Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 03: Bởi vì tôi đã quyết định sẽ bảo vệ em ấy

29 Bình luận - Độ dài: 1,645 từ - Cập nhật:

Học viện phép thuật tối cao, hay Magicademy cho ngắn, là một game giả lập tình yêu kinh điển.

Như mọi tựa game cùng dòng, nhân vật chính có xuất thân khiêm tốn, và bởi vì nguồn sức mạnh phép thuật khổng lồ mà cô nàng nắm giữa, cô được phép theo học tại một ngôi trường cao quý với học bổng toàn phần.

Sau đó cô ấy sẽ gặp gỡ những Mục Tiêu, và trong lúc cô nàng cải thiện kỹ năng của mình, hoàn thành các minigame, và chọn được một Route thông qua các đoạn hội thoại, cuối cùng cô sẽ xây dựng một mối quan hệ thân mật và sau đó là phát triển tình cảm với một Mục Tiêu. Mục đích của trò chơi là để đạt lấy một kết thúc có hậu lãng mạn.

Điểm khác biệt duy nhất là, trong trò chơi này không có “harem ending”, và Route mà nhân vật chính sẽ phải trải qua hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của người chơi.

Trong mọi Route, vai trò của nhân vật đối địch được đảm nhiệm bởi cùng một nữ phản diện – Em gái của Cain, Diana Elgrandark.

Để đối lập với tính cách khiêm tốn, ngây thơ và dịu dàng của nhân vật chính, Diana được thiết kế với tính cách của một con nhà quý tộc điển hình, kiêu căng, sĩ diện, cứng đầu và đầy định kiến.

Còn xét về ngoại hình, để đối lập với mái tóc hồng cắt ngắn của nữ chính, đôi mắt cún con to tròn, và thân hình nhỏ bé xinh xắn, Diana sở hữu một mái tóc vàng, xoăn dài, chiếc cằm cao, đôi mắt hình hạt dẻ, và một thân hình bốc lửa nở nang ở toàn những chỗ cần thiết, trong khi vẫn giữ được vẻ thon gọn.

Trong khi Cain nhìn xuống chân mình, người em gái hai tuổi của cậu đang lăn tròn trên sàn nhà.

Đôi tay và đôi chân của cô bé vẫn còn mũm mĩm và yếu ớt như mọi đứa trẻ khác.

Cô bé nhỏ nhắn, dễ thương, tròn trịa này sẽ lớn lên thành một người đẹp bốc lửa sao? Thật thế luôn?

Có một điều đáng lưu ý ở con game giả lập tình yêu được tạo ra dành cho con gái và phụ nữ trẻ tuổi này (còn được biết đến là Otome Game), những “Mục Tiêu” thường sở hữu quá khứ đen tối và tính cách u ám. Họ thường là những người hướng nội và có những rắc rối mà không thể dễ dàng nói ra cho người ngoài biết.

Việc nhân vật chính bước đến cuộc đời họ đã giúp những xung đột nội tâm này. Điều này đã đến việc liên kết giữa hai người họ trở nên bền chặt và khiến nhân vật chính trở thành người duy nhất có thể thực sự thấu hiểu Mục Tiêu đó.

Đối với trường hợp của Cain, xung đột nội tâm của cậu được biết đến là “có quan hệ rạn nứt với người em gái”, “không nhận được tình thương từ cha mẹ”, và “đối mặt với những áp lực từ việc trở thành người kế nhiệm vị trí Công tước.”

Mọi rắc rối của cậu đều đâm chồi từ việc cậu là con trai trưởng của gia đình Công tước, phải trải qua sự giáo dục đầy nghiêm khắc trong khi em gái cậu được nuông chiều và dành trọn tình yêu thương của cha mẹ, như một điều tất yếu, cậu cảm thấy đố kỵ với người em gái, người về cơ bản là không làm gì sai.

Cain vốn đã có những ký ức và kinh nghiệm của một người đàn ông trong độ tuổi ba mươi, vậy nên qua việc tự trải nghiệm quá trình nuôi dạy của gia đình Công tước, cậu không thấy cha mẹ trở nên quá hà khắc với mình hay quá thiên vị người em gái.

Dù cơ thể cậu là của một đứa nhóc năm tuổi, nhưng bên trong, cậu là một người làm công ăn lương gần ba mươi xuân. Cậu không thể nào mà khóc nhè, rồi nói những thứ như kiểu, “Em gái của tôi đã lấy hết tình thương của mẹ tôi!” Thực chất, cậu còn đang bận nuông chiều Diana, còn hơn cả cha mẹ mình.

Việc này đã lên đến cái mức mà chính người mẹ còn phải cảm thấy ghen tị với Cain, nói rằng, “Diana luôn luôn bám lấy con thôi, Cain! Hãy để người mẹ này cưng nựng con bé đôi lúc nữa chứ!”

Bởi vì cậu đã hoàn thành mọi Route trong game cũng như đang trong quá trình chỉnh sửa video nơi cậu sẽ nêu ra một số cảm nghĩ của mình về cốt truyện, cậu biết rõ một điều rằng “Học viện phép thuật tối cao” là một chuyện gia, trong việc hành hạ Diana.

Trò chơi không từ thủ đoạn để bóp méo cốt truyện theo cái cách vô lý nhất có thể chỉ để người chơi có thể thốt lên “Đáng đời chưa, đồ thua cuộc!” đối với Diana, và kể cả khi Cain mới chơi con game này lần đầu, cậu cũng cảm thấy nực cười và nói to, “Các người thực sự làm thế luôn?”

