Tensei Tantou Megami ga 1...
Kuzu Shichio Kabocha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Nhận cheat skill

Chap 1: Nữ thần A xuất hiện! Nữ thần B xuất hiện! Nữ thần C xuất...

11 Bình luận - Độ dài: 1,506 từ - Cập nhật:

“Cậu thấy thế nào rồi? Toujou Karuna-san!”

Nghe tên mình được gọi, tôi chầm chậm mở mắt ra, và thấy một cô gái đứng trước mặt.

Uo, bishoujo [note2371] này là ai zợ?

Idol? Không, tôi chưa từng thấy một idol nào chim-te thế này trước đây?

Trông như có hào quang tỏa ra từ cơ thể cô ấy vậy.

tte, hào quang? Cái quái gì vậy? Người thường không tỏa ra hào quang, phải không?

Hơn nữa, màu tóc thật hoành tráng.

Mái tóc cô ấy mang màu bạc lấp lánh như kính thủy tinh. Tôi chưa từng thấy một thứ màu như vậy cho dù là người nước ngoài.

Chẳng có gì xung quanh cả, chỉ là một khoảng không trắng xóa.

Tôi đang trôi nổi ở nơi này, cô gái cũng đang trôi nổi ngay trước mặt tôi.

Chuyện gì đã xảy ra?

Trong lúc đang cực kỳ hỗn loạn, cô gái mỉm cười ngọt ngào với tôi.

Một nụ cười sáng chói…..!

“Ta là một Nữ thần---Nữ thần Ashia desu.”

“Nữ, Nữ thần…..?”

“Phải. Cậu đang thấy bối rối. Không thể trách được. Dù sao thì một thứ như cái chết luôn đến bất ngờ.”

Như thể đã thấy một bi kịch, cô nhẹ cúi đầu và nhăn mặt.

“Eh…..? Tôi….. Chẳng lẽ tôi đã chết…..?”

“Đúng vậy. Thật đáng tiếc, nhưng Karuna-san đã chết. Cậu có lẽ không nhớ bởi vì cú sốc bên bờ vực cái chết, nhưng trong một tai nạn giao thông---”

“Yosshaaaaa!!” [note2372]

Tôi cắt ngang lời cô ấy và reo hò trong khi làm tư thế chiến thắng.

Cô gái----Không, Nữ thần-sama---làm một vẻ mặt chết lặng.

“Cái……Cậu đã chết đấy, có hiểu không hả?”

“Tôi đã chết, phải không? Với điều đó, tôi có thể đến một thế giới khác, phải không?”

“Đ, đúng thế……”

Thấy tôi hào hứng, cô sợ sệt lùi lại.

“Ah, lỗi của tôi. Thật sự thì, đầu thai sang một thế giới khác là ước mơ của tôi.”  (Katsu: quan trọng là chú có giữ được kí ức ko thôi)

Elf, người lùn, bán nhân, hobbit.

Slime, goblin, kobold, và orc.

Các chủng tộc đa dạng và rất nhiều quái vật.

Còn cả, phép thuật, vũ khí huyền thoại và những thứ khác.

Những thứ tôi đang tưởng tượng, được gọi là “Thế giới kì diệu của kiếm và phép thuật”……Tôi yêu một thế giới như thế đã từ rất lâu rồi.  (Katsu: trong anh định nghĩa 2 tiếng yêu thương….sorry, hơi nhập tâm quá mức)

Và nếu một ngày tôi chết, tôi nghĩ rằng mình muốn được đầu thai tới đó.

Nghĩ đén việc giấc mơ thật sự sẽ có ngày trở thành hiện thực.

“Th, thật lạ thường…..”

“Có lẽ thế. Vậy, tôi sẽ được đến thế giới nào? Có phải là một thế giới giống như trong game với các skill? Nếu có thể, tôi muốn một nơi có elf và người lùn. Ah, tất nhiên, phép thuật là không thể thiếu cô biết đấy, không thể thiếu! Dù tôi không quan tâm lắm nếu thế giới ấy có Maou, tôi thích một nơi không có chiến tranh hơn! Tôi không muốn chết sớm đâu!”   (Katsu: chú vừa chết sớm đấy)

“…..Karuna-san.”

