Tensei Tantou Megami ga 1...
Kuzu Shichio Kabocha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Bắt Rồng về làm Pet

Chap 25: Ảo Long

2 Bình luận - Độ dài: 1,420 từ - Cập nhật:

Chúng tôi lái NAVIKO trên đường dưới chân núi.

Hiện đang cách thủ đô Vương quốc Alsara khoảng 400km.

Không chính xác lắm, nhưng biên giới quốc gia ở đâu đó quanh đây.

Để tới mục tiêu, Ekbana, chúng tôi phải vượt qua ngọn núi này.

NAVIKO đến một thị trấn dưới chân núi.

Chúng tôi xuống xe tạm nghỉ. Tôi cất nó vào <Kho Vô tận>. Không phải trả phí đỗ xe sướng thật. Dù còn chẳng có cái thể loại đó ở thế giới này.

“Anh làm thế nào vậy?”

“Em cũng rất tò mò.”

“Bí mật nghề nghiệp…… nếu các em thành tâm muốn biết, cho anh sờ ngự-----“

“Thôi quên đi.”   “Em chẳng cần biết nữa đâu.”

Tiến vào thị trấn gần đó, Tira nhìn tôi lo lắng.

“Hình như ở đây hơi ồn ào.”

Nơi đây giống một thị trấn nông thôn yên ắng mà, có gì đó sai sai.

Những người đàn ông được vũ trang ở xung quanh thị trấn.

“Họ là Mạo hiểm giả? Nhưng, sao lại ở một nơi hẻo lánh như thế này?”

[Có một con rồng làm tổ ở gần đây.]

Naviko-san trả lời Ellen nhờ vào bộ phát âm di động.

Chi tiết hơn thì, theo câu chuyện từ người dân trong thị trấn, con rồng thỉnh thoảng lại xuống thị trấn và phá hủy nguồn cung cấp lương thực.

Mặc dù không có tổn thất về người, họ vẫn yêu cầu guild mạo hiểm giả chinh phục nó.

Thêm nữa, theo như các nhân chứng, con rồng này là một loài khá hiếm.

Vảy, vuốt, và cốt rồng hiếm có vẻ bán được với giá cao ngất.

Đó là lý do các mạo hiểm giả từ nhiều nơi tập trung tại đây.

“Đã đến đây rồi, đi xem phát chứ nhỉ.”

***

“Hiii”

“Không đời nào chúng ta có thể đánh bại một thứ như thế!”

Trong khi chúng tôi lên dốc đến chỗ con rồng sống, một nhóm lớn các mạo hiểm giả đang chạy xuống.

Họ hoàn toàn tả tơi.

Họ bỏ chạy trước khi trở thành nạn nhân.

Họ vượt qua chúng tôi và nhanh chóng chạy xuống chân núi.

“Ra vậy, có vẻ con rồng khá khó xơi?”

Như đang ngóng đợi, Ellen cười không chút sợ hãi.

Khi chúng tôi tiến xa hơn, một giọng nói vang lên từ đằng sau.

“Các cậu cũng đi săn rồng à?”

Một chàng trai trẻ.

Hơn thế, một gã ikemen [note5415] với vẻ ngoài cao ráo.

Anh ta có vẻ khá tự tin với thể chất của mình khi vác theo một cây đại kiếm trên lưng.

Có hai cô gái hẳn là thành viên trong party của anh ta.

Cả hai đều khá dễ thương.

Maa, còn lâu mới bằng các cô dâu của tôi!

“Phải, anh là?”

“Chúng tôi cũng vậy. Tôi là Alc. Hân hạnh.”

“Tôi là Karuna. Rất vui được làm quen.”

Tôi bắt tay chào.

Anh chàng này khá thân thiện đấy.

“Alc…….? Cái tên này nghe quen quen.”

Ellen lẩm bẩm, và hai cô gái đứng sau Alc kiêu ngạo lớn tiếng.

“Tất nhiên rồi! Alc là mạo hiểm giả hạng A mà!”

“Hahaha, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm.”

Alc khiêm tốn nói.

“Tôi nhớ rồi. Kẻ đã đơn độc giết Xích Long và Song Thủ Long [note5416], anh là Sát Long Giả Alc sao?”

Ellen gật đầu nhớ lại.

Ellen hình như biết một chút về những mạo hiểm giả có thực lực vì cô nàng là não cơ bắp mà.

“Con rồng, có vẻ rất mạnh, lần này chắc tôi sẽ không hạ được nó đâu.”

Alc quả là một gã khiêm tốn, huh.

Nhưng, các thành viên party anh ta phủ định,

“Anh đang nói gì vậy? Không một con rồng nào có thể sánh bằng anh được, Alc.”

“Đúng thế, đúng thế! Với cả, bọn em cũng ở đây mà.”

Nhân tiện, hai gái này là mạo hiểm giả hạng B.

Mẹ trẻ lắm mồm là một pháp sư.

Cô trông như ojousama [note5417] kia là hồi phục sư.

“Thật tiếc cho các ngươi, nhưng bọn ta sẽ thầu con hàng này. Ngay từ đầu, ta không nghĩ là các ngươi có thể chinh phục nó.”

Ojousama hồi phục sư khó chịu nói.

“Hơn nữa, mang một đứa trẻ đến đây! Pupu, các ngươi bị đần hả?”

Mẹ trẻ pháp sư lên tiếng.

