sẽ liên tục bào đi thanh HP của họ.

“Mọi người cùng lên đi! Đánh tổng lực nào!”

Pain lao lên lại, cả 4 người phía đằng sau cũng thẳng tiến tới tấn công con boss.

Mặc dù vậy, việc con trùm được bọc trong thứ chất lỏng đen đó làm nó trở nên mạnh mẽ hơn trước, những đòn mà họ tung tới con trùm cũng đã bị giảm đáng kể sát thương.

“Chrome! Anh có thể áp sát về phía con boss được không? Cường hóa lên con boss hiện giờ đang quá mạnh…… tôi cần phải phá nó đi trước”

Phía mắt bên phải Marx đang hiện lên 1 vòng tròn trắng nhỏ giống như một cái kính đơn.

Nói ngắn gọn là thứ này có thể giúp anh kiểm tra được thông số của con boss.

“Chỉ có hai người các cậu thì có ổn không?”

“Tôi sẽ dùng ma pháp lưu trữ dạng phòng thủ! Ổn thôi mà”

Sau khi nghe lợi khẳng định chắc nịch đó, Chrome bỏ lại Marx và lao thẳng tới đám skeleton.

Dẫu cho phải nhận về không hề ít sát thương, nhưng cuối cùng họ đã vào tới vị trí mà Marx mong muốn.

“Được rồi…… <Thánh Xích>!”

Những vòng ma thuật vàng đang dần hiện lên quanh người con boss, những sợi xích trắng cứ tuôn dài ra từ đó và quấn chặt lấy con boss.

Thứ chất lỏng đen bao phủ lấy con trùm cuối cũng cũng đã biến mất, nó thậm chí còn bị khóa cứng chuyện động lại trong vòng ba giây.

Thế nhưng đối với Mii và Pain, ba giây đã là quá đủ rồi.

“Chấm dứt nào!”

“Đương nhiên rồi!”

Mii phóng cầu lửa nhằm thiêu rụi chiếc quan tài cũng như toàn bộ đám skeleton xung quanh.

Còn Pain vung ngang thanh thánh kiếm đập thẳng vào mặt con boss.

Và khi mà thứ chất lỏng đen đã bào thanh HP của họ xuống dưới một nửa, đó cũng là lúc họ tiễn con Skeleton King quay trở lại giấc ngủ ngàn thu.

Ghi chú

[Lên trên]
HP giảm một cách liên tục
HP giảm một cách liên tục
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Căng thực sự
Xem thêm

Quá nhiều lỏi chín tã
Xem thêm
Đây mới gọi là một trận chiến của con người :))
Xem thêm
Thả cho Maple đi vòng vòng mà không được kèm là lựa chọn khá là sai :))
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
thxxxxx
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
TRANS
tem
Xem thêm