“Vâng!”

“Trước tiên, xin hãy bình tĩnh lại đã!”

“Ah, vâng.”

Theo lời Nữ thần-sama, nơi tôi sẽ được gửi đến sau đây chính xác là một thế giới kì diệu của kiếm và phép thuật như tôi đã tưởng tượng.

Tái sinh hay lên thiên đường?

Có vẻ tôi được lựa chọn, nhưng dĩ nhiên sẽ là tái sinh rồi.

Hơn nữa, hình như thế giới nơi tôi đã sống có chất lượng linh hồn cao hơn và cần phải hiệu chỉnh sự cân bằng hay gì gì đó, do vậy---nó khả thi để được nhận 1 skill.

Nói cách khác, đó là một lợi ích chuyển sinh.

“Mình nên chọn cái nào…..”

Các con chữ trôi nổi trong không trung, những cái tên skill tôi có thể chọn từ đó và lời giải thích ngắn gọn được xếp thành một hàng.

Như mong đợi về lợi ích chuyển sinh, từng cái trong số chúng đều có vẻ mạnh.

Dĩ nhiên, tôi bó tay.

Cái nào cũng khó bỏ qua được, và không hề cường điệu khi nói rằng lựa chọn này sẽ quyết định cuộc sống mới của tôi.

“Đống này, chỉ được chọn một thôi à?”

“Chỉ một thôi desu.”

“Cô có thể làm gì đó không?”

“Chỉ một thôi desu.”

“Iyo, Nữ thần Aisha-sama, một vẻ đẹp mê hồn! Nice body!”

“Cho dù cậu có tâng bốc ta đi nữa, chỉ một thôi desu.”

Gununu.

Mặc dù hoàn toàn bó tay, cuối cùng bằng cách nào đó tôi cũng đã chọn được một skill.

Maa, không thể khác được.

Cho dù chỉ là một skill, nó cũng mạnh kinh khủng. Mong muốn thêm nữa sẽ chỉ thành một kẻ tham lam.

“Karuna-san, chúc cậu may mắn với cuộc sống mới!”

Sau đó, được gửi đi bởi Nữ thần-sama, tôi cuối cùng cũng được đến thế giới khác mà mình hằng mong---

“Ngươi là Toujo Karuna, huh? Ta là một Nữ thần, Nữ thần Islina. Lần này, ta được chọn để chỉ lối cho linh hồn ngươi.”

---là những gì đáng lẽ sẽ xảy ra, nhưng trước khi tôi kịp chú ý, một bishoujo khác xuất hiện trước mặt tôi.

Hơn nữa, cô ta cũng tự gọi mình là nữ thần.

Chuyện quái gì đây?

Nhìn vẻ bối rối của tôi, nữ thần có vẻ đã hiểu nhầm,

“Ma, cũng hợp lý khi ngươi không thể nuốt trôi được cái tình huống này. Đặc biệt là sau vụ tai nạn giao thông bất ngờ đó.”

“Ha, haa…..”

Tôi chỉ có thể ngớ ngẩn gật đầu.

Thật bất ngờ, không giống như Nữ thần-sama tên Ashia, Nữ thần này khá là kiêu ngạo.

Sau đó, Islina cho tôi nghe lời giải thích giống hệt với Ashia.

“Chuyện là vậy đấy, vì lợi ích chuyển sinh của ngươi, ngươi được phép nhận một skill.”

Một cửa sổ quen thuộc với các skill xếp thành hàng mở ra trước mắt tôi.

Chúng chính xác là những skill tôi đã thấy một lúc trước.

Nhưng, tôi không thấy tên skill mình đã chọn trước đó.

Chẳng lẽ mình đã bị mất skill ấy?

Hay là, mình vẫn còn giữ nó?

