Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 02: Cain Elgrandark

65 Bình luận - Độ dài: 2,161 từ - Cập nhật:

Cain Elgrandark là con trai trưởng của gia đình Elgrandark và là anh trai của Diana Elgrandark.

Cain thành thạo trong cả học tập lẫn kỹ năng chiến đấu. Cậu cũng vô cùng đẹp trai. Cậu được ông trời ban tặng cho cả trí tuệ và ngoại hình. Cậu, không nghi ngờ gì, là một thiếu niên đầy sức cuốn hút. Nói cho đơn giản thì, Cain là một trong những mục tiêu hàng đầu của các chị em phụ nữ để gửi lời yêu thương… Ít nhất, đó là những gì được lập trình.

Cậu gặp bạn cùng lớp của em gái mình, nhân vật chính, và sau khi được chữa lành bởi linh hồn dịu dàng của cô, bóng tối vốn đã ăn sâu và tận gốc con tim cậu tan biến vào hư không, và đó là lúc cậu rơi vào lưới tình… Ít nhất, đó là những gì được lập trình.

 Cain, tuy nhiên, lại có những ký ức về tiền kiếp.

Trong tiền kiếp, Cain là một người làm công ăn lương, chủ yếu được giao cho những công việc bên ngoài công sở. Khi đêm về, cậu biến thành một Let’s Play Youtuber với lượng view tương đối trên kênh của mình.

Cậu thức trắng đêm qua đêm chỉ để trải nghiệm những tựa game nóng hổi cũng như chỉnh sửa video của mình. Và cuối cùng, sau nhiều đêm dài liên tục nốc thức uống tăng lực và không ngủ, cơ thể cậu bỏ cuộc. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ mình nên nghỉ một chút, rồi úp mặt xuống bàn, và nhắm mắt lại. Cậu không bao giờ còn mở mắt lần nữa.

Cậu muốn có thời gian để chơi game, vì thế, cậu chọn một công việc nhẹ nhàng với thời gian biểu cố định và không làm thêm giờ (tất nhiên là với mức lương thấp). Dù vậy, đến cuối cùng, bởi vì căn bệnh nghiện game của mình, cậu đã chết theo cái cách tương tự như khi làm việc quá sức.

Từ lúc mới sinh ra, cậu đã biết rằng mình được chuyển sinh và sở hữu những ký ức từ tiền kiếp. Cậu được sinh ra trong một gia đình quý tộc với địa vị xã hội cực kỳ cao và được chăm sóc ân cần bởi cha mẹ và bà đỡ. Thời thơ ấu của cậu tràn ngập trong sự sung sướng và đủ đầy.

Trong tiền kiếp, cậu đã đột ngột chết khi tuổi đời còn rất trẻ, và bây giờ, khi so sánh lại, cậu được ông trời ban cho một cuộc sống may mắn, sung túc. Vì thế, cậu muốn sống cho bây giờ, và chỉ bây giờ mà thôi, cũng như trả ơn cho bậc cha mẹ hiện tại đang nuôi nấng và dạy dỗ cậu nên người.

 Khi em gái cậu được sinh ra, và tên của cô bé được đặt là Diana, cậu ngay lập tức biết được chuyện gì đang xảy ra.

Thế giới này là thế giới trong một tựa game có tên “Học viện phép thuật tối cao ~Tình yêu không có giới hạn~”. Đó là một con game mà cậu đã phá đảo và đang trong giai đoạn chỉnh sửa video, ngay trước khi cậu lìa đời.

Việc mình được chuyển sinh khá tuyệt đấy, nhưng tại sao lại là Otome Game… cậu nghĩ.

Có hàng tá những tựa game khác mà cậu từng chơi. Cậu đã từng trải nghiệm game nhập vai samurai thế giới mở, game nhập vai viễn tưởng kinh điển, hay thậm chí là nhập vai phá án.

Nếu cậu được lựa chọn, chắc chắn cậu sẽ chọn một trong những con game nói trên. Sau cùng thì, ai lại không muốn một lần trở thành anh hùng? Cain cảm thấy đôi chút thất vọng.

Một khi Cain nhận ra mình vừa được chuyển sinh vào một tựa game, câu ngay lập tức cố gắng làm mọi cách để mở cửa sổ menu, cửa sổ setting, và thậm chí là cửa sổ mã lệnh.

Sau cùng thì, không có thứ gì hoạt động cả.

Cậu đã được chuyển sinh sang một thế giới viễn tưởng, nhưng sự tồn tại của cậu trong đó là thật. Cậu đang ở trong một tựa game, nhưng cậu không còn là người chơi nữa.

Bởi vì không hề có những lựa chọn như Save hay Load như trong game, thì kể cả khi cậu biết rõ những thông tin khái quát về con game này, cậu cũng không thể nào cảm thấy hoàn toàn an tâm. Việc điều khiển những gì xảy ra trong đây là hoàn toàn bất khả thi.

