Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 42: Tirnoa, phụ trách ma thuật

26 Bình luận - Độ dài: 1,393 từ - Cập nhật:

[Báo cáo về Diana ngày hôm nay]

Hôm nay là buổi học của Diana với Tiến sỹ Ianis.

Họ tiếp tục bài học về phép cộng và trừ từ buổi trước. Giờ đây, Diana có thể tính toán đến mười mà không cần dùng ngón tay.

Cô bé cảm thấy rất vui mỗi khi được Ianis khen ngợi, nhưng lại đôi khi khiến cho ông ấy cảm thấy khó xử khi cô bắt ông xoa đầu mình.

Sau đó họ dùng bữa trưa với mẹ cô bé. Tôi thì còn đang bận tận hưởng bữa trưa của mình trong phòng ăn dành cho người hầu, vậy nên tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

– Ilvalino –

-----

Cain quằn quại trong đau đớn khi đọc tờ giấy trên bàn mình.

Cậu đã ra lệnh cho Ilvalino viết báo cáo về Diana trong lúc mình tham gia buổi huấn luyện cùng các hiệp sỹ vào buổi sáng.

Ilvalino lộ rõ vẻ mặt khó chịu, nhưng Cain không quan tâm đến điều đó, cậu còn đang bận buồn bã khi không được ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Diana mỗi khi cô bé được ăn món gì mình thích.

“Ahhhhh! Tôi cũng muốn khen ngợi Diana! Tôi cũng muốn xoa đầu con bé vì có thể tính toán mà không cần dùng ngón tay! Có thật là em nó mới bốn tuổi không!? Diana mới có bốn tuổi thôi đó, như thế chẳng phải quá tuyệt vời sao! Này. Đây là một điều vô cùng đáng khen ngợi đó. Tại sao tôi lại không ở đây lúc ấy chứ!? Tôi cũng muốn ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của Diana khi em nó cặm cụi tính nhẩm.”

“Cain-sama, mặt.”

Cain đang cảm thấy đau đớn trước sự thiếu vắng Diana, trong khi Ilvalino thì lại để tâm đến khuôn mặt đang dần trở nên méo xệch của cậu.

Cùng lúc đó, Tirnoa, gia sư dạy ma thuật của Cain bước vào phòng.

“Uhaha. Tình yêu dành cho Diana-sama của Cain-sama lại gào thét nữa rồi. Hãy cố gắng để Diana-sama không phải thốt lên: ‘Đồ anh trai ghê tởm’ nhé!”

“Ông Tirnoa. Hãy gõ cửa trước khi vào phòng.”

“Nói mới nhớ, tiện thể Ilvalino đã có mặt ở đây rồi. Cậu ta sẽ bắt đầu học ma thuật từ hôm nay luôn.”

Mặc cho khuôn mặt đang thẫn thờ của Ilvalino, Tirnoa nở một nụ cười tươi rói.

Ilvalino nhìn về phía Cain như muốn nói gì đó, nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là một cái lắc đầu.

“Ồ? Vì một lý do nào đó, Cain và người quản gia có nói với tôi rằng họ cũng muốn Ilvalino học ma thuật,” Tirnoa tiếp tục.

“Này, tôi chưa từng nói thế… Đó là bởi cha…”

“Và đó là lý do Ilvalino sẽ học ma thuật từ hôm nay! Đằng nào thì, gia sư dạy ma thuật cũng đã xuất hiện ở đây rồi!”

“Tôi là Ilvalino đây.”

“Tôi biết! Cái tên rất quan trọng đối với việc sử dụng ma thuật thật đó! Nhưng nó khó phát âm quá. Il thôi có được không?”

“…Cứ làm như thầy muốn.”

“Vậy thì, Cain-sama, chúng ta sẽ bắt đầu với lý thuyết ma thuật trước. Cậu đã sử dụng được hỏa, phong, và thủy ma thuật rồi. Vậy thì tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến thổ ma thuật. Được chứ?”

Tirnoa đặt một cuốn sách dày cộp về lý thuyết ma thuật lên trên chiếc bàn thấp. Đối với mỗi thuộc tính, sẽ có một cuốn sách lý thuyết như thế này.

Cain đã có những ý niệm cơ bản về cách ma thuật hoạt động, vì vậy khi học ma thuật mới, cậu có thể ngay lập tức sử dụng nó đến một mức độ nào đó chỉ bằng cách đọc và hiểu lý thuyết cơ bản. Một khi đã có thể sử dụng thành thạo, cậu sẽ hướng đến việc cải thiện sức mạnh của nó bằng cách thực hành đi thực hành lại.

“Hãy từ từ mà tận hưởng đi! Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngại ngùng mà nói ra! Tôi sẽ giảng giải cho cậu sau! Sau khi đã có thể sử dụng thổ ma thuật rồi, cậu có thể thách thức bản thân với các ma thuật hỗn hợp với phong ma thuật!”

