Tensei Tantou Megami ga 1...
Kuzu Shichio Kabocha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Loli Elf và Nhận con nuôi

Chap 7: Tôi thử Thách thức Mê cung Cấp S Mà không có Trang bị

7 Bình luận - Độ dài: 1,941 từ - Cập nhật:

Tôi đã nhận được thẻ thành viên mạo hiểm giả từ nữ tiếp tân xinh đẹp Ryuna-san.

“V, vậy thì, Karuna-sama, chúc anh may mắn, t, tôi sẽ cầu nguyện cho anh……”

Cô ấy sợ tôi rồi kìa.

Maa, có lẽ là điều không thể tránh được sau khi chứng kiến một thứ như vậy.

Nhân tiện thì, tôi rank D nè.

Thường thì, bạn sẽ phải bắt đầu từ rank F, nhưng vì tôi có thể hạ chủ guild trong một hit, ông ta cho tôi lên rank D như đã hứa.

Tôi thay đổi phục trang.

Chúng nhuộm đẫm màu máu rồi, nên tôi đã nhận được trang phục mới từ chủ guild sau khi ông ta tỉnh lại.

Chả hiểu sao, ông ta cứ không ngừng liếc về phía này, tôi không định điều tra sâu hơn đâu.

[Rất rõ ràng, ông ta khiếp sợ trước thứ sức mạnh phi lý của Chủ nhân chứ sao ạ.]

“Thực sự thì, ông ta trông cứ như sắp không kiềm chế được ấy.”

[Chủ nhân, dù ngài đã nhận thấy được, xin đừng động chạm đến vấn đề đó ạ.]

Giờ thì, vì đã trở thành mạo hiểm giả, tôi nên nhận vài nhiệm vụ chứ nhỉ?

[Chủ nhân hiện đang nghèo xơ xác, điều đó rất cần thiết để đảm bảo nơi ở và thức ăn cho buổi tối.]

Oops, phải rồi.

Tôi chẳng có một yên nào khi đến thế giới này. Mà dù có cũng chưa chắc họ đã tiêu tiền yên.

[Thế giới này chủ yếu sử dụng xu, xu đồng, xu bạc, xu vàng, và xu vàng lớn. Giá trị quy đổi là 1000 xu = 100 xu đồng = 10 xu bạc = 1 xu vàng. Xu vàng lớn thường gặp phải hiện tượng ‘xuồng lên váng’, nhưng chúng vào khoảng 30 xu vàng cho 1 xu.]

“Một bữa trưa tốn bao nhiêu?”

[Khoảng 5 đến 6 xu đồng ạ.]

Ra vậy. Nghĩa là, 1 xu đồng có giá trị khoảng 100 yên. Xu bạc là 1000 yên, và xu vàng là 10000 yên. Quá dễ hiểu.

Tôi bước đến trước bảng thông tin.

Rất nhiều vấn đề được dán trên đó.

Các yêu cầu từ rank F đến S, dĩ nhiên, yêu cầu có rank càng cao thì tiền thưởng càng lớn.

Hình như cũng có cả những yêu cầu không giới hạn rank.

Có rất nhiều yêu cầu mà rank D có thể nhận, nhưng như dự đoán, éo thể sánh được với cấp cao hơn như rank B và C.

“Mình muốn đến mê cung.”

Nhiều tờ giấy với thông tin về mê cung được ghim trên bảng. Có vẻ các mạo hiểm giả sử dụng kí hiệu làm cơ sở và rất tích cực hướng tới các mê cung.

Mê cung [Hang Goblin]

Độ khó: F (Đã phá đảo)

Địa điểm: Rừng rậm, phía bắc kinh đô hoàng gia. Một con đường dẫn đến đó mất chưa đến 1 tiếng.

Một mê cung dạng hang động hầu như bị chiếm đóng bởi goblin.

Mê cung [Những khu mỏ Bị lãng quên của Sylza]

Độ khó: E (Đã phá đảo)

Địa điểm: Phía bắc trị trấn của Sylza. Một con đường dẫn đến đó mất khoảng 4 tiếng.

Một mê cung dạng mỏ hầu như bị chiếm đóng bởi kobold.

Mê cung [Tàn tích Rouen]

Độ khó: C (Đã phá đảo)

Địa điểm: Tàn tích phía nam kinh đô hoàng gia. Một con đường dẫn đến đó mất hơn 2 tiếng.

Một tàn tích biến đổi thành mê cung. Bị chiếm đóng bởi golem và quái vật dạng thú.

Mê cung [Hố sâu Vĩ đại Naraku]

Độ khó: B (Đã phá đảo)

Địa điểm: Chân Núi Raza. Một con đường dẫn đến đó mất khoảng 7 tiếng.

Một cái hố khổng lồ mở ra trong vùng rừng cây phần phía nam Núi Raza. Bị chiếm đóng bởi Quỷ Lùn.

……. U~n.

Tất cả đều đã bị phá đảo.

“Như ta nghĩ, mê cung là tốt nhất cho lần đầu của một người con gái ~”  (Katsu: sang Thái rồi hả cu)

[Lúc này, việc tiết lộ sở thích của Chủ nhân là không cần thiết đâu.]