Cậu có thể bị đâm bởi một xe hàng dọc đường và chết. Cậu có thể vấp ngã khi đi cầu thang, tiếp đất bằng những vùng nhạy cảm, và chết. Khía cạnh về cuộc sống và thực tại là bất biến, dù sự thật rằng cậu hiện đang ở thế giới trong game.

Còn với em gái của Cain, Diana Elgrandark, cô ấy đóng vai là nhân vật phản diện của game.

Là con gái trưởng của gia đình Công tước, cô sinh ra đã có địa vị xã hội cao, được hưởng một môi trường học tập và phát triển tốt, cũng như được ông trời ban tặng cho một trữ lượng ma lực lớn. Cô nàng là một thiếu nữ hoàn hảo, với tài năng trong ca hát, chơi nhạc cụ, hội họa, thể thao và lễ nghi.

Bởi vì dòng máu chảy trong huyết quản được tạo ra qua quá trình giao thoa giữa những gia đình quý tộc cao quý suốt nhiều thế hệ, cô sinh ra đã có sắc đẹp tuyệt trần kèm theo đó là tài năng thiên bẩm, khiến sức cuốn hút của cô ngày càng lan rộng.

Khuyết điểm duy nhất của cô nàng có lẽ là ở tính cách.

Cô ấy luôn luôn đố kỵ với nhân vật chính, đả kích, và cố gắng gây sự với cô ta.

Ừm thì, điều này không cần phải bàn cãi, bởi vì vốn cô nàng được tạo ra đã là nhân vật đối địch trong game rồi mà. Tính cách của cô ấy càng tồi tệ đến đâu, thì người chơi lại càng cảm thấy thỏa mãn mỗi khi đẩy cổ xuống vực sâu của tuyệt vọng và nói “Đáng đời nhé, đồ thua cuộc!”

Tuy nhiên, cốt truyện của game chỉ bao hàm cuộc đời Diana từ lúc cô 12 cho đến 18 tuổi.

Khi Cain nhận ra Diana lúc mới sinh dễ thương đến chừng nào, cậu không thể ngăn mình khỏi hét lên trong sự mến thương.

Cain chắc chắn sẽ nói mấy thứ như, “Dễ thương quá. Đúng là một thiên thần, thật luôn. Con bé là báu vật trời cho, mình chết mất,” trong lúc ngả đầu cực mạnh về phía sau, choáng ngợp bởi sự dễ thương của cô bé, điều này khiến cho xương cổ của cậu suýt đứt lìa, và cha mẹ cậu không khỏi quay sang với một ánh mắt lo lắng.

“Mẹ, chúng ta phải giấu con bé đi thật nhanh, không Chúa trời sẽ đích thân xuống đây để mang em nó đi mất. Ẻm là một thiên thần hạ trần và được vô tình ban cho chúng ta,” cậu nói, với sự lo lắng thật sự trong đôi ngươi. Ngay sau đó cậu bị đuổi ra khỏi phòng khi trùm kín cô bé với một chiếc khăn len.

Sauk hi hạ sinh Diana, một bà đỡ nhận nhiệm vụ chăm sóc cô bé cho đến khi người mẹ hồi phục, nhưng Cain vẫn cố tìm ra bằng được đường đến với phòng đỡ trẻ và đòi hỏi để tham gia.

Lúc đầu, những cử chỉ kỳ lạ của Cain trước Diana xuất hiện ngay khi cô bé mới được chào đời, bà đỡ và những hầu gái không khỏi lo lắng trong việc để Cain tiếp xúc quá gần với cô bé. “Nếu cậu chủ chạm vào và làm đau cô chủ, thì mọi chuyện sẽ thành thảm họa mất”, họ khuyên ngăn cậu, vậy nên hiện tại cậu chỉ có thể ngắm nhìn em gái mình từ đằng xa.

Tuy nhiên, sau khi bắt đầu chủ động giúp việc nhà dưới sự giám sát của bà đỡ, cậu đã nhận được lòng tin của nhóm đỡ trẻ.

Không có nhiều thứ mà Cain có thể làm bằng sức của một đứa nhóc ba tuổi, nhưng mỗi khi Cain được ngủ bên cạnh Diana, tiếng khóc nhè của cô bé hằng đêm lại đột nhiên im bặt, vậy nên cậu đã giảm bớt đi phần lớn gánh nặng của bà đỡ và mẹ mình.

Khi mà Diana tròn một tuổi, cô bé đã biết đi, và trở nên dễ thương hơn bội phần.

Mỗi khi được Cain gọi, cô bé lại lõng thõng đi về phía cậu, mỉm cười, và nhảy vào lòng cậu. Mái tóc vàng óng, mượt mà, đôi mắt to tròn xanh biếc như đại dương, đôi bàn tay vẫn còn mút môi thì đỏ dịu như tán lá mùa thu – mọi thứ về cô bé đều dễ thương cả.