Người chơi, theo lẽ thường, điều khiển nhân vật chính trong game. Trong Route thứ nhất và thứ hai, cậu sẽ gượng ép nói mấy câu như “Đây là điều mà cô đáng phải nhận, Diana, đồ thua cuộc, hahaha!” hay “Đây là dành cho việc ngáng đường tôi trên con đường đến với tình yêu!” với một giọng giả tạo, để tấu hài.

Tuy nhiên trong lần chơi thứ tư và năm, lời nói của cậu trở nên vặn vẹo “Được rồi, được rồi… thế này thì có hơi quá đáng rồi đó, các người có nghĩ thế không?”, “Nah, tôi muốn một lựa chọn thứ tư hiển nhiên mà còn không được cho vào đây!”, “Chúng ta thực sự phải khiến cô ta trở nên như vậy sao?!” Lòng cảm thông của cậu nhanh chóng chuyển từ nhân vật chính hoàn toàn sang Diana tội nghiệp.

Khi liếc mắt xuống, cậu trông thấy đứa em gái dễ thương của mình đang cố hết sức để buộc dây giày cho cậu.

Thật sai trái khi Diana ngây thơ, đáng yêu này đây lại bị lưu đày, hoặc bị bỏ rơi trong khu rừng đầy ma quỷ, hay phải hứa hôn với một lão già hơn mình tới bốn mươi tuổi, hoặc thậm chí là bị xử tử.

Hiện tại, cậu đóng vai Cain Elgrandark, một Mục Tiêu, và vì cậu sở hữu trong mình một người làm công ăn lương tuổi ba mươi, cậu có thể đảm bảo rằng Diana sẽ không gặp phải kết thúc bất hạnh bằng cách đánh lái cốt truyện về “Cain Route” – một Route mà cậu tự tạo ra. Cậu lập ra kế hoạch là sẽ quyến rũ nhân vật chính và gặt hái thành quả từ Cain Route.

Nếu cậu dạy dỗ Diana trở thành một cô gái nết na và tốt bụng, thì cô sẽ không phải trở thành nữ phản diện ngay từ đầu. Kể cả khi có những thế lực siêu nhiên gắn buộc vào thế giới này, thì chỉ cần dùng địa vị con trai trưởng của nhà Công tước, cậu hoàn toàn có thể điều khiển những người có địa vị xã hội thấp hơn và đảm bảo cho em gái mình an toàn.

Cain thầm nghĩ – Ah, nhưng mà hoàng tử kế nhiệm cũng là một mục tiêu nữa. Kể cả có là người kế nhiệm của một gia đình công tước, mình không nghĩ là mình có thể đối đầu với hoàng tộc.

Trong Route Hoàng tử Kế nhiệm, Diana vốn đã là hôn thê của hoàng tử kể từ trước khi nhập học.

Và rồi, trong lễ tốt nghiệp, lời hủy hôn giữa họ bằng cách nào đó bị xóa bỏ, và sau một cuộc hôn nhân trên giấy tờ, Diana bị vứt bỏ cho một quý tộc ở một vùng đất xa xôi. Cô ấy trở thành vợ thứ của một lão già hơn mình bốn mươi tuổi và bị ép phải phục vụ ông ta trong khi liên tục bị hành hạ bởi vợ cả và con của bà ta.

Chơi xong Route này, bạn có thể cảm nhận nhà phát triển game đang hét vào mặt bạn rằng “Bất ngờ không thằng l*n?” với nụ cười đầy hãnh diện. Thật khó chịu làm sao.

Cain sẽ bảo vệ Diana – điều đó là hiển nhiên.

Đúng thật là trong game, Diana luôn luôn ngáng đường nhân vật chính trên hành trình chinh phục tình yêu của cô ta, và rằng cô nàng là một người tự cao và phiền phức.

Tuy nhiên, Diana đó hiện giờ đang nhai lấy nhai để dây giày của Cain và làm cho chúng ướt hết cả chắc chắn không hề có chút ý đồ xấu xa gì trong đầu.

Hơn tất cả, hiện giờ, cô ấy là em gái của Cain. Là máu mủ ruột thịt của cậu. Cô bé là gia đình quý giá với cậu.

Mười sáu năm là một quãng thời gian dài. Cậu vẫn có nhiều thời gian để uốn chỉnh mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó.

Bằng mọi giá, cậu phải bảo vệ cô bé.

Cain cắt máu ăn thề. Dù gì thì cô bé cũng quá đỗi dễ thương mà.

Với sợi dây giày trong miệng, cô bé nhìn về phía cậu.

“Bwoth- blegh!”

Cô bé đã nhai dây giày được một lúc lâu rồi. Diana không khỏi nôn mửa, khắp giày của Cain.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Quy tắc thắng thua đã rõ
Con kia tóc ngắn thì ăn thế dell nào đc Diana chan ~~~~
Xem thêm
Trong mọi vũ trụ người đau khổ mãi là em
Xem thêm
Dude ... Sir developer, mi lord
Tôi đã thiểu năng
Xem thêm
Chắc main ko bảo quản chiếc giày đau nhỉ
Xem thêm
Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vì em vạn vật nở rộ, mất em vạn vật hoá hư vô
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Game này cùng lắm là 2,5* thui

Nếu có thêm phần ẩn kể về cuộc đời cũng như hoàng cảnh của nhân vật diana và phần sót thương cho diana nữa thì chắc khoảng 4*
Mong mấy anh làm otome game này cập nhật game lại

Khiến cho game nhân vật nào cũng có cốt truyện riêng của nó
Mong main gửi nhà phát triển game này giùm tui đánh giá con game này 3*
Xem thêm
awww, kewt quá
Xem thêm
Cười sặc sụa cái câu "Bất ngờ chưa thằng l*n"
Xem thêm
Surprise mother f@@ker
Xem thêm
Mốt con bé thành brocon, lịch sử lại tiếp tục tái diễn :v
Xem thêm