“Oh, còn một cái nữa này.”

Mê cung [Ngọn tháp của Nhà Hiền Triết]

Độ khó: S (Chưa phá đảo)

Địa điểm: Phía nam kinh đô hoàng gia. Một con đường dẫn đến đó mất khoảng 5 tiếng.

Một ngọn tháp được để lại bởi Đại Hiền Nhân, Owen. Gồm có 100 tầng, tầng càng cao quái vật càng mạnh. Độ khó của tầng thấp nhất là D.

Có vẻ cái này chưa bị phá đảo.

Theo lời Naviko-san, đại hiền nhân Owen là một pháp sư siêu nổi tiếng đã đạt đến trình độ bậc thầy về phép thuật.

Mặc dù ông sinh ra từ khoảng 200 năm trước, cô ấy nói rằng phép thuật hiện đại cũng không thể lý giải được ma thuật của ông.

[ “Ngọn tháp của Nhà Hiền Triết” là một ngọn tháp lớn mà ông ta xây dựng và sống tại đó những năm cuối đời. Người ta cho rằng có thể ông đã để lại nhiều công trình nghiên cứu rất giá trị trên tầng cao nhất. Tuy nhiên, chưa ai có thể lên tới đó.]

Công trình nghiên cứu của một người như thế chắc chắn sẽ có giá trị ghê gớm.

[Do đó, nhiệm vụ phá đảo mê cung đã được đích thân nhà vua yêu cầu. Độ khó của nó là S, và phần thưởng là 1000 xu vàng lớn.]

Quyết định rồi.

Quẩy cái mê cung này trước đi.

***

Mê cung [Ngọn tháp của Nhà Hiền Triết] mất khoảng 5 tiếng di chuyển, nhưng tôi tới đó chỉ trong 30 phút nhờ bay bằng phép thuật hệ gió.

“To thiệt.”

Đúng là tháp 100 tầng có khác. Như thể nó đã chạm đến thiên đường vậy.

Trông như nó sẽ đổ sụp khi gặp phải động đất ấy.

“Nhưng mà, chẳng phải là có thể lên tầng trên cùng bằng cách trèo tường từ bên ngoài sao?”

Ít nhất mọi người cũng nên nghĩ đến phương pháp này khi nhìn một cái mê cung dạng tháp như vậy chứ nhỉ.

[Có thể được. Tuy nhiên, sẽ mất chút thời gian để loại bỏ lớp màn chắn ở trên đỉnh dù có là Chủ nhân ạ.]

Nó có vẻ khả thi đấy.

Nhưng, cách làm ấy chán bỏ mom.

Cuối cùng, tôi quyết định chơi lối phá đảo thông thường.

“Hoàn toàn là một mê lộ.”

Tầng một mê cung.

Vô số giao lộ, chắc chắn bạn sẽ ăn củ lạc nếu không có bản đồ.

Tuy vậy, nhờ có Naviko-san, quá dễ để chọn đường đi đúng. Mặc dù tôi cũng có skill <Dò tìm * Tối thượng> nên chẳng cần lệ thuộc vào Naviko-san lắm.

Khi đang hướng tới lối đi ngắn nhất, tôi bắt gặp con quái đầu tiên.

Hobgoblin A

Chủng tộc: Hobgoblin

Level: 19

Skill: <Sức mạnh Hercules>

“Hobgoblin, huh. Mình gặp nó trước cả khi gặp goblin cơ đấy.”

Nói về goblin, chúng được biết đến là lùn, xấu xí, quái vật da xanh của thế giới fantasy, hobgoblin là một phân loài của chúng. Tuy vậy, so với đám goblin có chiều cao của con nít loài người, cơ thể hobgoblin khá lớn. Bên cạnh đó, rank goblin là F, hobgoblin là D.

Con hobgoblin cầm một cây gậy lao đến chỗ tôi.

Một cú đánh trái tay.

Con hobgoblin bị thổi bay và cạp tường, rồi nó hóa thành tro.

Rõ ràng là quái vật trong mê cung này sẽ biến thành tro khi bị đánh bại.

[Chúng được tạo ra bởi Đại Hiền Nhân Owen.]

“Hee. Đỡ phải mất công dọn dẹp đống xác chết đấy nhỉ.”

Một viên ngọc màu đỏ hiện ra giữa đống tro tàn.

Đó là một viên đá ma thuật cho phép quái vật cử động.

Chắc sẽ kiếm được tiền nếu bán đi, nên tôi quyết định nhặt nó lên.

[Nhân tiện, Chủ nhân. Tuy cũng đã muộn rồi, nhưng.]

“Chuyện gì zạ?”

[Tại sao ngài lại trần như nhộng vậy?]

“Ngươi biết đấy, ta muốn ít nhất một lần được thử thách mê cung mà không cần trang bị.”

[…... Dù vậy thì, có cần phải cởi cả đồ lót ra không ạ?]

“Haha, ổn mà. Làm gì có ai ở đây mà nhìn. Thấy không, con hobgoblin cũng nude đó thôi.”