Mặc dù cô bé lúc đầu biếng ăn, nhưng khi được Cain đút cho từng miếng, cô bé lại ngoan ngoãn nghe lời.

Và cứ như vậy, Diana dính chặt lấy Cain, khiến cậu không khỏi càng thêm yêu quý cô bé.

Và rồi, khi Cain tròn năm tuổi, em gái cậu cũng đã lên hai.

Cô bé vẫn chưa thành thạo trong việc đi, vậy nên cô chỉ biết lõng thõng đi theo Cain.

Nếu cô bé có vấp ngã, cô sẽ không lập tức khóc nhè, mà sẽ ngẩng đầu dậy và nhìn về phía Cain. Khi mắt họ chạm nhau, cô bé mới bắt đầu khóc. Siêu đáng yêu luôn.

Trong tiền kiếp, Cain làm marketing để quảng cáo về những món đồ chơi rèn luyện trí tuệ cho trẻ nhỏ và vì thế, cậu được đến thăm nhiều nhà trẻ cũng như trường mẫu giáo. Qua việc đó, cậu, không ít thì nhiều, có kinh nghiệm với môi trường nuôi dạy trẻ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng một cô bé dễ thương đến chừng này.

Đôi lúc, vì đặc thù công việc, cậu phải quan sát phản ứng của trẻ nhỏ với những món đồ chơi và chơi cùng chúng, vậy nên cậu cũng phần nào quen với việc chơi đùa với trẻ con.

Như chơi trò Gia đình, cô bé sẽ đi đến chỗ Cain cùng một nụ cười như thiên thần, nói “Có trút báng tro anh này, anh chai”, vừa nói cô bé vừa nâng một khối gỗ lên miệng cậu, cậu hùa theo và cắn vào nó, nói “Yum!” Khi cô bé đưa cho một mảnh vải mà cô rứt ra từ chiếc rèm cửa, nói rằng, “Tro anh”, cậu giữ nó như một món báu vật. Khi cô bé lấy bút màu ra và vẽ một thứ trông như bức chân dung của Cain lên tường, cậu cắt phần giấy dán tường đó ra, đóng khung, và trang trí nó trong phòng, đầy hãnh diện.

Tình yêu cậu dành cho cô bé là không đong đếm được.

Sau sinh nhật thứ ba của một đứa trẻ, việc bắt đầu những lớp học violin và piano là chuyện thường tình, và mỗi khi Cain tập nhạc cụ, Diana lại đến và bắt đầu lắc hông, như thể đang nhảy múa. Đó là, một lần nữa, một khung cảnh đáng yêu lưu vào bộ nhớ của Cain. Con bé đúng là thiên thần mà, phải chứ?

Cô bé đúng là một thiên thần đáng yêu, nhưng dù vậy, tương lai của cô lại được sắp đặt để bị chặt đầu, hoặc lưu đày, hoặc kết hôn với một ông lão xa lạ nào đó. Tên tâm thần nào lại cho phép điều đó xảy ra chứ?

Kết thúc của trò chơi đi cùng với nhân vật chính tốt nghiệp Học viên Phép thuật. Điều đó sẽ xảy ra sau mười sáu năm nữa. Nhân vật chính sẽ nhập học sau mười năm.

Thật khó để tưởng tượng viễn cảnh thiên thần bé nhỏ này lại biến thành một nữ phản diện trong chỉ mười năm. Nói cho trắng ra thì, điều đó là bất khả thi.

“Anh chai?” Thiên thần của Cain cất tiếng, nhìn về phía cậu với đôi mắt to, tròn.

Anh sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá. Anh chắc chắn em sẽ được hạnh phúc.

Những từ đó chạy qua tâm trí Cain khi cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, và mỉm cười với cô. Thiên thần bé nhỏ của Cain mỉm cười lại, và hân hoan thông báo với cậu, “Em vừa tè rầm!”u78957-751a5c36-df68-431f-963e-7e2da6e5103d.jpg

Bình luận (65)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

65 Bình luận

câu cuối :))
Xem thêm
Câu cuối cảm lạnh quá em ơi
Xem thêm
Đọc cái tên game là thấy ung thư rồi :v
Cute ghê ~~~~~
Xem thêm
t đã thấy rất ấm lòng cho đến khi t đọc cái câu kết chap.......tụt mood vcloz(mặc dù t nghĩ sẽ có thg nào đó thích cái phân đoạn này ...)
Xem thêm
Dude...
... Chỉ cái họ cũng nói lên khá nhiều điều r.... Grand đẳng :v
Xem thêm
Một thông báo qua trọng
Xem thêm
Sao mà dễ thương vậy, t sẽ chết chìm trong sự dễ thương này, đây là thuốc cho người buồn sao, nếu không thì sao dễ thương vậy
Xem thêm
Đang tình cảm thì tè dầm, vcl
Xem thêm