 Tôi nhìn Nữ thần Islina.

……Hãy cứ ‘im lặng là vàng’ nào.  (Katsu: khôn thế mà vẫn chết sớm)

Tôi bắt đầu chọn skill thứ hai.

Bởi vì đã thấy nó lúc trước, lần này, việc lựa chọn diễn ra trôi chảy----Hoặc là không, tôi lại bó tay rồi.

Có quá nhiều skill mà tôi muốn.

Hơn thế, ngay từ đầu có bao nhiêu cái vậy?

…..97…..98…..99!

Tính cả cái lúc trước, là 100!

Dĩ nhiên là, sẽ mất thời gian rồi.

Sau tất cả thì cuộc đời của tôi dựa vào nó mà.

Maa, còn tốt hơn là skill của mình bị auto quyết định, tôi mừng khi có thể tự mình lựa chọn chúng.

Trong khi đang nghĩ nên chọn cái nào tiếp theo, “Nhanh lên đi!” Nữ thần-sama giục tôi.

Tôi vặn lại “Sắp xong rồi! Nó đã được quyết định trong đầu tôi rồi!” rồi chọn skill chậm chạp và cẩn thận như gọi đồ ăn trong nhà hàng.

“……Trông có vẻ cuối cùng ngươi đã quyết định được. Vậy thì, hãy cố hết sức. Ta sẽ trông đợi vào những hành động của ngươi ở thế giới mới!”

Và tôi, lần này, cuối cùng cũng, được đến thế giới mớ-------

“Ta là nữ thần Vermis desu wa.”  (Katsu: nữa hả)

------Cái hợi gì đang diễn ra vậy?

***

“Are, lạ thật đấy. Cậu đã chọn một skill rồi à?”

“Có lẽ thế.”

“Hơn nữa, cái đó không phổ biến lắm bởi vì giới hạn sử dụng của nó. Uun, có vẻ cậu không có tài rồi. Thật là đáng tiếc!”

“Tôi hiểu~ Vậy, skill đó làm ơn!”

“……Cậu trông khá là bình tĩnh đấy, đúng không?”

“Ý tôi là, tôi không có tài, đúng chứ? Đành chịu thôi.”

“Fu~n. Oh, chà. N-ja, cố gắng hết sức nhé-cho.”

“Vâng. Cảm ơn, Nữ thần-sama!”

Ngay khi nói lời cảm ơn, cơ thể tôi bắt đầu được bao bọc trong một luồng sáng.  (Katsu: henta-…shin)

Bai ba~i, tôi khúc khích cười trong khi vẫy tay chào Nữ thần-sama, cô cũng tay vẫy chào lại.

Cuối cùng, tôi đã gặp tổng cộng 100 nữ thần.

Rồi, mỗi nữ thần ban cho tôi một skill----Nói cách khác, tất cả 100 skill----tôi tậu được hết.

Mệt mỏi quá.

Thật sự là mệt mỏi quá đi.

Vấn đề là, tôi đã phải nghe cùng một lời giải thích tận 100 lần.  (Katsu: thế cũng kêu, chú thử nhảy sang ‘All u need is kill’ xem)

Nhưng cuối cùng, cuối cùng tôi đã đến được thế giới khác.

“Đây là một thếếếếế giớớớới kháááááááác!”

-----Cùng với 100 cheat skill.

Ghi chú

[Lên trên]
gái đẹp
gái đẹp
[Lên trên]
Toẹt cmn vời
Toẹt cmn vời
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Khôn thì mới chết
Xem thêm
Khi mấy ông QTV k đc trả lương :))
Xem thêm
Lại thêm 1 thằng phá game nx :))) Hack kun
Xem thêm
Khôn vậy
Xem thêm
GM ĐÂU LÔI CỔ NÓ LẠI ĐIIIIIIIIIII
Thanks team
Xem thêm
Trao giải main hack nhiều nhất
Xem thêm
Còn hơn mấy main khác
Xem thêm
Hack cmnrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!! :))
Xem thêm