Vừa nói, Tirnoa vừa quay lại phía sau. Vạt áo ông ta xòe ra như cánh hoa.

“Il-kun! Ôi Il-kun! Hôm nay mới là lần đầu của Il-kun nhỉ! Tôi này, khoảnh khắc mà tôi còn là một đứa trẻ như cậu, tôi cũng không thể sử dụng ma thuật đâu! Tôi thậm chí còn không biết nó trông ra sao nữa! May thay, gia đình tôi có truyền thống về ma thuật. Vì thế, tôi muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho lĩnh vực này, nhưng thật không may, tôi đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Bởi vậy, tôi rất vui khi có thể truyền đạt lại những kiến thức của bản thân cho một đứa trẻ đầy tiềm năng như cậu. Cain-sama rất tài năng, nhưng cậu ta lại vô cùng nhàm chán. Cậu ấy chẳng bộc lộ tí cảm xúc nào khi sử dụng ma thuật cả. Cậu có biết lúc mà tôi có thể sử dụng ma thuật, tôi đã vui mừng và nhảy múa như thế nào không. Đâu phải ai cũng có thể sử dụng ma thuật ngay sau khi đọc xong lý thuyết chứ. Thật là nhàm chán. Thôi, bỏ qua vấn đề đó đi, hãy để tôi cảm nhận sức mạnh kỳ diệu ẩn giấu trong cơ thể cậu nào! Nắm lấy tay tôi đi!”

Cain lần lượt lướt qua từng trang của cuốn sách dày cộp trên bàn, trong lúc thi thoảng liếc nhìn Ilvalino tán tỉnh với Tirnoa, người đang vừa nói vừa rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Để nâng cao sức mạnh, việc sử dụng ma thuật hỗn hợp sẽ cho bạn một phương tiên rấn công mạnh mẽ hơn, và Cain không khỏi tò mò khi Tirnoa nói rằng ma thuật hỗn hợp có thể được sử dụng giữa thổ ma thuật và phong ma thuật.

Ma thuật hỗn hợp là thứ không được đề cập trong trò chơi. Tất nhiên, Cain biết rằng trong trò chơi, sở trường của cậu là ma thuật băng. Nhưng phải cho đến khi bắt đầu học ma thuật ở nơi đây, cậu mới biết rằng đó là ma thuật hỗn hợp giữa thủy và phong, thứ mà cậu không có chút thông tin nào trong tiền kiếp.

Cain gãi đầu, khi cậu nhớ về cách ma thuật được thể hiện trong trò chơi.

Trong trò chơi, khi bạn nâng cấp và cải thiện kỹ năng sử dụng ma thuật của mình, thì nó cũng chỉ thể hiện qua những con số. Nữ chính được biết đến là thành thạo mọi thuộc tính và ngoài ra còn sử dụng được ma pháp trị liệu và ma thuật cường hóa.

…Nhưng theo trí nhớ của cậu, cô ta chưa từng một lần sử dụng ma thuật trong trò chơi. Nói cách khác, ma thuật trong con game này chỉ được thể hiện dưới dạng chỉ số mà không có ý nghĩa thực tiễn nào. Dù sao thì nó cũng là Otome Game mà.

Điều tương tự cũng xảy ra trong Route Hiệp Sỹ và Route Sát Thủ. Thậm chí, trong một Route rõ ràng như Bạn Cùng Lớp Ma Pháp, cũng không có cảnh sử dụng ma thuật nào, chỉ có điểm khác biệt là những chỉ số ma thuật giờ đây sẽ được sử dụng như một thước đo độ tương thích. Đây là thứ mà Cain đặt cho cái tên “sáng kiến vô dụng” trong tiền kiếp của mình.

Tạm gác lại vấn đề này sang một bên, nếu Cain có thể sử dụng thành thạo các ma thuật hỗn hợp, cậu có thể tận dụng chúng trong những tình huống hiểm nghèo. Như vậy, cậu có thể bảo vệ Diana mọi lúc mọi nơi.

Tuy nhiên, việc cậu cần làm bây giờ là thành thạo thổ ma thuật đã. Cain lật giở trang tiếp theo của cuốn sách lý thuyết và tiếp tục đọc.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

1 ông già muốn tỏ ra mình dễ thương ư.........kinh vcl
Xem thêm
Genshin impact
Xem thêm
sao t thấy mùi teacher x shota ở đây nhễ
Xem thêm
Nếu thế thì cả yaoi nx đấy
Xem thêm
Hay lăm là băng
tui tích băng
Xem thêm
Hay lắm ạ
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Cảm ơn dịch giả nhé, đọc một lèo 42 chương phê lắm
Xem thêm
Mới đầu tưởng Tirnoa là nữ, ai ngờ... (nhìn ổng kỳ kỳ sao ý)
Xem thêm