[…… Tôi thực sự không nghĩ là ngài sẽ so sánh bản thân với một con quái vật chẳng có trí thông minh như vậy. Đúng là Chủ nhân có khác.]

“Ngươi cứ nói quá.”

[Không, tôi không có khen ngài đâu.]

Mà nếu gặp phải các mạo hiểm giả khác, tôi chỉ cần dùng <Bí mật * Tối thượng> là được.

Nhân tiện, tất cả trang phục của tôi đã được đặt vào một chiều không gian khác của <Kho Vô Tận>. Tôi cũng quẳng cả mấy viên đá ma thuật và những thứ rơi ra vào trong đó. Dường như nó chẳng có giới hạn, một khả năng thật tiện lợi.

Sau khi đồ sát đám quái và đi tiếp một lúc, tôi gặp được cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đến tầng 10.

Nói thật, ez quá đi.

Rất nhiều quái xuất hiện ngoài đám hobgoblin, như là ogre, troll [note2937] , và lizardmen [note2938] , nhưng chúng đều bị tôi hóa Saitama xử đẹp.

Và rồi, tôi đến một căn phòng lớn.

“Ooh, anh chàng này là boss hở?”

Có vẻ cứ 10 tầng lại có 1 con boss.

Một con quái vật khổng lồ với cơ thể dạng người và cái đầu bò đang chặn lối lên tầng 11.

Minotaur [note2939] (Boss)

Chủng tộc: Minotaur

Level: 30

Skill: <Sức mạnh Hercules>

Dễ phải cao đến 3 mét ấy chứ.

Nó lườm tôi với một cây rìu chiến to đến lố bịch trong tay và hơi thở dữ dội phun ra từ mũi.

Chắc khá mạnh đây.

Maa, cuối cùng lại bị tôi phồng tôm quyền luôn.

Bumo~ Mino-chan gầm lên trong khi lao tới, nên tôi gõ nắm đấm của mình vào bụng nó.

Hết phim.

Sau khi hôn tường, Mino-chan hóa thành tro.

“Shit. Đồ sát boss vui thật đấy.”

[9999 sát thương. Một đòn overkill như thường lệ.]

Karuna

Level up: 21 -> 22

Level của tôi tăng rồi.

Tôi nhặt cái sừng của Minotaur rơi ra và tiến đến tầng 11.

Sau đó, tôi đều đặn quét rác.

Boss tầng 20, Vua Manticore [note2940] một cước chết luôn.

Boss tầng 30, Golem Kim Loại bị chẻ đôi bằng mu bàn tay.

Boss tầng 40, Xích Griffon [note2941] cạp đất với một cú thụi của ma thuật cao cấp.

Trên đường đi, tôi chạm trán 3 party mạo hiểm giả khác. Tôi đã phải vội vàng xóa bỏ sự hiện diện của mình trong sợ hãi (vì đang trần trụi với thiên nhiên mà), và chỉ gặp quái sau khi clear tầng 30.

Hình như kỷ lục hiện giờ mới chỉ là tầng 34.

Tôi đến đó trước cả khi kịp nhận ra.

Vậy thì, giờ có thể thoải cmn mái nude catwalk rồi.

[…… Ngài đã thoải mái quá đủ rồi đấy ạ.]

Và rồi-----tôi đến phòng boss tầng 50.

“Are, có khách rồi à?”

Một con quái ba đầu khổng lồ-----Cerberus [note2942] và một cô gái mặc váy trông như pháp sư đang solo vật lộn với boss.

Ghi chú

[Lên trên]
quỷ lùn trong cổ tích Đan Mạch
quỷ lùn trong cổ tích Đan Mạch
[Lên trên]
người thằn lằn
người thằn lằn
[Lên trên]
quái vật đầu bò trong thần thoại Hy Lạp
quái vật đầu bò trong thần thoại Hy Lạp
[Lên trên]
Một sinh vật huyền thoại tương tự như Sphinx ở Ai Cập. Nó có thân sư tử , đầu người với ba hàng răng sắc nhọn (giống như cá mập ), và đôi cánh giống như con dơi
Một sinh vật huyền thoại tương tự như Sphinx ở Ai Cập. Nó có thân sư tử , đầu người với ba hàng răng sắc nhọn (giống như cá mập ), và đôi cánh giống như con dơi
[Lên trên]
quái vật thân sư tử, đầu và cánh đại bàng
quái vật thân sư tử, đầu và cánh đại bàng
[Lên trên]
Con chó canh cổng địa ngục trong thần thoại Hy Lạp, có 3 đầu
Con chó canh cổng địa ngục trong thần thoại Hy Lạp, có 3 đầu
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Sướng thật có vợ loli elf vs con nuôi siêu mạnh
Xem thêm
chơi vậy ai chơi
Xem thêm
Thằng này cá chắc Sai cũng chơi ko lại -_-
Xem thêm
@Minh44: sai thì đc cái thể chất bá cmn đạo còn thánh này thì lầy về mọi mặt luôn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
cám ơn nhóm dịch và edit.
Xem thêm