Alc có vẻ là một gã tốt, nhưng 2 con hàng này thì ngược lại.

“Nhưng mà, tôi cũng hơi lo. Cậu có khá nhiều cô gái đi cùng…… tte, chúng ta giống nhau đấy. Được rồi. Vì đều đã đến đây, các cậu có muốn đi cùng chúng tôi không? Đối thủ là một con rồng. Có thêm đồng đội thì sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta, cậu không nghĩ vậy sao?”

Alc thật thà đề nghị.

“Anh vẫn tốt như mọi khi, Alc.” Ojousama

“Thật đấy! Anh nên mặc kệ họ đi! Sướng nhé! Có vẻ hôm nay chưa phải ngày tử của các ngươi đâu!”

Tira cau mày khó chịu trước mấy mẹ trẻ xem thường chúng tôi.

Ellen trông có vẻ rất muốn cho mấy gái này vé vô ‘thẩm mỹ Cát Tường’ nên tôi giữ cô nàng lại.

Filia thì lẩm bẩm “Nhiều mama xuất hiện?”. Con bé này ok không phân biệt à……..

Maa, cạnh tranh sẽ nảy sinh nhiều phiền phức.

Cũng chẳng phải có vật phẩm đặc biệt hay gì đó tôi cần.

“Được thôi!”

Tôi thẳng thắn OK lời đề nghị.

Sau đó, chúng tôi đi cùng nhóm Alc đến cái hang được cho là nơi con rồng làm tổ, nhưng.

“Không có đây?”

Trống không.

Chúng tôi tìm kiếm mọi ngóc ngách của cái hang khổng lồ, nhưng chẳng có dấu hiệu gì của con rồng.

“Không lẽ nó đã bị chinh phục?”

“Không. Có vẻ chúng ta đã vượt mặt nhau rồi.”

“Vượt mặt?”

“Nó sẽ quay về sớm thôi.”

Hai gái trong party Alc nhìn tôi với vẻ mặt ‘Gã này đang sủa cái *éo gì vậy?’ nhưng lời tôi được chứng thực ngay sau đó. Đừng có coi thường <Dò tìm * Tối thượng> của anh cưng à.

Gou, một cơn gió mạnh khủng khiếp thổi vào hang.

Khoảnh khắc tiếp theo, nó xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Hơn cả một con rồng, một con rồng trông như ngọc trai thì đúng hơn.

Không có cánh, nhưng nó có thể bay một cách vi diệu trên trời.

Toàn bộ chiều dài là khoảng 8m. Trông như một con rắn khổng lồ.

Cả cơ thể nó được bọc trong vảy trắng như tuyết, hơn nữa, chúng còn nhẹ tỏa sáng.

Trông cực kỳ thần cmn thánh.

Cảm giác nó mang lại hơn xa con Xích Long tôi hạ trong [Ngọn tháp của Nhà Hiền Triết].

“Cái…… Tôi chưa bao giờ thấy một con rồng như thế này trước đây cả?”

Alc tròn mắt nhìn.

“Hiển nhiên rồi. Con này là Bạch Hoàng Long [note5418] mà.”

“Bạch Hoàng Long!? Không thể nào….. không phải đó là một loài Thánh Long hay sao!”

Rồng được chia làm 3 cấp, Rồng Hạ cấp, Rồng Trung cấp và Rồng Cao cấp.

Rồng Cao cấp là loại mạnh nhất, ví dụ, con Xích Long mà tôi vừa nhắc đến.

Độ khó của nhiệm vụ chinh phục Rồng Cao cấp là A.

Nếu solo thành công, sẽ ngay lập tức được thăng lên hạng A.

Nhưng, còn có những cấp độ huyền thoại trên cả Rồng Cao cấp.

Đầu tiên, Cuồng Long.

Quái vật của tai họa, dễ dàng hủy diệt cả một vương quốc nếu lên cơn điên.

Trong quá khứ, một party 10 mạo hiểm giả hạng A đã được tập hợp để chinh phục một con Hydra 9 đầu. Nghe nói hơn nửa số mạo hiểm giả đã chết trước khi thành công chinh phục con Hydra.

Và cả, một loại Thánh Long trên cấp Cuồng Long.

Một con loại này còn hiếm hơn cả một con Cuồng Long.

Chúng ít khi xuống mặt đất.

Vì bản thân sự tồn tại đã khó được chứng thực, chúng được gọi là Ảo Long [note5419].

Bạch Hoàng Long thuộc loài Thánh Long.

Tuy nhiên, gặp được thể loại hiếm thế này, quả đúng là <Gặp May * Tối thượng>, không bõ công tôi lấy cái skill này.

…… Yosh.

Bố quyết rồi.

“Bắt nó về làm pet [note5420] thôi.”   

Ghi chú

[Lên trên]
Đập chai lai cờ hó
Đập chai lai cờ hó
[Lên trên]
Rồng 2 đầu
Rồng 2 đầu
[Lên trên]
tiểu thư đài các
tiểu thư đài các
[Lên trên]
White Bright Dragon: bạch long tỏa sáng
White Bright Dragon: bạch long tỏa sáng
[Lên trên]
Phantom Dragon: rồng ảo ảnh, rồng ma
Phantom Dragon: rồng ảo ảnh, rồng ma
[Lên trên]
thú nuôi
thú nuôi
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cám ơn nhóm dịch và edit.
Xem thêm